Bạn đang xem trang 3 / 12 trang

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Sáu T9 26, 2003 9:46 pm
Viết bởi chung
[lol][lol][lol]
Thiệt lợi hại, không trách tại hạ lần trước có dịp ghé xuống Shizuoka được đãi một bữa phim chưởng đến gần sáng và vẫn chưa hết phim...hihi


Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Chủ nhật T9 28, 2003 4:16 pm
Viết bởi Nguyen Tran Phuong
[wink][wink][wink]
Các đệ nghĩ ra nhiều cái tên hay quá...

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Hai T9 29, 2003 3:47 pm
Viết bởi tuonghuan
Cửu âm chân kinh(tiếp theo)
  Vào một dêm tối lạnh lẽo,một chàng thanh niên dáng đi thất thểu,tâm hồn bất định,không kể phương hướng cố tình nhắm vùng hoang vu hẻo lánh để ẩn mình không muốn gặp một ai cả,bởi chàng cảm thấy con người ai cũng gian mưu,lòng dạ độc ác.Chàng chính là Dương Hân. Sau khi phiêu bạt sang chốn Phù Tang, chàng xin vào làm tiểu nhị tại tử quán Á Châu ở Tịnh Cương, nhưng bị tên chủ quán quịt tiền khiến cho nợ nần chồng chất, bỏ đi xứ khác kiếm tiền trả cho mấy tên hậu bối ở Cổ Trang. Trời đất rộng lớn thế này,chẳng lẽ không có một chỗ dung thân cho ta ư.Chàng cứ đi mãi không kể phương hướng.Một ngày kia Dương đến môt dãy núi cao sừng sững,đỉnh khuất trong mây vô cùng hiểm trở.Đây là ngọn Hoa Sơn thuộc dãy núi Ngũ Hành Sơn.Ngọn núi này cao nhất và cũng hiểm trở nhất trong năm ngọn,quanh năm tuyết phủ trắng xoá,không một bóng người.Dương Hân cứ nhắm đỉnh núi đi càng.Vì khinh công chàng lúc này chưa luyện đến mức Ahisa5 nên chàng leo rất khó khăn,nhưng đến ngày thứ hai chàng cũng đã lên đến đỉnh.Người chàng mệt lã,chân tay lạnh cóng, ngước mắt lên chàng nhìn thấy tấm bảng đề mấy chứ "Hoành Tân Quốc Đại",mệt quá chàng ngủ thiếp đi ba ngày ba đêm.Khi tỉnh dậy chàng cảm thấy bụng đói cồn cào đi quanh khu đồi Quốc Đại thì nhìn thấy một cái động giông giống động Bàng Tơ.Trong động có trái cây dại mọc đầy nên chàng hái ăn no bụng xong rồi chàng quan sát chung quanh,chợt chàng nhìn thấy một nấm mộ lớn đề mấy chữ "Tây Độc Âu Dương Phong , Bắc Cái Hồng Thất Công chi mộ".Dương Hân đọc đi đọc lại hàng chữ rồi suy nghĩ.Chẳng lẽ đây là hai vị tiền bối Bắc Cái và Tây Độc trong"ĐôngTà,TâyĐộc,NamĐế,BắcCái" võ công cái thế mấy mươi năm về trước mà giang hồ đồn đại ư.Dương Hân đã từng nghe rất nhiều câu chuyện giang hồ về hai vị Hồng Thất Công và Âu Dương Phong,không ngờ lại gặp bài mộ của hai vị nơi đây,chàng liền quỳ xuống trước mộ lạy ba lạy để tỏ lòng kính trọng.Khi chàng lại xong cái thứ ba bỗng nhiên chỗ đất chàng dập đầu lạy bỗng sụt xuống hiện ra một bọc vải thô.Dương Hân cầm lên mở ra xem thì thấy bên trong có một cuốn sách ghi là " Cửu Âm Chân Kinh".Chàng lật trang thứ nhất ra xem:"Hai bọn ta năm xưa trên ngọn núi này để đã diễn ra một trận quyết chiến kịch liệt,sau gần một tháng ác đấu cả hai cùng kiệt sức và tâm mạch ngừng động,lúc đó tiểu tử Dương Qua tưởng bọn ta đã chết nên đã chôn cất chúng ta.Vì công lực bọn ta đã luyện đến mức thâm cao nên sau bảy ngày bảy đêm kinh mạch đã bình phục trở lại.Lúc bấy giờ lão độc vật Âu Dương Phong cũng đã khôi phục trí và trừ bỏ được lòng tà.Hai bọn ta đã quyết định thoái ẩn giang hồ,cùng nhau ở trong động này tịnh tâm và nghiên cứu võ công.Vì đã thuộc bí quyết Cửu Âm Chân Kinh nên bọn ta cảm thấy thật đáng tiếc nếu bị thất truyền bộ võ công này nên ta cùng Âu Dương Phong đem hết tài ba tuyệt học của mình đem áp dụng vào bộ Cửu âm chân kinh và viết ra cuốn sách Tân Cửu Âm Chân Kinh này.Ngươi là đến được nơi này tức là kẻ hữu duyên,hơn nữa ngươi cũng đã lạy chúng ta ba lạy đủ thấy người là kẻ có lòng thiện,bọn ta nhận ngươi làm đệ tử,và tặng cho ngươi cuốn bí kíp này.Bọn ta đã sáng chế và làm đi sự tàn độc của những chiêu thức trong này,chúng ta hy vọng ngươi sau khi luyện thành một thân võ công tuyệt thế thì hãy hành hiệp trượng nghĩa,giúp kẻ thế cô, làm rạng danh sư phụ ngươi. Hồng Thất Công."
 Đọc xong,Dương Hân hết sức cảm động,chàng quyết tâm không làm sư phụ thất vọng dưới suối vàng.Từ đó Dương Hân ở trong động ngày đêm luyện tập,đói ăn mì gói,khát uống sữa 100yên,vốn có căn cơ về Hán Tự được truyền từ Dũng tiên sinh, nên trong  khoảng nữa năm thì chàng luyện xong tuyệt kĩ Thổ Mộc trong Cửu Âm Chân Kinh...
   (Những kẻ gặp trong quán rượu là ai.Long Võ đại sư là người như thế nào xem hồi sau sẽ rõ)      

