Bạn đang xem trang 21 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 11:51 pm
Viết bởi wakenai
gomen nếu đêm nay câu này làm mọi người khó ngủ.
Nàng công chúa tuyệt đẹp lỡ phạm tội tày đình,chiếu theo luật là phải trảm không lôi thôi jì hết. Vua cha thương con không nỡ xử nên giao lại cho Hòang hậu ( mẹ ghẻ của công chúa). vốn ghét cay ghét đắng công chúa từ lâu, nay cờ tới tay lẽ nào không fất. nhung để tỏ vẻ trước mặt vua, hoàng hậu ban cho công chúa 1 ân huệ đó là rút thăm. Bà ta cho làm 2 lá thăm 1 thăm ghi sống, 1 thăm ghi chết. nhưng thật ra là bà đã âm thầm cho làm cả 2 thăm đều là chết. công chúa biết được điều này nhưng không biết fải chon thăm làm sao để được sống( vì cả 2 thăm đều là chết)
nếu bạn là người thông minh bạn hãy giúp công chúa chọn thăm đi!
tuisin: công chúa rất thích những chàng trai thông minh đấy!

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 11:55 pm
Viết bởi Kongou-Musha



"Tại sao mọi người không ưa những thằng có chức?"
 
Câu sưu tầm tiếp theo:

"Bài ca nào mà mọi người VN đều biết?"

 Ca Cẩm (than vãn)

Đố nè:

câu 1:  Kongoumusha là ai? hay nhóm người nào?

câu 2:  Kongoumusha có ý gì đây?

 Trong cuộc chơi này chỉ có 1 người không biết mặt. Thế thì, là ai nhỉ?


Câu trả lời chưa đúng...[grin] (với ý người hỏi).

Kongou-Musha là một nhóm người, có khi dùng nick Asukio [tongue]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 15, 2008 12:02 am
Viết bởi azelahn

gomen nếu đêm nay câu này làm mọi người khó ngủ.
Nàng công chúa tuyệt đẹp lỡ phạm tội tày đình,chiếu theo luật là phải trảm không lôi thôi jì hết. Vua cha thương con không nỡ xử nên giao lại cho Hòang hậu ( mẹ ghẻ của công chúa). vốn ghét cay ghét đắng công chúa từ lâu, nay cờ tới tay lẽ nào không fất. nhung để tỏ vẻ trước mặt vua, hoàng hậu ban cho công chúa 1 ân huệ đó là rút thăm. Bà ta cho làm 2 lá thăm 1 thăm ghi sống, 1 thăm ghi chết. nhưng thật ra là bà đã âm thầm cho làm cả 2 thăm đều là chết. công chúa biết được điều này nhưng không biết fải chon thăm làm sao để được sống( vì cả 2 thăm đều là chết)
nếu bạn là người thông minh bạn hãy giúp công chúa chọn thăm đi!
tuisin: công chúa rất thích những chàng trai thông minh đấy!

Chọn 1 thăm rồi nhanh tay huỷ nó đi, rồi kêu mở lá thăm kia ra...Tất nhiên lá thăm còn lại là chết--> lá thăm đã chọn(và huỷ đi) là sống ^^

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 15, 2008 12:56 am
Viết bởi asdfghjkl
 Có cuộc noíi chuyện Einstein và Newton và anh A :
- tôi vừa nghĩ ra 2 số tự nhiên phân biệt > 1, có tổng < 100. Enstein được biết tích của chúng.
Newton sẽ được biết tổng của chusng
Sau đó hắn hỏi
- Einstein, ngài có đoán được hai số mà tôi nghĩ ra không?
Einstein lắc đầu
- Tôi chịu ...
Chợt Newton mỉm cười nói xen vào :
- À, đương nhiên là ngài không đoán được.
Einstein như sực nghĩ ra điều gì rồi vừa xoa cằm vừa nói :
- Thế thì tôi đoán ra được rồi
Newton vỗ đùi cười ha hả :
- Tôi cũng đoán ra rồi
Anh A mỉm cười hài lòng: Nhị vị quả thật danh bất hư truyền...

Đố các bạn biết Anh A đã nghĩ đến hai số nào ??


Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 15, 2008 2:38 am
Viết bởi azelahn
 Có cuộc noíi chuyện Einstein và Newton và anh A :
- tôi vừa nghĩ ra 2 số tự nhiên phân biệt > 1, có tổng < 100. Enstein được biết tích của chúng.
Newton sẽ được biết tổng của chusng
Sau đó hắn hỏi
- Einstein, ngài có đoán được hai số mà tôi nghĩ ra không?
Einstein lắc đầu
- Tôi chịu ...
Chợt Newton mỉm cười nói xen vào :
- À, đương nhiên là ngài không đoán được.
Einstein như sực nghĩ ra điều gì rồi vừa xoa cằm vừa nói :
- Thế thì tôi đoán ra được rồi
Newton vỗ đùi cười ha hả :
- Tôi cũng đoán ra rồi
Anh A mỉm cười hài lòng: Nhị vị quả thật danh bất hư truyền...

Đố các bạn biết Anh A đã nghĩ đến hai số nào ??

