Bạn đang xem trang 4 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Chủ nhật T10 28, 2007 1:55 am
Viết bởi saosori
Vì sao nỡ vội nói chia ly
Vì sao nỡ vội vã ra đi
Lúc con tim còn nặng yêu thương

Vượt qua số phận cớ sao không
Vượt lên chính mình cớ sao không
Câu ca xưa còn gọi ta mãi mãi, ngẩng đầu lên

Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 1:28 pm
Viết bởi Zenzen
Nhận được lời đề nghị hợp tác từ khu vực các tỉnh miền Nam của nhiều đối tác mới xuất hiện , công ty Người Đẹp quyết định mở rông hoạt động ra khắp các tỉnh thành miền Nam

Mục tiêu:
Hướng dẫn một tour trọn gói cho quí vị từ A đến Z để tham tường từ "trong ra ngoài" và "từ ngoài vào trong" các cảnh đẹp "trời ban" cho khu vực miền Nam "chất phác" mặn mòi chất phù sa của dòng sông Cửu Long "thơ mộng" hehe (nhiều khi là ác mộng)
Phương Hướng Hoạt Động
Công ty sẽ hổ trợ toàn bộ chi phí lăng xê , phim ảnh quảng cáo cho các khu vực trong phạm vi các tỉnh miền Nam . Với những thiết bị tối tân , cùng đội ngũ chuyên nghiệp "lâu năm kinh ... tế" chúng tôi xin bảo đảm sẽ giới thiệu đến quí vị nét đẹp chân thực nhất và hấp dẫn nhất mà đôi khi ^^ nó vẫn còn khuất sâu trong màn đêm  ^^...

Các bạn còn chờ gì nào hỡi anh em trên vùng sông nước Cửu Long , anh em vùng núi  Kong Tum , Đắc Lắc ,anh em vùng biển Vũng Tàu , Phan Thiết , Phan Rang... anh em vùng Đô Thị  Sài Gòn ... hãy cho mọi người thấy chúng ta đẹp " đến dường nào " ^^ ...hô hô

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 2:15 pm
Viết bởi CHumYC
P2:Một người con TháiBình

Nhắc tới bất kỳ địa phương nào cũng đếu có những nhân tài mà ngàn đời sau còn lưu danh sử sách.Nếu ND co cụ Tú Xương,HD co cụ Nguyễn Trãi,HT co cụ Nguyễn DU thì hôm nay xin giới thiệu 1 người o TB,mà cái tên của ông đã được đặt cho hàng trăm ngôi trường nổi tiếng trên cả nước,không ngoại trừ ông lớn Đà Nẵng hay Sài Gòn
 Ông là LÊ QUÝ ĐÔN!
: 黎貴敦), tên thật Lê Danh Phương là quan của nhà Hậu Lê đồng thời có thể coi là một nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực. Ông sinh ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ, niên hiệu Bảo Thái thứ 7 (2 tháng 8 năm 1726), quê tại làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ, nay là thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và mất ngày 14 tháng Tư năm Giáp Thìn (2 tháng 6 năm 1784) niên hiệu Cảnh Hưng thứ 45.
Lê Quý Đôn là con trai thứ của ông Lê Trọng Thứ. Thân sinh của Lê Quý Đôn đậu tiến sĩ năm Bảo Thái thứ 2 (1721) và làm quan đến chức Hình Bộ Thượng Thư, được phong tước Hầu.
 Thuở nhỏ, ông có tên là Danh Phương, sau đổi thành Quý Đôn; tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường.Khi còn bé, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng là thần đồng. Nhiều sách chép tiểu sử của ông có ghi: năm tuổi đã đọc được nhiều bài Kinh Thi, mười tuổi đã học sử. Năm 13 tuổi (1739), theo cha lên kinh đô học, đến năm 18 tuổi, ông đậu giải nguyên kỳ thi Hương trường thi Sơn Nam. Sau đó, dự thi Hội không đỗ, ông về quê nhà dạy học và viết sách.Năm 1752, Lê Quý Đôn được 27 tuổi, ông đỗ đầu thi Hội và khi vào thi Đình ông cũng đậu đầu Bảng Nhãn tức Tam Nguyên (Khoá này không lấy Trạng Nguyên). Sau khi thi đỗ, Lê Quý Đôn được bổ nhiệm chức Thụ Thư ở Viện Hàn Lâm. Năm 1754, ông được bổ làm Hàn lâm thừa chỉ rồi sung Toản tu Quốc sử quán.Năm 1756, ông đi liêm phóng ở trấn Sơn Nam, phát giác được 7 viên quan hối lộ. Vào tháng 5 năm 1756, ông được biệt phái sang Phủ Chúa, coi phiên binh, đến tháng 8 ông đi hiệp đồng với các đạo Sơn Tây, Tuyên Quang, Hưng Hóa. Lúc về triều ông dâng bài điều trần gồm 19 khoản nói về chức Chưởng phiên binh. Chúa Trịnh xem khen ngợi và thưởng 50 lạng bạc. Năm 1757, Lê Quý Đôn được thăng chức Thị Giảng Viện Hàn Lâm.

