Bạn đang xem trang 4 / 5 trang

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Ba T5 25, 2004 10:00 pm
Viết bởi ho quang nam
  Hôm nay đi khám bệnh ho hết một mớ tiền,hichic.Khi nào mình bị ho cũng gần hơn 1 tháng mới khỏi.May mà có bảo hiểm nên chỉ trả 30% thôi,nghe nói trường sẽ trả lại 80% số tiền mình đi khám,như vậy thì đỡ quá.
  Nhớ đến ngày xưa bị bệnh là mỗi lần được ăn cháo gà.Không biết cháo gà có thuốc gì không mà ăn vào đổ mồ hôi là hết bệnh liền...hihi...Nhớ nhà thiệt,hôm trước điện thoại về nhà nói chuyện với má gần cả tiếng...thấy nhiều khi mình vô tâm dễ sợ.Thời gian cứ trôi qua mình thêm một tuổi thì ba má mình lại già đi một tuổi.Tuôi già đến cùng nghĩa với những bệnh tật không mời mà đến.Hi vọng là mình sớm kiếm được nhiều tiền để cho ba má sống thoải mái một chút.
  Dạo này forum của DD sum họp hẳn lên,vui thiệt.Nghe đâu là anh em đang post nhiều bài để kiếm sao.Mình cũng không biết là sao để kiếm sao cho nhiều và việc cho sao là do ai quyết định???Thấy Huân có 2 nick mà nick mà nick nào cũng 4 sao cả,lạ thiệt.Hổng lẽ 2 nick đều hoạt động dữ dội vậy sao.Mình cũng muốn thêm sao cho ngầu nhưng hổng biết làm sao nữa.Anh em có thể tạo cách vote sao cho các member không?Ví dụ nếu thấy bài viết hay thì sẽ vote sao...Hihi,đó chỉ là ý kiến của riêng mình.

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Ba T5 25, 2004 10:51 pm
Viết bởi chausaplen3
Nam h. ơi!Mày ho gà mà còn đòi ăn cháo gà,bộ muốn .... quáng gà hả[tongue]Còn muốn có nhiều tiền?Dể ợt!gần nhà tao có cái ngân hàng kìa,đến đó mà...ê!tao muốn nói là đi mượn chứ hổng có biểu đi cướp à nghen[lol]

To Bình Dương:Hôm nay báo cáo đề tài của mình sao rồi?Vui buồn gì thì cũng kể để mọi người cùng chia "xẻ"... [tongue]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Sáu T5 28, 2004 12:21 pm
Viết bởi ho quang nam
  Ngày hôm qua mới đi làm bữa đầu tiên ở nhà máy MURO.Làm công việc lắp ráp cũng đơn giản.Lắp một cái máy gọt vỏ cam,táom,chanh mà chỉ cần quay cái tay cầm là được.Một điều đáng nói là cái máy này được bán đến giá khoảng 5000 yên(tương đương hơn 600 ngàn VNam).Nhìn cái máy cũng đơn giản nhưng hổng hiểu sao người chỉ có người Nhật phát minh ra được nhỉ.Cái máy này sản xuất ở Trung Quốc(không biết có theo công nghệ Nhật không?) nhưng được kiểm tra và lắp bộ phận "lưỡi dao" ở Nhật Bản.Vậy mà lại được dán "made in Japan" nên mới bán được 5000 yên.Nếu cái máy đó dán "made in China" giỏi lắm chỉ bán được 1000yen là cùng.Vậy mới thấy người Nhật kinh doanh khôn thiệt.
  Sau khi lắp ráp được khoảng 10 cái máy thì xuống xưởng "熱加工”(Nhiệt gia công) để chuẩn bị đồ bỏ vào lò nung nhiệt.Công việc làm cũng đơn giản nên hơi chán.Công nhận người Nhật làm việc tự giác và vui vẻ thật.Vừa làm vừa nói chuyện chăng có ai quản lý cả nhưng vẫn chăm chỉ làm việc,ghỉ giải lao là nghỉ,hết nghỉ lại vào làm tiếp.Thật đáng học hỏi.Mong sao sau này anh em mình có người sẽ có được cái nhà máy lớn như thế[smile]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 29, 2004 12:50 am
Viết bởi fuji
Ai cũng phổng phao như anh Nam thì công trường nhỏ lập tức phải biến thành to ngay thôi chứ có gì khó dâu mà phải ao ước hehehe[tongue]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 29, 2004 2:44 am
Viết bởi Concord
Huân fatista đông rài có hứng thú ngộ quá ta,tự nhiên có hứng thú vỏ vai chai,bộ tính gôm vỏ ve chai ở Nhật chở về VN bán lấy lời trở thành đại gia hả?

