Bạn đang xem trang 4 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 12:48 pm
Viết bởi seven love


Có 2 con quỷ

Một con mặt xanh và một con mặt đỏ

Con quỷ mặt xanh nếu bị chém 1 phát sẽ chết

Con quỷ mặt đỏ phải chém 2 phát mới chết

cả 2 con cùng xuất hiện trước mặt bạn mà bạn chỉ được chém 2 phát

Mỗi phát chỉ được chém một con

Vậy bạn phải làm cách nào để chém chết được cả 2 con quỷ này ?


Con mặt đỏ mới vừa chết xong chém làm gì nữa mất công, chém 1 phát là đủ cho con xanh chầu ông bà luôn rồi, dư 1 phát thôi サービス luôn cho nó đủ 2 phát theo đề bài[tongue][tongue][tongue]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 1:58 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
Sau 1 hồi suy nghĩ không thành,hỏi bác Gúc thì bác bảo thế này : chém chết con quỷ mặt xanh,con quỷ mặt đỏ sợ quá tái xanh cả mặt--->chém lun...
Khá nhảm ^^  
[lol][lol][lol][lol][confused][confused][confused][confused]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 2:40 pm
Viết bởi master



Con quỷ mặt xanh nếu bị chém 1 phát sẽ chết

Con quỷ mặt đỏ phải chém 2 phát mới chết



1 con mới chết, có cần 2 phát không ta?!
]
Chém con xanh chết trc,con đỏ thấy con xanh chết tái mét,"xanh rờn".ZChém nó...[lol]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 3:09 pm
Viết bởi Zenzen
1)

Anh banh của em ra ....
Anh bỏ của anh vào ...
Nhấp lia, nhấp lịa ...
Nước ra đầm đìa.

(Là làm gì?)

2)

Dưới nhúc nhích trên thích
Trên nhúc nhích dưới đau

(Là làm gì?)

Làm 2 câu chơi nào ^-^ [tongue][tongue][tongue]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 3:38 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
1)nhỏ mắt
2)câu cá

Có quà không anh Khôi ^^?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 4:39 pm
Viết bởi Zenzen
haha ... quà là vài câu nữa nhé [tongue][tongue]

1.
Một người đàn ông lái ô tô về quê thăm gia đình . Vì trễ giờ nên ông ta nhấn ga chạy hết tốc lực . Đến nơi thì phát hiện ra một trong những lốp xe của mình đã bị bể . Hỏi tại sao người đàn ông không hề hay biết gì ?

2.
Ở xứ xở xa xôi nọ , người dân đang sống rất thanh bình và vui vẻ thì một hôm , từ đâu xuất hiện một băng khủng bố giết người dã man . Chúng tập hợp người dân trong làng và thông báo :

Ngày mai sẽ đeo cho mỗi người 1 chiếc khăn "xanh" hay đỏ" trên đầu và bắt mọi người xếp thành 1 hàng dọc . Sau đó chúng sẽ hỏi từ người cuối cùng trở lên màu khăn trên đầu của họ . Nếu người đó trả lời đúng sẽ được sống sót , bằng không thì sẽ bị giết thẳng tay .

Chỉ được trả lời 1 từ duy nhất : "xanh" hay "đỏ". Nếu có bất cứ biểu hiện nghi vấn nào , chúng sẽ giết tất cả dân làng . Chúng cho người dân 1 đêm để suy nghĩ cách trả lời . Sáng hôm sau sẽ tập hợp và chúng sẽ đeo khăn .


Vậy hỏi người dân đã tìm ra phương cách trả lời thế nào để số thương vong là ít nhất ??

Lưu ý:
( một người chỉ có thể nhìn thấy màu khăn của những người đứng trước nhưng không thể thấy màu khăn của mình)


Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 5:08 pm
Viết bởi Tuan

haha ... quà là vài câu nữa nhé

1.
Một người đàn ông lái ô tô về quê thăm gia đình . Vì trễ giờ nên ông ta nhấn ga chạy hết tốc lực . Đến nơi thì phát hiện ra một trong những lốp xe của mình đã bị bể . Hỏi tại sao người đàn ông không hề hay biết gì ?

2.
Ở xứ xở xa xôi nọ , người dân đang sống rất thanh bình và vui vẻ thì một hôm , từ đâu xuất hiện một băng khủng bố giết người dã man . Chúng tập hợp người dân trong làng và thông báo :

Ngày mai sẽ đeo cho mỗi người 1 chiếc khăn "xanh" hay đỏ" trên đầu và bắt mọi người xếp thành 1 hàng dọc . Sau đó chúng sẽ hỏi từ người cuối cùng trở lên màu khăn trên đầu của họ . Nếu người đó trả lời đúng sẽ được sống sót , bằng không thì sẽ bị giết thẳng tay .

