Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Re:Viễn cảnh tăng trưởng của Việt Nam

Đã gửi: Tư T1 16, 2008 11:03 am
Viết bởi Lang Thiet Phong
Em có một môn học là kinh tế quốc tế (em học khối kỹ thuật, nhưng môn này bắt buộc) và phải làm report. Trong quá trình tìm tài liệu, em đọc được bài viết sau, và cảm thấy lo sợ cho tương lai đất nước quá. Các anh chị và các bạn đọc xong, cho em biết nên suy nghĩ theo chiều hướng nào thì tích cực hơn ạ.


Cảm ơn Kagayaki đưa lên một bài viết hay.
Giống như 1 đồng tiền các vấn đề bao giờ cũng có 2 mặt trái ngược nhau.nền kinh tế cũng vậy, có cả Cơ Hội và Nguy Cơ !
Ở vị trí của một học sinh theo mình việc làm ta suy nghĩ tích cực nhất có lẽ là nên biết cả 2. Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan là tiền đề để tìm ra phương án giải quyết.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức !!Sự cọ sát với các nền kinh tế, cạnh tranh gay gắt với các đối thủ nước ngoài là một quá trình tăng cường nội lực (ví như hấp thu kĩ thuật, tài liệu sản xuất...)Ở một mức độ nhất định sau khi hấp thu được những kĩ thuật trên, sẽ xuất hiện những cuộc "cải cách " để đánh bại những "anh lớn".
(hiện tại đang bận viết luận văn nên sẽ chia sẻ về vấn đề "cải cách" này sau nhé).Sân chơi của thế giới luôn luôn thay đổi nên không có nghĩa những ưu thế của ngày hôm nay sẽ là ưu thế của ngày mai.(Ví như dù hãng "xe ngựa" có chiếm hết cả thị trường đi chăng nữa thì khi xuất hiện một xưởng oto thì hãng đó sẽ bị lật đổ).
Việc lo lắng là cần thiết nhưng "bi quan" thì không cần thiết "!!Hãy cùng nhau nhìn xa ,nhìn rộng,nhìn sâu, tích lũy nội lực cá nhân để ngày nào đó có thể làm 1 cuộc cải cách !!!

[wink][wink][wink]