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Ba T9 30, 2003 8:18 pm
Viết bởi vo
êêê...đừng nói bậy bạ nhe! làm ơn xây dựng nhân vật Long Võ chính diện giùm. onegai....

[cry][cry][cry]

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Sáu T10 10, 2003 6:24 pm
Viết bởi tuonghuan
Nhắc lại chuyện trong quán rượu.Khi nghe kẻ trung niên quát hỏi lần thứ hai,Độc Cô Thần Cái Âu Dương Hân vẫn thả hồn về phía xa xăm dường như không đếm xỉa gì đến kẻ đang nói:
-Chân Kinh đang ở trong tay ta ,kẻ cho là mình có đủ bãn lãnh thì cứ xuất chiêu,tại hạ sẵn sàng nghinh tiếp.
-Được!Ta cũng muốn thử xem bản lãnh của Độc Cô Thần Cái có đúng như lời đồn của thiên hạ hay không.
  Kẻ trung niên ấy  chính là "Nhất Tự Điện Toán"Trương Trọng Kiên.Giang hồ gọi y là Nhất Tự Điện Toán bởi y tính toán rất nhanh và chính xác những chiêu thức của đối phương,với bản lãnh của mình y đã từng nổi danh khắp cả một vùng Định Nam ngày trước,trước đây Trương Trọng Kiên cũng là một tay ngông cuồng ngạo mạn,coi trời bằng vung.Sau khi bị cường địch  đẩy vào tình trạng sống không được,chết không xong,giữa lúc y bị đau khổ không bút nào tả xiết thì may gặp Đông Du nhị thập hữu ra tay giải cứu thoát khỏi lao lung, Y liền cải tà quy chánh, quy nhập"Đông Công Đại" phái ,quy ẩn tại "Thiển Thảo Sơn Trang" thuộc vùng Đông Kinh,bao nhiêu tính kiêu ngạo ngày trước đều bỏ đi hết .Lần này y đến gặp Độc Cô Thần Cái không phải là để tranh giành bí kiếp mà là để phân tài cao thấp mà thôi.
 Nói song Trọng Kiên vung trường kiếm đánh véo một chiêu Tích Phân Bất Định trong Tích Phân kiếm pháp.Tích phân bất định kiếm vừa phóng tới là kiếm quang đã xẹt ra như chớp sẹt ngang trời ,khiến người xem phải kinh tâm động phách.Nhưng Độc Cô Hân vẫn không hề nao núng,kiếm quang tuy bao trùm nhưng nghiệm thức chỉ có một , đợi cho kiếm thức gần đến người Độc Cô Hân liền vung thanh ngọc theo thế "Hồi mã bổng" trong "Đả cẩu bổng pháp" xoắng mạnh vào thanh kiếm của Trương Trọng Kiên.Đả cẩu bổng pháp là môn võ thuật trấn môn,quý báu nhất của Cái Bang đã duy trì uy danh của Bang trên mấy mươi đời nay, chiêu thức biến hoá ảo diệu vô cùng.Ngọc trượng của Độc Cô Hân xoắn lấy thanh trường kiếm,phát ra những tiếng vo vo,liền sau đó Độc Cô Hân xoay cổ tay cho thanh bổng đập vào lưỡi kiếm đánh keng một tiếng.Trương Trọng Kiên cảm thấy hổ khẩu tê buốt ,nhưng nhờ đã luyện được nội lực thâm hậu  nên y đã giữ thanh trường kiếm không tuộc khỏi tay.Trọng Kiên liền lùi lại hai bước rồi lại tiếng lên hai bước phóng ra chiêu Bất đẳng kiếm thức,lần này kiếm chiêu phát ra không nhanh như chiêu trước nhưng kiếm khí trầm trọng,chặt chẽ vô cùng không một sơ hở,Độc Cô Hân liền nghĩ đến cách dùng "vô chiêu thắng hữu chiêu " để giải chiêu bất đẳng thức này.Nên biết kiếm pháp của bất kỳ môn phái nào trong thiên hạ cũng đều có chiêu thức,đã có chiêu thức là có chỗ sơ hở.Vì vậy Độc Cô Hân liền phóng ra một chiêu số bất kì để thử kiếm thức, Nhất Tự Điện Toán không khỏi ngơ ngác,y biết rằng dù đưa kiếm ra đỡ  gạt thì cũng gạt không trúng,nên đành lùi lại một bước.