Chỉ được trả lời 1 từ duy nhất : "xanh" hay "đỏ". Nếu có bất cứ biểu hiện nghi vấn nào , chúng sẽ giết tất cả dân làng . Chúng cho người dân 1 đêm để suy nghĩ cách trả lời . Sáng hôm sau sẽ tập hợp và chúng sẽ đeo khăn .

Vậy hỏi người dân đã tìm ra phương cách trả lời thế nào để số thương vong là ít nhất ??

Lưu ý:
( một người chỉ có thể nhìn thấy màu khăn của những người đứng trước nhưng không thể thấy màu khăn của mình)

một trong những lốp xe của mình đã bị bể ...Lốp xe bị bể không gắn vào xe thì sao biết được nhỉ?


Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 7:22 pm
Viết bởi Asukio


haha ... quà là vài câu nữa nhé

1.
Một người đàn ông lái ô tô về quê thăm gia đình . Vì trễ giờ nên ông ta nhấn ga chạy hết tốc lực . Đến nơi thì phát hiện ra một trong những lốp xe của mình đã bị bể . Hỏi tại sao người đàn ông không hề hay biết gì ?


một trong những lốp xe của mình đã bị bể ...Lốp xe bị bể không gắn vào xe thì sao biết được nhỉ?


  Thêm 1 chút nhé Tuấn, lốp bị đứa con ông làm thủng hôm qua. Chứ ông làm thủng mà ông không biết thì cũng có vấn đề![lol]


2.
Ở xứ xở xa xôi nọ , người dân đang sống rất thanh bình và vui vẻ thì một hôm , từ đâu xuất hiện một băng khủng bố giết người dã man . Chúng tập hợp người dân trong làng và thông báo :

Ngày mai sẽ đeo cho mỗi người 1 chiếc khăn "xanh" hay đỏ" trên đầu và bắt mọi người xếp thành 1 hàng dọc . Sau đó chúng sẽ hỏi từ người cuối cùng trở lên màu khăn trên đầu của họ . Nếu người đó trả lời đúng sẽ được sống sót , bằng không thì sẽ bị giết thẳng tay .

Chỉ được trả lời 1 từ duy nhất : "xanh" hay "đỏ". Nếu có bất cứ biểu hiện nghi vấn nào , chúng sẽ giết tất cả dân làng . Chúng cho người dân 1 đêm để suy nghĩ cách trả lời . Sáng hôm sau sẽ tập hợp và chúng sẽ đeo khăn .

Vậy hỏi người dân đã tìm ra phương cách trả lời thế nào để số thương vong là ít nhất ??

Lưu ý:
( một người chỉ có thể nhìn thấy màu khăn của những người đứng trước nhưng không thể thấy màu khăn của mình)



 Không biết "ngày mai" có ai ra xếp hàng không nhỉ?[grin]

Đối với bọn này mà thật thà là không xong. Đêm đấy tụ tập bà con lại, có bao nhiêu thức ăn ngon, bia rựu đem hết ra  làm tiệc đãi nó... không cần cho độc, cứ cho nó ăn uống thật nó say. Chờ nó ngủ, mổi thằng 1 cái búa cũng hay. Đấy là thuợng sách. Trung sách là tẩu tòng (chạy trốn![grin]), hạ sách... tới đâu hay đó, chẳng ai ngu vậy đâu![lol]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 7:24 pm
Viết bởi Asukio




Con quỷ mặt xanh nếu bị chém 1 phát sẽ chết

Con quỷ mặt đỏ phải chém 2 phát mới chết



1 con mới chết, có cần 2 phát không ta?!]
Chém con xanh chết trc,con đỏ thấy con xanh chết tái mét,"xanh rờn".ZChém nó...


 mà anh em nào có cách gì không chém vẫn giết đuợc quỷ không? đuợc vậy mới hay![grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T10 31, 2008 8:13 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton


1.
Một người đàn ông lái ô tô về quê thăm gia đình . Vì trễ giờ nên ông ta nhấn ga chạy hết tốc lực . Đến nơi thì phát hiện ra một trong những lốp xe của mình đã bị bể . Hỏi tại sao người đàn ông không hề hay biết gì ?
xe có 5 lốp.a lốp chạy và 1 cái dự trữ.nhóc nghĩ là cái lốp xe bể là cái lốp dự trự,người đàn ông treo sau xe nên có bể sao ông già biết được .đúng không nhỉ bác khôi.