Bạn đang xem trang 26 / 61 trang

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Ba T7 01, 2008 12:41 pm
Viết bởi seven love
Bài viết tuần báo:

----------
Từ 1/7, VN đảm nhận chức chủ tịch HĐBA Liên Hiệp Quốc

 Theo chế độ thay đổi luân phiên ghế chủ tịch, từ 1 tháng 7 năm 2008, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhận chính thức chế chủ tịch luân phiên của tổ chức Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.


Phiên họp của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: VNN


  Là cơ quan có trách nhiệm hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến duy trì hòa bình, an ninh quốc tế của LHQ, tiếng nói của HĐBA luôn có 1 trọng lượng rất lớn trên thế giới, do đó, khi đảm nhận nhiệm vụ chủ tịch HĐBA, vị thế, hình ảnh của Việt Nam sẽ được nâng cao, tiếng nói cũng sẽ có sức ảnh hưởng hơn trên trường quốc tế. Tuy nhiên, với vai trò mới này, Việt Nam sẽ phải tỏ thái độ rõ ràng hơn trong các vấn đề quốc tế, và đó có thể là điểm khó khăn trong chính sách hợp tác cả đa phương lẫn song phương hài hòa từ trước đến nay của Việt Nam.


Hoạt động của phái đoàn Việt Nam tại LHQ. Ảnh TTO



 Chúc cho Việt Nam sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ quan trọng này, khẳng định vị trí và hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế


Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Tư T7 02, 2008 1:08 am
Viết bởi HoAnG-ShiGa
Do Tuần này Thông bận nên mình đưa Tuần báo lên giùm Thông như Thông đã nhờ qua điện thoại. Tuy nhiên do gấp quá nên không kịp biên soạn phần Nhân vật Đông Du trong tuần. Do tuần này chỉ có anh Hoàn và Thông có bài nên mình đành phải xào thêm 1 bài về Shizu và 1 cài cóp bên dongdu.edu qua >_<".

Mong anh em tiếp tục viết bài để chúng ta duy trì tuần báo qua những số tiếp theo.

PS: Khi mình check trang chủ thì còn có 1 bài của anh Huân nói về việc đi kengaku công ti METRAN, cũng mới gửi cách đây 1 tiếng. Nhưng do hiện nay đang đưa tuần báo lên như kì hạn nên theo mình có lẽ sẽ đưa bài của anh Huân lên vào tối mai ( Hạn đăng kí đến ngày 8 nên chắc là không sao ).

Vậy nếu tối mai nếu có anh em nào rảnh thì publish bài của anh Huân lên nhé.

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Năm T7 03, 2008 8:18 am
Viết bởi QuangHung

