Bạn đang xem trang 32 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T4 30, 2008 4:50 am
Viết bởi Youtome
 Chào Barca, tớ đến Mát xờ cơ va...
 yeahhhhhhhh[tongue]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T4 30, 2008 1:43 pm
Viết bởi Zenzen
MU quá tuyệt vời ... thắng Barca cũng 1 phần là nhờ cổ động viên đ1o , chính ông Ferguson  phải thừa nhận rằng sự ủng hộ của cổ động viên đã giúp họ vượt qua sức ép của Barca mà bảo vệ màn lưới an toàn trong suốt thời gian 90 phút ^-^ .

Anh em cổ động viên MU của dongdu.org chúng ta tự sướng nào ..hehe mặc kệ cổ động viên các đội khác nghĩ sao ..hô hô ( kích động quá sá :) )

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T4 30, 2008 1:59 pm
Viết bởi Locke Laton
 "1 trận đấu tuyệt vời", "trận đấu cống hiến", "bữa tiệc của bóng đá tấn công", "đêm huyền ảo", ...

  Bao nhiêu mỹ từ để chỉ 1 cặp đấu 180 phút chỉ có đúng 1 bàn thắng. 1 cặp đấu mà kẻ thắng thì may mắn và chơi phòng ngự 11 người, kẻ thua thì vô duyên và tấn công trong bế tắc.

  là 1 fan bóng đá trung lập, em nghĩ đây là cặp đấu tồi nhất trong C1 lần này. Xem mà chẳng có tí cảm xúc nào.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T4 30, 2008 3:33 pm
Viết bởi fungwan14
 
  là 1 fan bóng đá trung lập, em nghĩ đây là cặp đấu tồi nhất trong C1 lần này. Xem mà chẳng có tí cảm xúc nào.


to:Locke laton .Thì vì là fan bóng đá trung lập nên đâu có hiểu được những fan của MU đang từng giây nín thở hồi hộp, còn fan của BARCA lại khát khao và hi vọng 1 bàn thắng...

Đúng là BARCA bế tắc, có vô duyên, nhưng với hàng thủ bãn lĩnh như MU thì sao mà ko bế tắc nổi. Còn đội nào rơi vào hoàn cảnh này cũng phải đá như MU thôi: phòng ngự phản công...
Là fan của BARCA nên thấy cũng hơi tiếc nhưng MU vào là xứng đáng hơn, nhìn hàng công của BARCA bây giờ ko qua chân MESSI là...tắc tịt.
Thôi hẹn năm sau gặp lại MU vậy...

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T4 30, 2008 4:29 pm
Viết bởi Locke Laton
 Em là fan trung lập nên em xem trận đấy ( hôm nay nghỉ :P ) chỉ mong được xem những pha bóng đẹp, xem Messi và Ronaldo khiêu vũ với nhau :)), những pha đan bóng nhanh và chính xác của Barca, những pha phản công tốc độ, lối đá cuốn băng tất cả các đội khác của MU.

 Mà nếu trên còn hơi nhiều thì em chỉ muốn xem 1 trận đấu tấn công mà thôi.
 
 Nhưng mà, xem hết hiệp 1 em ngủ quên mất, dậy xem nốt 5 phút cuối cho bõ công :(. MU đá thực dụng quá. Barca thì cần cải tổ triệt để.

 Cảm xúc còn lại là tiếc nuối cho Henry, lại 1 lần nữa con trai thần gió lỗi hẹn với giấc mơ C1. Tự hỏi giờ đây, anh có tiếc nuối vì đã ra đi không, có mong muốn được trở về mái nhà xưa Ars, để làm nổ tung sân Emirates, để chạy trên thảm cỏ Emirates những bước chạy thanh thoát và mê hoặc. Anh giờ ở Barca chỉ còn là cái bóng của chính mình, chậm chạp và thiếu đột biến. Tiếc cho Henry.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T4 30, 2008 6:19 pm
Viết bởi Zenzen
cái này khó nói à nha , tùy tình hình trận đấu mà mỗi đội có 1 cách đấu thích hợp thôi . Đối với Locke thì trận đấu này không hay , nhưng đối với fan hâm mộ MU và Barca thì trận hôm qua thực sự nín thở từng giây một ... vì chỉ cần sơ hở 1 tý là toi đời giấc mơ của hàng triệu người ...
Đã nói rồi .. hehe một khi đã là fan hâm mộ thì đội mình có đá thế nào vẫn là hay nhất .. thế mới gọi là "hâm" & "mộ" chứ ...keke

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T4 30, 2008 6:54 pm
Viết bởi wild_beast
Thật sự đã lâu lắm rồi mới xem bóng đá,trước đó xem ko biết bao nhiêu trận barca thi đấu thấy nó đá tấn công rất đẹp mắt,đa dạng,biến hoá...1 năm trở lại đây đọc báo thấy barca thi đấu kém hiệu quả mình ko hiểu tại sao(căn bản ấn tượng của mình về barca là đội bóng có sức tấn công tàn phá ghê gớm),Nhưng....xem 2 trận đấu vừa qua thật sự thật thấy quá thất vọng hàng thủ thì mình ko nói nó đá kém hiệu quả truyền thống rồi nhưng hàng công cũng đá bế tắc,tất cả cũng chỉ dừng lại ở những pha truyền bóng đan xen nhau trước khung thành[confused]cơ hội thật sự thì ko có...Đâu rồi barca của ngày xưa[cry][cry][cry]MU chiến thắng xứng đáng là đội phòng thủ tốt(chứ tấn công thật sự ko thuyết phục)[confused]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 01, 2008 5:28 am
Viết bởi Portraitpainter
Hehe, Chelsea đã thắng trong 15 phút hiệp phụ thứ 2 bạc nhược của Liverpool. Hẹn các fans MU tại Moscow nhé.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 01, 2008 5:43 am
Viết bởi Locke Laton
 Đá thế mới là đá chứ :).

 Quả Babel bắn từ cự ly trên 30m đấy kinh thật. Chắc fan Chel đứng tim :D.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T5 01, 2008 9:28 am
Viết bởi Youtome
  1.Xin chúc mừng chelsea, hẹn gặp lại ở Moscow.
  2.Nếu mà bình luận về trận MU-BAR thì có quá nhiều điều để nói. Nói cả ngày cũng ko hết được.
   Mình chỉ xin đính chính 1 chút ý kiến của cu locke thôi
     *Ko 1 ai khen trận đấu lượt đi trên sân Bar cả
     *Anh cũng chưa thấy 1 ai chê trận đấu trên sân Oldtranford như em nói. Tất cả báo chí, truyền thông đều ngợi khen, và chính bản thân anh cũng thấy trận đó đá hay mà.



 Trên đây là 1 ví dụ đơn giản.
 Có lẽ e xem trận đấu với tư tưởng trung lập, nên mới cảm thấy thế thôi. hì[tongue]