Bạn đang xem trang 18 / 23 trang

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Tư T6 24, 2009 12:06 am
Viết bởi dongsong_cuocdoi

[confused]gomen.mình ghi nhầm.
Địa điểm tập trung:参宮橋駅
Thời gian:18h ngày 06/26

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Hai T6 29, 2009 10:50 am
Viết bởi bamaguro
FCDD đã ghi tên mình vào lịch sử Vysa cup
[bounce][bounce][bounce][bounce]

Hương vị vô địch vysa cúp vẫn còn nóng hổi, anh em tranh thủ post hình ảnh,video clip những bàn thắng cũng như hình ảnh ăn mừng của CDV,tường thuật các trận đấu để cả nhà cùng hưởng không khí của ngày hội bóng đá nhé
[bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Hai T6 29, 2009 12:08 pm
Viết bởi ho quang nam
Chúc mung Đông Du FC vô địch
Anh em vào link sau coi ảnh nhé.Link này do 1 bạn bên Todai chụp
http://s647.photobucket.com/albums/uu192/tnghiamdc/?start=0&mediafilter=images

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Hai T6 29, 2009 9:09 pm
Viết bởi binhloanvien
Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tường thuật các trận cầu nóng bỏng của các chàng trai DongDuFC tại giải bóng đá VysaCup2009.
Trong những bài tường thuật, bình luận viên chúng tôi chỉ có thể tường thuật trung thực chi tiết của các trận đấu dưới con mắt của những nhà chuyên môn, còn phần thêm thoắt gia vị thì xin nhường lại các cầu thủ và người hâm mộ.

 Trận thứ 1 vòng bảng: DONGDUFC-KOSEN
Kosen luôn được biết đến như là chú ngựa ô của Vysacup. Trong quá khứ Vysacup, FCDD đã 2 lần chạm trán với kosen và luôn hết sức chật vật để dành chiến thắng trước đối thủ này. Có lẽ người hâm mộ còn nhớ bàn thắng quý hơn vàng của Tuệ Tigon trong trận gặp kosen tại vòng bảng Vysacup2005. Trong giải đấu Vysa2008, Kosen đã vào bán kết và chỉ chịu thất bại tiếc nuối trước VNFFC trên chấm phạt đền...
Với những lý do đó, trước thềm giải lần này, Kosen được đánh giá là đối thủ lớn của FCDD tại vòng bảng lần này.

Đội hình xuất phát của FCDD gồm:
Thủ môn: Thông sờ mây sen
Hậu Vệ: Mão - Tuấn xệ - Hải Hùng
Tiền Vệ:  Minh bam - Danh hip - Thuận MC - Hùng toran - Thành mèo
Tiền đạo: Phong Nguyên - Long tép

Trận đầu luôn là trận khó đá vời FCĐ, cộng với sự thận trọng trước Kosen khiến cho sự nhập cuộc của FCDD có phần cứng chân. Mặc dù tạo được thế trận ép sân nhưng các cầu thủ FCDD không tạo được sự phối hợp mạch lạc. Ngoài ra, chiến thuật phòng ngự chiều sâu với số đông của Kosen đã khiến cho các cầu thủ FCDD bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Thời gian hiệp I dần trôi qua trong sự lo lắng của BHL lẫn các CDV bên ngoài sân cỏ...Trong tình huống bế tắc đấy, BHL đã tung con cờ chiến lược vào sân, vâng chính là Hiệp Phò. Và điều gì đã xảy ra, Oh my god, ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Hiệp Phò đã tung một cú sút vô lê nửa nảy, khán giả không kịp nhìn thấy anh sút bằng bộ phận nào của bàn chân mà khiến cho bóng theo một quỹ đạo vòng vèo phức tạp đập thủ môn rồi đi thẳng vào lưới trong sự thẫn thờ của các cầu thủ Kosen và niềm vui vỡ oà đến bất ngờ của cầu thủ lẫn cổ động viên FCDD.  [bounce][bounce][bounce] Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0.

 Sang hiệp 2, FCDD tung vào sân các hậu vệ Tiến shizu, Tuấn Tsukuba, Hoài Cana, tiền vệ Hóa, Thao, Sơn, Fan. Mặc dù thay hơn nửa đội hình, nhưng với tâm lý được khai thông nhờ bàn thắng của Hiệp Phò, FCDD càng đá càng dẻo chân hơn, đặc biệt 2 tiền vệ biên Hóa Thao liên tục đột phá khoét sâu vào 2 cánh của Kosen khiến cho khung thành đối phương bị đặt vào tình trạng báo động. Và điều gì đến phải đến, mãi lo bọc lót 2 cánh, Kosen thả lỏng Fan ở trung lộ khi thấy bác này di chuyển uể oải chậm chạp. Và chỉ chờ có thế, số 10 FCDD đột ngột tăng tốc vượt qua một chiếc áo đỏ của Kosen tung cú sút xa sở trường từ cự ly 25m đưa bóng căng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Kosen, CĐV hoàn toàn mãn nhãn với một bàn thắng đẹp và điệu nhảy ăn mừng dẻo như Michel Jackson của bác Fan nhà ta[lol]. Mặc dù khởi đầu khó khăn nhưng FCDD đã kịp ổn định dành 3 điểm quan trọng.[cool]