Phong trào Đông Du đầu thế kỉ 20 đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí muốn xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Người sáng lập nên phong trào cụ Phan Bội Châu đã thể hiện rất rõ tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng của mình trong các bài thơ bài văn của cụ
     Yêu nước là một đặc trưng của văn học Việt Nam.Do hoàn cảnh thực tế luôn phải đối phó với nạn ngoại xâm,phải sẵn sàng chống ngoại xâm nên yêu nước trở thành một phẩm chất ,một đạo lý của người Việt Nam truyền lại từ đời này sang đời khác.Đầu thế kỷ XX phong trào yêu nước và phong trào duy tân phát triển bồng bột khắp cả nước.Bên cạnh phong trào yêu nước phát triển sục sôi là một phong trào văn học phát triển rầm rộ và mang nhiều nét mới.Phan Bội Châu là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của giai đoạn này.So với thơ văn yêu nước trước đó,thơ văn Phan Bội Châu đã thuộc loại mới.Sáng tác của ông không những đứng đầu về số lượng ,chất lượng,tác dụng mà còn phản ánh xu thế ,vận mệnh của văn học yêu nước lúc đó rõ ràng nhất ,đầy đủ nhất.
    Phan Bội Châu là tên tuổi lẫy lừng,dù người ta gọi theo dân địa phương là ông Giải San,theo các biệt hiệu Thị Hán ,Sào Nam khi hoạt động cứu nước hay là"ông già Bến Ngự khi đã về già.Các nhà nho ai cũng bái phục ông là bậc hay chữ.Còn thanh niên từ đầu thế kỷ XX đến nay đọc thơ ông không ai không thấy mình được khích lệ,không chịu cái nhục nô lệ , muốn đứng ngay dậylàm một cái gì cho dân cho nước.Ông là một nhà thơ cổ động cứu nước kiệt xuất.
    Yêu nước là truyền thống lâu đời của người Việt Nam.Nhưng sau những thát bại ê chề ở cuối thế kỷ trước,khôi phục lại truyền thông đó như Phan Bội Châu đã làm không phải là một việc dễ.Làm cho những người rả rời tự cảm thấy bbé nhỏ,hèn hạ mất lòng tin trở thành những người phấn chấn tự tin ,sẵn sàng hành động cứu nước ,giành độc lập ,một phần rất lớn công lao đó thuộc về Phan Bội Châu.
 Trong thơ Phan Bội Châu ta bắt gặp hình ảnh non sông ta gấm vóc,đất nước ta giàu có,cha ông ta anh hùng:
                                           "Hào Đại HẢi âm thầm trước mặt
                                             Dải Cửu Long quanh quất miền tây
                                             Một toà san sát xinh thay!
                                             Bên kia Vân Quảng,bên này Côn Lôn"
Cũng chỉ là những tri thức địa lý nhưng đất nước qua ngòi bút của Phan Bôi Châu lại trở nên hết sức sống động và thân thương.Bài thơ gợi cho ta cảm giác được đứng ở một vị trí rất cao,nhìn được "bốn mặt sơn hà "từ Vân Quảng dến Côn Lôn,từ sông Cửu Long đến biển Đông,nước non hiện lên thành hình khối cụ thể sinh động,hùng vĩ  và thân thiết.Phan Bội châu nói về cha ông về các bậc anh hùng quang vinh,nhưng cái Phan Bội Châu đưa ra làm ta xúc động không phải là sự nghiệp hiển hách bắt ta chiêm ngưỡng mà la công trình "dãi gió dầm sương",tổn hao tâm lực "dạ dưa ruột tằm" của cha ông để có từng "gang sông tấc núi "cho con cháu .Với ngòi bút của Phan Bội Châu đất nước hiện ra cụ thể ,cha ông ta trở nên gầm gũi.Những ý những lờivốn dã sáo mòn lại trở thành có sức sống sức xúc động.Nói đến đất nước tươi đẹp cha ông ta anh hùng không phải ông tìm cách cho người ta chia sẻ chút tự hào với cha ông để tự an ủi.Bao giờ Phan Bội Châu cũng đưa được người đọc về với thực tại tủi nhục ,lấy cha ông để gợi cái nhục mất nước ,gây lòng tự tin và trách nhiệm cứu nước.
