Bạn đang xem trang 16 / 21 trang

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 9:37 am
Viết bởi banAdmin
topi đang hay, đang nhiều ảnh đáng ngắm nghía thế này thì lại có mấy bài lạc đề  vào làm xấu cả đi.
Mod chuyển hộ mấy bài này ( kể cả bài viết này) vào thùng rác hộ cái nhé.

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 11:19 am
Viết bởi dongsong_cuocdoi
Xin được trở lại với không khí sôi động cùng trái bóng của giải bóng đá ngưòi việt tại hamabatsu.
Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn trước giải với một đội hình trong mơ có sự kết hợp đồng đều giũa các tuyến và đặc biệt là sự chênh lệch không quá lớn giữa đội hình chính và dự bị DDVN đã nhẹ nhàng vượt qua vòng đấu bảng mà không tốn quá nhiều calo bảo toàn lực lượng cho mục tiêu chiếc cúp vàng.
 DDVN bước vào vóngbàn kết với tư cách là đội nhì bảng B sẽ tiếp đôi thủ nishio độ bóng đứng đầu bảng A sau khi toàn thắng 2 trận vòng bảng một cách thuyết phục.nhưng đây chính là tửđạo của nishino.phải chiến đấu với các chiến binh hamabatsu và đội quân kansai hiếu chiến mặc dù giành đưọc chiến thắng nhưng binh hùng tưóng mạnh của nishino đã bị tổn thương đáng kể.khi mà mùi thơm và hương vi khoi đăcbiệt đang bốc nghi ngút từ bát phở made in VIETNAM với những lời khen không ngớt từ đội quân kanto thì đôi bạn di chuyển đến với những bưóc chân năng như trì.
 nắm đưọc điểmyếu củađôi bạn DDVN vào trận với một bầu không khí rất hưng phấn va lạc quan.vừa bắt đầu trân đấu huấn luyện viên bamaguro chỉ đạo các cầu thủ đánh phủđầu đội bạn liên tục thực hiện các màn tra tấn thể lực đội bạn.các con trâu 'the" Lực,Luân_trâu Sơn taves liên tục tổ chức các cuộc đua chạy việtdã khiến đội bạn hít bụi.tuyến giữa bộ 3 kỹ thuât hottô fan Thuan_mc Hiều công tử liên tục thưc hịên các pha bật tường tam giác chóng mặt.nhưng thât bất ngờ nhũng bươcchân nặng nềkhi nào của các cầuthu nishino giờđay lại trở nên nhanh nhẹn lạ thường.phút thứ 10 của trận đấu sau 1 pha bật tường tam giác sởtrương bóng từ chân của hotto fan đuơc chọc khe nhanh xuống Son tever  như 1 con sóc nhe nhàng lưót xuống mặt đối măt với thủ môn đội bạn.một cú xỉa bóng ky thuật hoàn toàn nằmngoài tâmkiểm soát cuathủ môn nishino va vào.....vào....vào...tiếng cổ đông viên và hlv bamaguro gào lên xung suớng.khung thành đội bạn rung lên bần bật như có động đất ......bóng trúng xa ngang.1 pha an mưnghụt[tongue].nhũng phút tiếp theo của hiệp một là những pha hãm thành liên tục của DDVN nhưng động lực từ tiếng cổ vũ không ngớt ngoai sân của các cô gái Viet xinh đep đã giúp mảnh lưỏi cua nishino không rung lên lần nào trong hiep đau tiên.đôi ban cũng có môt số pha phản công khá sắc nét và có ý đồ nhưng những tinhhuống đó chỉ dừnglài ở mức nguy hiểm không thể khuất phục anh chàng Lythong với các pha ra vào va bắt bóng rất hợp lý[confused]tiếng còikết thúc hiêp1 vang lên vói 1 chút tiếc nuối cho DDVN nhưng cũng xứng đáng cho những nô lực không biết mệt moi của nishino
[cool]buoc sang hiêp thi đáu thứ 2 hlv bâmguro quán triệt tinh thần"Đươc ăn cả ngã về không"khi cho phép Thuan_mc nhô cao lên 1 chút.va kết quả là trong 1 pha chặt chém của cầu thủ nishino với anh DDVN đuợc hưởng quả phạt ngay gần vạch 16m50.một cự ly sơtrưòng yeu thich cua nhạc trưởng fan.và cơ hội đuọc nhảy vào sân gào thét ăn mừng nhảy múa như những vũ công sampa đã đến khi nhạc trưởng fan không mắc 1 sai lầm nào thực hiện cú sút phạt bóng vẽ ra một đường cong huyền diệu trước khi chúi xuống trong sư bất lực của thu môn nishino.1_0 DDVN dân trưóc thât tuyêt vời các câu thu om nhau an mung hạnh phúc
Bị dẫn trước nishino buôc phải đẩy cao đọi hình với môt loạt sự thay đổinhân sự trên hàng công nhằm tim kiếm bancần bằng tỷ số.nhưng khi mà đội bạn còn chưa kịp hết bàng hoàng sau bàn thua thì con bài tiền đạo Hùng tran được hlv bamaguro lặng lẽ tung vào sân nhằm kết thúc nhanh trận đấu.sưc ép liên tục đènặng lên khung thànhLythong nhưng khi ma đội ban chưa củ thểđuoc ưu thế thành bàn thì trong 1 pha phảncông cực nhanh bóng đuọc nhồi cho tiền đạo HUNG YEN anh lợi dụng sức trâu của cầu thủ mới vào sân cho 1 cầu thủ đội bạn hít khói trước khi chọc khe thông minh cho Hùng tran đang trong tu thế trống traikhông người chăm sóc.anh thưc hiện cú đệm lòng như trong sach bong da tung nóc lươi đội bạn.vao.....vao...vao....và vũđiệu sampa của các cổđong vien lai tiêp tuc ở phía khán đài A của sân van đông
đên lúc này đoi ban có lẽ do chiên đau quá sức môt số cầu thủ bi chuột cắn phải rời sân các cầu thu conlại tỏ ra nản chí thi đấu khá rơi rạc.nếu tận dụng đuọc tôtcác cơ hội cuối trân thì tỉ số trân đau đã không chỉ dừng lại ở con số 2_0.nhưnng chừng đó cũng là quá đủ để DDVN và những vũ điệu sampa lại tiếp tục góp mặt trong trân tranh chiếc cúp vàng danh giá.trân chung kêt cua giải.một trân đấu đầy kỉ niệm
 kỳ  sau
   trận chung kết_loạt đấu súng định mệnh
  [wink][wink]