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 29, 2004 11:21 am
Viết bởi binhduong
Mình ốm nặng mấy hôm nay, ngay sau hôm bảo vệ xong đề tài. Nằm liệt trong phòng hơn ba ngày nay,sáng nay bò dậy, lên net vao mạng DD, thấy có bạn chausaplen3 hỏi thăm tới mình làm mình cảm động quá!
Biết nói sao về kết quả đề tài của mình bây giờ nhỉ, khi vẫn chưa đến ngày mình có offer chính thức từ phía công ty. Hơn hai tiếng đồng hồ mình xoay xở trả thời tất cả các câu hỏi của hội đồng mà toàn là những câu "làm được không?", "trên cơ sở nào", " giả như...". Kết thúc buổi presentation là lời bắt tay chúc mừng của central S&D manager - nhưng làm sao mà đoán được kết quả, khi tất cả những người quản lý trong các công ty nước ngoài đều rất lịch thiệp!!!
Từ nhà máy về nhà, trúng một trận mưa giông, thế là mình ốm! Có đôi vai nào đó không, cho mượn dựa một chút xíu nhé!
Thân ái & Chúc sức khoẻ
BinhDuong[wink]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 29, 2004 11:44 am
Viết bởi chausaplen3
Từ nhà máy về nhà, trúng một trận mưa giông, thế là mình ốm!


  Trận mưa giông thật đáng ghét,dám làm cho Bình Dương cảm,có giỏi thì qua Nhật mà mưa[confused](Nếu có mưa thiệt thì xin lỗi bà con ở Nhật nhe[grin])

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 29, 2004 4:47 pm
Viết bởi ho quang nam
  2 ngày nay không hiểu sao máy mình dở chứng nên không vào net được chán thật.Vậy là làm ngày mai nữa thôi sẽ nghỉ làm luôn quán Sushi.Làm cũng hơn 1 năm ở đó rồi cũng quen biết nhiều người nhưng trước sau gì cũng phải nghỉ,thà nghỉ sớm còn hơn
  Nghe tháng 10 năm nay kohai qua mà vui thiệt.Đúng là anh em DD thiếu thốn tình cảm dữ quá nên nghe thầy Hoè gởi chị em phụ nữ qua là đòi lên quan tâm liền.Mọi người muốn lên miền Bắc Nhật Bản thì đầu tiên phải vượt qua Utsunomiya đã,rồi đến Sendai với 4 anh em đóng trên đó.Không dễ ăn đâu mà đòi quan tâm.Nghe anh Viên về VN đón đầu mà buồn cười ghê.Già rồi mà đòi ăn cỏ non sao anh Viên????[grin][grin][grin]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 29, 2004 6:01 pm
Viết bởi Minh Viet
già đâu mà già, mới lên 3 mà già cái gì. Mà nếu già rồi thì cũng nên ăn cỏ non để có sức khoẻ mà.....chiến đấu chứ.[kiss2]
binhduong ơi, thì ra là mấy hôm nay ốm hả, hôm nay khoẻ rồi thì cũng đỡ nhỉ. Cũng định cho binhduong mượn đỡ đôi vai nhưng tự dưng lại bị...mỏi vai mới chết chứ, thôi thì cho binhduong dựa luôn vào lưng vậy.[tongue].....sukebe ...be...be...[cool]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 29, 2004 6:24 pm
Viết bởi fuji
Người ta nói già thì thích cỏ non trẻ con thì thích...cấm có sai chũ nào hehehe[evil]