Độc Cô Hân lại phóng trượng vào vế bên tả cạnh sườn của đối phương và vẫn tiện tay phóng ra chiêu số chẳng theo công thức nào hết.Trọng Kiên liền quét ngang thanh trường kiếm toan gạt đỡ,nhưng khi trượng,kiếm chưa chạm nhau thì Trọng Kiên cảm bên vế hữu dưới nách có một chỗ sơ hở rất lớn,nếu đối phương thừa cơ tấn công thì không thể nào cứu vãn nổi,y liền biến chiêu tung người lên hai trượng rồi phóng kiếm tới theo thế "đạo hàm tuyến tính",thế kiếm vô cùng mãnh liệt.Độc Cô Hân nhìn thấy chỗ sơ hở  nơi tay phải ,liền nghiêng người  vung trượng  đánh vào khuỷ tay đối phương,trọng Kiên nếu không biến chiêu ắt cổ tay sẽ bị ngọc trượng đập nát vụn.May là kiếm pháp y đã cực kỳ thuần thục.Y liền chống kiếm xuống đất mượn đà tung người ra xa,sắc mặt biến thành hồng tía.Y múa tít trường kiếm xông đến , vừa phóng ra chiêu "Long huyền đảo dấu" vừa la "hãy coi chừng".Chiêu long huyền đảo dấu là một chiêu thức vô cùng lợi hại,nếu đối phương không chống đỡ nổi thì khó giữ được tính mạng cho mình.Độc Cô Hân hươi trượng hất lên theo thế "bình phương triệt dấu" ,ngọc trượng đè lên thanh kiếm của Nhất Tự Điện Toán.Trọng Kiên thấy không thể phá giải được chiêu thức này,liền vung tay trái đánh ra một chưởng hòng giải nguy.Độc Cô Hân thấy chưởng lực của đối phương mãnh liệt vô cùng không dám xem thường liền vận khí đánh trả theo thế "Kháng long hữu hối",kháng long hữu hối vốn là chiêu thức uy lực nhất trong Hàng Long Thập Bát Chưởng.Hai chưởng lực gặp nhau phát ầm ra một tiếng,Trọng Kiên bị đẩy lùi hơn một trượng ngồi bịch xuống đất ,râu tóc dựng ngược miệng búng ra một ngụm máu tươi,tiếp theo là mấy tiếng loảng xoảng vang lên những chum rượu đất trên bàn bị hất vỡ tan tành.Độc Cô Hân vòng tay nói:
-Tại hạ thất lễ,mong Trương huynh lượng thứ.
   Trương Trọng Kiên dù bị thương nặng nhưng vẫn cười khanh khách không lộ  vẻ gì căm hận:
-Bản lãnh của Hân huynh quả nhiên lợi hại,hôm nay được tỉ thí với Hân huynh tại hạ như kẻ vén được mây mù thấy trời xanh,tại hạ hết sức khăm phục.
-Trương huynh quá khen,chẳng qua Trương huynh đã nhường cho tại hạ vài chiêu nên mới tại hạ mới chiếm được phần tiện nghi đấy thôi.
   Hai người vừa nói chuyện vừa cười ha hả như một cặp tri kỉ hơn là hai kẻ vừa đối địch nhau.Bỗng nhiên có tiếng tụng kinh vang lên "Nam Mô A Di Đà Phật,thiện tai thiện tai"  cắt đứt câu chuyện của hai người... (còn tiếp)  

