Bạn đang xem trang 31 / 33 trang

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T12 20, 2008 1:11 pm
Viết bởi nhana310
Dạ em đăng kí giùm Thao khoá 2008.

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T12 20, 2008 6:04 pm
Viết bởi dongsong_cuocdoi

1.Bamaguro Fumiaki
2.Ani
3.Lê Giang
4.A.Hùng (T)
5.Thuận MC
6.Trư sắc...
7.Tú
8.Thắng
9.Thành mèo
10.Tuấn xệ
11.Danh Híp hóp
12.Nhân 2008
13.afan
14.a.hoá 08


Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T12 20, 2008 7:22 pm
Viết bởi fungwan14
hủ nhật đá xong anh em làm quả Bonenkai tổng kết năm nay và tiến hành bầu chọn Quả bóng vàng 2008 coolcoolcool
Dĩ nhiên chỉ những ai tham gia vào ngày chủ nhật tới mới được bầu chọn. Nên thật đáng tiếc cho Thong-sờ-mai-sen,Hiệpphò... dù đã có những giây phút toả sáng choá loà trong năm qua gringrin



Hiệp phò có đưa ra một yêu sách: " 1 suất đá chính trên hàng công liệu có được bẩo đảm ko đội trưởng".
Đã nhận đồng phục tức là 1 thành viên của FC ĐD. Nếu đi được thì phải làm tròn nghĩa vụ. Còn cái yêu sách kia, có đi mới xét được...!!!

1.Bamaguro Fumiaki
2.Ani
3.Lê Giang
4.A.Hùng (T)
5.Thuận MC
6.Trư sắc...
7.Tú
8.Thắng
9.Thành mèo
10.Tuấn xệ
11.Danh Híp hóp
12.Nhân 2008
13.afan
14.a.hoá 08


15. Hiệp phò (cưỡng chế)[cool]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Chủ nhật T12 21, 2008 5:44 am
Viết bởi fungwan14
Nhắc lại về địa điểm tập hợp chuẩn bị cho trận đá giao hữu.

Địa điểm: Ga 北本(của tây)

Thời gian 10h( chậm nhất là 10h15). Đồng chi nào đi muộn thì cho thế vị trí THông sơ-mai-sen, trời lạnh múa cột gôn cho ấm!!





Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Chủ nhật T12 21, 2008 5:53 am
Viết bởi fungwan14
Ai chưa biết đường thì có thể tham khảo mấy cách sau. Đại khái mất khoảng 1 tiếng đồng hồ...













Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Hai T12 22, 2008 9:31 pm
Viết bởi dongsong_cuocdoi
Vậy là 1 năm thành công của fcdd đã khép lại.Tiếp theo thành công rực rỡ tai visa cúp 2008 với chiếc cúp vàng danh giá fcdd đã khép lại mùa giải 2008 với chức vô địch trong giải việt kiều được tổ chức tại 埼玉.Xin được chia sẻ cùng mọi người những diễn biến hấp dẫn trong trận đấu khai mạc giải giữa FCDD và VSSC.
 Có thể nói sau khi thi đấu thuyết phục và dành cúp vàng tại visa cúp 2008 hình ảnh của fcdd trong mắt bạn bè đã có khá nhiều thay đổi.Giờ đây khi muốn tìm muốn tìm 1 đội bóng mạnh để cọ sát cũng như thi đấu giao hữu mà không bị tổn thất lực lượng(nếu là các đội khác thường phải đóng bảo hiểm trước khi thi đấu...) các đội bóng thường nghĩ ngay đến fcdd.Đó cũng chính là lý do trong thời gian gần đây fcdd nhận được rất nhiều lời mời tham gia thi đấu giao hữu từ các đội bóng khác
 Trong không khí hào hứng chuẩn bị chào mừng 忘年会 2008 fcdd tham dự giải việt kiều tại 埼玉 với tư cách là khách mời và cũng với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.Trước giải đấu anh em trong đội rất hứng khởi bởi không gì tuyệt vời hơn khi  fcdd khép lại 1 năm thi đấu thành công với thêm1 chức vô địch nữa và cũng là món quà gửi đến toàn thể thành viên đông du nhân dịp bonenkai đang kế gần.
 Ngay trong trận đấu đầu tiên fcdd gặp phải 1 đối thủ được giới chuyên môn đánh giá khá cao là VSSC.VSSC được đánh giá cao trong giải đấu lần này bởi sân 埼玉 là đĩa điểm thi đấu và tập luyện thường xuyên của đội bóng này vậy nên họ đã quá quên thuộc với mặt sân nhìn xa có vẻ giống Old Trafford nhưng lại gần thì mới thấy khả năng kỹ thuật của fcdd sẽ bị hạn chế rất nhiều.Trận khai mạc của giải cũng là trận đấu ra mắt của tài năng mà fcdd mới ký hợp đồng Nhân_08,chào đón sự trở lại của Thuận_mc sau 1 thời gian dài xa rời sân cỏ,cũng như chào mừng sự có mặt (tuy bịcưỡng chế)của tài năng đang nổi lên như diều gặp gió trong thời gian gần đây trong màu áo fcdd Hiệp phò mã.
 Tuy liên tục giáp mặt trong thời gian gần đây tuy nhiên những phút đầu tiên của trận khai mạc diễn ra với sự dè dặt từ 2 đội.Có lẽ quá hiểu nhau nên 2 ông bầu quyết định chỉ đạo đội nhà thi đấu chậm tránh nhưng sai lầm đánh tiếc.Tuy nhiên đến phút thứ 10 của trận đấu với dàn sao trẻ trội hơn về thể lực fcdd có màn uy hiếp khung thành đội ban đầu tiên.afan sau 1 pha đi bóng lắt léo từ đường trung  tâm giữa sân 1 lèo qua liền 2 cầu thủ của vssc và cầu thủ thứ 3 không còn cách nào khác đành đưa cái chân dài ra soạc bóng 1 quả phạt cho fcdd cách cầu môn khoảng 30 m chếch về phía bên trái.Thuận_mc đứng trước bóng.Anh quan sát thấy hiêp_phò mã dơ tay ra hiệu kèm theo 1 cái nháy mắt.Ngay lập tức anh lấy đà rõ xa như là chuẩn bị tung ra 1 cú đại bác.Các câu thủ trong hàng rào nhảy lên nhưng thật bất ngờ  không phải 1 cú đại bác mà là 1 đường chuyền.Bóng đi vòng cung qua hàng rào vượt qua cả cái đầu của cầu thủ cuối cùng trong hàng hậu vệ đối bạn,bóng tìm đên ai đây??không ai khác chính là sát thủ hiêp_phòmã.Chỉ chờ có vậy với 1 bưóc chạy đà hợp lý,1 cú chạm bóng nhạy cảm và 1 cú ra chân nhanh như điện hiêp_phò đã làm tung nóc lưới thủ môn đội bạn.Eto sau khi xem lại pha ghi bàn này có lẽ cũng phải thầm nhủ:'thế gian thật giộng lớn vẫn còn nhiều sát thủ giỏi hơn mình'.Vậy là ngay trong pha hãm thành đầu tiên fcdd đã có được bàn mở tỷ số.Sau bàn mở tỷ số fcdd tổ  chức thi đấu chạm dãi và liên tục có sự thay đổi nhân sự nhằm cho các cầu thủ trẻ có dịp cọ sát.2 thành viên lần đầu tham gia fcdd là toàn_07 và hoàn_08  khi đuợc thay vào sân cũng thi đấu khá năng nổ và hiệu quả .sau bàn thua đổi bạn chủ đông đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ tuy nhiên với sự bóc lọt hợp lý và chắc chắn của cặp trung vệ Thịnh sếu và Chứ sắt đội bạn hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Thắng_vẹo.Ngược lại với sự cơ động của lão tướng Hùng trận và Minh đen fcdd liên tục có những pha bật tường chóng măt.Đúng phút cuối cùng của hiệp 1 sau 1 pha bật tường như vậy bóng đến chân cuaHoá_vòngkiềng ở sát biên bên trái khung thành,anh quan sát nhanh  tung đường chuyền bổng dọc cánh cho lão tướng hùng_trận đua thể lực với hậu vệ đội bạn,anh dắt bóng nhanh như gió cắt mặt hậu vệ đội bạn nhanh chóng áp sát khung thànhtuy nhiên ở khâu cuối cùng anh lại đi bóng hơi dài thủ môn đội bạn lao ra bắt bóng ngay trong chân.1 tình huống hú hồn cho các cổ động viên saitama.Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1_0 nghiêng về phía fcdd.
