Bạn đang xem trang 3 / 6 trang

Re:Không cười

Đã gửi: Bảy T8 11, 2007 12:28 pm
Viết bởi Portraitpainter
Trước khi nhắm mắt, dứt khoát phải có cho được tấm bằng luật sư.
Một cụ già ốm rất nặng, sắp từ giã cõi đời, nói với luật sư của mình:
- Tôi có một mong ước cuối cùng: Ông hãy làm sao cho tôi có được tấm bằng luật sư trước khi tôi nhắm mắt. Hãy làm cách nào nhanh nhất, chi phí không thành vấn đề.
Dù thấy rất khó hiểu nhưng luật sư vẫn không từ chối:
- Khá đắt đấy thưa cụ, 50.000 USD.
Một ngày sau, tấm bằng đã được trao cho người bệnh. Cầm tấm bằng trong tay, cụ già thở ra mãn nguyện lắm và rõ ràng là sắp ra đi. Vì vẫn quá tò mò, vị luật sư không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, bèn hỏi:
- Hãy cho tôi biết, vì sao trước khi nhắm mắt cụ vẫn tha thiết có cho được mảnh bằng kia vậy?
Thu hết sức tàn, cụ già thều thào:
- Thế là trên đời này lại bớt đi được một luật sư!


Re:Không cười

Đã gửi: Bảy T8 11, 2007 1:27 pm
Viết bởi Zenzen
Chùm truyện cười đặc sắc (from YM)

。。。。。。。

Chồng: "Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy? - Vợ: "Em đi cọ bồn cầu" - Chồng: "Thế làm sao mà hiệu quả được nhỉ?" - Vợ: "Em sử dụng bàn chải đánh răng của anh"

。。。。。。。

7 triết lý sống đúng nhất: 1Không mày đố thầy dạy ai. 2. Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân. 3. Học là để hiểu Không hiểu thì phải hỏi Đã hỏi thì phải hiểu Không hiểu thì ... đừng hỏi! 4. Một điểm cũng là thầy nửa điểm cũng là thầy!! 5. Thuận vợ thuận chồng , con đông mệt quá!! 6. Người ta dùng thời gian để kiếm tiền ......rồi lại dùng tiền để đốt thời gian. 7. Tiền không thành vấn đề , nhưng vấn đề là không có tiền!!!

========================================

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký. Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai. Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay. Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách!

。。。。。。。

Giám đốc xí nghiệp may phát biểu trong hội nghị tổng kết: "Các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản phẩm xuất khẩu của ta luôn ổn định. Cứ như hiện nay, nhìn vào biểu đồ sản xuất rất mất cân đối: mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần lúc nào cũng... tụt xuống! Mà đã tụt thì... lòi ra nhiều thứ rắc rối lắm!".

。。。。。。。

Đàn ông = Ăn + ngủ + kiếm tiền. Heo = ăn + ngủ. Vì vậy Đàn ông = Heo + kiếm tiền. Suy ra Đàn ông - kiếm tiền = Heo . Nói cách khác " Đàn ông mà không kiếm tiền là Heo" Đàn Bà = Ăn + ngủ + tiêu tiền. Heo = ăn + ngủ. Vì vậy Đàn bà = Heo + tiêu tiền. Suy ra Đàn Bà - tiêu tiền = Heo . Noi cách khác "Đàn bà mà không tiêu tiền là Heo". Tóm lại, Đàn ông kiếm tiền cho Đàn bà tiêu tiền để Đàn Bà ko trở thành Heo ! Đàn bà tiêu tiền để cho đàn ông phải kiếm tiền để đàn ông ko trở thành Heo. Nếu không Đàn ông + Đàn bà = 2 Heo

。。。。。。。

25h sáng nay ngày 15/3,tại công viên Ngàn Sao đã xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng,nạn nhân là một bé gái 3 tuổi rưỡi đang dạo chơi trong công viên cùng chồng sắp cưới .nạn nhân đã bị một người đi xe đạp phân khối lớn giựt mất một cây kẹo mút và mấy đồng xu lẻ,tổng giá trị lên đến vài ngàn đồng.theo điều tra mới nhất từ công an quận Tân Bình thì thủ phạm là một học sinh lớp lá trường mầm non Hoa Hồng.

。。。。。。。

Mày nghe tao kể nè. Nhà tao nghèo lắm, sáng sớm ba tao phải đạp xích lô chở má tao đi bán kim cương. Anh chị em tao từ nhỏ đã cơ cực. Tao mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng ko có, phải gom mấy tờ 500.000 vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị tao nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má tao cực khổ không kiếm được việc làm, tối tối ba má lấy vàng cục chơi chọi wa chọi lại. Anh em tao ko được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes.