Anh em ai rãnh vào viết tiếp các trận sau cho mọi người đọc và bình luận cho vui nhé[smile]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Hai T6 29, 2009 10:49 pm
Viết bởi tnhim
Xin chúc mừng các anh em FCDD lại một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử.Anh em mau chóng post ảnh để cùng tận hưởng niềm vui nào.[lol]
Nhân tiện đây,xin chúc mừng sn bạn xe_fanclub-hậu vệ xuất sắc nhất của FCDD trong giải đấu vysa cup vừa qua[bounce][bounce][bounce]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Ba T6 30, 2009 12:45 am
Viết bởi dongsong_cuocdoi

Chúc mung Đông Du FC vô địch
Anh em vào link sau coi ảnh nhé.Link này do 1 bạn bên Todai chụp
http://s647.photobucket.com/albums/uu192/tnghiamdc/?start=0&mediafilter=images

thanks anh Nam vì khoảnh khắc đáng nhớ này.[lol]

gomen anh em vì chưa có bài tông kết được. anh em lên viết bài làm nóng lại bầu không khí vysa cup nào[bounce][bounce][bounce]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Ba T6 30, 2009 4:10 am
Viết bởi bamaguro
Đội trưởng Thuận có bức ảnh đã quá.Ai có ảnh của tui không thì post dùm lên nhé.お願いします[cry][cry][lol][lol]

Trận đầu tiên là vinh danh 2 người,thứ nhất là Hiệp phò-người luôn có duyên với khung thành và thần may mắn của FCDD,chính bàn thắng của Hiệp phò là chất xúc tác cho sự thăng hoa của FCDD giải này.Và thứ 2 là sự trở lại đầy ấn tưởng của cựu đội trưởng Fan.Đã có lúc tưởng CDV dường như đã quên anh nhưng với tư cách của 1 ngôi sao thực thụ, anh đã trở lại và toả sáng đúng lúc bằng bàn thắng không thể chê vào đâu được.Còn về điệu nhảy của anh, ai có ảnh thì post lên nhé, pha ăn mừng đẹp nhất của FCDD giải này đấy.[grin][tongue]

Bà con cô bác có cảm nghĩ cảm xúc gì thì viết lên nhé,các CDV đứng ngoài sân theo dõi cũng vậy nhé.[bounce][bounce][bounce]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Ba T6 30, 2009 8:00 am
Viết bởi binhloanvien
Trận thứ 2: FCDD-VSSC
Sau chiến thắng trước Kosen, FCDD bước vào trận thứ 2 với tâm lý thỏa mái trước đối thủ VSSC, đội bóng tập hợp các nghiên cứu sinh tại các trường cao học vùng Kanto.
 Xuất phát với đội hình 3-5-2 giàu sức tấn công, HLV fan thể hiện rõ ý đồ đánh nhanh thắng nhanh giành thêm 1 trận thắng để đoạt một xuất vào bán kết. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ FCDD tràn sân phần sân của VSSC hòng kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên FCDD cũng vấp phải sự cản phá quyết liệt của các hậu vệ VSSC, nên các pha tấn công của FCDD kết thúc bằng những pha sút xa của Thuận MC, Hùng tran nhưng không có bàn thắng nào ghi. Đến phút thứ 10 trận đấu, FCDD được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Hùng đưa bóng đi căng vào khu vực 11m50 trước khung thành, Thuận MC từ tuyến 2 băng lên bật cao đón điểm rơi đánh đầu chính xác, bóng đi căng vào khung thành nhưng lại dội cột dọc bật ra. Nhưng ngay lập tức, dường như dưới đất chui lên, Mai Danh tung một cú lip hiphop nhanh như chớp cắn trộm một phát, nói thì lâu nhưng diễn biến trong thực tế xảy ra nhanh như bóng nhòa khiến cho các cầu thủ VSSC không kịp trở tay nhìn bóng làm tung lưới. 1-0 cho FCDD!
Với bàn mở tỉ số, FCDD thi đấu thỏa mái, triển khai tấn công mạch lạc hơn. Và chỉ 3 phút sau, Hóa-kiềng có bóng trước vòng 16m50, anh tung cú vút lòng trong không đà đưa bóng đi lượn vòng cung tung lưới… bàn thắng làm cho tôi liên tưởng đến những cú sút không đà của cái chân trái vòng kiềng Rivaldo, còn cổ động viên thì ngây ngất với bàn thắng đẹp.
 Sau khi dẫn trước 2-0, các cầu thủ FCDD thi đấu có phần chùng xuống, và thế trận dần rơi vào sự khống chế của VSSC, với những cầu thủ kinh nghiệm, kỹ thuật tốt, VSSC đã khoét sâu vào cánh trái FCDD và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành Thông xomaysen, nhưng hàng phòng ngự thép dưới sự chỉ đạo của Tuấn xệ đã thi đấu tập trung bịt kín các đường vào khung thành FCDD… Mãi tấn công, VSSC lại dính đòn hồi mã thương của FCDD, vào phút bù giờ của hiệp 1, FCDD phản công bên cánh phải, Thao cầm bóng đột phát xuống nách cánh trái rồi căng ngang đưa bóng đi rất khó chịu vào giữa thủ môn và trung vệ của VSSC, và tiền đạo Phong Nguyên băng lên thầm lặng như chính tính cách của anh lạnh lùng đệm bóng tung lưới. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-0.
 
