Bạn đang xem trang 19 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 11:08 am
Viết bởi Annam
người này bị bệnh máu trắng !!

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 12:03 pm
Viết bởi Zenzen
"bệnh ếch" [tongue][tongue] (AIDS)

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 12:50 pm
Viết bởi hoangtu
tiếp đi[cool]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 5:52 pm
Viết bởi Kongou-Musha

câu1:Môn học có trên đời trước môn Văn?


Môn Anh văn [grin]
Hị, anh của văn thì dĩ nhiên là có trước văn rồi.

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 6:00 pm
Viết bởi Kongou-Musha
Câu này sưu tầm được:

"Tai đặt bên trái, mồm nằm bên phải, được vua hậu thuẫn, dạy người điều hay". Đố đây là ông nào mà oách thế?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 6:21 pm
Viết bởi azelahn

Câu này sưu tầm được:

"Tai đặt bên trái, mồm nằm bên phải, được vua hậu thuẫn, dạy người điều hay". Đố đây là ông nào mà oách thế?

Là ông 聖 ^^

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 6:36 pm
Viết bởi Kongou-Musha
Thêm một câu sưu tầm được

"Tại sao mọi người không ưa những thằng có chức?"

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 7:23 pm
Viết bởi wakenai
đau đầu hết rồi ah?

gomen trước nếu câu này làm mọi người đau đầu
nghề gì mà ai cũng sợ?
[confused]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 7:54 pm
Viết bởi Kongou-Musha
Nghề đâm thuê chém mướn, nghề trộm cắp giật dọc, nghề chọc tiết lợn....

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Sáu T11 14, 2008 8:30 pm
Viết bởi ntl07
Một chàng trai sắp chết đuối ,may thay gặp một người ngang qua ,tưởng mình thoát nạn ,không ngờ người kia là một kẻ tàn ác chẳng giúp ai bao giờ .Hắn nói : “Mi hãy nhận lấy cái chết mà không được hỏi tại sao thì ta sẽ vớt xác mi lên !”. Chàng trai thất vọng : “Trời ơi ,đúng là tôi sinh phải cái số …..” , chưa  kịp trăn trối hết câu thì đã chìm nghỉm.Pacon  mau giúp chàng trai xấu số này nói nốt 1 từ  trăn trối cuối cùng còn dang dở này . Mau lên pacon trước khi anh ta sang Tây thiên mất.,