。。。。。。。

Thanh niên 28 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Quốc Bát, khu tù chung thân, nhà giam Chí Hòa

。。。。。。。

• Yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt : "Áo đâu ? Mặc vào !!! " • Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm . • Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại • Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng

。。。。。。。

Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ. Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra. Hoảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong. Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười! Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ:" Trơn trợt, cấm đùa giỡn!". Cô vội thay tấm biển khác. Trớ trêu thay! Mọi người càng cười lớn hơn. Lần này, tấm biển ghi:" Khu vực dành riêng cho nam giới". Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa. Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô thấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển. Trên tấm biển ghi:" Chỗ này sâu 1m8

còn tiếp ^^ .. (nếu mọi người cảm thấy ok)

Re:Không cười

Đã gửi: Bảy T8 11, 2007 7:44 pm
Viết bởi LION
Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức .Khát qúa bèn vào một gia đình bên đường xin nước uống .Cô gái trẻ vội vàng mang 1 chai nước lọc ra nhưng quên mang ly nước.Vì quá khát nên vị sư kia cầm chai lên uống.Cô gái thấy thế ái ngại và nói :
-Thầy đừng tu, để em lấy.....
Vị sư kia liền trả lời:
Thôi, đừng lấy, để thầy tu..............

Anh chàng nọ đang dương cung bắn chim ... phặc ..hụt anh ta tức we' vỗ đùi cái tét .. " mẹ kiếp lại hụt nữa rùi" .Anh ta dương cung bắn tiếp ...phặc .. hụt .. anh ta lại vỗ đùi cái tét.. " mẹ kiếp lại hụt nữa rùi"..
Có 1 bà thầy tu ngang qua nói " anh mà noi như vậy nữa Thiên Lôi đánh chết anh cho xem " . Anh ta không tin và bắn tiếp lại hụt lại vỗ đùi cái tét " mẹ kiếp lại hụt nữa rùi"
Trên trời mây đen kèo đến ... và ...Ầm.....................bà tu chết ngay tại chỗ ....Trên trời Thiên Lôi vỗ đùi cái tét.... " mẹ kiếp lại hụt nữa rùi"

Có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng.

Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta thông báo với bố mẹ cô gái nghề nghiệp của mình:

- Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.

Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:

- Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.

Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:

- Chúng cháu quan hệ "khăng khít" với nhau đã lâu, nay cháu rất mong được hai bác cho phép ghi tên tuổi em vào "gia phả" bên nhà cháu!!!

Rồi chàng cũng hứa hẹn luôn về tương lai của bạn gái:

- Sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ vỗ béo cho em thật tốt, "đạm lân"đầy đủ cả. Các bác cứ yên tâm, cháu rất mát tay, em không ăn rào rào hàng ngày thì cháu "cạch" em ngay.

Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:

- Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ".

Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:

- May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.

- Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về - Ông bố cô gái nhã nhặn.

Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:

- Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!

Lúc ra đến cửa, anh ta bị con *** nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:

- Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.

Bố vợ tương lai nào gặp phải chàng rể "nổ" những câu "trời đánh" như trên chắc sẽ mắc bệnh tim rồi sớm về chầu các cụ.


5 xu
Một cô gái nói với bạn trai mình:
-Ba em khó tính lắm ,anh cứ đến và đợi dưới cửa sổ phòng em khi nào thấy em quăng đồng 5 xu xuống thì anh hãy lên
Đúng hẹn thằng kia tới đứng đợi,"Keng" anh ta nghe tiếng liền gấp rút ....Đợi hồi lâu ko thấy bạn trai lên cô gái liền ngó xuống :
-Sao anh làm gì lâu vậy
-Anh tìm 5 xu hồi nãy!  ,5 xu cũng mua được ổ bánh mì
-Khỏi tìm nữa em cột sợi dây vô đồng xu mà ,lên lẹ đê
-.....



Hoạ vô đơn chí
Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.

- Xin lỗi ông, nhưng con chó của ông chết rồi.

- con chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?

- Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.

- Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?

- Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.

- Con ngựa chết rồi!??

- Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....

- Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?

- Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.

- Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.

- Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...

- Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.

- Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy không chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo chính em trai của ngài.



Thông minh thì thôi rồi!(!~)^
Bài KT Anh văn ,cô cho đề :Viết 1 đoạn hội thoại =tiếng Anh(đề đã dịch ra TV)
Nam mở đầu cho nhân vật của mình như sau:
"-Can u speak Vietnamese?
-Ýe,I can."
Thế là bài KT bị dính điểm ngỗng.(Tại chỉ có mỗi 2 câu T.A còn lại nhân vật toàn nói =TV)
CHết cười.(Cái này trên TV).Cười đau ruột.

Một dép lào nghi con guốt cao bị lãng tai liền thử hỏi:
-Ê Guốt cao ! có nghe tao nói giề hem ?
-.....
Lần thứ 2:
-Ê Guốt cao ! có nghe tao nói giề hem ?
-.....
Lần thứ 3 dép lào đứng sát vào guốt cao và la lên:
-Ê Guốt cao ! có nghe tao nói giề hem ?
-BÀ MẸ MÀY ,ĐIÊN SAO ! TAO TRẢ LỜI LẦN THỨ 3 ROÀI ĐẤY NHÁ
-....

