Bạn đang xem trang 3 / 5 trang

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 22, 2004 1:41 pm
Viết bởi chausaplen3
......
   Trưa nay ngồi đọc bài thấy có thằng shinhack viết bài lãng nhách!


 Ha!ha!Đúng là lãng nhách![lol]Nhưng đang tức phải cho nói chứ.[grin]
Nhưng nghĩ lại đâu có lãng,vì là Nhật ký Buồn Vui nên không vui vì đang buồn...bực cũng có thể viết chứ,viết để mọi người chia sẻ.Nhưng nào ngờ vừa viết lên là bị "xẻ" tơi tả...
 Hôm qua đi tham quan TokyoGas được leo lên xe chạy bằng pin nhiên liệu(nhiên liệu là hydro lỏng) của Toyota thiệt là quá đã,chạy êm ru,đang nghiên cứu về lĩnh vực này nhưng tiếp xúc với một sản phẩm hoàn chỉnh lại là lần đầu tiên.Sau đó vào xem 1 căn hộ mà điện được sử dụng là từ pin nhiên liệu(FC house).Trang trí nội thất cực kỳ hiện đại,được diều khiển từ các màn hình LCD dặt ở khắp nơi trong nhà.Nếu mà cho ở thử 1 tuần thì tuyệt với biết bao...
 Tưởng rằng sẽ kết thúc ngày hôm qua bằng những giấc mơ đi FC car ở FC house,nhưng...Thật là ngu xuẩn khi tối về nhà đem cái PC đang xài cải tạo để biến thành FC PC???(nói chơi thôi[grin]),kết quả sau 1 hồi "cải tạo" là cái PC không khởi động được nữa[cry],và kết thúc một ngày hôm qua với toàn là...ác mộng[grin] vì phải mất thêm 1 ngày nữa để sửa PC[lol] (cái này là hiện thực[cry])

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Bảy T5 22, 2004 2:52 pm
Viết bởi ho quang nam
 Tối hôm qua thức coi đá banh đến tận hơn 4h30 nên sáng nay dậy trễ,đi làm trễ đến nửa tiếng,chán thật.Nhưng mà cũng không uổng công thức khuya coi màn trình diễn kỹ thuật điêu luyện của 2 đội tuyển Pháp và Braxin.Thật tội nghiệp cho mấy thằng bạn mình giờ đó phải thức khuya để "Irassaimaseeee.....".
  Chauusaplenba đúng là táy máy tay chân.Thôi lo nghiên cứu cho xong cái pin gì gì đó đi rồi về VN chế 1 cái xe otô chạy bằng pin đó Made in VN xem sao.Coi chừng cháu học nhiều quá đến khi lên 4 thì cháu cũng bị "Hage chưởng pháp" làm cho rụng không còn sợi tóc nào nữa đó...hehe!Mong Chausaplenba cho anh em ăn kẹo mừng trước khi cháu lên 4 nha...[smile]Học tập VÕ huynh đi

