Bạn đang xem trang 21 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T2 25, 2008 6:27 pm
Viết bởi Ronaldinho
Công nhận Eduardo có hành động đẹp đáng khâm phục khi không trách móc Taylor.Dú sao có vẻ như anh ta không thật lòng gây nên tai họa đó mà chỉ vì ham bóng quá thôi
Đón chờ anh bạn trở lại đó,Doudou[bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Hai T2 25, 2008 6:29 pm
Viết bởi Ronaldinho
Barca bóp nát Levante còn Real đại bại trước Getafe.Keke,thú vị đấy[grin]
Tiến lên nào hỡi những chàng trai vô địch MU,Barca và Inter
Giết sạch,dẫm nát,bước qua mọi chướng ngại đi nào[grin][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T2 27, 2008 7:34 pm
Viết bởi Youtome
 
Mừng 1 cái nữa là Saha cũng đã tìm lại cảm giác ghi bàn,giúp MU có nhiều sự lựa chọn hơn

 Ko hiểu Rovẩu mừng cái gì, bàn đó cho Sir Alex đá cũng vào.
 Nói chung với phong độ hiện tại của Saha,ko thể trông cậy nhiều vào anh,đặc biệt là ở mặt trận C1.
 Sir Alex,nani ka yatte hoshii wa!

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T2 27, 2008 7:50 pm
Viết bởi Youtome
 Quay lại với tình hình thể thao trong nước, bên cạnh V-league thì mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
 Hội đồng HLV quốc gia đã gút danh sách rút gọn các ứng cử viên HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia để báo cáo lên lãnh đạo LĐBĐVN. Trong cuộc “sơ tuyển” này, nhiều HLV giỏi, với bản thành tích rực rỡ đã bị loại. Hội đồng đã chọn được 5 người phù hợp nhất để đề cử gồm Francisco Maturana Garcia (Colombia), Branko Ivankovic (Croatia), Hans Juergen Gede (Đức), Zoran Vulic (Croatia) và Dragoslav Stepanovic (Serbia).
[br]
HLV Francisco Maturana gặp nhiều khó khăn, dù thành tích cá nhân rất ấn tượng[br]
[br]
 

   

[br]
HLV Branko Ivankovic là ứng cử viên nặng ký.
[br]


 

[br]
HLV Dragoslav Stepanovic chỉ ấn tượng với mức lương đòi hỏi thấp nhất

[br]

 Không hi vọng vị HLV mới sẽ là đấng cứu thế, nhưng ít nhất cũng mong ông ổn định lại đội tuyển 1 chút!
 nanika,onegai...!
 
 

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Tư T2 27, 2008 9:51 pm
Viết bởi Ronaldinho
Đọc các bài bình luận thì thấy việc chọn HLV quan trọng nhất là...lương rẻ và biết điều[confused]Chán nhỉ.Có lẽ cái ông gì mà 10k$ấy sẽ được chọn[confused]
@Youtome:Thì có bàn thắng giải tỏa tâm lý các tiền đạo bị sa sút sau chấn thương mới tìm lại được cảm giác ghi bàn chứ[oops]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T2 28, 2008 6:23 am
Viết bởi Locke Laton
 Inter 1 - 1 Roma.

 Phút 88, Zanetti xuất thần sút 1 quả tuyệt đẹp, không biết anh có phải là tiền đạo không.

 Roma tuột mất cơ hội để rút ngắn khoảng cách trong những phút cuối cùng.
 
  Serie A,GAME OVER.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T2 28, 2008 6:37 pm
Viết bởi Ronaldinho
Inter vô địch,hoan hô[bounce][bounce][bounce]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T2 28, 2008 7:29 pm
Viết bởi KaMi
vẫn chưa biết được điều gì sẽ xảy ra...

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T2 28, 2008 8:52 pm
Viết bởi Ronaldinho
Những vì sao sớm tắt:
Những tín đồ yêu bóng đá đều hiểu:ngôi sao chính là phần không thể thiếu của những trận cầu kinh điển,của những phút giây đắm say lòng người.Tên của họ được tung hô trên khán đài,được cất vang cùng những lời ca,cùng bật lên trên những tít lớn của mặt báo
Ai cũng mong họ luôn giữ vững được phong độ để tiếp tục cống hiến những phút giây thần kỳ cho môn thể thao vua.Thế nhưng thật đáng tiếc có những ánh sao bừng lên rạng rỡ để rồi lụi tắt 1 cáh bất ngờ mà không ai có thể lý giải được.Xin đưa ra vài trường hợp tiêu biểu:
1:Rivaldo:Từng là cầu thủ xuất sẵc nhất thế giới năm 99,là cầu thủ có lối chơi kỷ thuật nhất thế giới và là nỗi điên đảo của biết bao hàng phòng ngự.Thế nhưng từ sau khi giành được vinh quang lần cuối ở WC 06,anh bỗng lụi tàn 1 cách khó hiểu.Từ Barca anh đến ACMilan mong tìm lại hào quang cũ nhưng bất lực để rồi chấp nhận những tháng ngày buồn tẻ trong màu áo Olympiakos
2:Kluivert:Suýt phá kỷ lục là người đầu tiên ghi 4 bàn trong trong 1 trận đấu ở Euro(Hà Lan-Nam tư,tuy nhiên anh đã thẳng thắn thừa nhận bóng do hậu vệ đá phản chứ không phải công của mình nên bàn thắng không được tính cho anh).Là cầu thủ khét tiếng ghi bàn trong màu áo Barca,thế nhưng anh bỗng tịt ngòi 1 cách khó hiểu và phiêu bạt từ Newcastle đến PSVEndlhoven rồi Lillie mà quá khứ ngày nào vẫn chưa tìm lại
3:Shevchenko:từng cùng Henry,Eto'o tạo thành 3 tiền đạo hay nhất thế giới thế nhưng từ khi chuyển snag Chelsea,huyền thoại ngày nào của ACMilan trở thành 1 kẻ tầm thường kể cả trong màu áo Ukraine
4:Vieri:Người ta vẫn không hiểu được vì sao 1 tiền đạo có hiệu suất ghi bàn kinh khủng như"Bò mộng"lạibất ngờ"lặn mất tăm"sau WC2002 1 cách bất ngờ như thế.Anh lại làm kẻ du mục sang ACMIlan,Monaco,Samprodia và bây giờ là Fiorentina.Chẳng nơi đâu anh có được phong độ xưa nhưng thật sự người ta không hiểu vì sao anh lại đánh mất minh khi mới 29 tuổi,độ tuổi đẹp nhất của 1 tiền đạo
5:Owen:từng là thần tượng của toàn nước Anh,là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ.Thế rồi từ khi đến Real,anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.Đến Newcastle,vật lộn với những chấn thương anh đã trở lại tương đối ấn tượng nhưng anh bây giờ chỉ còn là 1 tiền đạo thường thường bậc trung mà chẳng ai hiểu vì sao
Trên đây chỉ là 5 ví dụ điển hình,còn rất nhiều nữa những Mendieta,Kewell,Diouf,Kleberson....
Họ đều chìm dần 1 cách lặng lé,sao vậy?

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Năm T2 28, 2008 9:03 pm
Viết bởi KaMi
RoVổ cũng chuẩn bị 1 bài cho chính mình đi là vừa[lol][lol][lol]