Bạn đang xem trang 22 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 2:06 pm
Viết bởi aokuma159
bài toán chia xăng hình như là bài toán pascal hay newton jì đó mà

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 7:25 pm
Viết bởi wakenai
lại 1 lần thất lễ khi mạo muội thử trí thông minh của pacon
1. 1 người lên cầu thang bằng cách tiến 1  bước lùi 1 bước nhưng van lên cầu thang được. hoi tai sao?

2.khi muốn căn 1 cai ji đó cho chính xác người ta thường nhắm 1 mắt lại, sao lại kì zậy nhỉ?

3.1 cô gái năm nay đã 25 tuổi thì hỏi cô ta có bao nhiêu ngày sinh nhật?

sơ sơ mấy câu trước đã. dozo[dg]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 7:25 pm
Viết bởi wakenai
lại 1 lần thất lễ khi mạo muội thử trí thông minh của pacon
1. 1 người lên cầu thang bằng cách tiến 1  bước lùi 1 bước nhưng van lên cầu thang được. hoi tai sao?

2.khi muốn căn 1 cai ji đó cho chính xác người ta thường nhắm 1 mắt lại, sao lại kì zậy nhỉ?

3.1 cô gái năm nay đã 25 tuổi thì hỏi cô ta có bao nhiêu ngày sinh nhật?

sơ sơ mấy câu trước đã. dozo[dg]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 7:32 pm
Viết bởi hoangtu

lại 1 lần thất lễ khi mạo muội thử trí thông minh của pacon
1. 1 người lên cầu thang bằng cách tiến 1  bước lùi 1 bước nhưng van lên cầu thang được. hoi tai sao?

2.khi muốn căn 1 cai ji đó cho chính xác người ta thường nhắm 1 mắt lại, sao lại kì zậy nhỉ?

3.1 cô gái năm nay đã 25 tuổi thì hỏi cô ta có bao nhiêu ngày sinh nhật?

sơ sơ mấy câu trước đã. dozo

để suy nghĩ đã rồi trả lời kỹ sau,nhưng cứ hỏi vui vui trước đã.
Câu 1:câu thang máy hả?câu hỏi cũng không nói rõ tiến mấy bước.
Câu 2:nếu nhắm cả 2 mắt thì người ta còn thấy đường ko nhỉ?[grin]
Câu 3:nếu sinh nhật ngày bình thường không sao,chứ sinh vào ngày 29/2 thì hơi bị xui đó phải không?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 7:33 pm
Viết bởi ntl07
Xin trả lời câu 1: 1 là người đó đi thang máy…2 là bước lùi ngắn hơn bươc tiến…3 là khi bước lùi ,người đó đi giật lùi . pp3 chắc trùng ý người ra đề chăng?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 7:34 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung

lại 1 lần thất lễ khi mạo muội thử trí thông minh của pacon
1. 1 người lên cầu thang bằng cách tiến 1  bước lùi 1 bước nhưng van lên cầu thang được. hoi tai sao?

2.khi muốn căn 1 cai ji đó cho chính xác người ta thường nhắm 1 mắt lại, sao lại kì zậy nhỉ?

3.1 cô gái năm nay đã 25 tuổi thì hỏi cô ta có bao nhiêu ngày sinh nhật?

sơ sơ mấy câu trước đã. dozo


1.Người đó lên 1 bậc,xoay người lại ,"lùi " 1 bậc,....
2.Vì nếu nhắm cả 2 mắt làm sao thấy ^^
3.Mỗi người có mỗi 1 ngày sinh nhật thui :D

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 7:50 pm
Viết bởi ntl07
Một chàng trai sắp chết đuối ,may thay gặp một người ngang qua ,tưởng mình thoát nạn ,không ngờ người kia là một kẻ tàn ác chẳng giúp ai bao giờ .Hắn nói : “Mi hãy nhận lấy cái chết mà không được hỏi tại sao thì ta sẽ vớt xác mi lên !”. Chàng trai thất vọng : “Trời ơi ,đúng là tôi sinh phải cái số …..” , chưa  kịp trăn trối hết câu thì đã chìm nghỉm.Pacon  mau giúp chàng trai xấu số này nói nốt 1 từ  trăn trối cuối cùng còn dang dở này . Mau lên pacon trước khi anh ta sang Tây thiên mất.,

Pacon mau giúp anh bạn xấu số này đi …khẩn cấp…




Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 8:51 pm
Viết bởi wakenai

pinpon, thưởng cho Bobukuro 1 ly sinh tố


lại 1 lần thất lễ khi mạo muội thử trí thông minh của pacon
1. 1 người lên cầu thang bằng cách tiến 1  bước lùi 1 bước nhưng van lên cầu thang được. hoi tai sao?

2.khi muốn căn 1 cai ji đó cho chính xác người ta thường nhắm 1 mắt lại, sao lại kì zậy nhỉ?

3.1 cô gái năm nay đã 25 tuổi thì hỏi cô ta có bao nhiêu ngày sinh nhật?

sơ sơ mấy câu trước đã. dozo

1.Người đó lên 1 bậc,xoay người lại ,"lùi " 1 bậc,....
2.Vì nếu nhắm cả 2 mắt làm sao thấy ^^
3.Mỗi người có mỗi 1 ngày sinh nhật thui :D
[br]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 9:13 pm
Viết bởi wakenai
tăng mức độ khó lên nha, hôm nay nếu chưa nghĩ ra thì ngày mai trả lời cũng không sao, đêm cứ ngủ ngon...
1.cái quý nhất của con trai là cái jì?

2. khônng fải hai con mà dám nói hai con là hai con mà dám nói một con? là jì nào?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Chủ nhật T11 16, 2008 9:24 pm
Viết bởi Tuan
1.cái quý nhất của con trai là cái jì?
...ngọc
2. khônng fải hai con mà dám nói hai con là hai con mà dám nói một con? là jì nào?
...chưa nghĩ ra