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Chủ nhật T5 23, 2004 8:57 pm
Viết bởi ho quang nam
  Mai có report rồi mà giờ vẫn chưa viết chữ nào cả,phê thiệt.Hổng biết viết gì vào cái topic này nữa.Mình cũng là một đứa ham học chứ không đến nỗi nhác học,vậy mà cứ đi baito về là không thể nào ngồi vào bàn học ngay như những dự đình trong đầu mình trước đó.Không biết mấy đưa bạn mình có như mình không nhưng đúng là hình như nó cũng ảnh hưởng đến cảm giác ham học của mình không ít thì nhiều(言い訳?).Đang nghe bài "Ước gì" của Mỹ Tâm hát có câu:"Ước gì cho thời gian trở lại...".Đúng là con người ai cũng có những quá khứ nhiều khi hào hùng hơn hiện tại nên lúc nào cũng cố gắng níu kéo quá khứ..để rồi không để ý một điều rằng mình đang bỏ quên hiện tại và cả...tương lai của mình.Rồi sẽ có một ngày mình sẽ ngồi mà thầm ước ao trở lại cái hiện tại bây giờ của mình,giống như hồi mới vào Đông Du đứa nào cũng mơ ước được về Đà Nẵng,đến khi qua Nhật thì ước được sống như trong Đông Du,đến khi rời nơi "chôn thân cắt dzốn"(lời của Ân samurai) của mình để vào ĐH thì lại muốn quay về thời đó...Cong người lúc nào cũng không bằng lòng với hiện tại của mình.Đó là lý do để con người phát triển và tiến đến thành công(そうかな?)[rolleyes]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 24, 2004 11:33 am
Viết bởi binhduong
Thế mà nhanh thật, đề tài "Quy Trình Quản Lý Vỏ Chai từ nhà máy đến các điểm bán lẽ" công ty giao phải hoàn thành trong hai tháng, thoáng một cái ngày mai đã phải present trước hội đồng.
Bình thường tự tin vảo bản thân mình lắm, sao sắp đến giờ "ra trận" lại thấy sợ quá đỗi. Biết rằng báo cáo công ty khác xa với luận văn tốt nghiệp, nhưng thật sự là đã trải nhiều mưa nắng, lùng sục khắp các quầy buôn ve chai đồng nát ở mọi ngỏ ngach của thành phố, rồi cũng đã đi survey thị trường tham khảo ý kiến khách hàng, ý kiến anh em giao hàng và bán hàng để có bảng báo cáo ngày mai, sao vẫn còn thấy sợ thế nhỉ?
Lần đầu tiên sau khi rời ghế nhà trường, mình phải thuyết phục giải pháp trước hội đồng của một công ty nước ngoài. Nếu thành công, thì đây sẽ là lần đầu tiên, giải pháp quản lý vỏ chai của mình được triển khai trên thị trường TP DN, sẽ là cơ hội cho mình trưởng thành về mặt nghề nghiệp. Nếu thành công sẽ được tham gia khoá Management Training Course của công ty, sẽ có tiền để học Piano. Nhưng nếu không thành công thì sẽ ra sao, thì sẽ trở về lại vách xuất phát, sẽ lại chạy lại bài đầu tiên " vác hồ sơ đi xin việc", nhưng đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Mình không nên sợ phải không anh em? Phải quyết thắng, mà nếu không thắng được cũng không được sợ, sẽ lại bắt đầu tìm một công việc khác, một công ty khác. Chúng ta còn trẻ mà, phải dũng cảm lên, không nên sợ hãi. Mình nói thế đúng rồi phải không?
Sẽ phải quyết thắng! Nhưng nếu mình thua trận trở về, thì anh em DD cho mình mượn đỡ đôi vai, minh sẽ phải dựa vào đó vài ngày để "phục hồi công lực" rồi sau đó sẽ tiếp tục công cuộc tìm công việc khác. Nhớ đó nghe, mình nhờ đấy. Đùng lo, khi nào có ai đó cũng mệt mõi và sợ hãi như mình lúc này, mình sẽ cho mượn đôi vai của mình. Vậy nghen! Nhớ đấy! Chúng ta nghéo tay đóng dấu đi nào!
Thân ái& Chúc sức khoẻ
BinhDuong[wink]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 24, 2004 3:27 pm
Viết bởi Nguyen Tuong Huan
Không biết bây giờ ở Việt Nam mình,một cái vỏ chai nước ngọt bán ve chai được bao nhiêu tiền nhỉ[rolleyes].Nhớ ngày xưa thì khoảng 500 đồng/cái.Cứ bán được 4,5cái lại có tiền ăn bánh tráng tương[grin]hihi
 Binhduong có thể kể sơ quy trình quản lý vỏ chai của mình được không,đại khái thôi không cần chi tiết.Bỗng nhiên có hứng thú muốn biết về vấn đề này.
 [smile]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 24, 2004 3:58 pm
Viết bởi fuji
theo em nghĩ thì anh Hoài viết cái dó với mục dích khác chứ không phải than thân trách phận gì dâu.phải không anh Hoài?[grin]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 24, 2004 4:01 pm
Viết bởi fuji
anh Huan ban1 ve chai ở dâu mà dược giá quá vậy chỉ em với.trước em bán dược có 300d một chai[cry]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 24, 2004 4:16 pm
Viết bởi duyan
Mình không nên sợ phải không anh em?

Đúng vậy binhduong ạ, không cần thiết phải sợ gì cả. Bạn có sợ hay không thì ngày mai bạn cũng phải đứng trước Hội đồng để thuyết phục về dự án của bạn. Nếu bạn không phóng lao này thì cũng sẽ phải đi làm "lao" khác mà phóng. Đã thế thì phóng quách lần này cho xong. Mà đã quyết là phóng rồi thì còn gì mà phải sợ nữa, phải không?
Lần đầu tiên đúng trước Hội đồng công ty chắc là sẽ run lắm, nhưng nhớ phải giữ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mà ... run nhé [wink] Good luck.

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Hai T5 24, 2004 5:08 pm
Viết bởi Nguyen Tran Phuong
Cố lên Bình Dương.
Hãy chứng tỏ sức sống và khả năng sáng tạo của giới trẻ [wink]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Ba T5 25, 2004 10:00 pm
Viết bởi ho quang nam
  Hôm nay đi khám bệnh ho hết một mớ tiền,hichic.Khi nào mình bị ho cũng gần hơn 1 tháng mới khỏi.May mà có bảo hiểm nên chỉ trả 30% thôi,nghe nói trường sẽ trả lại 80% số tiền mình đi khám,như vậy thì đỡ quá.
  Nhớ đến ngày xưa bị bệnh là mỗi lần được ăn cháo gà.Không biết cháo gà có thuốc gì không mà ăn vào đổ mồ hôi là hết bệnh liền...hihi...Nhớ nhà thiệt,hôm trước điện thoại về nhà nói chuyện với má gần cả tiếng...thấy nhiều khi mình vô tâm dễ sợ.Thời gian cứ trôi qua mình thêm một tuổi thì ba má mình lại già đi một tuổi.Tuôi già đến cùng nghĩa với những bệnh tật không mời mà đến.Hi vọng là mình sớm kiếm được nhiều tiền để cho ba má sống thoải mái một chút.
  Dạo này forum của DD sum họp hẳn lên,vui thiệt.Nghe đâu là anh em đang post nhiều bài để kiếm sao.Mình cũng không biết là sao để kiếm sao cho nhiều và việc cho sao là do ai quyết định???Thấy Huân có 2 nick mà nick mà nick nào cũng 4 sao cả,lạ thiệt.Hổng lẽ 2 nick đều hoạt động dữ dội vậy sao.Mình cũng muốn thêm sao cho ngầu nhưng hổng biết làm sao nữa.Anh em có thể tạo cách vote sao cho các member không?Ví dụ nếu thấy bài viết hay thì sẽ vote sao...Hihi,đó chỉ là ý kiến của riêng mình.