Bạn đang xem trang 4 / 7 trang

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Năm T12 28, 2006 9:18 pm
Viết bởi 160119653701
Kể lại câu truyện cổ tích:

Có một cô bé rất nghèo, mồ côi từ nhỏ, ngày ngày cô phải lặn lội đi bán diêm để kiếm sống.

Vào đêm giáng sinh, khi nhà nhà quây quần đầm ấm bên cây thông Noel, bên cạnh những món quà, bên chú gà tây thơm phức, thì cô vẫn phải bơ vơ ngoài trời đông giá rét. Ôi cái giá rét của mùa đông, ở đâu cũng khủng khiếp, lại thêm cái tâm trạng cô đơn buồn tủi,.

Trong đêm tối, cô bé đốt lên những que diêm, như thắp sáng cho mình những điều ước, những niềm hy vọng,,... những điều ước thật nhỏ nhoi, nhưng là những điều thiêng liêng nhất, được ở bên gia đình, được một bữa cơm ấm cúng--- Giống mình bây giờ quá...

Đoạn này mới sáng tác:

Khi đốt đến que diêm cuối cùng, ôi, nếu như trong truyện cổ tích, cô bé sẽ mãi mãi ra đi khi ánh lửa cuối cùng tắt đi.Làm thế nào bây giờ...

Bỗng từ đằng xa, cô bé nghe thấy tiếng hát, tiếng đạp xe, tiếng chạy huỳnh huỵch.Trong đêm tối, lạnh căm, 1 chàng trai phát báo đang làm công việc của mình, vẫn như mọi ngày,nhưng hôm nay là Noel, anh ta cũng nhớ nhà, nhớ về những bữa tối quây quần bên gia đình, nhớ những tối thứ 7 đi chơi với bạn gáinhưng mà công việc mà, biết làm thế nào. Nhìn thấy cô bé bán diêm, chàng trai dừng lại."Cô làm sao thế, có lạnh lắm ko," "どうした、大丈夫ですか" . Cô bé ko trả lời, ánh lửa leo lét, gần tắt, mọi thứ chuẩn bị chìm vào bóng đêm, và theo kịch bản thì cô sẽ phải ra đi...

Một cách quyết đoán, chàng trai rút ngày tờ báo, châm vào, thắp tiếp ngọn lửa hy vọng của cô bé, ngọn lửa vàng, xanh, đỏ (do đốt チラシ) ”俺は新聞で火を続けてあげる” một khung cảnh thật đầm ấm, 2 con người nhỏ bé, trong hoàn cảnh thật khắc nghiệt của tự nhiên, trong cái giờ phút chúa giáng sinh, họ cùng nhau thắp lên ngọn lửa hy vọng về một ngày mai tươi đẹp...

Buzzz ... Rất may là hôm đó chàng trai cũng ko bị 不着 ^_^][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol]

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Năm T12 28, 2006 9:45 pm
Viết bởi 160119653701
aaa

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Năm T12 28, 2006 11:02 pm
Viết bởi duyan
160119653701 chắc là đang cao hứng phải không[wink] Mà cũng phải thôi, vì cũng đã sắp đến ngày G mà [tongue]
Vâng, như vậy là còn đúng một tuần nữa, anh chị em hâm mộ ...quả cầu lông vịt sẽ tập hợp để ...đập cầu đầu năm[tongue].
Để xác nhận lại thông tin với anh chị em tham gia, và để anh chị em có quan tâm khác tiện theo dõi, xin được tóm tắt lại thông tin như sau:

Địa điểm: Trung tâm thể thao Kamiigusa (ga Kamiigusa tuyến Seibu-Shinjuku). Địa điểm cụ thể xem tại đây (http://www.yoyaku-sports.city.suginami.tokyo.jp/HTML2/0011.htm)
Thời gian: Ngày 4 tháng 1 năm 2007, bắt đầu đánh từ 17h đến 19h. Vậy hẹn mọi người tại cửa nam của ga Kamiigusa lúc 16h30. Bạn nào đến trễ thì "tự lực cánh sinh" nhé (xem bản đồ ở trên).
Dụng cụ: Ai có vợt mang vợt, ai có cầu mang cầu. Ai không có gì thì...cũng ráng sắm đôi giày dùng cho sân thi đấu trong nhà. Mình và anh ipsum có một số vợt dự phòng nên anh chị em nào không có cũng không cần phải lo lắng.
Thành viên: Hiện tại có những thành viên sau đã đăng ký tham gia.
duyan
ipsum
160119653701
kobukuro
bo_doi_cu_ho
stephennguyen
tranhuong (1~2)

Anh chị em nào muốn tham gia cứ đăng ký nhé.飛び入り参加も歓迎します。よろしく!

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Bảy T12 30, 2006 11:12 am
Viết bởi Apollon
Apollon xin được vác vợt lên kinh đô thỉnh giáo.Anh An cho em đăng kí một suất.
Rất hoan nghênh việc thành lập CLB Cầu Long tại chốn kinh thành.Nếu lúc nào rảnh rổi xin mời mọi người xuống Toyohashi chơi cầu lông .CLB Cầu Long của SV VN tại Toyohashi sinh hoạt vào tối thứ 7 ,CN hằng tuần tại Taiikukan của trường,rất mong có dịp tiếp đón mọi người.