Phan Bội Châu tố cáo tội ác của giặc không kiêng nể,với lòng căm thù không đội trời chung".Ông chỉ rõ thủ đoạn"âm toan","dương bác"của giặc là nguy cơ diệt chủng cua giống nòi .Kếtquả là:"Xương chật đồng máu mỡ đầy sông".Phan mỉa mai cay độc cáithứ văn minh dùng hình phạt trung cổ đối xử với  các nhà yêu nước Viêt Nam,cái chính sách khai hoá không để người Việt Nam được học hành.Pháp có văn minh ở đâu chứ ở Việt Nam chúng không văn minh gì cả,chúng khai hoá ở đâu khác chứ ở Việt Nam chúng không khai hoá gì cả.Tất cả những gì chúng làm ở thuộc địa này chỉ là:
                                       "Nó nuôi mình như trâu như chó
                                        Nó coi mình như cỏ như rơm
                                        Trâu nuôi béo ,cỏ coi rờm
                                         Cỏ moi rễ ỏ ,râu làm thịt trâu"
Dưới cái chế độ "chính không có phủ, giáo không có trường "ấy,rồi đây nước ta sẽ nghèo sẽ hèn ,sẽ yếu sẽ ngu,dân tộc sẽ tuyệt diệt.Ông lo lắng thực sự và truyền đến người đọc nỗi lo ắng như vậy.Phan Bội Châu đặc biệt có mẫncảm về cái nhục mất nước,và ông làmcho mọi người không thể chịu nổi cái nhục của cả một dân tộc như vậy:
                                     "Non sông đã chết sống thêm nhục
                                       Hiền thánh còn đâu học cũng hoài"
Đối với nhà nho thì thánh hiền là chúa trời của họ.Nhưng sang thế kỷ X Nho giáo đã bại trận truớc nhiệm vụ cứu vãm non sông.Phan Bội Châu đã nhận ra thánh hièn là nguồn gốc làm mờ mịt con người,làm cho dân ngu , nước yếu.Như vậy ở đây ta thấy xuất hiện một kiểu nhân vật bước qua lời nguyền,đốt cháy những gì mình đã tôn thờ để đi tìm chân lý mới trong cuộc sống.Nước đã mất thì chỉ có một cách là:"đem máu ra mua lấy tự do mà thôi"Phan Bội Châu đề cao quyền làm chủ của người dân,kêu gọi vì nghĩa đòng chủng đồng bào mà đoàn kết dân tộc,lấy tinh thần đồng chí gắn bó cách mạng.Phan Bội châu đã phủ nhận chủ nghĩa yêu nước cũ ,xây dựng một chủ nghĩa yêu nước mới có nội dung dân chủ và tính chiến đấu cao hơn.Với Phan Bội Châu yêu nước không còn là tình cảm cao quý chỉ có ở một số ít người mà là phẩm chất phổ biến của mọi người;không yêu nước không phải là người.Yêu nước không chỉ là yêu thương chung chung mà là ghét xâm lược,không chịu làm nô lệ,biểu hiện thành hành động hi sinh cứu nước.Tinh thần yêu nước ở Phan bội châu cũng là tinh thần quyết chiến chống xâm lược:
                                          "Hòn máu uất chất quanh đầy ruột
                                            Anh em ơi!xin tuốt gươm ra"
Phan Bội Châu đã làm mổi bật lên trong văn học bộ mặt của người anh hùng mới,có ý thức về nhân cách làm người Viẹt Nam :không chịu nhục,không quỳ gối trước cường quyền:"không tự do thà chết".Chủ nghĩa yêu nước và hình tượng người anh hùng của Phan Bội Châu đã góp phần đáng kể bồi dưỡng nên một phẩm chất đặc biệtcủa người cách mạng Việt Nam:yêu nước ,tình nghĩa đồng chí ,gắn bó với dân tộc.
  Phan Bội Châu là tấm gương phản chiếu cả thời đại.Có ý kiến cho rằng về tư tưởng chính trị Phan Bội Châu không phải là người sắc sảo kiên định.Nhưng ta cũng cần khẳng định ngay rằng lòng yêu nước của ông là kiên định,tư tưởng vì dân của ông là kiên định.Lòng yêu nước ,tư tưởng thương dân kiên định chính là cái mà ông truyền được cho nhân dân,làm ông giữ mãi được sự tin tưởng,quý mến của nhân dân.Tư tưởng yêu nước trong truyền thống của dân tộc đến Phan Bội Châu đã phát triển lên một bước cao hơn,vừa là kết tinh tư tưởng của thời đại vừa mang sắc thái riêng của Phan Bội Châu.Tư tưởng đó làm ngọn đuốc soi đường cho cả dân tộc không chỉ trong thời gian ông hoạt động mà còn ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của thế hệ trẻ chúng ta ngày nay,góp phần tạo ra,bồi dưỡng những phẩm chất cao đẹp,nâng cao phẩm giá năng lực của con người Việt Nam trong sư nghiệp xây dưng và bảo vệ đất nước.

