Bạn đang xem trang 31 / 58 trang

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 12:26 pm
Viết bởi yumi
     [kiss2][ro2] LỜI CẢM TẠ[ro2] [kiss2]  


     
       Kính thưa BAN GIÁM KHẢO , thưa bà con cô bác nội ngoại gần xa , kính thưa mẹ cha kham khổ từng ngày nuôi con thành Mít... Ướt .
    Hôm nay  sáng mười hai tháng cuối
    To Ki o vàng nắng ,dưới Tower
    Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín
    Bỗng vang lên tiếng hát ân tình

          YUMI!!! YUMI !!!! YUMI
             GA-MBA-RE-



     Vâng , thưa mọi người , giữa một ngày mùa đông lạnh giá , nắng vàng ùa về chan hoà trên tháp Tokyo , người người đổ xô từ mọi miền đất nước về chào mừng ngày YUMI khánh thành công ty ... MÍT .
   
       
               
   
         

       Hiện nay công ty MÍT của Yumi tuy mới thành lập nhưng đã gây một tiếng vang (...mà Yumi nghĩ là)không nhỏ  [tongue][tongue] trong giới Đông Đủ các doanh nghiệp trong và ngoài... xóm . Và có nguy cơ phát triển thành một ty cạnh tranh hàng đầu với các Mít lừng danh khác như: Mitsui, Mitsubishi , hay là Mitsumoto(?)[lol][lol]. Nhưng để được đem ra tranh đua cùng các Mít tai to mặt lớn nay , công ti Mít của Yumi phải thông qua cuộc thi cấp giấy phép của giới doanh nghiệp Đông Đủ .
         
       Cuộc thi tổ chức hàng năm , và số doanh nghiệp đăng kí dự thi là một con số choáng ngợp : Từ 8000 cho đến 10000 thí sinh!!!!!![cry][cry][cry]
Số doanh nghiệp được cấp giấy phép thì chỉ có vỏn vẹn : THREE  [cool][cool][cool]    
     Mặc dù sanh sau đẻ muộn , bước chân vào giới bon chen của thị trường này còn ...là nước lạ mắm[tongue][tongue] nhưng Yumi cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác nông dân từ Thái Bình ,cho đến Nghệ An , Nghệ Tĩnh , QN ( Quy Nhơn , Quảng Ninh, Quảng Ngãi , QUẢNG NÔM , .....) , Đồng bằng sông Cửu Long , Cà Mau , Vũng Tàu,không thiếu nơi mô hết .
 

     Không những thế còn được sự tài trợ không ngừng cho đến phút hấp hối của các công ty Ngan Lợn Bò Ngựa , đội bóng lừng danh FCDD, của anh em nhà Không Tử -04( thà chết chứ không chịu Hi Sinh, ý nhầm , thà Sống chứ không chịu Chết [tongue] ) , của các bậc võ lâm tiền bối nổi tiếng Đông Công Đại Giáo Đường , và đặc biệt là của người cha Già Còn Ham chơi  @Buồn Cho Số Phận .
[tongue][tongue]  

    Trong lòng cảm xúc nghẹn ngào không gì tả nổi , không biết lấy gì để  đền đáp công ơn mọi người . Nay mở ra đây một buổi tiệc tùng mời các anh chị gần xa , các đoàn thể tổ chức cùng về dự liên hoan Mít của Yumi .Và hãy dành cho Yumi vài giây phút ngọc vàng để Yumi được giãi bày lòng biết ơn sâu sắc . Sau đây là phần diễn văn cảm tạ .....[tongue][tongue][tongue]
   


    TB : Kháng chiến vẫn còn trường kì
         Kháng chiến còn nhiều gian khổ
         Anh em ta ơi , quyết tâm ta vượt qua, diệt CHUỘT , diệt CHUỘT , để bảo vệ MÍT

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 12:58 pm
Viết bởi TranTuan
   Ác liệt ! Ác liệt ! Cuộc chiến chuột thật ác liệt![bounce] Bọn chuột đã chiến đấu hết mình để lại đem về cho Inago số cổ phiếu cao nhất[icon_hug]. Các ông Bầu làm ăn được lắm[drink]
   
   Trân Châu cô nương ơi, tại hạ chỉ muốn nói rằng , cho dù thế nào đi nữa thì hình ảnh em vẫn lồng lộng trong trái tim anh ([lol]) , anh nhớ em như mèo nhớ chuột, như cu tí thèm kẹo ngọt[ca][ca], như bánh khọt cần có khuôn ([lol][lol][lol])

    Châu Chấu cô nương
    Mặt em trông thấy thương
    Càng nhìn càng vấn vương
    Càng nhìn càng nhớ thương[mad1]

    Châu Chấu thân yêu
    Mặt em trông rất new (một vẻ đẹp hiện đại!!! )
    Càng nhìn càng thấy "xiêu"
    Hớp hồn anh mất tiêu[oops]