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Chủ nhật T12 31, 2006 8:04 pm
Viết bởi duyan
Welcome, welcome !
Apollon chịu khó lặn lội đường xa như vậy thật rất lấy làm vinh dự [smile] 楽しくやりましょう。
とりあえず、みんなで良いお年を迎えましょう[bounce]

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Năm T1 04, 2007 10:16 pm
Viết bởi 160119653701
 Hôm nay đúng là sau 2 năm 24 ngày mới cầm lại  cây vợt chinh chiến,dù chỉ được có 1 set thôi,chân tay còn cứng ngắt sau thời gian dài,đánh dở ẹt nhưng cảm thấy vui....
  Everybody  thanks very much
  Hẹn hôm khác đánh tiếp,chắc phong độ sẽ tốt hơn,vì hôm nay vừa phát báo xong,đi ngay 1 h tàu điện,đến nơi mắt mờ,chân tay mỏi mệt...hihihi
  [grin][grin][grin][grin]

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Hai T1 15, 2007 12:03 am
Viết bởi duyan
Từ hôm đó đến nay cứ lu bu chuyện riêng mà quên béng chuyện "tổng kết" buổi tập đầu năm, mong anh chị em thứ lỗi cho.
Trước hết xin được nói lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đăng ký đã tham dự đông đủ. Đặc biệt xin cảm ơn sự nhiệt tình của Nam Hồ và Apollon, dù đường sá xa xôi cách trở nhưng vẫn không cản được bước chân của hai anh đến với...quả cầu lông vịt[tongue] Cũng không thể quên được sự góp mặt của 3 chàng hiệp sĩ Asa, vừa phát xong báo chiều liền đáp tàu đến mà chỉ kịp đánh vài ba hiệp. Không biết là hôm sau có bị fuchaku không nữa [wink] Và thật là thiếu sót nếu không nhắc đến anh ipsum, anh đã điều chỉnh vé bay để về cho kịp buổi tập này.
Buổi tập đầu tiên đã diễn ra trong một không khí vui vẻ sảng khoái, các cây vợt ra sân với tâm lý khá ổn định (?!) [tongue] Các tân binh Asa ra mắt khán giả với phong cách chững chạc, không ồn ào, nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Nhìn phong cách thi đấu ngoan cường của họ trước các tay vợt sừng sỏ như ipsum, Apollon, khán giả có quyền hy vọng về một đội ngũ kế thừa đầy tiềm năng và triển vọng. Khiếm Tố Ca vẫn khẳng định đẳng cấp của một nữ tuyển thủ chuyên săn giải thưởng. Còn Apollon đã làm cho hàng ngàn khán giả có mặt hôm đó phải ngạc nhiên khi trình diễn những cú đập trời giáng, chẳng kém gì những cú sút dội ... bàn thờ mà anh vẫn trình diễn trong đội hình FCDD. Nhưng bất ngờ lớn nhất của hôm đó không gì khác ngoài sự lên tay vượt bậc của tay vợt ipsum. Sau nhiều năm bôn ba chinh chiến, anh đã lột xác trở thành một cây vợt chuyên nghiệp có thể thực hiện những động tác tinh tế, với một lịch luyện tập dày đặc từ 3~4 buổi/tuần, ở 3~4 CLB khác nhau (nghe mà lắc đầu lè lưỡi).
Đúng 19h, buổi tập chính thức kết thúc. Sau khi dọn dẹp sân bãi, mọi người đã tập trung tại quán thịt nướng gần ga làm một bữa 新年会 thân mật nho nhỏ. Và mọi người đã thống nhất là sẽ cố gắng tổ chức tập ít nhất 1 tháng 1 lần. Lần tới dự định sẽ là một ngày đẹp trời của tháng 2. Sẽ có thông báo cụ thể về việc này sau. Rất hoan nghênh sự tham gia của tất cả các bạn.

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Hai T1 15, 2007 3:15 pm
Viết bởi Chihiro03
Anh An ơi, quán em làm baito đã rục rịch chuẩn bị lên lịch làm tháng Hai rùi. Anh thông báo sớm kế hoạch cho em tham gia với.
宜しくお願いします![smile]

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Hai T1 15, 2007 11:35 pm
Viết bởi duyan
Về dự định của tháng 2, khả năng vào tối ngày 18 hoặc 25 (từ 7h đến 9h) là khá cao. Sân thì vẫn chưa lấy được do chỉ được đăng ký trước 1 tháng thôi. Lấy được ngày nào thì sẽ tổ chức vào ngày đó. Giờ giấc như thế thì có vẻ thuận lợi hơn cho anh em phát báo. Mọi người đăng ký lên nhé.

Re:CHO HỎI VỀ CẦU LÔNG

Đã gửi: Năm T1 18, 2007 9:43 pm
Viết bởi duyan
Xin thông báo với anh em là đã đặt được sân ngày 18 tháng 2 từ 19h đến 21h. Vậy anh em đăng ký nhé.