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 3:44 pm
Viết bởi seven_love86dn
 ặc ặc, dongsongcuocdoi bình loạn hay wá, cứ y như là đang xem .... truyền hình trực tiếp áh, hehe.
 Mà dongsong.... ko tường thuật lại trận đấu thứ 2, trận hoà có ....mùi đó thì làm sao HLV biết được "anh nào đá thật..."[grin][grin][grin]. Về nhà đọc báo  nghe nói Lý Thông và Hùng Trận đang nằm trong tầm ngắm của C14 vì tội dàn sếp tỉ số[cry][cry]. Các anh làm cho rõ giúp em, chứ cứ để dư luận thế này, chết nghiệp cầu thủ của em àh[cry][cry], ặc ặc[grin][grin][grin][tongue][tongue][tongue]

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 8:00 pm
Viết bởi yeutinhyeu
lâu wá không ghé diễn đàn...nay hay tin Hùng Trận và Lý Thông dàn xếp tỉ số sốc và giận wá......[cry][frown]

đợi trận chung kết lâu wá không thấy jì zậy các PV ? để nguội mất hay..mau mau tường thuật cho bà con nghe đi Bamaguro,Dongsongcuocdoi...  uiii..

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 9:16 pm
Viết bởi fan
Đến giờ, những hình ảnh của trận đấu thứ hai vẫn đọng lại âm ĩ trên bàn phím của các bình loạn viên.[frown][frown]
 
 Với trận đầu thắng cách biệt, đường vào bán kết đã mở quá rộng với FCDD. Trong khi đó đối thủ trận 2, BiaHơi Huế đang ngoai ngóp ở vị trí chót bảng. Và những sự thật bắt đầu từ đây...
 Mở đầu, tướng Minh đen đã gây sốc đưa vào sân đội hình gồm toàn quân Đà Nẵng và dự bị, đặc biệt có những siêu dự bị đã được trọng dụng trong trận đấu này như Đại Ca Thay, Hoàn máy khâu... Và như dự đoán, trận đấu đã diễn ra trong không khí hết hữu nghị làm cho khán giả liên tưởng đến những màn co cưa mỗi khi ĐN đụng Huda Huế ở VLít...[evil][evil]