Tài liệu sưu tầm.Các bạn có thể xem tiếp tại http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n
Sau đây có một  truyện vui về ông

Chữ Đại (大) hay chữ Thái (太)?

Tương truyền thuở nhỏ, một hôm cậu bé cởi truồng đi tắm với các bạn. Có một vị quan Thượng thư đồng liêu với Cha (là Lê Trọng Thứ) tới thăm, hỏi đường đến nhà. Cậu liền đứng dạng chân và dang tay ra bảo quan Thượng:
   Nếu ông biết được cháu đang ra dấu chữ gì, cháu sẽ chỉ nhà cho ông.
Quan Thượng cũng tha thứ cho sự nghịch ngợm của tuổi trẻ nên bỏ đi. Cậu cười ầm lên và bảo với các bạn:
   Ông ấy làm quan to mà không biết chữ các bạn ơi!
Quan Thượng bực mình quay lại nói:
   Trẻ con đừng hỗn láo. Mày mới học lỏm được chữ Đại (大) mà đã dám đi trêu chọc người rồi.
Cậu càng cười to hơn:
   Thế thì ông không biết chữ thật! Có cái chấm ở dưới nữa thì là chữ Thái (太) chứ sao lại chữ Đại!


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 2:27 pm
Viết bởi Zenzen
Nét Đẹp Quê Hương là gì nhể ? ^^ Đâu phải chỉ là cảnh đẹp mới là nét đẹp ^^ . Vẻ đẹp của mỗi vùng đất còn là văn hoá , còn là con người và phong tục tập quán của vùng đất đó , vậy tại sao ta không cùng tìm hiểu một tý về con người của 2 vùng Nam Bắc nhỉ ^^



Hà Nội & Sài Gòn - Sự Khác Biệt !!!

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá ... + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng ... chan vào cafe uống ???? hết lại có thêm (kô cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc
Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
Con đường:
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm
Đụng hàng:
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau
Con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
Con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
Dao dĩa:
Khi bạn nói: "Cho tôi thêm một cái dĩa" với người bồi bàn
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa
Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa
Tỏ tình:
Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"
Con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì saỏ"
Con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
Ca ve:
Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave...
Cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
Cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nhạ.."
Ăn sáng:
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Dạ vâng:
Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa
Ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ, vâng!"
Ở Sài Gòn:! Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
Chào hỏi:
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về
Ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
Ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"
Giàu có:
Bạn được coi là giàu có khi...
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"
Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa
Karaoke:
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ
Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm. Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ
Xôi:
Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi
Phở:
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
Siêu thị:
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
Nhà sách:
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
Chùa chiền:
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh
Tào phớ:
Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
Chè:
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
Cắt chanh:
Hà Nội: Bổ ngang
Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
Lơ đễnh đụng phải xe dừng đèn đỏ đằng trước
Hà Nội: Fẹc đoẹ mịa @%$^&*
Sài Gòn: Nạn nhân chỉ quay lại xem thủ phạm là ai rồi... chờ đèn xanh tiếp
Cây xanh:
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai
Nước canh rau muống:
Hà Nội: Sấu, chanh
Sài Gòn: Me, chanh
Tán gái:
Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán
Cuối tuần:
Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi
Sài Gòn: đi ăn tiệm
Chất chơi và chất chiến
Hà nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì x có.
Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu???
Xe
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
SG: chả ram , chả giò
HN: nem rán
Vá xe
Sài gòn : Vá xe lúc nửa đêm... em xin 5 ngàn thôi
Hà Nội : Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho
Hồ
Sài Gòn : Hồ con rùa to mà nhỏ , nhỏ mà to
HÀ nội : Các hồ đều bé dần lại
Xe khách
Sài gòn : Đi xe đò !!! 1 người 1 ghế ( số ghế đàng hoàng ) kô đón thêm nếu đã đầy
Hà Nội: Anh ngối xích vào , cho người ta ngồi với !!!!!!!
Sài Gòn : Website mấy trường đại học tự làm ra
Hà Nội : Tự lấy mấy website của người ta về làm
Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề
Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố