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Năm T7 03, 2008 8:22 am
Viết bởi QuangHung
Bài chủ nghĩa yêu nước trong thơ văn Phan Bội Châu này em/Hưng định gửi lên trang chủ.

Tuần báo đợt này bên phía học tập cũng không có gì mới nên em/Hưng cũng không viết bài. Các tin tức khác vì cũng khá bận nên cũng không thể đóng góp gì cho tuần báo lần này được. Mong mọi người thông cảm.

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Năm T7 03, 2008 8:23 am
Viết bởi Portraitpainter
Anh đã post bài anh Huân lên trang chủ.

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Chủ nhật T7 06, 2008 9:49 pm
Viết bởi QuangHung
Tối nay em/Hưng vừa đăng bài chủ nghĩa yêu nước trong thơ văn của Phan Bội Châu.

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Ba T7 08, 2008 2:26 am
Viết bởi HoAnG-ShiGa
お疲れ Hưng về bài viết. Em/Hoàng thấy nếu 1 tuần trên trang chủ xuất hiện khoảng 2 đến 3 bài viết là tốt nhất. Nếu ít hơn thì sẽ có những bài tuần báo xuất hiện cùng nhau, còn nếu nhiều hơn thì những bài viết truớc sẽ bị trôi xuống, và như vậy luợng nguời đọc sẽ giảm đi.

Hiện nay có 1 thực trạng là số nguời đọc Tuần báo giảm xuống thấy rõ. Có thể do chúng ta mới bắt đầu nên chưa thực sự có những thông tin thu hút đuợc nguời đọc. Cũng có thể có lí do là sau khi post Tuần báo thì ta lại post bài khác nên làm cho Tuần báo bị trôi xuống. Vậy em/Hoàng nghĩ chúng ta nên ưu tiên cho Tuần báo 1 chút, tức là cố gắng để sao cho Tuần báo luôn đứng trên cùng trong ít nhất 2 hoặc 3 ngày. Tức là nếu ta post Tuần báo vào sáng sớm ngày thứ 4 thì bài tiếp theo sẽ đuợc post vào khoảng ngày thứ 7 hoặc Chủ Nhật là đẹp nhất. Trong truờng hợp có những thông báo quan trọng ta sẽ làm 1 cách thích hợp hơn.

Tuần này sẽ đến luợt Thông biên soạn Tuần báo. Do nhà Thông không có net nên Tuần báo sẽ đuợc post vào sáng ngày thứ 4. Mong anh em tiếp tục đóng góp bài cho Tuần báo.

Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Ba T7 08, 2008 11:57 am
Viết bởi seven love
Bài tuần báo:

-------------------------------------

FCDD - Giải đấu giao hữu ấn tượng, bầu chọn đội trưởng mới.


  Sau hơn 1 tháng từ sau Vysa Cup, FCDD đã tập họp trở lại vào hôm chủ nhật 6/7/2008 trong khuôn khổ giải thi đấu tứ hùng hậu Vysa Cup.


Thành phần FCDD vô địch Vysa Cup 2008


   Ngay sau lễ bế mạc Vysa Cup,ngoài sân, các đội tuyển tham dự Vysa Cup cũng tranh thủ "bắt tay, hứa hẹn" cho những trận đấu giao hữu tiếp theo. Và từ những cuộc "bắt tay" đó, giải đấu giao hữu Tứ Hùng hậu Vysa đã được ra đời với sự góp mặt của 4 đội bóng: FCDD, VNFFC, Todai và VSSC.


Thành phần FCDD gia giải Tứ Hùng


   Giải được tổ chức thi đấu trong nhà theo thể thức 7 người, đấu vòng tròn 1 lượt. Và trong 1 buổi chiều đẹp trời, các tuyển thủ FCDD đã thi đấu ấn tượng, bùng nổ với 3 trận thắng ấn tượng với các tỉ số 8-0, 4-1, 4-0.


Khởi động


   Không chỉ trình diễn lối đá tấn công đồng đội, phối hợp 1 chạm đẹp mắt, phòng ngự tỉnh táo, FCDD còn để lại ấn tượng đẹp trong mắt các đội bạn bằng cách thi đấu fair play, vui vẻ, đoàn kết.


Tấn công


Phòng thủ


ghi bàn



   Trong buổi "họp tổng kết" ngay sau giải, bên cạnh việc chỉ ra những điểm mạnh, yếu cần phát huy, khắc phục, hàn huyên tâm sự về cuộc sống anh em như mọi lần, còn diễn ra 1 sự kiện quan trọng khác: Bầu chọn ban cán sự mới của đội bóng. Kết quả bình chọn của đội bóng đã đưa ra ban cán sự mới của đội bóng bao gồm:

  Đội Trưởng: Thịnh Sếu
  Đội phó: Thông Sờ Mai Sen
  Đội phó: Danh Hip Hop

  Hy vọng ban cán sự mới này sẽ  kế nghiệp xứng đáng những đàn anh, để FCDD tiếp tục là nơi vui chơi, giải trí cho anh em Đông Du trong những thời gian tiếp theo.

