Bạn đang xem trang 147 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T2 17, 2008 5:12 pm
Viết bởi minnahitori
疲れ、疲れ。。。

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T2 17, 2008 7:36 pm
Viết bởi Asukio
vui ghê

17/2/08

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T2 18, 2008 8:14 pm
Viết bởi master
không bít con ni có yêu mình ko đây,どうしようかなぁ


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T2 19, 2008 12:01 am
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
cảm ơn tất cả mọi người nghe...vui quá....hạnh phúc quá...cuối cùng cũng an tâm thi trường tiếp theo rùi..
5 đứa quảng nam 06 mình đứa mô cũng đỗ:vui
6đứa nhà yugao đều đậu:vui
hạnh phúc...có những người bạn tuyệt vời..cùng khóc cùng cười...vui[tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T2 19, 2008 10:28 am
Viết bởi minnahitori
Hôm nay trốn học ở nhà ngủ,hic[confused]hi vọng không bị cô giáo gọi điện tới[frown]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T2 19, 2008 11:03 am
Viết bởi chuotterry

Hôm nay trốn học ở nhà ngủ,hichi vọng không bị cô giáo gọi điện tới
.
  khakhakha,trốn học như tui ..gọi điện lên trường xin phép đàng hoàng [lí do đàng hoàng ko thì ko bít ]....có phải là được an tâm mà ngủ ko?[grin]khỏi phải run mỗi lần chuông điện thoại reng reng [wink][tongue][tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T2 19, 2008 11:19 am
Viết bởi minnahitori
Hic,muốn làm thế lắm,nhưng vì làm nhiều quá rồi,không có hiệu wả[grin].Hôm nay ở lớp có kiểm tra,nhưng vì không đủ 出席 ,khổ vậy đấy[confused],tui bị thẻ đỏ không được ra sân.ở nhà ngủ vẫn hơn là sang lớp bên cạnh ngủ[tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T2 19, 2008 1:03 pm
Viết bởi master
やっぱり、勘違いしてた。悔しいなぁ

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T2 19, 2008 3:16 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton

やっぱり、勘違いしてた。悔しいなぁ

へへへへへへへ[lol][lol]đấy.do các pác cứ hay tưởng bở,ăn nhầm ớt mà tưởng hạt tiêu...khổ chưa nè...へへへへへ[lol][lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T2 19, 2008 5:15 pm
Viết bởi hiroto
原点に立ち返すか、それとも。。。
とかくに、最後のチャンスまだある、絶対絶対諦めとしない。