Shopping thì Hà Nội thua đứt TPHCM rồi:
HN: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi ko để còn đốt vía nào!
SG: Cám ơn anh. Lần sau lại ghe'' em nha.
Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh):
HN: Đồ dở hơi
SG: Quân mắc dịch
Hài:
HN: Nặng về lời nói.
SG: Nặng về cử chỉ.
Hà-nội: Vào quán, ngôi lâu (hơn 30ph) là bị đuổi!
Sài-gòn: Vào quán, muốn ngồi bao lâu thì tùy!
Người Hà-nội: nói dài dòng nhưng khó hiểu!
Người Sài-gòn: nói ngắn gọn nhung dễ hiểu!
Tiệm Internet
Hà-nội: ít nhưng rẻ!
Sài-gòn: nhiều mà mắc!
Nhà cửa:
Hà-nội: rộng và sâu
Sài-gòn: nhỏ và ngắn
Chào hỏi:
Hà-nội: bạn phải thưa bẩm rõ ràng băng lời nói!
Sài-gòn: bạn sử dụng cử chỉ: cúi người!
Về đồ ăn:
Người HN hay ăn mặn
Người SG hay ăn đồ ngọt
Phong cách sống:
Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn
Ở HN: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy
Ở SG: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá
Thuốc lá:
Ở HN, rất dễ dàng gọi 1 bao VINA
Ở SG, em chỉ có Mèo thôi anh Hai
Biển quảng cáo:
Ở HN, phải mang tính lịch sự, trang trọng
Ở SG, càng hài ước càng thu hút mọi người
HN có bún chả
SG có cơm tấm
Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu
Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã

Gọi điện về việc kinh doanh:
Hà Nội: chú là con ai đấy?
SG: mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé!
Phát triển dự án:
SG: Làm thế nào để tự mình tạo lãi nhanh nhỉ?
HN: Thế Trung ương cho bao nhiêu tiền?

HN: Yêu vẫn phải giữ
SG: Yêu là hết mình luôn
Giục người bán hàng gói nhanh lên:
SG: Vâng em làm ngay đây
HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!
Khi khách đến nhà :
HN : Mời bác dùng cốc chè tươi ạ
SG: Tí !!! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi
2 người bạn nói chuyện với nhau :
HN: Tớ nói cho cậy nghe cái này nhé
SG: Eh tao nói cho mày nghe cái này nè
Khi ai cho mình cái gì
HN: Vâng quí hóa quá
SG: Trời ơi dữ hông
Khen đồ ăn ngon
HN: Ngon tuyệt cú mèo
SG: Ngon bá chấy bò chét
Khen vật gì to:
Hà Nội: To vật vã.
Sài Gòn: Bự bành ki
HN : bắt nạt
SG : ăn hiếp

HN : mất điện, mất nước
SG : Cúp điện, cúp nước
Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương
con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện
Người SG nói: dễ hiểu
Người HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu

Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon
Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp

Nói về ngu:
Hà nội: ngu hết phần chó
Sài gòn: ngu như heo.

Về hoa quả:
Hà nội gọi quả táo là quả táo,
Sài gòn gọi quả táo là trái bom
Hà nội gọi quả dứa là quả dứa
Sài gòn gọi quả dứa là trái thơm
Uống bia
Hà nôi: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly
Sài gòn: Chai của ai người ấy uống
Uống rượu:
Sài gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh
Hà nội: Bắc cạn và không được ...giảm sóc
Khách sạn:
Sài gòn: Khi bạn dừng xe, sẽ có người mở cửa và giúp bạn bê đồ
Hà nội: Có thể bạn sẽ phải gọi rát cả cổ mà chưa thấy lễ tân đâu
Sinh viên và cave:
Sài gòn: nhiều em sinh viên trông như cave
Hà nội: nhiều em cave trông như sinh viên
Có những dòng sông, chúng giống nhau đến lạ:
Sông kim ngưu ở hà nội
Kênh nhiêu lộc ở Sài gòn

Sài Gòn gọi là xí muội
Hà Nội gọi là ô mai

Hà Nội: Mời cơm ... ứ dám ăn
Sài Gòn: Mời cơm là ... phải ăn

Hà nội : Đổi tên công viên Lê Nin thành công viên Thống Nhất
HCM : Đổi tên dinh Độc Lập thành hội trường Thống Nhất
Hà Nội : Đường Giải Phóng chạy ra QL 1.
HCM: Đường Hà Nội chạy ra QL 1.
Hà nội: Gội đầu thư giãn
Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ v hớt tóc máy lạnh
Thực ra vào trong đó thì như nhau

Hà Nội: nỡm ạ
Sài Gòn: quỷ sứ v đồ quỷ

Hà Nội: đèo em nhá
Sài Gòn: chở em
Sài Gòn: hun
Hà Nội: hôn
Uống Cafe
Ở Sài gòn: thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm
Ở Hà nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ
Nếu bạn gọi một ly nâu
Ở Sài gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen
Ở Hà nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa
Nếu bạn muốn uống cà phê sữa
ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạch sửu
Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạch sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời - không có, hoặc bạn bị coi là...hâm.

