Bạn đang xem trang 30 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T4 26, 2008 9:59 pm
Viết bởi Locke Laton
 Anh Youtome sang làm fan Ars hoặc Chel đi :))

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T4 26, 2008 10:19 pm
Viết bởi Portraitpainter
Kết quả đã nói lên tất cả. Ballack 万歳!

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T4 26, 2008 11:08 pm
Viết bởi Youtome
 Hic hic!!!
 Ko biết phải nói gì!!!
 Buồn...

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T4 27, 2008 1:04 am
Viết bởi wild_beast
MU kiểu này 危ないnha....[tongue]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T4 27, 2008 9:34 am
Viết bởi Victor
nai là nai thế nào . Man U vẫn tràn trề cửa vô địch . Này nhé 2 trận cuối Man chỉ phải gặp 2 nhóc Wigan và Westham cả 2 nhóc này đều an phận rồi , ko có mục tiêu phấn đấu nữa nên việc bỏ túi 6 điểm là điều hòa n toàn 有り得る mặc dù đá sân khách . Có 6 điểm là có tất cả.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T4 27, 2008 11:41 am
Viết bởi Locke Laton
 Trên Goal.com nó có nói về vụ đánh nhau của "Erva và đồng bọn" với nhân viên bảo vệ sân SB.

 Không biết vụ này có bị FA phạt không, nếu có thì MU sẽ mất nhiều cầu thủ trụ cột đấy [lol]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Chủ nhật T4 27, 2008 11:59 pm
Viết bởi nutuonghoamoclan2002
  Đơn giản Chúa muốn sắp đặt cho cục diện của Premiership năm nay kịch tính hơn thôi [lsvader].Cục diện năm nay khá giống với mùa bóng 98-99 thì phải .Khi đó MU cũng phải giành giật đến phút chót với Ars.
  Chelse hi vọng MU sẽ rơi 1 điểm trong 2 vòng cuối thì có khác nào nằm há miệng chờ sung chứ hêhê[lol][lol][lol]Đợi đấy MU sẽ lấy trận thua này làm động lực để làm thịt 2 nhóc Wigan và Westham và thẳng tiến đến chức vô địch cho coi.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T4 28, 2008 5:07 am
Viết bởi Locke Laton
  West Ham hết thứ để phấn đấu rồi, đá cho vui, chắc MU sẽ thắng dễ. Chỉ sợ Chel chơi trội, hứa cho WH mỗi cầu thủ vài trăm nghìn đô nếu thắng hoặc hoà thì [lol]...

  Lo hơn là trận Wigan vì Wigan có lợi thế sân nhà vô cùng to lớn, với mặt sân "ruộng cày" sẽ làm khó cho MU rất nhiều. Khả năng MU giành trọn 6 điểm chỉ có 70-80% thôi.

  Cố lên nào MU ơi. [lol]

  Chel thì có lợi thế hơn vì đi làm khách trên sân của 1 Newcastle đang khủng hoảng trầm trọng và đón Bolton trên thánh địa của mình. Vì thế khả năng giành 6 điểm của Chel là khoảng 90%.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T4 28, 2008 1:22 pm
Viết bởi Youtome
 Đổi mới không khí 1 chút nha.
    Kết quả bình chọn P.L
 1.Cầu thủ của năm:Đương nhiên là danh hiệu này ko thể thoát khỏi tay C.Ronaldo.Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) là tổ chức dành cho siêu sao MU sự tôn vinh này.
 Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Cristiano Ronaldo nhận được vinh dự này. Đó cũng là sự hợp lý mang tính tất yếu khi mà mùa này tiền vệ 23 tuổi của MU chơi xuất sắc, mà cụ thể là 38 bàn thắng ghi được ở cấp CLB - tính đến lúc này của mùa giải.
 


2.Danh hiệu dành cho tài năng trẻ:Mùa trước, ngoài danh hiệu "Cầu thủ của năm", Ronaldo còn hốt luôn danh hiệu "Cầu thủ trẻ của năm". Tuy nhiên, năm nay anh không thể tái lập chiến tích đó, do người giành giải là Cesc Fabregas.

3.Danh hiệu HLV xuất sắc cũng đã sớm được trao cho Sir Alex
 

4.Đội hình tiêu biểu:
Thủ môn: David James (Portsmouth).



Hậu vệ: Bacary Sagna (Arsenal), Rio Ferdinand (Man Utd), Nemanja Vidic (Man Utd), Gael Clichy (Arsenal).



Tiền vệ: Steven Gerrard (Liverpool), Cesc Fabregas (Arsenal), Cristiano Ronaldo (Man Utd), Ashley Young (Aston Villa).