Chúc Trân Châu cô nương mau sớm đăng quang[ro2][ro2][ro2]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 1:50 pm
Viết bởi inago
   Ặc, ặc, bạn TranTuan cổ động thế này thì các fan của Inago nổi ghen bỏ Inago chạy mất dép hết thì sao [guoc]
   

   Tình hình qủa là căng thẳng!!! Qủa tim của các ông Pầu và các ứng cử viên chắc phập phồng nhảy lên nhảy xuống mấy chục bận roài[heart]
   
   
   Đừ nhất chắc vẫn là BGK, bỏ vợ-chồng-con đói meo mà chạy vào đây để lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng ứng chiến (hết dịch chuột rồi tới nạn khủng bố bom ???!!![lol][lol][lol])

 
   Thôi thì để Inago em được góp vui giúp cho Pà kon giải xì-trét bằng một bài hát nhỏ ([lol]). Đây là dư âm của... CHÁU LÊN BA, CHÁU ĐI MẪU GIÁO ([lol]), nhờ nó mà em vừa được nhận giải nhất cuộc thi "Tiếng hát Đài Tàng Hình" [happy]

   Và đây, thưa qúy vị, ca khúc...CHÁU ĐI THI MÍT. Bà con vỗ tay ủng hộ em cái
[bounce]


  Hai, ba, ...dzô...
     

        CHÁU ĐI THI MÍT
  Cháu hăm ba, cháu đi thi Mít[walk]
  Cô khuyên cháu, nhưng cháu đây rất lì.
  Do rất lì, liền nhào vô đăng ký[lol]
  Nương nhờ Bầu (Bí) đưa cháu lên Mít-xì
  Là lá la la là là lá la la... [happy]

  Cháu tham gia,nên cháu luôn ghi nhớ
  Không được làm khó cho mấy anh Mít-tờ[oops]
  Mai Mít-sờ mà lọt vô tay cháu[roll]
  Cháu chạy đôn đáo thông báo cho cả nhà ([lol][lol][lol])
  Là lá la la là là lá la la...



(Ặc..ặc..)




Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 2:30 pm
Viết bởi Linkin_park
đề nghị nhóm cổ động viên NLBN chơi fairplay tí lào những bài dưới 10 dòng sẽ ko tính điểm hãy để dành sức viết những bài hay và có ý nghĩa



Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 4:36 pm
Viết bởi Zenzen
   Một chiến thuật mới vừa được họp khẩn cấp tại tổng công ty Morioka vào lúc 16:20 ngày 12/12[smokin] .
   Nội dung cuộc họp được các thành viên trong bộ máy điều hành thảo luận rất nghiêm túc ^^ ... nhằm mục tiêu đưa 2 miss Mori lên vị trí cao nhất ^^. [smile2]
Một bản hợp đồng cũng vừa được mới kí với công ty TNHH Tồ ki ố và Một công bí mật khác ( thông tin này ko thể tiết lộ hè hè [tongue]
Cũng nhân đây phải ngỏ lời cảm ơn đến các thành viên khoá 06 sôi nổi [icon_hug] và "đáng yêu" đã cùng sát cánh với chúng tôi ủng hộ cho Miss Kiều Diễm !
   Công sức các bạn bỏ ra sẽ được đền đáp rất xứng đáng ...(khi nào lên Mori du lịch chúng tôi sẽ cố gắng tài trợ kinh phí hè hè )Các bạn hãy cố gắng lên !!! Kiều Diễm có đoạt được dan hiệu Miss hay ko , chìa khóa chính nằm trong tay các bạn đấy .
......
Cám ơn rất nhiều .
[icon_hug]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 5:26 pm
Viết bởi ruoicon02
Hichic...Sức mạnh khủng bố của nhóm  Ngồi lại bên nhau kinh khủng quá .EM đề nghị ban giảm khảo phải nhanh chóng thi hành luật chống độc quyền mới công bằng.[confused].
Tình hình ở hiro vừa thực hiện quy hoạch lại đô thị nên bây giờ đừng nói đến chuột đồng cả chuột nhắt cũng khó kiếm nữa.Đành dùng sở trường ngọt như mía lụi của em thui [smile]
Em thương Giám Khảo Khan Tình
Ngày đêm mệt mỏi căng mình chấm thi
Nếu anh nới rộng điểm thi
Em xin báo đáp một bì kính râm[bounce]


Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 5:34 pm
Viết bởi ruoicon02
Mía lụi 2:[wink]
Em chào anh Đại Ca Thay
Anh về còn nhớ Hiro ngày nào
Quảng đảo mến khách ngọt ngào
Cho em thêm điểm em khao sữa bò

[lol]
Những anh/chị nào đã và đang có ý định đến với thành phố xinh đẹp và hoà bình Quảng đảo hãy bỏ phiếu cho em và chihiro nhé.[bounce]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 5:36 pm
Viết bởi Giam Khao Kho Tinh
Ái chà chà ! Cuộc thi Miss đã biến thành cuộc đua của các Fan. Chỉ còn một số ít Miss vẫn kiên trì bám trụ, quả là mặt dày , ý nhầm quả là sức chịu đựng đáng khâm phục.[smile]BGK sẽ đánh giá đúng sức phấn đấu của mọi người.

