Bạn đang xem trang 22 / 23 trang

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Năm T7 02, 2009 11:21 pm
Viết bởi OB


Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Năm T7 02, 2009 11:24 pm
Viết bởi bamaguro
Hehe, trước hết anh Tuệ phải đi tập luyện chăm chỉ lại với FCDD đã.Tiền đạo của FCDD bây giờ nhiều lắm và ai cũng muốn thể hiện mình hết ah.

Anh em cạnh tranh quá nên em phải xuống hàng tiền vệ thậm chí hậu vệ mới có chỗ nè.Hehe,ai ngờ đá ở hàng tiền vệ vui hơn, nên ở luôn.[tongue][tongue]

Sẽ có lịch đá trong tháng 7 sau khi managirl đặt được sân.Hihi

@các CDV: các CDV có cảm tưởng gì thì cứ viết nhé,bamaguro đang ở trên mây nên cho bamaguro ra ngoài vũ trụ luôn đi.Hehe.

[bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Năm T7 02, 2009 11:33 pm
Viết bởi lionking
Vẫn thường nghe " Bóng đá kéo con người trên TG lại gần với nhau " và " FCDD là nơi kết nối anh em Đông Du", nhưng có đi coi anh em đá bóng, có cổ vũ gào thét ngoài sân bóng, hòa chung vào tinh thần quyết thắng với anh em, mới thấy được niềm vui trong cái môn thể thao này. Lionking biết, đêm trước ngày giải diễn ra, vẫn có những anh em đi làm đến tận khuya, ăn vội chén cơm Yoshinoya rồi đến 合宿 với anh em,những anh em phát báo, hay những anh em ở xa, đến từ Shizuoka, Gunma... không quản ngại đường xa để đến với đội bóng. Chúng ta còn nhiều khó khăn như thế, nhưng trên sân bóng, anh em vẫn hết mình. Chắc như một anh em đã nói: " Anh em Đông Du hơn người ta ở cái tinh thần." CĐV ở ngoài thót tim với những pha gây cấn trước khung thành Lý Thông và trước khung thành đội bạn. Vẫn biết FCDD toàn thắng chưa để lọt lưới bàn nào cho mãi đến trận CK, vậy mà khi trận CK diễn ra, CĐV phải vừa cổ vũ, vừa động viên nhau: " Mình thắng Nissan ở vòng bảng rồi, lần này cũng ko sao đâu". Mà kết quả là ko sao thật. [bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]
CĐV ở ngoài, vừa nắng vừa mệt, nhưng nghĩ trong sân, anh em còn mệt hơn rất nhiều: nắng cháy da rát bỏng, mồ hôi như tắm ko kịp vuốt mặt...nên đền bù cho anh em bằng nước đá lạnh, melon và dưa hấu. Hứa với anh em, ko chỉ có giải lần này, các giải đấu sau cũng sẽ như thế!
CĐV ở ngòai, còn có 1 niềm vui nữa, mà anh em cầu thủ ko biết đâu nhé! Đó là " nghe lỏm". Nghe được các đội khác kháo nhau: " Ui, chung bảng với DD à, mệt rồi" hay " Tụi FCDD chạy hăng thế" , " Không khéo năm nay FCDD lại vô địch rồi"...Nghe mà mát gan mát ruột [lol]
Một mùa giải nữa đã qua, anh em mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình. Hi vọng trong lần đá tập gần đây nhất sẽ gặp lại đầy đủ anh em, và hoan nghênh thêm các anh em mới. Đến với FCDD là đến với niềm vui bất tận,là được thõa mãn niềm đam mê đá bóng, là có được những giờ phút thoải mái đầy tiếng cười với anh em trong đội. ( 15giây quảng cáo xin hết)
Một điều thành công trong mùa giải này theo Lionking thấy là ÍT CHẤN THƯƠNG. Mong anh em khởi động kĩ càng, và thi đấu cẩn thận trong các mùa giải tới.
Tinh thần thi đấu của anh em FCDD trong Vysa cup vừa rồi đúng là ko gì diễn tả được, mong anh em mang tinh thần đó, vào cả việc học tập và công việc hằng ngày luôn nhé!
Một lần nữa Lionking chúc mừng FCDD! Luôn mong chờ những chiến thắng tiếp theo của anh em.[bounce]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Năm T7 02, 2009 11:36 pm
Viết bởi lionking


Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Năm T7 02, 2009 11:36 pm
Viết bởi lionking


Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Sáu T7 03, 2009 1:13 am
Viết bởi wild_beast


@các CDV: các CDV có cảm tưởng gì thì cứ viết nhé,bamaguro đang ở trên mây nên cho bamaguro ra ngoài vũ trụ luôn đi.Hehe.

