Bạn đang xem trang 23 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 12:02 am
Viết bởi Kongou-Musha
khônng fải hai con mà dám nói hai con là hai con mà dám nói một con? là jì nào?.


Hai đứa con, một trai một gái.

Do 1 trai 1 gái nên không thể nói là 2 con, dù vẫn là 2 con.

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 7:02 am
Viết bởi bocap

gomen nếu đêm nay câu này làm mọi người khó ngủ.
Nàng công chúa tuyệt đẹp lỡ phạm tội tày đình,chiếu theo luật là phải trảm không lôi thôi jì hết. Vua cha thương con không nỡ xử nên giao lại cho Hòang hậu ( mẹ ghẻ của công chúa). vốn ghét cay ghét đắng công chúa từ lâu, nay cờ tới tay lẽ nào không fất. nhung để tỏ vẻ trước mặt vua, hoàng hậu ban cho công chúa 1 ân huệ đó là rút thăm. Bà ta cho làm 2 lá thăm 1 thăm ghi sống, 1 thăm ghi chết. nhưng thật ra là bà đã âm thầm cho làm cả 2 thăm đều là chết. công chúa biết được điều này nhưng không biết fải chon thăm làm sao để được sống( vì cả 2 thăm đều là chết)
nếu bạn là người thông minh bạn hãy giúp công chúa chọn thăm đi!
tuisin: công chúa rất thích những chàng trai thông minh đấy!


yêu cầu bà hoàng hậu đó rút 1 thăm và mở ra cho bàn dân thiên hạ coi. Dĩ nhiên thăm còn lại là của công chúa và chắc chắn đó là thăm sống. vì đã có 1 thăm chết rồi! ok?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 7:25 am
Viết bởi bocap
bocap thử nghịch tí.
trái gì không có hột?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 7:39 am
Viết bởi Nguyen Thanh Tung

bocap thử nghịch tí.
trái gì không có hột?

Nhiều lắm.Trái bom,trái mìn,trái pháo,...Cả 1 số loại trái không hột như : dưa hấu không hột,...  ;))

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 10:02 am
Viết bởi Asukio


bocap thử nghịch tí.
trái gì không có hột?
Nhiều lắm.Trái bom,trái mìn,trái pháo,...Cả 1 số loại trái không hột như : dưa hấu không hột,...  ;))


bổ sung:  Trái cấm... và Trái Phép nữa [lol][grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 10:45 am
Viết bởi Kongou-Musha
Sorry, nhưng mình nghe nói có cả trái *ứng nữa.

cước chú:

*=d

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 11:42 am
Viết bởi KaMi
trái banh[lol]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 12:02 pm
Viết bởi wakenai


gomen nếu đêm nay câu này làm mọi người khó ngủ.
Nàng công chúa tuyệt đẹp lỡ phạm tội tày đình,chiếu theo luật là phải trảm không lôi thôi jì hết. Vua cha thương con không nỡ xử nên giao lại cho Hòang hậu ( mẹ ghẻ của công chúa). vốn ghét cay ghét đắng công chúa từ lâu, nay cờ tới tay lẽ nào không fất. nhung để tỏ vẻ trước mặt vua, hoàng hậu ban cho công chúa 1 ân huệ đó là rút thăm. Bà ta cho làm 2 lá thăm 1 thăm ghi sống, 1 thăm ghi chết. nhưng thật ra là bà đã âm thầm cho làm cả 2 thăm đều là chết. công chúa biết được điều này nhưng không biết fải chon thăm làm sao để được sống( vì cả 2 thăm đều là chết)
nếu bạn là người thông minh bạn hãy giúp công chúa chọn thăm đi!
tuisin: công chúa rất thích những chàng trai thông minh đấy!

yêu cầu bà hoàng hậu đó rút 1 thăm và mở ra cho bàn dân thiên hạ coi. Dĩ nhiên thăm còn lại là của công chúa và chắc chắn đó là thăm sống. vì đã có 1 thăm chết rồi! ok?


ý tưởng của anh bocap cũng giống với anh gì đã giải trước rối. nhưng cách này em thấy thuyết phuc hơn.

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 12:03 pm
Viết bởi wakenai

bocap thử nghịch tí.
trái gì không có hột?


trái trứng 卵[grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 17, 2008 12:09 pm
Viết bởi wakenai
câu 2 ở trên của em là chưa ai giải được đâu đó ah nha!
tiếp phát nữa nè!
3.  ơ trên đời này được làm jì là sướng nhất?
đừng tưởng đơn giản.