Dù có nói như thế nào đi nữa, đây là cuộc thi MISS nên sự thể hiện của các MISS luôn là trọng tâm đánh giá của BGK.Dù chuột có lộng hành, quậy phá, nhưng chắc chắn chỉ có Holigan thì không thể có 1 trận đấu bóng hay.

Mong các MISS cứ yên tâm chiến đấu. Sự nỗ lực của Thảo Xì-Tin đang được đánh giá rất cao, mặc dầu lão Ta-ro keo kiệt không chịu đầu tư nuôi chuột.[lol]

Các cổ động viên đừng ôm mộng nuôi chuột mà về đích !!

[grin][grin][grin]

Xin nhắc lại : Chúng tôi chấm điểm rất khắt khe, hãy biết cách thi, và biết cách cổ vũ, kẻo không tránh khỏi " Miss mất chuột tan " đấy nhé !!

[lol][lol][lol]

@Ruồi con :
1/ Em dùng Sữa Bò thì không gạ được anh Đại Ca Thay đâu. Ngày xưa thì anh ấy thích sữa Cô gái Hà, Lan bi giờ không biết là như thế nào, em coi chừng "sữa mất tật mang" đấy nhé.

2/Giám Khảo Khan Tình : mà em dùng Kính Râm gạ gẫm thì nguy hiểm lắm, vì khi không nhìn thấy, tay chân hoạt động ghê lắm đó nhé.Coi chừng anh ấy mà đeo kính râm chấm điểm cho em thì điểm số cũng "đen sì" luôn !!
[grin][grin][grin]

3/Cảnh cáo vì tội dụ dỗ BGK !![lol]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 5:55 pm
Viết bởi habi198
Chào tất cả các anh chị các bạn ( Nhất là anh em 05 ) cùng các em Kohai yêu quý[wink].Trước hết cho em được gởi lời cảm ơn chân thành đến anh em khoá 05 đã chiến đấu không ngừng nghỉ vì sự nghiệp Mít xì của khoá.Mặc dù kì thi Đại Học đang cận kề tận cổ,cái lạnh băng giá của mỏ tuyết Thịnh Cương,những chồng báo nặng từ lúc tờ mờ sáng. . .(thương quá đi.[icon_hug])nhưng vẫn không làm chùn chân anh em để hướng về cái đích cuối cùng.Vâng đó chính là cái vương miệng quý giá mà bất cứ miss nào cũng khao khát mong đợi. [lol].Sự chiến đấu không ngưng nghỉ của họ sẽ được đền bù xứng đáng[smile].
Và bí mật mà lâu nay Habi198 vẫn chưa lộ diện là gì?[tongue].Xin bà con hãy chờ đợi trong vài giờ đồng hồ nữa.Trong lúc chờ đợi xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nhé.
Anh em 05 ơi !!![bye]Cứ tiếp tục phát huy nhé!!!Công nghệ nhân giống chuột của chúng ta đã đạt đến mức tuyêt đối![tongue]Còn chần chừ gì nữa các công ty hãy chuẩn bị tổng phản công chờ đến ngày chiến thắng![lol]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T12 12, 2006 5:59 pm
Viết bởi hiepsiaoxanh
Cám ơn anh Giám khảo khó tinh .Hiro tuy khan chuột hiếm holigân nhưng sẽ cùng với Ân cô nương chiến đấu đến cùng để Quảng bá cho vùng đất mến khách Quảng Đảo và những em gái dịu dàng [grin][grin]
Trước sự uy hiếp của nhóm Nghèo mà lại náohoangphihong đã chạy đến quán Shushi nơi mà Ân cô nương đang いらっしゃいませ.
HpH:Ân Ân muội tình hình là rất tình hình .........)[argue]
Ân cn:いらっしゃいませ(vui thi miss 0 quên nhiệm vụ ).What?
HpH:Huynh đã rất cố gắng nhưng chỉ số phiếu của muội hiện chỉ được 5%
Ân cn:..........[confused]
Hph:やめようか[rolleyes]
An cn:絶対ない!Đã chiến đấu là phải đánh cho đến khi còn cái đũng quần vẫn đánh [ninja]
HpH:[mad].........
 Ân cô nương chưa bỏ cuộc thì hiro vẫn chiến đấu .Cùng với ông ta-ro và thảo xi-tin Ân cô nương sẽ cán đích bằng nét đẹp riêng của mình