Re:Không cười

Đã gửi: Ba T8 14, 2007 7:16 pm
Viết bởi bi_rain20041989
Bạn có biết ? Người đầu tiên mang hàng giả vào Việt Nam: Trọng Thủy (mang nỏ thần giả cho AN Dương Vương) - Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa) - Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit). Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền. - Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống laị. hề hề[grin][bounce][bounce][bounce][grin]

Re:Không cười

Đã gửi: Năm T8 23, 2007 3:59 am
Viết bởi 160119653701
Người Vietnam

1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!

Re:Không cười

Đã gửi: Năm T8 23, 2007 8:20 pm
Viết bởi LION
Buồn buồn 5 chục xé chơi, xé lộn 5 triệu buồn ơi là buồn. Buồn buồn tự tử chết chơi, ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn. Buồn buồn lấy vở đốt chơi, ai dè cháy thiệt buồn ơi là buồn Buồn buồn đánh đập ấy chơi, bi giờ ấy bỏ buồn ơi là buồn. Buồn buồn viết nhảm post chơi, ai mà ráng đọc...khùng ơi là khùng ^_~

Re:Không cười

Đã gửi: Bảy T9 01, 2007 8:01 pm
Viết bởi LION
Chuyện tối qua

Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.

Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ...

Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết, chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra đi. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất.

P.S: Anh sẽ giết chết em - những con muỗi đáng ghét nhất trần đời.

(Trích từ nhật ký của một cậu sinh viên chuyên văn thường xuyên bị muỗi cắn)

Yêu nhau không vì giàu vì đẹp
Không phải vì địa vị cao sang
Mà yêu vì tình anh chung thủy
Và anh là chỗ dựa ở tương lai

Tình xù là tình không năn nỉ
Trước khi xù anh suy nghĩ kĩ chưa anh ???

anh di anh nhớ quê nhà
nhớ canh hải sản nhớ gà chiên bơ
nhớ hồi đó anh khù khờ
một lần chơi dại trốn chui cả đời

********* Đã được xóa - seven_love86dn

********* Đã được xóa - Lion



Buồn cho 1 mối tình phai
Buồn cho 1 kẻ đắng cay vì tình

Điếu thuốc tàn bên ly cà phê cạn
Buồn nào hơn khi thằng bạn cướp người yêu

mua cam đừng lựa cam chua
chọn bạn đừng để bạn cua ghệ mình

********* Đã được xóa - seven_love86dn


Tình yêu sống mang nhiều cay đắng
Nếu chết rồi nó rut ngắn thời gian
Dang tay ôm mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết tình đầu khó quên

Căn phòng dù chật chọi
Cũng chứa đã bao người
Trái tim em rộng rãi
Chứa đủ mình anh thôi

********* Đã được xóa - seven_love86dn
..............................
********* Đã được xóa - Lion
......


Re:Không cười

Đã gửi: Chủ nhật T9 02, 2007 3:09 am
Viết bởi seven_love86dn
Post bài này trong 1 topic mang lại tiếng cười cho mọi người, có lẽ là không hợp. Tuy nhiên, cũng rất mong anh em thông cảm, vì đã có 1 số bài viết....không thể cười.
 Đồng ý đây là 1 topic của những câu chuyện cười, nhưng rất mong các bạn chú ý cân nhắc , những câu chuyện cười, và những dòng thơ, những câu văn thô tục là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Đây là diễn đàn của anh em Du Học Sinh Đông Du, mỗi bài viết của bạn đều có thể được xem để đánh giá không chỉ bạn mà còn cả tập thể anh em Đông Du. Vì vậy, diễn đàn xin được phép xóa không cần báo những bài viết có nội dung phản cảm trên diễn đàn.
@Lion: Đây không chỉ là lần đầu bạn post bài có nội dung không thích hợp, buộc diễn đàn phải sửa bài viết, rất mong bạn cân nhắc hơn trước khi post bài những lần sau.
 Riêng avatar của bạn, ban quản lý đề nghị bạn thay đổi avatar trong 24h đến, nếu đến 24h00 ngày 2/9 vẫn chưa thay đổi, ban quản lý buộc phải thay đổi giúp bạn và đành phải mời bạn nghỉ ngơi 1 thời gian.
 Rất xin lỗi vì đã làm hỏng không khí của 1 topic vui cười, rất mong sự hợp tác của anh em. Thân



Re:Không cười

Đã gửi: Chủ nhật T9 02, 2007 6:08 am
Viết bởi LION
seven cũng nên đọc mấy bài phía trên đi rồi hãy xoá bài của Lion...Nếu mấy bài trên còn chấp nhận được thì bài Lion chưa đến mức phải xoá đâu OK

Còn xoá thí xoá cho hết ...để lam nham lở nhở vậy đọc cũng chả ai thèm cười

[lol][lol][lol]

Re:Không cười

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 5:36 pm
Viết bởi 160119653701
xoa bởi      160119653701