 Sang hiệp 2, FCDD thay gần như toàn bộ đội hình, nhưng đội hình không hề suy yếu đi, ngược lại những cầu thủ được ra sân như cá gặp nước, ra sức vùng vẫy cho thỏa mãn thời gian có hạn trên sân. Nên dễ hiểu vì sao mặc dù dẫn trước 3-0 những các cầu thủ FCDD vẫn lao lên phía trước, đặc biệt là Minh Bam, chính anh là người nâng tỉ số lên 4-0, chúng tôi không nhớ anh đã ghi bàn như thế nào, chỉ nhớ mỗi pha cởi áo ăn mừng dành quà tặng về phía cổ động viên (cười). Sau đó, trước những đợt tấn công dồn dập, FCDD buộc VSSC phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa. Một bàn do Hùng trận ghi sau pha đột phá. Và 2 bàn còn lại thuộc về tiền đạo mới, Long tép. Một trong hai bàn thắng được thực hiện rất đẹp sau một pha tấn công hoàn hảo bên cánh trái, Phong Nguyên thoát xuống bên nhận bóng nhồi ngược lại cho Minh Bam bên cánh trái băng lên tạt rất căng vào vòng cấm địa, mặc dù bị hậu vệ kèm chặt nhưng Long tép vẫn bật cao đánh đầu lái bóng đi sát cột dọc vào lưới, một trong những bàn thắng đẹp của FCDD tại giải lần này. Kết thúc trận đấu FCDD giành thắng lợi áp đảo 7-0.  


Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Ba T6 30, 2009 11:09 am
Viết bởi bamaguro
Trận đấu này vinh danh các cầu thủ trẻ, trước hết là Thao-sóc, cầu thủ được BHL chuyển từ vị trí tiền đạo sang tiền vệ cánh phải.Anh nhanh như sóc và liên tiếp có những pha bức phá bên cánh phải và 1 trong những pha xuất thần,băng qua hàng loạt cầu thủ đối phương, và chuyền vào chính xác đã mang lại bàn thắng cho FCDD.
Cầu thủ trẻ thứ 2 là Long-tep,cầu thủ debut mùa giải này trong vị trí tiền đạo đã át mọi lời hoài nghi bằng những pha kết thúc không thể chê vào đâu được,và bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0 bằng đầu của anh là 1 sự hoàn hảo.DDFC đã cho thấy không chỉ giỏi trong tần công mà còn giỏi trong phòng ngự phản công như thế nào,3 đường chuyền, 1 xẻ cánh cho Phong Nguyên, 1 đập lại cho Minh-Bam bên cánh trái, 1 tạt vào cho Long-tep đánh đầu đầy sức mạnh và kĩ thuật.Một bàn thắng có thể nói là đẹp nhất của FCDD từ trước đến giờ, bàn thắng thể hiện tinh thần đồng đội, kĩ thuật và sức mạnh.

Riêng mình rất vui vì FCDD luôn sản sinh ra những tài năng mới, và những chàng trai trẻ luôn tự tin để thể hiện mình.

1 điểm 反省 ở trận đấu này là các cầu thủ ăn mừng xấu quá,cứ bắt chước Fan-HLV hoài mà nhảy đâu có được, giống bị đau bụng quá(笑).Chỉ có cầu thủ mang áo số 27 là ăn mừng đẹp nhất thôi. [tongue][tongue]

Đề nghị BHL mở 1 lớp tập huấn ăn mừng bàn thắng nào.

@các anh em và CDV: Mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau nên anh em viết lên cho xôm tụ nhé. [bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:DDFC ghi tên mình vào lịch sử Vysa Cup

Đã gửi: Ba T6 30, 2009 1:24 pm
Viết bởi Tomy_jp
Trong lịch sử bóng đá đỉnh cao các ông hoàng MU.JUVENTUS. INTE....đã có cơ hội bảo vệ nhưng chưa một lần  bảo vệ được ngay vàng của mình .Đối với FCDD lại khác . lần đầu tiên đi vào lịch sử bóng đá ,ko chỉ trong nước  mà mang tầm cở châu lục , Chúng ta đã lần đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng !



Do sốluong hinh anh nhieu nen moi người chiu kho vào link photobuclet de xem hình nha !

http://s486.photobucket.com/albums/rr227/dongdu/

Đội trưởng Thuận có bức ảnh đã quá.Ai có ảnh của tui không thì post dùm lên nhé.お願いします

có em đây rùi thì sợ gì ko có hình , chỉ sợ thiếu chỏ post hình thôi [bounce][bounce]