Có gì ko phải bỏ wá cho tui nhé...hix
(Bài này sưu tầm ^^)


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 2:55 pm
Viết bởi Zenzen
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích : 2.095,239 km2
Dân số :  6.239.938 người (2005)
Dân tộc : Việt , Hoa , Khơme , Chăm…
Đơn vị HC : 24 quận huyện
     

Khí hậu hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa bình quân năm 1.979 mm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 27,55 0C, không có mùa đông

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong toạ độ địa lý khoảng 10 0 10’ – 10 0 38 vĩ độ bắc và 106 0 22’ – 106 054 ’ kinh độ đông . Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh , Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An và Tiền Giang.

Thành phố Hồ Chí Minh cách thủ đô Hà Nội gần 1.730km đường bộ, nằm ở ngã tư quốc tế giữa các con đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Ðông sang Tây, là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á. Trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km đường chim bay. Đây là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng và là cửa ngõ quốc tế . Với hệ thống cảng và sân bay lớn nhất cả nước, cảng Sài Gòn với năng lực hoạt động 10 triệu tấn /năm. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với hàng chục đường bay chỉ cách trung tâm thành phố 7km.

Sài Gòn cổ xưa được thành lập từ năm 1623, nhưng tới năm 1698, Chúa Nguyễn mới cử Thống soái Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất Phương Nam, khai sinh ra thành phố Sài Gòn. Năm 1911, Sài Gòn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra đi tìm đường cứu nước, khi đất nước thống nhất, Quốc Hội khoá VI họp ngày 2.7.1976 đã chính thức đổi tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh .

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trẻ, với hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố có rất nhiều công trình kiến trúc cổ, nhiều di tích và hệ thống bảo tàng phong phú.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Sài Gòn – nơi một thời được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông" đã là trung tâm thương mại và là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em, mỗi dân tộc có tín ngưỡng, sắc thái văn hoá riêng góp phần tạo nên một nền văn hoá đa dạng. Đặc trưng văn hoá của vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc với những nét văn hoá phương Bắc, phương Tây, góp phần hình thành lối sống, tính cách con người Sài Gòn. Đó là những con người thẳng thắn, bộc trực, phóng khoáng, có bản lĩnh, năng động, dám nghĩ, dám làm .

Năng động và sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu cả nước trong các phong trào xã hội, nơi đầu tiên trong cả nước được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục trung học.

Với vai trò đầu tàu trong đa giác chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá - du lịch, giáo dục - khoa học kỹ thuật - y tế lớn của cả nước.

Trong tương lai, thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, có cơ cấu công nông nghiệp hiện đại, có văn hoá khoa học tiên tiến, một thành phố văn minh hiện đại có tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á.
(Thông tin lấy từ trang web www.hochiminhcity.gov.vn)

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 3:28 pm
Viết bởi Zenzen
Giới thiệu Văn Hoá Sài Gòn
Lý thú, chợ đêm Sài Gòn          

Đi mua sắm, vui chơi, giải trí, ăn uống tại các chợ đêm Sài Gòn, đã trở thành một nhu cầu của người dân thành phố và du khách khi đến thăm Thành Phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần này Tôi cũng tranh thủ dạo qua hai ngôi chợ đêm là Kỳ Hòa và Bến Thành, có rất nhiều điều lý thú sau chuyến đi mà tôi muốn chia sẻ cùng độc giả Chương trình “Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn”.

