Bạn đang xem trang 16 / 33 trang

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T5 24, 2008 5:09 pm
Viết bởi yumi
いよいよ chỉ còn một đêm nữa là tới giờ phút 本番 rồi. Không cần nói cũng biết anh em FCDD nhà mình rạo rực thế nào . Nhất là các chàng ma mới trẻ trung tài năng và tràn trề sinh lực, chắc sẽ thao thức cả đêm chờ giờ phút đề biu.
  • Còn với các lão tướng, đây là lúc để thể hiện những kĩ thuật điêu luyện và những kinh nghiệm dày dạn được tích luỹ qua nhiều năm chinh chiến. [cool][cool]Nhất là anh Minh black, đây là giải Vysa sau 2 năm dưỡng thương nên ngứa chân ngứa tay lắm đây. [waffen093][waffen093] Đương nhiên, cổ động viên cũng không kém phần sôi sục.[bounce][bounce]
     Trước ngày thi đấu, muốn tâm tình với anh em một xíu,hehe. Đối với mình, hình ảnh FCDD thi đấu là một hình ảnh rất đẹp. Đó không chỉ là niềm đam mê với thể thao mà còn là lúc anh em sát cánh bên nhau cùng chịu cái nóng oi bức hay cái rét căm căm, cùng dầm mưa đội nắng, cùng     san sẻ với nhau cái ngậm ngùi sau mỗi trận thua và cùng truyền cho nhau niềm vui tột đỉnh sau mỗi chiến thắng. Không chỉ đơn thuần là chuyện thắng thua, vô địch hay không vô địch. Nó gợi cho mình liên tưởng đến cuộc sống hằng ngày.
      Trong cuộc sống hằng ngày, anh em vật lộn với cuộc sống, đối mặt với những khó khăn và mệt mỏi, đối mặt với những giây phút nhiều khi muốn bỏ cuộc, nhưng luôn luôn nỗ lực hết mình để theo đuổi một giâc mơ.Trên sân cỏ, anh em cùng đuổi theo quả bóng tròn, lăn lộn, xoay sở, va chạm, vấp ngã để hướng đến mục tiêu cuối cùng là đưa quả bóng về cái đích phía trước.
       Trong cuộc sống, mỗi lúc gần như gục ngã, có những người bạn người anh em bên cạnh, ta sẽ dễ dàng vượt qua hơn là phải gánh chịu một mình. Cũng như trên sân cỏ, một người không thể làm nên chiến thắng, mà phải là sự kết hợp khéo léo của 11 người và phải có sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.
        Trong cuộc sống, anh em dám đối mặt với khó khăn và thử thách và đều thực hiện được giấc mơ của mình. Thì trên sân cỏ, không có lí gì mà không thể chiến thăng, nhỉ? [grin][wink][wink] hihi.
        Mình không biết đến các giải bóng đá châu Âu, không biết đến các CLB mà ai cũng biết. world - Cup thì cũng chỉ ham mức độ... đêm quên ăn ngày quên ngủ[tongue][tongue] ( ngày ăn bù đêm ngủ bù ) thôi, xem thì thích mà không xem cũng chẳng sao. Hồi nhỏ mình chỉ mê mấy giải bóng đá bình dân như giải của xã, của huyện, giải đá có lớp thi đấu, hay giải của em trai thi đấu thôi. Lớn lên chút thì mê Sea-game, vì có VN thi đấu. Còn sau này thì có thêm một " tình yêu bóng đá" mới là tình yêu dành cho FCDD. Niềm hăng say của các anh em FCDD trên sân cỏ truyền cho mình niềm hăng say trong cuộc sống hằng ngày, hì hì. Mà có
    lẽ là không chỉ có mình mới nghĩ vậy, tất cả các cầu thủ và cổ dộng viên đều có cùng chung ý nghĩ.
    Có lẽ anh em còn nhớ đến giây phút vinh quang năm 2005, FCDD thi đấu đẹp mắt và hết mình trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng chục của động viên và trong những lời khen ngợi của khán giả xung quanh, để rồi bước vào trận chung kết đầy kịch tính với nhiều pha va chạm nảy lửa. Để rồi hàng chục con người cùng thắt tim lại khi có một pha va chạm mạnh giữa tiền đạo đội mình và thủ môn đội bạn khiến cả hai nằm bắt động khiến xung quanh hốt hoảng đòi gọi xe cứu thương.  Để rồi hàng chục con người cùng hồi hộp theo dõi những gay cấn cuối giờ, để rồi cùng nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng vỡ oà khi FCDD chiến thắng. Và hội trường bonenkai năm đó, gần một trăm con mắt hướng về cửa chào đón những người chiến thắng trở về. Hội trường như muốn vỡ tung trong niềm vui tột đỉnh.
    Đấy,  sự gian khổ của anh em cũng là nỗi lo cuỉa tất cả mọi người, chiến thắng của anh em là niềm vui của tất cả mọi người.
    Vì vậy FCDD hãy chiến thắng nhé. Chiến thắng đầu tiên là   chiến thắng chính mình, thể hiện được hết sức mình, thể hiện hết những gì vốn có của Đông Du trên sân cỏ. Chiến thắng tiếp theo là giành được chức vô địch. Mà chiến thắng đầu tiên còn quan trọng hơn nhiều. Vì vậy trước mắt chúc FCDD giành được chiến thắng đầu tiên. Còn chiến thắng thứ hai, đó là nghĩa vụ rồi, hehe.

