Bạn đang xem trang 3 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T8 11, 2004 3:32 pm
Viết bởi anjp

     Hóa ra mấy chai 日焼け止め chả công hiệu gì cả , vô プール mới có một tiếng hà, mà đã ...đen thui như cột nhà cháy
Tối hôm qua đi làm về mệt,chưa kịp nghỉ ngơi đã bị bọn bạn "tra khảo" ở phòng karaoke hơn 7 tiếng đồng hồ
     STT "hăng" wá nhỉ, chắc ...viêm cổ họng rùi ha

haha[bounce] , có lẻ bây giờ trong em như cô gái miền nam đi tải đạn lắm nhỉ [oops]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T8 11, 2004 6:20 pm
Viết bởi Abchien
 về shizuoka!Dã thiệt,thanh thản lạ thường,yên bình,stress biến đâu hết,chiều ra đá banh,hỏng hai cái bắp đùi!mà hổng sao,dán Salonpas ngày mai cày tiếp!
 trông mặt tụi cohai lo thi mà natukashiii!!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T8 12, 2004 1:25 pm
Viết bởi Tuan
 Phù mệt wá cuối cùng cũng làm xong KHTY4 làm theo như anh ân thật là khoa học.
 Tối hôm qua cả đêm phải đi ăn nhậu với bọn Kohai Quảng Nam.Không ngờ có người lớn hơn cả mình.
Sau khi quét sạch quán chè lại lết sang quán Karaoke tha hồ mà hò hét.
Chăng biết ít bữa xa tụi nó có buồn không nhỉ?[confused][cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T8 12, 2004 9:02 pm
Viết bởi phuonganh2412
Sao hom nay lai chan nhu the nay chu . suottu sang toi gio , lam viec gi hong viec day . Gui mail thi sai dia chi, bai viet thi tu dung lai bay bien di dau mat tieu, ep nick cung chang xong , mang nhu rua bo , len mang kiem ai do giai xui thi chang gap ai.hom nay la ngay may nhi.Chan nhu con gian .[confused][confused][confused][cry][cry][cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 1:44 pm
Viết bởi 11+00
2 ngày hôm nay thật buồn làm việc gì cũng hỏng. Lại bị đồn thổi linh tinh chán ơi là chán.
Cái gì phải đến cũng sẽ đến, thời gian sẽ chứng minh mọi chuyện phải không...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 10:31 pm
Viết bởi Kid
Ngày mai đi Củ chi với lớp...ko biết thế nào đây..chắc là vui lắm..[smile]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 11:18 pm
Viết bởi giacmoxinh
chán quá ,mai đi chơi với lớp mà bây giờ lại đang bị cảm mới chán chứ ,không biết mai  có đá bóng được không.mấy hôm nay lại toàn mơ thấy ác mộng nữa chứ...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T8 15, 2004 6:47 am
Viết bởi slamaka85
   troi hom nay bong nhien do nuoc mat lam ba con ta ben nhat di cay cung phai o nuoc mat theo , buoi sang khong khi chom lanh , duong nhu thien nhien dang chuyen minh . Ngay truoc o viet nam dau nghi la qua nhat lai co mot mua he dang nho nhu the , nhiet do trung binh la 37 36 do , hom nao kumori di choi dau het troi xanh ron thi cung phai len toi 39 40 do  , tahy thien ha duoi day keu qua troi nen ong troi cung dong long .Cua dang toi ong khoc nhieu qua lai khoc lau nua nen lam ba con thuong ong cung phai khoc lay ihihihihii  ,   ban be thi chac hom nay di choi ca roi thoi lai danh vui dau vao dong sach vo von chang may thich thu nay  ,,,,,, mong ba con o nha co nhung ngay con lai that vui , that dang nho va y nghia nghen
          than ai

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T8 15, 2004 7:52 pm
Viết bởi harrypotter
       Hôm nay ca lớp đi chơi Củ Chi về, mệt quá trời luôn , nhưng cũng vui ra phết. Trồng cây gì mà phải nhổ lên mấy lần để trồng lại, pó tay cho các cụ nhà mình luôn![confused] Đi dịa đạo Củ Chi thú vị thật, được thử "cảm giác mạnh", phế như 1 con dế luôn!
       Mấy cụ nhà mình nhìn thế mà đá bóng cũng giỏi ra phết, dông du mình ko sợ thiếu cầu thủ rồi ! omedeto[nonsense]
       thầy có vẻ rất hài lòng về chuyến đi này. mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.[tongue]
       Ngày mai ko biết có bao nhiêu mống đi học đâyyyyyyyyyyyy[cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T8 15, 2004 8:03 pm
Viết bởi usagi
 Đi Củ Chi về mệt nhưng mà vui wá. Đúng là đi " trồng cây gây ...vườn ".Mấy cây mới trồng buổi sáng mà không tưới nước...sống được mới là lạ hehehihihi
  Thú vị nhất là " xuống hầm "...tưởng mô là không chui lên khỏi mặt đất nữa chứ, ré to wá nên chắc là mai dịch bài không được rồi ( lý do wá chính đáng )!!! Chui qua 2 cái hầm...thì được ăn củ mì..củ sắn đó bà con à. Nhờ vậy mà mọi người hăng hái hẳn , nhưng mà ai cũng ăn tham hết nên làm mình ...mất mặt quá à[tongue]---> ăn tham luôn hahaha