Tiền đạo: Emmanuel Adebayor (Arsenal), Fernando Torres (Liverpool).


Nhận xét đánh giá của Youtome[tongue]:Trong đội hình tiêu biểu, có đến 4 đại diện của Ars, 3 của MU và 0 dành cho Chelsea.
 Điều đó cũng thể hiện, thật đáng tiếc cho Ars, và thật trớ trêu nếu Chelsea dành cúp. Cái cup đó dành cho MU là hợp lý[tongue]
  Locke くん cũng được an ủi nhiều nhiều rồi nhé!!!

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T4 28, 2008 10:56 pm
Viết bởi Youtome
Hai nỗi ám ảnh của MU trước ngày tái đấu Barca

   Thất bại dưới tay Chelsea vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất với "Quỷ đỏ". Họ nhiều khả năng còn không có sự phục vụ của một chân sút trụ cột và phải gặp lại vị trọng tài được xem là "khắc tinh" của MU ở Champions League các mùa gần đây.

  Người đối mặt với nguy cơ nghỉ trận lượt về bán kết Champions League tối thứ ba này là Rooney. Chỉ 6 phút sau khi ghi bàn duy nhất cho MU trong trận thua Chelsea hôm cuối tuần, chân sút khoác áo số 10 đã ôm bụng đau đớn xin thay người và ngay lập tức được các bác sĩ áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt.


Ngay khi trở về Manchester, "Quỷ đỏ" đã trấn an dư luận rằng tình hình của Rooney không nghiêm trọng, và anh nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để đá với Barca. Nhưng có vẻ như mọi việc đã đi theo hướng ngược lại, xấu hơn nhiều so với dự tính của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng. Tờ Sun cho hay cơ hội bình phục và ra sân của tiền đạo người Anh trong trận bán kết Champions League lượt về ngày mai chỉ là 30%

Không khó để hình dung ra MU sẽ khó khăn thế nào nếu vắng Rooney. Trên sân Nou Camp giữa tuần trước, Rooney mờ nhạt là vì HLV Ferguson, trong chủ trương đá cầu toàn để kiềm tỏa sự bùng nổ của Barca, đẩy anh ra cánh phải với nhiệm vụ chính là hỗ trợ phòng ngự. Ở trận lượt về ngày mai, khi đội nhà cần ghi bàn để đi tiếp, chắc chắn Rooney sẽ được Ferguson xếp trở lại vị trí tiền đạo quen thuộc, nơi anh từng nhiều lần cập công cho MU.
  Chính vì vậy, nếu Rooney vắng mặt, đó sẽ là một thiệt thòi lớn cho MU, dù họ vẫn còn một Tevez năng nổ để dành cho suất trung phong cắm. Chưa nhắc đến kinh nghiệm - yếu tố vốn được đánh giá rất quan trọng ở những cuộc đấu cân não như bán kết Champions League, chỉ xét về mặt hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội, ngôi sao người Anh vẫn ăn đứt "Quái nhân" đến từ Argentina.

  Nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ của Rooney vẫn chưa phải là nỗi bất an duy nhất với thày trò HLV Ferguson. Không thật sự rõ ràng, nhưng với những người duy tâm, việc UEFA chỉ định Herbert Fandel làm trọng tài chính trong trận đấu tại Old Trafford ngày mai cũng gợi nên những cảm giác bất an. Chính vị "vua áo đen" người Đức đã đuổi Roy Keane khi MU đá với chủ nhà Porto ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2003-2004. Sự vắng mặt của trụ cột này khiến "Quỷ đỏ" không thể lật ngược tình thế ở lượt về (hòa 0-0) và ngậm ngùi rời cuộc chơi với thất bại chung cuộc 1-2.
 
 

  Mùa trước, Fandel một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh của MU khi rút thẻ đỏ gián tiếp, đuổi Scholes ở phút 34, khiến họ thua 1-2 trong trận tứ kết lượt đi với chủ nhà Roma. Vì lớn tiếng chỉ trích trọng tài này thiên vị CLB Italy, HLV Ferguson cũng chịu vạ miệng và bị UEFA cảnh cáo. Sự hiện diện của Fandel, vì thế, ít nhiều cũng gây ra tâm trạng ức chế cho các nhà ĐKVĐ Anh. Đó là điều mà bản thân họ cũng như các CĐV không hề mong đợi trước giờ bóng lăn.
 
 Dù sao chăng nữa,nếu MU vẫn là chính mình, họ sẽ chiến thắng...
 


[confused]