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Sáu T10 10, 2003 6:36 pm
Viết bởi vo
Hahahaha, đang hấp dẫn, bà con vô nhanh DDLKP nè

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Sáu T10 10, 2003 8:50 pm
Viết bởi shin_hack
  hêhê Thư đạo độc kiếm của Âu Dương Hân ngày càng lợi hại.

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Bảy T10 11, 2003 2:25 am
Viết bởi duyan
Ha ha, toàn là những chiêu thức lạ trong giới võ lâm, quả là lợi hại[smile] Năm xưa khi còn chưa dấn chân vào chốn giang hồ, tại hạ cũng đã được sư phụ truyền cho chiêu "Thiết trảo đoạt Nguyên hàm" trong bộ "Đại số Nhập Môn Pháp". Giờ nhớ lại thật là nhiều kỷ niệm ![tongue]

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Bảy T10 11, 2003 10:29 am
Viết bởi namnh
ma cai DDLK  qua hay di, nhung coban duoc ra thi truong khong??hoi vay thoi, ko co i gi khac dau nha.

Re:Đông Du loạn kiếm pháp

Đã gửi: Ba T10 14, 2003 11:24 am
Viết bởi DaicaThay
Phần 5:Tam quai Ashahi
Lại nói về cuộc hội ngộ ở Ninh Bắc,sau khi giao đấu vài chiêu chưởng pháp để chào hỏi lẫn nhau
giữa Shin-hack va tam quái Ashahi
,đại ca Ka ta mời mọi người vào trong nội thất để dung trà Ninh Bắc(loai trà nổi tiêng nhat vùng NamViệt lúc bấy giờ).Sau mấy tuần trà,Kata moi khàn khàn lên tiêng:
Chà chà,sau mấy năm ko gặp,thấy tam quái thay đổi nhiều quá,võ công thâm hậu lên rât nhiều.
Nói đến đây,đột nhiên Kata hạ thấp giọng:
Sao,muc tiêu tiếp theo của tam quái là Tân Cửu Âm Chân Kinh hả?
Nghe tơi đây,Tam quái lạnh đi cả người,mặt mày biến sắc.
Thái Nam đại hiệp nghỉ thầm trong bụng:thì ra mọi ngươi biết hết mưu đồ của Tam quái rồi hay sao!
Sao đại ca Kata lại biết được việc này cơ chứ.!
 Sự thật thi:......
Tam quái Ashahi mồ côi từ nhỏ,được nhà sư Trương Tam Phong (người đã lên Bà Nà Sơn Cốc tu hành và sáng lập ra môn phái Võ Đang kiếm pháp)  lượm được trong một lần đi hái thuốc ở  chân cầu sông Hàn đem về nuôi.Càng lớn lên,Tam quái cáng trở thành những chàng trai khôi ngô tuấn tú,thông minh sáng dạ.Do vậy nhà sư Trương Tam Phong cùng sư tỷ Thái Hằng đã truyền hết những tuyệt chiêu gia truyền và tinh hoa nhất của Võ Đang kiếm pháp cho 3 chàng.Nhưng nhà sư nhận thấy rằng,võ lâm thiên hạ rộng lớn,anh hùng bốn phương bao la,để cho tam quái thực hiện được thâm ý của mình thì cần phải cho Tam quái học hỏi thêm nhiêu nữa. Vì vào niên độ Bình Thành thứ 14,Tam quái dùng khinh công 'Phi hành cơ' vượt biên Đông tìm về Shogakkai tuyệt tình cốc  nơi ở của lão đạo sĩ Ashahi danh bất hư truyền...