Bạn đang xem trang 159 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T3 25, 2008 12:09 am
Viết bởi fan
1 thùng to uỳnh như thùng mì tôm gửi đến tưởng quà của trường ..hí hửng mở ra .."科目登録に関する書類。。科目登録前に必ず呼んでください(ハット着き)ặc”đọc hết 1 nấy chắc khỏi thi cũng đổ bằng 特急quá ..để dành đọc cho 4 năm

Chủ nhật này đi FCDD với anh em, mời anh vài ly nama, sẽ chỉ cho cách giải quyết hết đống đó trong 1,2 ngày.[grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T3 25, 2008 12:34 am
Viết bởi Shinchi_Ani
Chủ nhật này đi FCDD với anh em, mời anh vài ly nama, sẽ chỉ cho cách giải quyết hết đống đó trong 1,2 ngày.grin

chắc chắn phải đi rồi ...lần trước do đột xuất ko đi dc ...tới bây giờ còn tiếc nà anh ..
đừng chỉ em cách thủ tiêu ,đem vào bếp thổi cơm ,hay nhắm mắt buông xuôi , là dc rùi [tongue] vài ly chứ cả một cốc vại em cũng đãi anh luôn [grin]  ..để mấy thứ này trong nhà chật chội quá [cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T3 25, 2008 9:25 am
Viết bởi aokuma159
đã đậu bằng lái và sắp bắt đầu di làm.thế là sắp bắt đầu cuộc sống .[smokin]....

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T3 28, 2008 8:50 pm
Viết bởi linkinpark88
ana ,khi that.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T3 29, 2008 9:44 pm
Viết bởi Locke Laton
  Gió cuốn
  Bụi bay
  Tôi ơi
  Sao im lặng ?

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T3 29, 2008 10:53 pm
Viết bởi bamaguro
Ngày mai FCDD,rộn ràng,cảm giác như 3,4 năm trước.Đúng là bóng đá,cứ như là 1 ma lực.今年もFCDDとサッカーを楽しもう
[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T3 30, 2008 1:26 am
Viết bởi Locke Laton
 Sáng thứ 7, báo muộn hơn bình thường 1 tiếng, phải làm thêm những việc ngu xuẩn khác mất thêm nửa tiếng nữa. Nhưng tôi vẫn dừng lại.

 Chỉ để ngắm 1 nụ hoa không tên vừa nở.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T4 05, 2008 9:14 pm
Viết bởi Asukio
Vô thường...  無常

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T4 05, 2008 10:48 pm
Viết bởi arubaito
Hu hu, ko ngủ được... Chắc tại nghỉ xuân ngủ ngày như heo ... [ tại mình ..] hix[cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T4 09, 2008 12:15 pm
Viết bởi kaitokid1412
Cuối cùng cũng có internét [smile]