Vài nét về hai ngôi chợ đêm Kỳ Hòa và Bến Thành

Chợ đêm Kỳ Hòa

Chợ đêm Kỳ Hòa nằm ngay trên đường Cao Thắng (nối dài) - Quận 10, có chiều dài gần 1 Km, Đây là khu chợ đêm lớn nhất Sài gòn với hơn 250 quầy hàng. Các mặt hàng chủ yếu được bán ở đây là quần áo may sẵn, giày dép, nón mũ, đồ lót, mỹ phẩm, dây đeo trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và đặc biệt các hàng mặt khuyến mãi, giảm giá được bày bán khá nhiều nên chợ đêm Kỳ Hòa thu hút một lượng rất lớn học sinh, sinh viên, công nhân viên chức trẻ đến đây mua sắm, giải trí và ăn uống. Các dãy quầy hàng, quán ăn được bố trí dọc theo nửa con đường Cao Thắng nối dài, một nửa còn lại vẫn lưu thông bình thường, thời gian hoạt động của chợ kéo dài từ 17 giờ ngày hôm trước đến 1 hoặc 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Chợ đêm Kỳ Hòa (Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Chợ đêm Bến Thành

Chợ Bến Thành là chợ trung tâm của TP.HCM, từ lâu đã là biểu tượng văn hóa, biểu tượng về giao lưu thương mại của thành phố, là một điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, mua sắm, ăn uống về đêm của du khách và người dân thành phố, chợ đêm Bến Thành đã được hình thành và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/4/2002

Trước đây chợ đêm Bến Thành hoạt động chủ yếu ở hai con đường bên hông chợ Bến Thành. Cửa Đông của chợ là đường Phan Bội Châu và cửa Tây chợ là đường Phan Chu Trinh, hiện nay chợ được mở rộng thêm trên hai con đường đối diện Cửa Đông và Cửa Tây của chợ là đường Lưu Văn Lang và đường Nguyễn An Ninh. Khu phố ẩm thực được bố trí bên phần đường ngay sát hai cửa Đông và cửa Tây, tại đây du khách được phục vụ rất nhiều món ăn đặc trưng của cả ba miền, điển hình như: Phở Hà Nội, Bún bò Huế, cơm Hến, nem Ninh Hòa, Cao Lầu Hội An, Mì Quảng, gỏi Gà, xôi gà Tam Kỳ, Bánh tráng phơi sương, Bánh canh Trảng Bàng, Hủ tiếu Nam Vang… Các món ăn chế biến từ Hải Sản và một số món ăn Trung Hoa, giá cả nhìn chung là tương đối rẻ, được niêm yết rõ ràng trên các bảng hộp đèn. Đối diện với khu phố ẩm thực là khu mua sắm, hàng hóa ở đây chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng, mỹ nghệ và hàng lưu niệm.

Chợ đêm Bến Thành đã trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố và du khách, đặc biệt vào các ngày cuối tuần lượng khách đến với chợ đêm Bến Thành khá đông.

(Chợ Bến Thành - Ảnh Internet)

Tôi đi chợ đêm Sài Gòn

Nơi đầu tiên tôi đến là chợ đêm Kỳ Hòa, mới gần 20h mà chợ đã đông đúc, đi tới đoạn đường giữa chợ mà vẫn chưa gửi được xe do các điểm nhận trông giữ xe đã hết chỗ. Tôi đành dựng xe vào sát gốc cây ngay gần một điểm gửi xem, lấy máy ảnh ra định chụp cảnh bãi xe đông đúc thì anh chủ bãi xe cất tiếng hỏi:

- Em là phóng viên hả?

- Chưa biết trả lời thế nào, mới chỉ cười thì anh đã nói tiếp…

- Cứ để xe đó cũng được, chút xíu nữa anh đẩy dzô trong cho.

Vừa nói anh vừa ghi số xe rồi đưa thẻ xe cho tôi, tôi cám ơn anh và bước vào trong chợ, lòng thấy vui vui vì “sự nhầm lẫn” của anh, có lẽ nếu như anh không nhầm thì chắc còn lâu tôi mới gửi được xe.

Trong chợ khá chật trội do lượng khách đi “Ngắm…” và đi mua sắm khá nhiều, lựa chọn một vị trí đẹp để chụp ảnh hơi khó, dẫu sao thì cũng có được vài bức tàm tạm.  Buồn cười nhất là trong lúc đang chụp bức ảnh hai em gái lựa đồ thì nghe bên cạnh có tiếng mấy người đang bàn luận với nhau về mình:

- Anh này nhìn giống anh Minh Béo (tên một diễn viên hài).

- Chắc là anh em bà con.

Vừa chụp xong bức hình, quay sang nhìn bên cạnh thì em gái mặc áo trắng hỏi ngay.

- Anh có bà con với anh Minh Béo hả?

- Có lẽ vậy!

Tôi mỉm cười và trả lời, mấy người ở xung quanh đều cười khi nghe tôi nói giọng Bắc, họ biết là họ đã nhầm! “Sao mà lắm nhầm lẫn thế!”, dưới đây là vài bức ảnh về chợ đêm Kỳ Hòa.

