Bạn đang xem trang 25 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 7:19 pm
Viết bởi Ronaldinho
Bác cứ thích em phải nói toạc ra,ngại thế[tongue]
Em trộm nghĩ thế này:Bác Ars cứ đá thắng AC đi,quân tàn lực kiệt về PL lại mất điểm,thế là xong 1 đằng
Bác ấy hỏang quá,xuống tinh thần(cầu thủ trẻ cả mà,tinh thần lên nhanh thì xuống cũng nhanh[wink]),đến lúc vào vòng trong đụng MU,ta lại càng dễ trị.Thế có phải hay hơn  đá với anh AC chả còn gì để mất không nào[tongue]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 7:27 pm
Viết bởi KaMi
chú chỉ được cái ..nói đúng! tính toán kinh quá. lên làm HLV trưởng FCDD đi..[grin]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 7:37 pm
Viết bởi Ronaldinho
Em vừa bị cách chức HLV vì tội thể hiện động tác trong ảnh[oops]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Ba T3 04, 2008 7:52 pm
Viết bởi KaMi
Đêm nay loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra với những cặp đấu hết sức khốc liệt.
trên sân nhà San Siro: Milan sẽ tiếp đội đang dẫn đầu PL - Arsenal.
Barca sẽ đón tiếp Celtic trên thánh địa Noucamp.
còn tại Nhà hát những giấc mơ, hy vọng Mu sẽ chiêu đãi Lyon bằng bữa tiệc bàn thắng[lol]
Một cặp đấu nữa cũng rất được mong đợi là Sevilla và  Fenerbahce.
sẽ là một đêm không ngủ với bóng đá.[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T3 05, 2008 6:31 am
Viết bởi kaitokid1412
MU sắp thắng rồi [bounce][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T3 05, 2008 6:39 am
Viết bởi KaMi
phút 84 Fabregas với pha làm bàn quá đẳng cấp và phút cuối cùng Theowalcott đã dọn cỗ cho Andbayer kết liễu cáo già Ac. chúc mừng Những khẩu thần công.[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T3 05, 2008 6:42 am
Viết bởi Locke Laton
 1 trận đấu trên Emirates quá hay[lol] không hiểu Kaka ở đâu cả trận đấu. Tuyến giữa của AC nhạt nhoà trước tuyến giữa xuất sắc của Ars.

 1 trận đấu xuất thần của Cesc, 1 ngày lên đồng của Flamini và pha chạy cánh với tốc độ kinh hoàng của Theo.

 Bravo  2 - 0.
 

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T3 05, 2008 6:55 am
Viết bởi Locke Laton
 Giải quyết gọn gàng AC. .

  Công nhận là hơi bất công cho AC khi họ phải đá cả 2 trận trên Emirates .

  Người Ý, tifosi sau trận lượt đi đã tự an ủi nhau rằng : sẽ dạy cho Wenger biết cách đá bóng bằng đầu, nhưng họ cũng quên chỉ có may mắn mới giúp họ tai qua nạn khỏi.

  Và trận San Siro, cái may mắn ấy, đáng tiếc, lại đến với họ 1 lần nữa ( pha phạm lỗi rõ ràng của hậu vệ AC với Hleb trong vòng cấm mà trọng tài lại phạt Hleb, cú sút trúng xà ngang của Cesc ). NHƯNG, chỉ dựa vào may mắn không phải là 1 đội bóng lớn. Và Ars, đã dùng đến chính thực lực của mình để chứng minh điều đó.

  Pha sút xa tuyệt vời của Cesc hay pha chạy cánh với tốc độ khủng khiếp của Theo không phải là những điểm sáng chói lọi nhất của trận đấu. Điểm sáng nhất chính là Wenger. Nhìn Ars trong trận này, người ta thấy đó là đội bóng đang dẫn đầu PL chứ không phải là Ars bạc nhược như trong trận đấu với Aston Villa. Tuyến tiền vệ thi đấu vô cùng nhuần nhuyễn, chính xác và hợp lý đã khống chế toàn bộ trung tuyến, phong tỏa Kaka không có cơ hội chạm bóng mà không cần đến những pha bóng chặt chém. Dù ra sân với đội hình chắp vá ( 2 cánh là Eboue - hậu vệ và Diaby - tiền vệ trung tâm ) nhưng Ars vẫn áp đặt đc lối chơi lên AC trên chính San Siro.

  Tuyệt vời Ars.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T3 05, 2008 6:55 am
Viết bởi Locke Laton

 1 trận đấu trên Emirates quá hay  

locke bớt giỡn[grin]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T3 05, 2008 6:56 am
Viết bởi Locke Laton


locke bớt giỡn


 Quả đá xoáy của em mà bác. Sao bác lại nhìn nó thẳng thắn thế [lol]