   Nhưng bất ngờ đã xảy ra... Trong khi các cầu thủ ĐN đã buông tay どうぞ cho BiaHoi Huế thì có một con trâu mộng vẫn cày hùng hục... và chẳng ai khác chính chú Thuận_mc. Và dường như chàng nông dân Nam Định này không hiểu những câu thỏa thuận tiếng miền Trung nên cứ lao lên sút ào ào...và đã "vô tình" làm tung lưới Biahoi Huế. Các cầu thủ ngán ngẩm, bên ngoài tướng Minh mặt mày tái mét.. Và hậu quả là ThuanMC chưa kịp ăn mừng bàn thắng đã bị thay ngay bằng lão tướng Hùng Trận...[bones][bones]

Sau bàn thua, BiahoiHuế tràn lên tấn công, nhưng trong một chiều đầy nắng và gió, không biết BiahoiHue nhậu nhiều quá bị chuột rút hay hậu vệ FCDD đi bộ hơi nhanh nên Biahoi Huế vẫn không tài nào làm thủng lưới được đối phương.[cry][cry][cry]

 Thời gian tiếp tục trôi.. mồ hôi đổ như suối trên trán tướng Minh. Bỗng nhiên người ta thấy tướng Minh kêu Hiệp phò lại gần thì thầm vài câu rồi tung vào thế hậu vệ Hải Zidane ở cánh phải.
Dường như ngày lập tức, Hiệp Phò thực hiện một đường chuyền chọc khe về gôn nhà cho tiền đạo Biahoi Huế, một đường chuyền tuyệt đẹp làm chúng ta liên tưởng đến đường chuyền của hậu vệ lừng danh một thời Tamnagoya chuyền cho tiền đạo VNFFC trong trận CK VysaCup2005.[rolleyes][rolleyes] Và chỉ chờ có thế tiền đạo Biahơi Huế lao xuống sút căng...ngay người Thông chuột. Và không phụ lòng đồng đội, Thông chuột đã nhẹ nhàng đỡ qua bóng bay ra rớt ngay trước mặt của chàng tiền đạo BiaHoi Huế, và lần này anh đã không phụ lòng nhiều cầu thủ FCDD ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm cả trong lẫn ngoài sân cỏ...[confused][confused]
  Và khi trận đấu còn được tính bằng giây, bóng đến chân Hùng Trận. Trong một phút nhất thời nông nổi, lão tướng Hùng Trận đã dzẻ bóng một hồi qua 2,3 cầu thủ và bất ngờ đối mặt thủ môn BiaHoi Huế lúc nào không biết. Trước tình thế thủ môn đối phương lao ra bắt chân nguy hiểm, Hùng Trận buộc phải lừa qua để thủ môn không chụp trúng chân nhằm tránh ăn penalty, nhưng tiếc thay sau khi lừa qua TM thì chừng 3m trước mặt anh là một khung thành dài 7m32, cao 2m44 trống hoắc. Hùng Trận bình tĩnh nhìn bóng rồi sút căng...vọt xà trong tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt bên ngoài sân cỏ...Và sau trận đấu, khi được hỏi về cú sút lịch sử này, Hùng Trận đã trả lời đầy tâm trạng:"Tôi đá không phải cho riêng tôi". [cry][cry][cry]  

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 9:37 pm
Viết bởi yeutinhyeu
Hùng Trận đã trả lời đầy tâm trạng:"Tôi đá không phải cho riêng tôi"


Thông chuột đã nhẹ nhàng đỡ qua bóng bay ra rớt ngay trước mặt của chàng tiền đạo BiaHoi Huế


Thời gian tiếp tục trôi.. mồ hôi đổ như suối trên trán tướng Minh. Bỗng nhiên người ta thấy tướng Minh kêu Hiệp phò lại gần thì thầm vài câu rồi tung vào thế hậu vệ Hải Zidane ở cánh phải.
Dường như ngày lập tức, Hiệp Phò thực hiện một đường chuyền chọc khe về gôn nhà cho tiền đạo Biahoi Huế, một đường chuyền tuyệt đẹp ...

