Bạn đang xem trang 4 / 11 trang

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Hai T8 20, 2007 4:02 pm
Viết bởi tuantuatut
@shinbe dạ em sửa lại rồi ạh,lúc nãy bực mình quá nên wên[mad][mad][mad][mad]

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Tư T8 22, 2007 11:16 pm
Viết bởi anhsiu
 thôi kết thúc topic tại đây nhé . mong mọi người suy nghĩ nhiều . nice days. [smile][smile][smile]

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 8:38 pm
Viết bởi hoangngan
1:anhsyu noi:"1 the he uu tu,duoc thay co tin cay".Vay chu nghi sao khi chu lam hanh dong tren xe dien,boi den het ca the he uu tu ay?
2:dieu chu noi anh hoan toan dong y,nhung hinh nhu loi noi khong di doi voi cai ava cua chu ti nao
Xem lai tu cach cua ban than mot ti nhe

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 9:07 pm
Viết bởi anhsiu
 xin phép được chuyển hướng topic 1 chút để thoả mái cho mình và cho 1 cá nhân .

@hoangngan :Điều bạn vừa nói thực sự làm mình "đau " đấy bạn àh . Bạn "nghe"  câu chuyện " trên xe điện " của mình rồi nhỉ , bạn có chắc chắn là mình "hiểu" câu chuyện đó ko . Nếu bạn đã mạnh miệng đưa những chuyện như vậy lên topic thì mình cũng mạnh miệng xin 1 chút trong sạch về mình , vì nó vốn là của mình dù tạm thời nó bị hoàn cảnh " ăn cắp " mất tiêu rồi .[cry][cry][cry] còn vì sao mình nói như vậy mình nghĩ cũng chẳng cần phả giải thích vì mọi lời giải thích chỉ mang tính biện minh khi đối phương ko biết gì về mình .
  mình thực sự " đau " nhưng mình ko trách bạn . mình thích cái cách thẳng thắng mà bạn nói về mình vì nó giống mình lắm lắm . mong rằng 1 ngày nào đó bạn sẽ hiểu câu chuyện kia hơn .

   còn chuyện atavar của mình , mình ko biết có gì là xấu , bạn nói rõ hơn 1 chút đc ko nhỉ .
 nụ cười dành cho bạn .[grin]

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 9:16 pm
Viết bởi rollingstone
1:anhsyu noi:"1 the he uu tu,duoc thay co tin cay".Vay chu nghi sao khi chu ...................,boi den het ca the he uu tu ay?
2:dieu chu noi anh hoan toan dong y,nhung hinh nhu loi noi khong di doi voi cai ava cua chu ti nao
Xem lai tu cach cua ban than mot ti nhe

STOP nhỉ, mình nghĩ không nên tiếp tục topic theo chiều hướng như thế này ... anhsiu  có ý tốt khi viết một topic như vậy. Không nên chỉ trích nhau nữa mà tự từng người cân nhắc từng hành động của bản thân nên và không nên, đáng và không đáng. Biết xấu hổ cũng là một điều đáng quý. Biết cái xấu và vượt qua chính mình là một điều rất khó nhưng không ngừng đấu tranh có lẽ là điều mà nhiều người tham gia topic muốn gửi tới.

Chuyện cá nhân của anhsiu, chỉ anhsiu và những người thật gần gũi giải quyết vấn đề mới hiểu, người không biết không nên nói tới nhất là khi chúng ta ở ngoài cuộc đến với thái độ nhỏ nhen không biết thông cảm và tha thứ cho người khác ...

---

@anhsiu: hiên ngang lên, chọn bạn chọn bè và chọn anh em mà chơi ...  

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 9:32 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
1:anhsyu noi:"1 the he uu tu,duoc thay co tin cay".Vay chu nghi sao khi chu lam hanh dong tren xe dien,boi den het ca the he uu tu ay?
2:dieu chu noi anh hoan toan dong y,nhung hinh nhu loi noi khong di doi voi cai ava cua chu ti nao
Xem lai tu cach cua ban than mot ti nhe


Không sao! Khi Topic bắt đầu Mình cực kỳ xúc động, thực chất là cũng đã chảy nước mắt, bởi vì người lập ra Topic này là Anhshiu. Mình thấy nó đã lớn lên được rồi!Trong lòng mừng thầm, và cũng đã điện thoại nhờ mấy Mod nên để Topic thảo luận (Topic bi khoá ngay lần comment đầu tiên vì cho là nhạy cảm). Và mình cũng đã nghĩ đến những câu hỏi đại loại như là hoangngan đã đưa ra! Topic rất hay , anh em nói chuyện một cách chân tình, và cái chính ở đây là: To Nhỏ Bảo nhau, nên qua những việc làm đó mình sẽ cảm nhận được cái gì, và chia sẻ với mọi người ra sao mà thôi!

Những gì mà đã qua rồi thì mình nên nhìn lại cho thấu đáo để khỏi bị gặp lại, cái chính là phải vượt qua tất cả để mà đứng lên đi tiếp. Và quan trọng hơn nữa là đi ,đứng bằng cách nào, ra sao, với ai? chứ không phải là mục đích đi đến đâu.