+Thứ nhất Einstein biết đc tích nhưng ko đoán đc 2 số đó--> 2 số đó không thể là đồng thời là số nguyên tố. Hơn nữa, trường hợp 1 số nguyên tố lớn hơn 50 và 1 hợp số cũng bị loại vì nếu như vậy sẽ biết đc ngay 2 số đó (Chú ý cả đk tổng 2 số bé hơn 100 nữa -.-)
+Newton nói xen vào "Đương nhiên là ngài không đoán ra được" -->Tổng 2 số này không thể chẵn vì 1 số chẵn lớn hơn 4 luôn phân tích đc thành tổng của 2 số nguyên tố...Mặt khác tổng 2 số không được quá 54(vì 1 số lớn hơn 54 luôn phân tích ra đc thành tổng của 1 số nguyên tố lớn hơn 50 và 1 số khác-->Newton ko thể chắc chắn là Einstein ko thể đoán ra như vậy đc)
Vậy tổng chỉ có thể là 5,7,9...53.
Ta loại đi các trường hợp tổng của 2 và 1 số nguyên tố khác đi thì còn lại 11, 17, 23, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 51, 53.Ngoài ra cũng loại bỏ luôn 51 vì có thể phân tích 51=17+34 mà 17*34=17*17*2-->Einstein có thể đoán đc 2 số đó...
+Như vậy đến đây Einstein đã biết đc tích của 2 số đó và 10 trường hợp có thể của tổng của chúng---> có thể lập đc 10 hệ pt tổng tích...Ông lại ngay lập tức biết đc 2 số đó---> chỉ có 1 hệ pt cho ra 1 cặp nghiệm nguyên phân biệt...
Vậy ta phân tích 10 tổng trên (11, 17, 23, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 53) ra thành tổng của 2 số nguyên phân biệt rồi nhân chúng lại với nhau. Loại bỏ đi các tích trùng nhau vì trong các trường hợp này sẽ có nhiều hơn 1 hệ pt cho ra 1 cặp nghiệm nguyên phân biệt-->Einstein ko thể đoán ra đc...
+Khi Newton biết Einstein đoán ra, ông cũng đoán ra. Như vậy sau khi loại đi các tích trùng nhau,trong 10 tổng trên, chỉ có 1 tổng có số lượng phân tích còn lại đúng bằng 1. Đó chính là thứ ta cần tìm....
最後の所はやるのがちょっと面倒臭いから省略し、早速結果を言う。2 số đó là 4 và 13. ^^
May mà câu này đã đọc rồi -.-!
Đố kiểu ni ko vui chi hết, nhức đầu lắm @@

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 15, 2008 11:02 am
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
Sasuga ku Hưng.Good job ^^ !

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 15, 2008 1:58 pm
Viết bởi asdfghjkl
Trong 1 can có 16 lít xăng , làm thế nào để chia số xăng đó thành hai phần bằng nhau, mỗi phần 8 lít, nếu chỉ có thêm 1 can 11 lít và 1 can 6 lít

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 15, 2008 2:11 pm
Viết bởi bichdung1988

Trong 1 can có 16 lít xăng , làm thế nào để chia số xăng đó thành hai phần bằng nhau, mỗi phần 8 lít, nếu chỉ có thêm 1 can 11 lít và 1 can 6 lít


vây tính luôn cai can ban đầu la có 3 cái.
16 , 0 , 0
10 , 0 , 6
10 , 6 , 0
4 , 6 , 6
4 , 11 , 1
15 , 0 ,1
15 , 1 , 0
9 , 1 , 6
9 , 7 , 0
3 , 7 ,6
3 , 11 , 2
14 , 0 , 2
14 , 2 , 0
8 , 2 , 6
8 , 8 , 0

[bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 15, 2008 2:54 pm
Viết bởi wakenai


gomen nếu đêm nay câu này làm mọi người khó ngủ.
Nàng công chúa tuyệt đẹp lỡ phạm tội tày đình,chiếu theo luật là phải trảm không lôi thôi jì hết. Vua cha thương con không nỡ xử nên giao lại cho Hòang hậu ( mẹ ghẻ của công chúa). vốn ghét cay ghét đắng công chúa từ lâu, nay cờ tới tay lẽ nào không fất. nhung để tỏ vẻ trước mặt vua, hoàng hậu ban cho công chúa 1 ân huệ đó là rút thăm. Bà ta cho làm 2 lá thăm 1 thăm ghi sống, 1 thăm ghi chết. nhưng thật ra là bà đã âm thầm cho làm cả 2 thăm đều là chết. công chúa biết được điều này nhưng không biết fải chon thăm làm sao để được sống( vì cả 2 thăm đều là chết)
nếu bạn là người thông minh bạn hãy giúp công chúa chọn thăm đi!
tuisin: công chúa rất thích những chàng trai thông minh đấy!
Chọn 1 thăm rồi nhanh tay huỷ nó đi, rồi kêu mở lá thăm kia ra...Tất nhiên lá thăm còn lại là chết--> lá thăm đã chọn(và huỷ đi) là sống ^^

ai cho hủy mà hủy, tưởng hủy dễ lắm ah[rolleyes]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T11 15, 2008 9:48 pm
Viết bởi KaMi


Trong 1 can có 16 lít xăng , làm thế nào để chia số xăng đó thành hai phần bằng nhau, mỗi phần 8 lít, nếu chỉ có thêm 1 can 11 lít và 1 can 6 lít

vây tính luôn cai can ban đầu la có 3 cái.
16 , 0 , 0
10 , 0 , 6
10 , 6 , 0
4 , 6 , 6
4 , 11 , 1
15 , 0 ,1
15 , 1 , 0
9 , 1 , 6
9 , 7 , 0
3 , 7 ,6
3 , 11 , 2
14 , 0 , 2
14 , 2 , 0
8 , 2 , 6
8 , 8 , 0



nhà bán xăng dầu hay sao mà chia nhanh dữ vậy em!