 Bài viết có sử dụng một vài hình ảnh từ website vnffc.nhatviet.net

-----------------------------------

Phát tờ quảng cáo tại các điểm thi đại học - Giới thiệu Đông Du đến rộng rãi đến các thí sinh

Kì thi đại học 2008 diễn ra,tp Hồ Chí Minh luôn là nơi các sĩ tử đổ về.Cùng với sự bận rộn của các sĩ tử, đây cũng là cơ hội tốt để trường Nhật ngữ Đông Du quảng bá hình ảnh của nhà trường và chương trình du học.

Từ ngày 3-7 các bạn du học sinh đã tổ chức phát tờ rơi quảng cáo hình ảnh nhà trường,tuyên truyền cho mọi người về trương trình du học- một cơ hội lớn cho tất cả những ai có khát vọng và nghị lực,đặc biệt đối với những học sinh nghèo có ước mơ du học.



Kì tuyển sinh năm nay nhà trường dự định sẽ tuyển khoảng 250 học sinh từ khắp mọi miền cả nước. Cao hơn so với năm ngoái, tuy nhiên không vì thế mà chất lượng tuyển chọn sẽ giảm đi.

Chiều ngày 5-4 tại trung tâm Bàu Cát cũng đã diễn ra buổi giới thiệu về chương trình du học.

Nếu bạn là người quan tâm và có ước mơ du học, hãy thử tìm hiểu về Đông Du- một cơ hội cho ngững người có khát khao và ý chí.

Theo dongdu.edu.vn


Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Tư T7 09, 2008 12:56 am
Viết bởi HoAnG-ShiGa
Bài viết Tuần báo:


Hội nghị thuợng đỉnh G8 khai mạc tại Nhật


Hội nghị thượng đỉnh G8 khai mạc vào sáng thứ 2 tức 7/7 vừa qua tại khu nghỉ dưỡng Toyako trên đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản với sự tham gia của lãnh đạo các nước trong nhóm là Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Nga cùng với nguyên thủ 15 nước khác được mời, gồm 8 đến từ châu Phi.

Nước chủ nhà Nhật Bản đã chi một khoản tiền lớn kỷ lục cho công tác tổ chức sự kiện, đồng thời triển khai khoảng 20.000 cảnh sát phong tỏa hoàn toàn Toyako dành cho các nhà lãnh đạo họp trong 3 ngày.



Nguyên thủ các nuớc trong ngày khai mạc hội nghị thuợng đỉnh G8



Bên cạnh những cuộc họp chung còn có nhiều cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh G8. Đáng chú ý là cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Mỹ George Bush, người đang tham dự cuộc họp thượng đỉnh G8 cuối cùng trước khi rời Nhà Trắng, với tân tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người lần đầu tiên tham gia cuộc họp của lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới.  


Theo VnExpress


Re:[Staff] Nhật ký bộ phận quản lý Trang chủ

Đã gửi: Tư T7 09, 2008 11:47 am
Viết bởi Portraitpainter
12 di sản thế giới của Nhật Bản.

  Di sản thế giới vốn là sự kết tinh tuyệt diệu giữa vẻ đẹp của từng vùng đất với bề dày lịch sử của con người.

Đối với mỗi người dân Nhật Bản, 12 di sản thế giới (gồm 10 di sản văn hoá và 2 di sản thiên nhiên) trên đất nước mình không chỉ là những “báu vật quốc gia” mà còn là niềm tự hào to lớn về một thiên nhiên giàu có và một nền văn hoá đậm đà bản sắc.

1. Những di chỉ phật giáo ở vùng Horyu_Ji

Được xây dựng vào thế kỷ thứ 7, toà tháp 5 tầng và gian thờ chính trong ngôi chùa Horyu_Ji đã được toàn thế giới ngưỡng mộ bởi đây là công trình kiến trúc bằng gỗ cổ nhất thế giới vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn cho tới ngày nay. Hàng loạt những di chỉ Phật giáo rải rác trong vùng Horyu_Ji đã được công nhận là di sản văn hoá thế giới bởi đã có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của kiến trúc chùa chiền Nhật Bản trong suốt cả chiều dài lịch sử.

2. Himeji_Jo: Lâu đài Sếu Trắng

Lâu đài này mang vẻ thanh thoát với những bức tường đất được tô màu trắng và những trang trí bằng gỗ rất tinh xảo. Được xây dựng vào thời kỳ hoàng kim của kiến trúc lâu đài và thành quách Nhật Bản (bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 16), lâu đài Sếu Trắng hiện vẫn còn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp và sự bền vững bất chấp những thử thách của thời gian.