Chợ đêm Kỳ Hòa - (Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Chợ đêm Kỳ Hòa – Lựa mua Áo - (Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Chợ đêm Kỳ Hòa - Quầy nữ trang luôn đông chị em
(Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Chợ đêm Bến Thành, Ta (Người Việt Nam ) bỗng thành Tây

Rời chợ đêm Kỳ Hòa, Tôi đến chợ đêm Bến Thành vào lúc 21h30. Đây cũng chính là thời điểm đông khách nhất của buổi chợ (So với thời điểm cuối năm thì lượng khách chỉ bằng khoảng 1/3). Rõ ràng thấy Tôi vào gửi xe máy trong bãi xe trên vỉa hè mà mấy anh xe ôm, taxi, mấy chú, mấy bác xích lô vẫn “Annyong ha shimnikka!”, “Ní hảo”, “Hello” với tôi, phải công nhận “cánh xe pháo” này không chỉ giỏi ngoại ngữ mà mức độ “Lì” trong việc đeo bám khách du lịch cũng giỏi không kém.

- “Trời đất không lẽ tôi giống tây đến vậy sao?”

- Có lẽ do mái tóc hớt ngắn và chiếc máy ảnh trên tay tôi mà “Ta trở thành Tây ”.

- “Mà sao không có ai  - Konichiwa với tôi nhỉ?”

Nghĩ vậy nên tôi chỉ cười và đi tiếp, trong lòng thầm nghĩ xem là ngoài cánh xe pháo ra thì những người buôn bán trong chợ sẽ nói với tôi những loại ngoại ngữ gì, kết quả không hề nghe một tiếng chào nào bằng Tiếng Việt dành cho tôi, khi tôi đi ngang qua các sạp hàng, cũng như khi tôi chụp ảnh.

Cuối cùng thì cũng có người nói Tiếng Việt với tôi sau khi tôi trả lời điện thoại xong.

- Con là phóng viên hả?

Một giọng nói hơi ngập ngừng của bà chủ sạp quần áo, tôi lại chỉ mỉm cười.

- Bây giờ là mùa mưa khách vắng, tết đông lắm, an ninh trật tự tốt, không có móc túi, giật đồ…!

Tôi cũng hỏi một câu như “Phóng viên”.

- Thế tình hình bà con buôn bán tốt chứ gì? Bán hàng có còn nói thách không?

- Tốt buôn bán được, trước kia thì nói thách nhiều, giờ hết “Tây” nó khôn lắm không nói thách được đâu, mà giá cả bây giờ phải trưng bảng (Niêm yết) hết rồi.

- Cám ơn dì!

Tôi chào bà rồi bước đi tiếp. “Đi chợ đêm Sài Gòn lý thú thật!”, dưới đây là vài bức ảnh về chợ đêm Bến Thành.

Ẩm thực (Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Hàng thủ công mỹ nghệ, một mặt hàng nhiều khách nước ngoài ưa thích.

(Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Nữ trang – Tây, Ta đều thích.

(Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Nếm thử trái cây

(Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Chọn mua quần áo

(Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)

Two beautiful young girls
(Ảnh Nguyễn Hữu Tuyển)
(Trích Nhật ký 1 Người Phóng Viên)

Thông qua bài viết này , các bạn sẽ thấy được 1 thú vui rất đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của người dân Sài Gòn nói chung và những ai đến Sài Gòn du lịch hay sinh sống nói riêng ^^

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 3:45 pm
Viết bởi seven_love86dn
Ặc ặc, mặc dù là đối thủ nặng ký nhưng cũng chơi fairplay phát[grin][grin], dù gì thì pác zenzen cũng là đồng nghiệp cũ hồi ở 盛岡株式会社, hehe

             Nét đẹp quê hươngとは?

  Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của quê hương Việt Nam. Hình thức cụ thể như sau:
 1.Có 10 đội tham dự (mỗi đội sẽ là 1 tỉnh,thành phố,hoặc 1 khu vực gồm nhiều tỉnh hợp lại)....
 2. Chính thức khởi tranh từ ngày 5/11 đến 30/11
 3. Sẽ gồm 3 phần thi chính.
         -Phần thi giới thiệu từ ngày 5 đến 14/11. Thang điểm 100.Các đội sẽ tự giới thiệu về quê hương mình,hình thức ko bắt buộc. Tóm lại là 自己紹介
         -Bỏ phiếu (nói tóm lại là bấm chuột) từ 00:01 ngày 5/11 đến 23:59 ngày 30/11 Thang điểm 100. Và sẽ tính điểm theo tỉ lệ %, có thể sẽ nhân hệ số(tùy theo tình huống sau này)
         -Phần thi đặc biệt: từ ngày 15/11 đến 28/11 (tương tự phần thi Tài năng lần trước)Thang điểm 100. Mỗi đội sẽ thể hiện sự sáng tạo riêng của mình. Có thể là quay movie, có thể là ca nhạc, làm ảnh.... Càng đặc biệt càng tốt
  Sau mỗi phần thi BTC sẽ cố gắng chấm điểm và gửi kết quả đến "người hâm mộ".Từ hôm nay đến ngày 4/11, những đội nào thành lập sớm,có thể sớm lăng xê về quê hương của mình. Nếu có chất lượng và được đánh giá cao,sẽ được cộng điểm cho phần thi giới thiệu.Đừng bỏ qua cơ hội quí giá này,hãy nhanh chân ngay từ bây giờ nhé...
  Phần điểm cộng này cũng sẽ được thông báo chi tiết đến toàn thể mọi người.