Theo dõi topic từ đầu Mình thấy Anh em Đông Du rất hay, dám nhìn vào sự thật mà nói chuyện, đều hướng đến những cái tốt để cùng nhau tiến bước chứ không trách móc này nọ, để rồi lôi chuyện này chuyện kia. Thật là đáng mừng!

Nhưng đến đây mình thấy hoangngan không phải là khách quen của diễn đàn( mới đóng góp bài thứ 2 level 1), cho nên có cách nói hời hợt, không chia sẻ, thông cảm gì cho nhau, có lẽ đây cũng là chút con trẻ, đố kỵ, và gây hấn, một chút bồng bột của tuổi thơ say đắm ( mình thích cái tuổi này lắm đây). Vì vậy có thể thông cảm được.

Nói thế cũng nhiều rồi! Đừng làm mất cái diệu dụng của Topic này!
@hoangngan: Nếu Bạn muốn hiểu được hai câu hỏi mà Bạn đề ra Mình sẽ nói chuyện PM với Bạn, để Bạn biết cho đến nơi đến chốn! Ở đây không bàn hai vấn đề trên mà chỉ chia sẻ , To nhỏ bảo nhau thôi Bạn à! MÌnh nghĩ rằng: Bạn nên Im lặng, hít sâu mà nghĩ lại những điều mình đã nói,và nên tập chia sẻ, cảm thông với mọi người! Chấm hết!

Cám ơn Lân đã comment, Anh cứ nghĩ mình là người đầu tiên chứ! Còn gặp nhau nhiều nhiều trong ...... Anhshiu sẽ có nhiều hạnh ngộ chờ em phía trước!



[grin]

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 10:00 pm
Viết bởi kickmeout
topic gì chán như con gián ... chuyện giải quyết chưa đến đâu ... chỉ thấy ông này khen ông kia , ông kia khen ông nọ sao dũng cảm quá , sao hay quá , dám nghĩ dám nói , rồi con đường phía trước sẽ tốt đẹp chờ đón ..gì gì đó .
Nghe chuối ghê luôn .. Còn mấy người bị cho là xấu , đi lậu vé gì đó thì sao , nguyên nhân cái xấu là gì ... khuyên nhủ thế nào ? Bạn bè chân tình ở đâu chưa thấy ... Thiệt là .. chỉ thấy cái miệng bô bô của mấy ông thôi .


Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 10:09 pm
Viết bởi hoangngan
Uhm>minh xin loi.Minh da khong suy nghi nhieu lam truoc khi post nhung dong do.Minh rat kham phuc anhsyu da dua ra y kien thang than.Nhung mong anh em hieu cho la co nhieu nguoi tuy noi rat hay ma chan thi da cua.Minh buc xuc lam.Minh khong co y dinh chi trich anhsyu dau.Anhsyu hieu cho minh nhe.XIn loi vi minh da qua loi.Minh nghe may dua du hoc tu tuc no mang anh em minh la bon di lau ve,minh dau lam.Minh chi muon co ai do du uy tin,trach nhiem dung len noi thang moi viec cho den noi den chon.Chu minh khong muon chi la mot de tai tranh luan soi noi roi lai lang chim nhu kieu"chim xuong"cua may vu an lon o VN
Chao than ai nhung nguoi anh em cua toi.Yeu cac ban

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 10:09 pm
Viết bởi nguyenhoangtue

topic gì chán như con gián ... chuyện giải quyết chưa đến đâu ... chỉ thấy ông này khen ông kia , ông kia khen ông nọ sao dũng cảm quá , sao hay quá , dám nghĩ dám nói , rồi con đường phía trước sẽ tốt đẹp chờ đón ..gì gì đó .
Nghe chuối ghê luôn .. Còn mấy người bị cho là xấu , đi lậu vé gì đó thì sao , nguyên nhân cái xấu là gì ... khuyên nhủ thế nào ? Bạn bè chân tình ở đâu chưa thấy ... Thiệt là .. chỉ thấy cái miệng bô bô của mấy ông thôi .


Cách ăn nói của chú thì đi tìm cả đời cũng không chắc có được người Bạn chân tình, chứ chưa nói cái chuyện lướt net mà có được chân với tình! Anh em ở đây quen hết, Chú ghé vào chơi thì Anh mừng, Còn Chú muốn ồn ào thì mời Chú đi chỗ khác mà chơi, ở đâu cũng có cái luật riêng của nó, tạm thời nhắn nhủ như thế cái đã!

Re:TO NHỎ BẢO NHAU

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 10:38 pm
Viết bởi kickmeout
đừng mở miệng nói chuyện đời với tui ! Chưa chắc ai đã sành đời hơn ai . Có dám chắc những nguời hay dạy đời người khác chưa từng làm điều sai mà đi dạy đời .
Nói thiệt nghe chói tai không hả bác ?
Nói thẳng là có rất nhiều người đi lậu vé như hoangngan đã nói mà lúc nào cũng lên mặt dạy đời .
Đừng ra vẻ là hiểu đời mà hãy là một người cùng cảnh ngộ để chia sẻ thì hay hơn nhé bác Tuệ hay Tuế gì gì đó