Bạn đang xem trang 4 / 6 trang

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 8:16 pm
Viết bởi Locke Laton


 Sự cô đơn.

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 8:21 pm
Viết bởi Tuan


Đường về 2 thôn

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 10:07 pm
Viết bởi Cao Minh Viet
Hôm nay mới xem 花火大会, chụp được một vài hình gửi lên cho anh em xem. 花火 là một "đặc sản" của mùa hè Nhật bản. Một món ăn tinh thần không thể thiếu của người Nhật.









Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 10:22 pm
Viết bởi nguyenhoangtue


Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 11:16 pm
Viết bởi skyrain
chào pà con cô pác, em xuất thân cùng quê với bác giám khảo Zenzen nên quyết tâm dùng những tấm ảnh đầy chất quê nhà để làm lung lay con tim khô queo của bác giám khảo khó tính này.
và đây, phát đạn đầu tiên với chủ đề " bão tuyết vùng đất mỏ" được chụp vào đợt tuyết kỷ lục năm 2005 ở Morioka, tại cây cầu NakanoHashi. trong lúc tác giả đang run cầm cập trên con đường đi làm.

phát thứ 2 : "gánh nặng"

Địa điểm: nhìn từ căn gác xếp của đại bản doanh "trung tâm văn hóa-ăn chơi trác táng - giải trí" của 盛岡株式会社

và đây, viên đạn cuối cùng với tên gọi " 冬の飾り物”.


em xin ket thúc bài thi đầu tiên của mình tại đây.
Hi vọng ông bầu SevenLove và đại ca ZenZen cùng với chiến hữu youtome  nhớ đến những ngày tháng đắp chung cái chăn thúi của sevenlove để chống lại cái rét của vùng đất mỏ mà cho em được nhảy cóc vào vòng trong. đa tạ đa tạ[grin][grin]

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 11:58 pm
Viết bởi TamTokyo


Ú tròn !!!  

Chụp tại 上野動物園

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Bảy T8 16, 2008 9:54 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Hì Hì ,có vẻ không khí đang từ từ nóng lên,chỉ nhìn hình của người ta không thì thật ngứa ngáy tay chân,vì vậy mình quyết định sẽ mở "kho" [grin][grin]
Chủ đề thứ nhất:Tết âm lịch 2007
Chuẩn bị(vi` met qua' nen co' nguoi hoi lo` do` ^_^ )

休憩 an mi` goi' ^o^

Thành quả

(co' ca banh' chung,banh' tet' nha' )

(mam ngu qua)

(san khau')
Va cuoi' cung` xin gui toi' pa` con man`:Trác tán [grin] ,đảm bảo ko cười ko lấy tiền [grin]
[movie]http://www.youtube.com/v/_sgd0EMkVgg&hl=ja&fs=1[/movie]

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Bảy T8 16, 2008 11:42 am
Viết bởi Zenzen
Đề nghị các thí sinh ko được làm lung lạc tinh thần BGK ... hehe

@skyrain: Mấy tấm hình của skyrain đúng là kỷ niệm đáng nhớ thiệt [tongue]

@Locke Laton: không biết tác giả chụp hình này lúc đó có "run" ko ?(chụp "hơi" lén lút nhễ :D )

@tvthang : đúng là tấm này con bò rất ấn tượng nhưng chất lượng hình ko tốt và góc chụp chưa được đẹp . Nếu chịu khó "trèo vô trong" chụp chắc sẽ đẹp hơn [tongue][tongue]

@forever: Đường về 2 thôn mà nhìn 1 đống bảng cảnh báo phía bên góc trái vậy "em cũng ko dám về với anh" ... hihi

@cmiviet: hình pháo bông đẹp nhưng chưa có lời bình ( gắn thêm cảm xúc vào nữa thì người xem mới hiểu cảm giác người chụp lúc đó ra sao )

@TamTokyo : hình thật đẹp , rất mộc mạc và dễ thương ... Mình xin đặt 1 lời bình cho nó nhé (ý kiến riêng thôi ) .
"Gặm nhắm niềm hạnh phúc"

Người ta nói gặm nhắm nỗi đau là luôn luôn dằn vặt day dứt đau khổ . Nhưng Chú Sóc này đang rất hạnh phúc thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình thì "gặm nhắm niềm hạnh phúc" là mong cho chú sóc luôn luôn ấm no đầy đủ !

@whoami : phải trừ điểm thí sinh này mới được [tongue] . Chọn tấm hình gì mà lúc đó BGK hì hục húp mì tôm ... mất hình tượng quá ... không thể tha thứ  [tongue][tongue][tongue]



Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Bảy T8 16, 2008 11:59 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
[lol][lol][lol]hì hục húp mì tôm còn đỡ,có đứa còn giành ăn với nhau trợn cả mắt len kia kìa haha[lol][lol][lol]
Cũng cám ơn ban tổ chức nhờ có cuộc thi này mà mới có dịp nhìn lại cái kho hình,懐かしいな[cry][cry][cry]

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Bảy T8 16, 2008 1:13 pm
Viết bởi tvthang
Xin tham gia thêm tấm nữa:




Chủ đề: 自分の夢- My dream.
Địa điểm: đây là hình vẽ cảnh con đường trước cửa trường học của mình lúc trước ở Nagoya.
Anh em Đông Du thấy hai con ghệ trong mơ của mình đẹp không? Chiếc xe BMW nữa thật là chiến đấu đúng không? Và con mèo của mình rất là cơ bắp giống mình lắm đó[grin].
Tuy nhiên giấc mơ này khi nào trở thành hiện thực thì không biết được, mình đã tỏ tình với hai cô bạn ở ngoài đời nhưng đều bị từ chối, đang thất tình nè[bh]. Còn chiếc xe thì chả biết khi nào mới mua được, thôi không mơ xe hơi nữa, vì ở Nhật đi xe điện cũng được. Con mèo thì có vẻ hiện thực hơn, nhưng hôm trước ra Roppongi tìm mua một con mèo về nuôi chơi, thấy bảng giá 20 man yen, đành bỏ cuộc!