  Hãy để tất cả cùng biết đến quê hương của bạn. Hãy tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam


--> Mấy sếp nói phần giới thiệu từ 5/11 đến 14/11 nên bây giờ bác mà giới thiệu hết là hết hàng để chiến đấu đó, hehe.

               Nét đẹp quê hương Hình thức tổ chức?
   1. Mỗi 1 đội tuyển sẽ tự đăng kí (lồng vào nội dung bài viết là ok)
   2. Mỗi đội sẽ tự bầu ra 1 người đại diện. Người này sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của đội mình. Hạn đăng kí cuối cùng là 23:00 ngày 4/11
 
   3. Mỗi đội tự chọn ra 1 khẩu hiệu cho riêng mình (for example: ...chiến thắng,... vô địch..., ... đẹp nhất quả đất...). Hạn đăng kí cuối cùng là 23:00 ngày 4/11
   
    Mọi người có thể sử dụng topic này để bàn bạc,thảo luận với nhau về vấn đề  trên.

  Mỗi 1 bài viết ủng hộ sẽ được tính 1 điểm. (trong bài viết phải có gắn khẩu hiệu đã nói ở trên)
   Những bài viết có chất lượng,được đánh giá cao,sẽ được nhân hệ số 2. Bài viết của người đại diện cũng sẽ được nhân hệ số 2
  Hi vọng sẽ ko xuất hiện những bài viết có nội dung xấu,khích bác,chỉ trích lẫn nhau. Những đội nào xuất hiện những bài viết đó, sẽ phải chịu trách nhiệm, và có thể bị trừ điểm...
  Những điều luật đưa ra ở trên có thể được thay đổi,tùy thuộc vào tình huống


---> Đội miền Nam vẫn chưa chính thức đăng ký ... "lên sàn", chọn người đại diện, khẩu hiệu.... nên bài viết hổng tính điểm đâu. hehehe. [tongue][tongue]. Giờ phút này là giờ phút anh em khẩn trương chỉnh đốn đội ngũ, bàn tính chiến thuật, và ..... hồ lùng thôi. hehe[grin]
 Gửi anh em Đà Nẵng: quê mình nhân tài như lá mùa thu, sao anh em vẫn chưa lên tiếng lái con tàu quê mình để về đích cho rùi, hehe. Em có chút.... lý do riêng, vợ con nheo nhóc nên hông thể nhận sứ mệnh to lớn lần này được, chứ không là em cũng....chụp giựt rùi, hehehe. Em xin trân trọng đề cử vài bộ óc chiến thuật hạng.....siêu đẳng để anh em xét ..... (xử[grin][grin]):
1/ Thái Nam đại hiêp: Anh đã quá nổi tiếng trên....giang hồ, tiếng tăm của anh vang lừng từ Thịnh Cương đến xuống tuốt tận Quảng Đảo. Và hơn hết, với sức nặng ngàn cân của anh, lời nói cũng sẽ có sức nặng không kém, hehe[tongue]
2/ Cựu Mít tờ 2005, Fanta-Tường Huân. Anh nổi tiếng với những đường bóng lắt léo , lừa lọc, lông lá[grin][grin]....cùng sắc thiên thanh của FC Đông Du. Và với danh hiệu Người đàn ông của năm 2005, có lẽ không cần phải bàn thêm gì về sự nổi tiếng của nhân vật này.
3/ Hải Anh Siu: Một gương mặt không còn lạ lẫm gì với giới hâm mộ "đông đủ chấm ọc". Anh đã nổi như cồn với những áng văn bất diệt [grin][grin] tại đây và không ít xì căng đan được giới .... bà tám quan tâm theo dõi. Nhưng cũng nên nhớ, xì căng đan luôn gắn liền với những nhân vật xuất chúng, liệu lần này sẽ là thời điểm thích hợp để anh thể hiện cái xuất chúng đó ????[bounce][bounce]
4/Danh Hiphop : Nổi lên từ dạo Mít xì, Mít tờ năm ngoái trong vai trò là 1 nhà lăng xê, đến nay nhân vật này đã là ông chủ của 1 công ty lăng xê, quảng cáo cỡ bự (chảng [grin]) STEPHEN PRODUCTION, với những show âm nhạc, những hợp đồng lăng xê hoành tráng cùng với những ý tưởng mà "có trời mới biết"[grin][grin]. Dân tình cũng đang rất mong đợi những ý tưởng đó của anh sẽ tiếp tục xuất hiện trong lần này.
Và vẫn còn nhiều, nhiều vô số những "quái kiệt" khác từ vùng đất Ngũ Hành này như "ông trùm hùng biện (nói xạo)" Onigiri - MC của nhiều show diễn vượt tầm khu vực, hay "thiên tài với cái đầu quái dị" Politan mà gần đây nhất là ý tưởng "dùng toilet paper làm đồ trang trí[cry][cry] và nhiều, nhiều......vô số nữa.....
Lên tiếng đi nào anh em ơiiiiii. Em xin tự nguyện chức phó, phụ giúp quét dọn nhà cửa, cơm nước trên tàu cho, hehehe[grin][grin]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 3:52 pm
Viết bởi Zenzen
--> Mấy sếp nói phần giới thiệu từ 5/11 đến 14/11 nên bây giờ bác mà giới thiệu hết là hết hàng để chiến đấu đó, hehe.  