    Hơi dài dòng và hơn " sến " nhưng mà mình không biết diễn đạt bằng cách nào khác. Hi vọng là đã truyền đạt được những tình cảm của mình đên FCDD. Chúc FCDD một ngày ra quân vui vẻ và sảng khoái. [cool][cool][cool]
     FCDD VÔ ĐỊCH[bounce][bounce][bounce][bounce][ro2][ro2][ro2][bm][bm][bm]



  • Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Bảy T5 24, 2008 5:19 pm
    Viết bởi wild_beast
    Ngày mai hy vọng có thật nhiều những cổ động viên nhiệt tình như chị yumi....[bounce][bounce][bounce][bounce]
    Em thì ngày mai mang giày đi cổ vũ[grin]
    FCDD VÔ ĐỊCH,We are the Champions[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

    Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Bảy T5 24, 2008 9:52 pm
    Viết bởi Victor
    頑張れ!!俺たちのFC DONGDU

    Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Chủ nhật T5 25, 2008 5:40 pm
    Viết bởi Portraitpainter
    Theo tin rò rỉ từ SVD "nhà hát của những giấc mơ 埼玉" đội bóng thân yêu của chúng ta đã giành cup vô địch Vysa năm nay.
    Xin chúc mừng đội bóng!!! [bounce][bounce][drummer]

    Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Chủ nhật T5 25, 2008 5:44 pm
    Viết bởi nutuonghoamoclan2002
     FCDD VÔ ĐỊCH( nghe xong tin này mừng gấp mấy lần tin MU vô địch ấy chứ [tongue][tongue][lol][lol])
    Theo thông tin cấp báo từ Saitama FCDD đã đăng quang ngôi VÔ ĐỊCH mùa giải VYSACUP 2008.[bounce][bounce][bounce][cheer][cheer][cheer] Xin chúc mừng  các chàng  trai DD vừa giành được vinh quang ,một vinh quang phải mất 3 năm chờ đợi ,một vinh quang chỉ có được từ những trái tim đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn ,vinh quang của tình đoàn kết ,của tinh thần Đông Du.Xin cảm ơn FCDD đã đem vinh quang về cho DD ,thật tự hào và yêu quí mọi người biết bao.
      Rất mong được xem những bài tường thuật và những bài bình luận các trận đấu của FCDD trong thời gian sớm nhất .
    [bounce][bounce]

    Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Chủ nhật T5 25, 2008 7:06 pm
    Viết bởi Victor
    Chúc mừng , chúc mừng anh em đã đoạt cúp . Cho vài tấm ảnh trong thời gian sớm nhất nhé ^^

    Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Chủ nhật T5 25, 2008 8:07 pm
    Viết bởi HoAnG-ShiGa
    Lại 1 lần nữa FCDD đã vuợt qua đối thủ đầy duyên nợ VNFFC để lên ngôi vô địch. Đợt tập huấn lần truớc chắc cũng góp phần không nhỏ cho trận chiến PK lần này của anh em ( nghe đồn vào 5 quả lun [grin] )

    Chúc mừng FCDD [kiss2][br][br]

    Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Chủ nhật T5 25, 2008 8:48 pm
    Viết bởi usagi

    [drummer][drummer][drummer]  Chúc mừng FCDD , chuc mừng Yumi va tất cả các cổ động viên !!!!!
    [razz]

    Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Chủ nhật T5 25, 2008 10:48 pm
    Viết bởi QuangHung
    Chúc mừng FC Đông Du.

    [bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

    Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

    Đã gửi: Chủ nhật T5 25, 2008 10:57 pm
    Viết bởi LocDinhKy
    Chúc mừng FCĐD vô địch !
    Chắc giờ này các cầu thủ FCĐD đang ăn mừng chiến thắng ở 1 hộp đêm nào đó gần Sibuya rồi nhỉ.
     Đã định đi cổ vũ rồi mà sáng nay mưa nên...đành ở nhà vậy.Tiếc quá !