[mad]
như vậy là không chỉ riêng gì Hùng Trận, Lí Thông mà cả HLV Jose Minh và Hiệp PM cũng dính chấu trong vụ dàn xếp tỉ số này...không biết tiếp theo những ai sẽ bị lôi ra ánh sáng đây? [cry][cry]

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 10:20 pm
Viết bởi hoangngan
Hix.Gia nhu minh khong bi can thi,minh cung muon duoc da bong cung anh em[cry]

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 6:56 am
Viết bởi dongsong_cuocdoi
lâu ngaykhồng đọc báo chí thật bất ngờ hàngloat các sao không trừ tương Minh đã bi đua ra anh sáng.có lẽ hotto fan wen mất 1 chi tiết kha quan trọng cua trân đấu.trước khi dan trươc1 bàn trong 1 pha tấn công rất nhanh nhactưởng fan bất ngơ ngoat bóng nhin Thuân_mc va chuyền 1 đương chuyền chinh xác đến tưng centimet cho câu thu tiên đao dôi bạn.that đáng tiếc trong lúc Lythong dang vỗ tay tán thưởngthì câu thủ đoi bạn không hiểu mừng quá hay sao sút bong ra ngoài.chi tiết nay cung đáng đểquan toà suy ngẫm đó chứ nhi????/[tongue][tongue][tongue]

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Hai T8 27, 2007 5:57 pm
Viết bởi anhsaobang
cha...cha...!!!!ky vua roi khong di theo cac anh co le la mot su thiet thoi lon day nhi !!!!thay hinh post len rat dep va vui (vi co nhieu tam trang qua di ..hihi)[wink]thi dau thi hang say va quyet liet,vua roi khong di duoc thi dung la bo qua co hoi ngan vang roi nhi hic...[confused]

Re:FCDD 2007-Kết nối anh em

Đã gửi: Tư T8 29, 2007 5:53 pm
Viết bởi fungwan14
 Công việc điều tra tưỏng như bị gián đoạn vì các cầu thủ liên quan đều thuộc hàng có vai có vế và ít nhiều ảnh hưởng đền đội bóng FCĐD.
Và tưởng như mọi việc sẽ kết thúc ở đây thì có thể nói là 1 sự việc khiến ko ai có thể ngờ tới có liên quan đến 1 nhân vật, phải nói  nhân vật này là 1 trong những người có ảnh hưởng lớn đến  liên đoàn bóng đá ĐDFC.
 Trước khi trận chung kết diễn ra A.Hiều người mà ai cũng biết anh nông dân hiền lành chân chật thật thà chất phác, khẳng khái đôi lúc rất cương trực này cho biết "'Chúng tôi có nghe đồn về tiêu cực'.Và khi được hỏi về ý nghĩa của từ "CHÚNG TÔI" thì A.Hiều thẳng thắn trả lời"Quản làm sao được cầu thủ cả đêm."
 Vâng, như các bạn đã biết truớc đêm diễn ra giải đấu này thì đội tuyển của chúng ta đã có một buổi chiều tuyệt vời với các cổ động viên SHIZU.Và sau buổi chiều đó là cả 1 đêm dài [mad].
 Thịnh Sếu vườn:"Có người đã kéo chài tôi làm độ." Như các bạn đã biết thì Thịnh sếu là thủ môn ngày nào nay đã chuyển lên đá hậu vệ ở vai trò là CB.Anh khẳng định:"Trước trận Chung kết đó tôi có đi vệ sinh, và 1 đồng đội đi theo đã đặt vấn đề với tôi".
 Có người đã đưa 1 mẩu giấy nhỏ cho thủ môn Thông Chuột.Theo nguồn cho biết thì trước khi loạt đá Luân Lưu diễn ra thi Thông chuột có nhận được một mẩu giấy nhỏ.Theo người quan sát thì vì lúc đó trời đã tối nên ko biết nội dung bên trong mẩu giấy nhỏ đó.Tình tiết này được cơ quan điều tra đặc biết lưu tâm.
 Cơ quan tình báo cho biết sẽ ráo riết điều tra về nghi án "bán mình cho ai đó ta chưa biết" của 1 số cầu thủ ĐD.

[evil][evil][mad][mad][grin][grin][grin][evil]