--> Đội miền Nam vẫn chưa chính thức đăng ký ... "lên sàn", chọn người đại diện, khẩu hiệu.... nên bài viết hổng tính điểm đâu. hehehe.

Hô hô ... chú mày cứ lo .. cái mà công ty "Người Đẹp" muốn giới thiệu về Sài Gòn không phải là mấy vụ ở trên đâu ..
Chính vì thế post trước lấy không khí cho vui thôi ...
Những thông tin mà công ty nhận hợp đồng giới thiệu là những thông tin có 1 không 2 ... mà đương nhiên là phải dính dáng đến 2 chữ "Người" "Đẹp"
[grin][tongue][tongue][tongue]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 6:18 pm
Viết bởi anhsiu
 Trong giai đoạn chuẩn bị nước rút hiện nay , hạm chiến thuyền " SÓNG SÔNG HÀN " trong chiến dich " VƯỢT THÁI BÌNH DƯƠNG " đang trong qua trình lên chiến lược và xếp vị trí . Hiện nay vị trí trung tâm khoang là 2 thuyền trưởng anh namho237 và anh tuonghuan đan được chiêu mộ và năn nỉ . Các vị trí còn lại cũng đã được bố trí khá ổn định , đi tiên phong hù lùng và cổ đông là stephennguyen , đứng cạnh mũi súng là anhsiu , sevenlove cho đúng phía sau giàn khoang để phòng thủ chống các mũi đánh lén của quân địch , tuantuntut cho dạt ra biên đánh các thuyền nhỏ lẻ , phía trong giàn khoang thì chị chihiro xin làm đầu bếp phục vụ cho thuỷ quân , mater cũng xin 1 chân hỗ trợ đánh phòng thủ và đánh biên  ......
  Chiến dich vượt thái bình dương dự đoán sẽ rất khó khăn và chông chênh , đoàn tàu đang trong quá trình bosyuchyu và kêu gọi anh em và bà con có tâm huyết đến việc quản bá quê mình để dân sống quanh THÁI BÌNH DƯƠNG biết : ĐÀ NẴNG LÀ NO1 tiếp tục liên hệ để lấp vào các vị trí : mũi súng còn thưa , bộ phận căng buồm , hạ buồm chống bão cũng đang cần người ..... xin anh em tấp nập tấp nập tham gia hạm chiến của đà nẵng .
  sau đây là giới thiệu đôi chút về hạm chiến :
 bản thiết kế :

 triển khai đội hình :

 đang đậu trên bến sông hàn để chuẩn bị chờ ngày khởi hành :


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T10 29, 2007 7:19 pm
Viết bởi tranhuong
Chiến hạm của Đà Nẵng không biết có cần một chân hậu cần không nhỉ?!! Nếu cần thì chị sẽ đỡ cho một tay. Nhưng mà dạo này vẫn đang bận quá nên rất có thể các thuyền viên sẽ thiếu quân phục, quân trang và dạ dày lép kẹp....[grin]