Bạn đang xem trang 3 / 6 trang

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Năm T8 14, 2008 12:50 pm
Viết bởi Zenzen

Bắn một phát mà nói gì. Xem này, liên hoàn phát bones bones bones--> Xem ảnh tại đây


Ban giám khổ ơi, cho Ansamurai đăng ký cuộc thi qua tập ảnh Hành trình về quê hương nhé. cool lol


Ansamurai có được những tấm ảnh rất thật , rất đời thường và cũng có nhiều ảnh rất hay ... Tuy nhiên cần để ý thêm về mặt "lời bình" . BGK đánh giá rất cao phần lời bình của các tác phẩm dự thi ... :D[wink]

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Năm T8 14, 2008 1:51 pm
Viết bởi Cao Minh Viet
Xin được gửi đến mọi người vài tấm ảnh mới chụp gần đây ở 出雲大社 島根県. Ngôi đền này rất nổi tiếng tại Nhật. Hằng năm từ ngày 11 đến 17 tháng 10 âm lịch 八百万の神 (やおよろずの神) (8 triệu) vị thần khắp nước Nhật sẽ về đây làm lễ. Tuy nhiên theo chu kỳ 60 năm một lần khi tất cả các vị thần tại Nhật tập trung về đây, thì người dân thường mới được phép vào bên trong đền, nơi của các vị thần .
Ảnh sẽ gửi lên từ từ.
Hình đầu tiên có tựa đề : "Nguyện cầu - 神様お願い"



Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Năm T8 14, 2008 2:39 pm
Viết bởi Cao Minh Viet
注連縄(しめなわ)là một nét rất đặc trưng của văn hoá Nhật nói chung và đền Thần đạo nói riêng. Đây là vật để phân chia ranh giới của các vị thần và tục giới, được gọi là 結界(けっかい). Trên 注連縄 có gắn các 紙垂(しで)là dấu hiệu báo địa giới của "Thánh vực".

Không biết đặt tên là gì, đặt tạm là "Nơi ở của các vị thần - 聖域"



Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Năm T8 14, 2008 4:28 pm
Viết bởi Cao Minh Viet
Hình tiếp theo chụp từ chính diện.
Tên đặt tạm : "Đền Thần đạo - 神社"



Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 5:32 am
Viết bởi Ansamurai


hihi, anh Việt đã xuất hiện. Bức này người mẫu là ai vậy ta, trong xinh thật. [lol]

Phần tiếp theo của tập ảnh Hành trình về quê hương là những hình ảnh ở Sapa. --> Xem ảnh tại đây

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 9:53 am
Viết bởi tvthang
Mình xin tham gia tấm thứ hai:



Địa điểm: Sở thú Ueno, Tokyo.
Chủ đề: Suy tư nhớ nhà!
Đây là giống bò rừng của Mỹ. Nhân cách hóa con bò lên, nhìn cảnh nó húc đầu vào tường hồi lâu, chắc là đang trầm tư suy nghĩ nhớ về thời oanh liệt, tự do vẫy vùng đã qua không còn nữa ở quê nhà.
Chợt nhớ đến câu thơ của Thế Lữ "than ôi thời oanh liệt nay còn đâu"[grin]

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 2:44 pm
Viết bởi Cao Minh Viet
Tấm hình chú bò của tvthang bị các chi tiết phụ xé nát nhiều quá nên không thể hiện được rõ chủ đề. Nếu như cái hàng rào đều hơn tạo cảm giác chú bò tót bị nhốt trong lồng thì hay hơn. [wink]

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 8:10 pm
Viết bởi Locke Laton

Mình xin tham gia tấm thứ hai:


Địa điểm: Sở thú Ueno, Tokyo.
Chủ đề: Suy tư nhớ nhà!
Đây là giống bò rừng của Mỹ. Nhân cách hóa con bò lên, nhìn cảnh nó húc đầu vào tường hồi lâu, chắc là đang trầm tư suy nghĩ nhớ về thời oanh liệt, tự do vẫy vùng đã qua không còn nữa ở quê nhà.
Chợt nhớ đến câu thơ của Thế Lữ "than ôi thời oanh liệt nay còn đâu"


  Vui vui 1 tí :D, có ai đọc "Mặc cảm của Đ." chưa, cái hình này dùng cách giải thích theo phân tâm học trong truyện này thì hợp lý hơn :P.

Re:Cuộc thi ảnh "Việt Nam - Nhật Bản qua con mắt DHS"

Đã gửi: Sáu T8 15, 2008 8:16 pm
Viết bởi Locke Laton


 Sự cô đơn.