3. Những cây cổ thụ vùng Yakushima

Những cây Yakusugi cổ thụ trên 1.000 năm tuổi đã tạo nên vẻ huyền bí của các cánh rừng cổ rậm rạp vùng Yakushima. Một trong những cây nối tiếng nhất là cây Jomonsugi có 7.200 năm tuổi. Vùng Yakushima được công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới bởi nơi đây vẫn còn giữ được một hệ sinh thái vô cùng phong phú và một môi trường sống lý tưởng cho hàng loạt loài động, thực vật đặc hữu.

4. Dãy núi Shirakami-Shanchi

Dãy núi này bao gồm hàng loạt những đỉnh núi cao trên 1.000 mét và có một dải thực vật vô cùng phong phú. Trên những đỉnh núi này hiện còn tồn tại những rừng sổi nguyên thuỷ với tuổi trung bình khoảng 8.000 năm. Shirakami-Shanchi là nơi được các nhà khoa học coi là duy nhất ở Đông Á có những rừng sồi nguyên thuỷ vẫn đang phát triển suốt từ kỷ Băng Hà cho tới tận ngày nay.

5. Cố đô Kyoto

Được đức vua Kanmu xây dựng vào năm 794, Kyoto là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Nhật Bản với 17 đền đài, thành quách, cung điện có kiến trúc độc đáo và còn được lưu giữ khá nguyên vẹn.

6. Những làng cổ ở Shirakawago và Gokayama

Do nằm ở vùng có tuyết rơi dày nhất đất nước nên những ngôi nhà trong làng cổ này được thiết kế vô cùng đặc biệt. Chúng được xây theo lối gassho-zukuri, không hề dùng đinh và có mái rạ dốc đứng để tuyết không thể đóng nặng trên mái nhà.

7. Đài tưởng niệm hoà bình ở Hiroshima

Đài tưởng niệm này được tạo nên chính trên những gì còn sót lại của Toà nhà phát triển công nghệ quận Hiroshima – nơi đã bị phá huỷ bởi bom nguyên tử của Mỹ. Với kiểu kiến trúc tương tự trại tập trung Auschwitz tại Ba Lan, đài tưởng niệm này là biểu tượng cho khát vọng hoà bình và ghi dấu một nỗi đau tột cùng của nhân loại.

8. Đền thờ Itsukushima

Đền thờ đạo Shinto này nằm ở điểm cuối đảo Itsukushima, trên biển hồ Seto. Ngôi đền này hiện còn lưu giữ 6 bảo vật quốc gia và là nơi có sự hoà hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên và kiến trúc.

9. Quần thể di tích Nara

Nền văn hoá của cả một thời kỳ mà trong đó nước Nhật đã xây dựng nên nền móng của một nhà nước đầu tiên hiện vẫn còn lưu dấu tại Nara – nơi đã được chọn làm kinh đô từ năm 714 đến năm 794. Một khoảng không gian lịch sử vẫn còn nguyên vẹn tại đây với sự hoà hợp của ngôi chùa cổ mang tên Todaji và khu rừng nguyên thuỷ Kasugayama.

10. Đền và chùa ở Nikko

Quần thể những đền và chùa cổ kính, hầu hết được xây dựng vào thế kỷ thứ 17, toạ lạc trên những ngọn núi bao quanh vùng Nikko đã ghi dấu lại một thời phát triển rực rỡ của văn hoá Nhật 300 năm về trước.

11. Cụm di tích Gukusu

Những dấu ấn của vương quốc Ryukyu trên đảo Ryukyu phía Nam quần đảo Nhật Bản là minh chứng cho thời kỳ phát triển rực rỡ của một vương triều tồn tại từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 18 trên vùng đất xinh đẹp này.

Cung điện Shuri tại Ryukyu

12. Đường hành hương trên dãy Kii

Dãy núi Kii nằm ở cực Nam của hòn đảo chính gồm những đỉnh núi có độ cao từ 1 đến 2 nghìn mét. Vùng đất này mang giá trị đặc biệt đối với tâm linh người Nhật bởi còn lưu giữ được nhiều ngôi đền linh thiêng - biểu tượng cho sự đa dạng, phong phú của văn hoá và tôn giáo Nhật Bản.

(Nguồn tham khảo:wapedia.mobi/ja, www.phapluattp.vn )