@Minh Bam[lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Sáu T7 03, 2009 12:18 pm
Viết bởi Tomy_jp
Sau đây là một vài hình ảnh của trận chung kết FCDD VS NISSAN
TRuoc gio G


Thủ lãnh AFan (Trần chuồng) Sang đàm phán với VNFF

Doi hình 2 dội ra sân



Vào trận !

Pha tấn công đầu tiên thuộc về NISSAN

Pha bóng đáp trả Của FCDD


thế trận giàng co của 2 đội trong hiệp một làm cổ động viên thấp thỏm !

một số cổ động viên chuyên qua tư thế tạo dáng !


Hiệp 2 bắt đầu , bằng việc thay một số vị trí , dường như đông du chơi khơi sắc hơn nhiều


Thuận MC bổng làm vở tung không khí ảm đạm trên sân bằng bàn thắng tuyệt đẹp từ cự li 45m




cổ động viên cũng phấn khích theo!





Sau đó là 3 bàn thắng của A Fan , Thuận MC ,Long Gù ..cuôi cùng thì Sâmpnh cũng được nổ !



Ăn mừng

Và cùng cổ động viên

And finally I want to say ! " I Love You - FCDD  Forever In My Heart "



Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Sáu T7 03, 2009 1:41 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
Xem ảnh Minh là vui nhất. Anh biết chú yêu Ép sè đờ dờ, nhưng lần sau chú nên nude để chup hình lúc đó mọi người mới thấy hết được quả T-Zim đỏ rực lửa hồng của Chú. Và như thế mới có được nhiều cổ động viên cho Ép sè đờ dờ.
Chup ảnh nhiều ghê!


Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Sáu T7 03, 2009 2:13 pm
Viết bởi bamaguro
Xem ảnh Minh là vui nhất. Anh biết chú yêu Ép sè đờ dờ, nhưng lần sau chú nên nude để chup hình lúc đó mọi người mới thấy hết được quả T-Zim đỏ rực lửa hồng của Chú. Và như thế mới có được nhiều cổ động viên cho Ép sè đờ dờ.
Chup ảnh nhiều ghê!


FCDDに貢献しない人は黙ってください。練習に行かないことで人を笑う権利がない。俺と俺の仲間と一緒に汗を流さないあなたはこの勝利に何も感じないだろう。
Còn đối với em thì thắng lợi này có ý nghĩa lớn lắm anh àh.Ý nghĩa như thế nào thì để hồi nào gặp nhau nói chuyện nghe,anh nhé.

Còn nói thiệt tình ,cái tình của em đối với FCDD cũng không khác gì yêu bồ vậy.[lol][lol]Còn hơn là đằng khác vì chả cô nào gắn bó với mình hơn 7 năm cả.Hehe

@anh Tuệ : Còn về chuyên môn thì em nói thẳng Tuệ-tigon đã trở thành dĩ vãng rồi, bây giờ dù anh có đến tuyển thì cũng vậy thôi,một suất dự bị cho anh là chắc chắn.FCDD đã không cần ngôi sao từ cách đây 1 năm rồi.Và kể từ bây giờ cũng vậy.

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Sáu T7 03, 2009 2:35 pm
Viết bởi asa_jp
Xem ảnh Minh là vui nhất. Anh biết chú yêu Ép sè đờ dờ, nhưng lần sau chú nên nude để chup hình lúc đó mọi người mới thấy hết được quả T-Zim đỏ rực lửa hồng của Chú. Và như thế mới có được nhiều cổ động viên cho Ép sè đờ dờ.
Chup ảnh nhiều ghê!


Bác nguyenhoangtue này đúng là chỉ có biết ngồi gõ bàn phím mà cứ thích chỉ với trích. Không cần biết thế nào nhưng so với những mồ hôi, công sức mà anh em đã đổ trong tất cả các buổi tập luyện của DDFC, đặc biệt với anh Minh_bam, người luôn hết lòng vì tập thể đội bóng thì bác nguyenhoangtue này không đủ tư cách để chỉ trích đâu[confused][confused].

 Còn bên mấy topic khác cũng thế, bác chưa làm được gì, hay không đóng góp được gì thì nên ngồi im hơn là chọc phá đấy

 [confused][confused][confused]