 Sau giờ nghỉ 2 đội bước vào thi đấu hiệp 2.Khi mà khán giả saitama chưa kịp ổn định chỗ ngồi nơi khán đài(cạnh cọc gôn ...)thì đội nhà đã phải hứng chịu bàn thua thứ 2.Hiệp phò không biết trong giờ nghỉ đã uống thứ nước tăng lực gì mà khi bóng vừa lăn anh thực hiện màn sôlô qua 1 rừng hậu vệ đội bạn đối mặt với thủ môn và thủ môn đội bạn cũng không còn cách nào khác là vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.Lần này đến lượt messi ngậm ngùi?????đúng là 1 màn phủ đầu choáng váng đầu hiệp 2.Đội bạn lập tức có câu trả lời .đầu hiệp 2 Tuân_sệ được đưa vào sân và với thân hình khổng lồ của anh đội bạn có vẻ hiểu được việc tiếp cận khung thành là rất khó khăn bởi vậy ngay sau khi nhận được bóng từ giữa sân số 8 đội bạn tung ra 1 cú nã pháo khủng khiếp .Có lẽ đôi chân anh này hơi to nên bóng đi hơi manh.cổ động viên fcdd thở phào nhẹ nhõm,thủ môn thắng vẹo đang chuẩn bị ra sau cầu môn nhặt bóng .nhưng.........không bóng bay rất khó hiểu đến gần cầu môn bóng chúi xuống .trời ' lá vàng rơi' cú sút lá vàng rơi của zico ngày nào bỗng xuất hiện tại saitama.Thôi rồi vậy là xong 1 bàn thua trông thấy .rầm ..........bóng trúng xà  ngang.Ngay sau pha hu hồn đó fcdd tổ chức lại đội hình kèm người ngay từ khu trung tuyến .và trong 1 ngày đẹp trời saitama hiệp phò diễn viên chính của trận đấu dường như lấy hết  duyên của anh em khi tiếp tục có bàn
thắng thứ 3.Sau bàn thua thứ 3 đội bạn 1 phần do nản chí 1 phần do xuống sức nên thi đấu khá rời rac. fcdd liên tiếp có đươc 3 bàn thắng nữa của thuận_mc ,afan và minh đen.Trận đấu kết thúc với tỷ số khó tưởng tượng trước giờ bóng lăn 6_0 nghiêng về phía fcdd.Tuy nhiên đây cũng là 1 kết quả hợp lý với những gì diễn ra trên sận
 Chúc mừng fcdd[bounce][bounce][bounce].không chỉ là tỷ số 6_0 mà ngoài ra fcdd đã thu hoạch được rất nhiều sau trận thắng này .1 màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của những bản hợp đồng mới(Nhân, Hoàn_08,Toàn_07)và đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng của hiệp phò mã .Sau trận đấu này có  lẽ anh sẽ đau đầu với những lời hấp dẫn từ âu châu của các clb hàng đầu thế giới [confused][confused][confused]
Xin đươc khép lại bài viết tại đây.các trận đấu còn lại và buổi bonenkai của fcdd sẽ do các thành viên khác của đội bóng gửi đến bạn đọc[bounce][bounce][bounce]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Ba T12 23, 2008 7:10 pm
Viết bởi fan
Không ngờ Thuận_MC tay gõ phím cũng lả lướt không kém gì chân múa trên sân nhỉ hê hê.
Hôm rồi đá về mỏi cả miệng.. lâu rồi mới được cười nhiều như rứa. Hiệpphò mau tiếp phần 2, up ảnh cho anh em xem đê.
Mà sau đợt này đề nghị đội trưởng đội phó về luyện đô lại đi hỉ, mất mặt với đàn em quá  [grin]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Ba T12 23, 2008 10:14 pm
Viết bởi bamaguro
Mong chờ tường thuật trận thứ 2 và những interview từng cầu thủ rất dí dỏm của Hiệp phò. [bounce][bounce][bounce]
Đúng là "tre già măng mọc",đợt này đi thấy các cầu thủ trẻ đá máu và tài hoa gớm.^^
Đặc biệt là Hiệp phò,anh đã làm hài lòng cả ban huấn luyện và các cổ động viên khó tính bằng sự trưởng thành qua từng trận đấu[tongue][tongue]
Khép lại 1 năm thành công,hi vọng năm sau FCDD lại phát hiện ra nhiều tài năng nữa,cũng như sự tỏa sáng của bản hợp đồng mới kí như Nhân,Hoàn,Toàn.
@Hiệp phò:Em làm cái clip gởi lên Bonenkai cho nó máu nhé.Sẽ có nhiều chị em kéo đến sân hơn trong năm tới đó [bounce][bounce]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Ba T12 23, 2008 10:43 pm
Viết bởi Hiep PhoMa
đầu tiên là vài hình ảnh của giải giao hữu gửi đến các fan hâm mộ

màn khởi động
.................

..................

..............

................
thi dau
..........

..............

.....

........

......

........

...........
pha sut phat cua Thuan Mc

............

.......
1 trong nhung li do khien anh Fan ...dau mieng( vi cuoi)





Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Ba T12 23, 2008 10:48 pm
Viết bởi Hiep PhoMa
diễn biến của trận thứ 2 đang chờ những Fungwan, thangPc, Xefanclub...thanhmeo[bounce]