Bạn đang xem trang 15 / 33 trang

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Tư T5 21, 2008 2:15 pm
Viết bởi seven love
hehe, anh Fan cũng làm quả mail chào bà con cô bác cho nó có khí thế chứ nhỉ[tongue][tongue]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Tư T5 21, 2008 4:08 pm
Viết bởi fan
Den hen lai len, cu moi do Vysa cup duoc to chuc la NissanFC lai co
mat, la doi bong co tham nien tham du giai, nam nay Nissan FC dem den
giai 1 luc luong hung hau, gom 2 doi thanh vien la NISSANFC AIKOISHIDA
va NISSANFC ISEHARA voi hon 50 cau thu dang ki thi dau. Chung toi la
nhung nhan vien cua Nissan Techno Viet Nam dang hoc tap va lam viec tai
NissanJidousha. La mot tap the tre trung va day nhiet huyet, Nissan
tham du giai lan nay voi mong muon duoc giao luu hoc hoi voi ban be tu
moi khap noi, va dong thoi la de noi tiep truyen thong cua cac the he
dan anh.
   Chuc Vysa cup thanh cong, chuc tat ca moi nguoi suc khoe. Chao than
ai va quyet thang.


Copy email BTC

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Tư T5 21, 2008 11:43 pm
Viết bởi fan
BẢNG THI ĐẤU VYSA Cup 2008






Kết quả bốc thăm chia bảng







Lịch thi đấu cụ thể



Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 5:58 pm
Viết bởi Portraitpainter
Theo lời kêu gọi của Trưởng lão Fan cùng 108 vị anh hùng Lương Sơn Sắt vụn ở Hoàng Ngân lầu, vào giờ Ngọ Chủ Nhật tới tiểu nhị xin dẫn theo 1 tuyệt sắc giai nhân Chim-Chtrích-Mông vượt đường xá xa xôi từ Đại Hàn( 大阪) tới, hi vọng sẽ làm tô thắm thêm cảnh sắc Lương Sơn trại chúng ta ngày hôm đó.

 Mong các anh hùng không chê tiểu nhị nghèo hèn vui lòng tiếp nhận cho.

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 9:12 pm
Viết bởi fan
Theo lời kêu gọi của Trưởng lão Fan cùng 108 vị anh hùng Lương Sơn Sắt vụn ở Hoàng Ngân lầu, vào giờ Ngọ Chủ Nhật tới tiểu nhị xin dẫn theo 1 tuyệt sắc giai nhân Chim-Chtrích-Mông vượt đường xá xa xôi từ Đại Hàn( 大阪) tới, hi vọng sẽ làm tô thắm thêm cảnh sắc Lương Sơn trại chúng ta ngày hôm đó.

 Mong các anh hùng không chê tiểu nhị nghèo hèn vui lòng tiếp nhận cho.


Quạ đen đúng là hiểu ý. Quạ đen xem bạn Đại Hàn gì đó có chị em gái hay bạn bè gì thì dẫn đi luôn. Dạo này thị trường đóng băng, mà mấy Hót-tồ MinhBlack, Hiệp phò, Dương lad lại làm ăn kém quá nên kéo giá FCDD cũng rớt theo, kiếm hàng họ khó quá.[confused]



 Có bài viết này của anh em VYSAN cũng thú vị, post lên cho anh em đọc:

Còn không quá một tuần nữa là quả bóng VC chính thức lăn trên sân vận động "Wakaranai" và mở màng cho một giải đấu vô cùng danh giá và tầm cở, VISA CUP. Hàng trăm trái tim tại VYSAN đang hồi hộp chờ đợi giây phút khai cuộc và họ đã đặt toàn bộ niềm hy vọng lên các "hảo thủ" of mình. Đang sở hữa trong tay một dàn cầu thủ "đầy sao", đội trưởng Jindo đã không ngần ngại tuyên bố với bà con VN-NUT trong buổi họp báo đầu tuần là "hãy lo giúp tôi vị trí đặt chiếc cup". Tự tin của đội trưởng là hoàn toàn có cơ sở khi trong mùa giải vừa qua, Giải bóng đá dành cho SV quốc tế, anh đã đưa đội VN-NUT mang về chiếc cúp tầm cở thế giới này (hiện nay chiếc CUP này đang ở nhà đội trưởng, mặc dù anh bị loại vòng đầu).
Có thể nói chưa có năm nào VYSAN lại qui tụ được một lực lượng hùng hậu đến như vậy, ngoài một "rừng ông sao" đã từng làm mưa làm gió tại vùng đất NIIGATA thì trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm vài "ông trăng". Trong khi có quá nhiều lợi thế về nhân lực thì đội trưởng Jin cũng tỏ ra khá lo lắng, việc bố trí sắp xếp đội hình như thế nào để phát huy được sức mạnh tổng lực là bài toán vô cùng nan giải. Những cuộc họp báo diễn ra hằng đêm, những bài chiến thuật tập luyện hằng ngày đã làm cho vùng đất Nagaoka trở nên vô cùng sôi động.
Năm nay do thiếu vắng 2 trong 3 hậu vệ thép, Quang-Giang-Long, nên chiến thuật thi đấu trong lần xuất quân này có điều chỉnh lớn . Theo tiết lộ mới nhất của giới báo chí thì năm nay đội VYSAN sẽ chuyển sang chiến thuật "Tấn công tổng lực", 1-2-3-5, với chiến thuật hình kim thự tháp có chân tháp nằm về phía đối phương này đã làm không ít cổ động viên lo ngại khả năng phòng thủ. Chiến thuật này được chọn vì năm nay đội hình VYSAN đang sở hữa một "kiệt tác bóng đá", với cái tên Jinnaldo và anh được bố trí đá liberô, với biệt danh Shinkansen của VN-NUT, anh có thể vượt qua đối phương một cách dễ dàng, anh có thể di chuyển từ vị trí tiền đạo về hậu vệ và ngược lại chỉ trong nháy mắt. Vì "Lên công về thủ" liên tục nên đôi lúc anh bị choáng và hay bị nhầm lẫn "Lên thủ về công", những lúc này thực sự rất nguy hại cho ta và có lợi cho đối phương. Ngoài ra, vì tốc độ quá cao nên anh cũng thường bị vấp bóng và lao vào tường bao, đây là những điểm hạn chế của cầu thủ này. Hiện nay anh đang tập tạ và thể lực anh đã và đang lên cực cao. Sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh của "kiệt tác bóng đá" này sẽ thực sự là một phương trình đa nghiệm khó giải cho các đối thủ lớn tại VYSAN CUP lần này.
Toàn bộ những con tim thao thức tại VYSAN đang đặt trọn niềm tin vào đội bóng, hy vọng các "hảo thủ" of VYSAN sẽ không làm thất vọng người hâm mộ. VYSAN chúng ta sẽ làm được tất cả nếu người người, nhà nhà cùng đồng tâm hợp lực, cùng nhiệt tình tham gia, cùng chia sẽ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng và hoàn toàn tin rằng chúng ta sẽ để lại một vết son chói lọi tại xứ sở hoa anh đào này trong mùa giải này.
"Hãy lo cho tôi vị trí đặt chiếc cup", một câu nói đầy tự tin của đội trưởng có thành hiện thực hay kô? hãy đợi đấy.

http://forum.vysan.net/viewtopic.php?f=27&t=795&st=0&sk=t&sd=a&sid=abdb9b437c6cad519533321d01809868


 

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 11:08 pm
Viết bởi Hiep PhoMa
thấy đội bạn cũng máu me wa !
FCDD nhà mình sao không thấy có màn thưởng nóng thưởng nguội jì nhỉ?

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Năm T5 22, 2008 11:32 pm
Viết bởi Hiep PhoMa
hy vọng những hình ảnh này luôn tràn ngập Saitama st. vào chủ nhật tới








 




















Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Sáu T5 23, 2008 12:14 am
Viết bởi L.a.D
 Gửi FCDD!

Tất cả anh em ta, qua đến đất Nhật này với chỉ 1 con tim,khối óc và đôi bàn tay trắng,cũng vì thế cho nên cần lắm 1 cái gì đó để nuôi dưỡng tinh thần mình, để hướng đến nó mỗi khi buồn chán...Đó đôi khi chỉ là 1 câu nói vô tình của ai kia, 1 nụ cười nhẹ của người khách chẳng hề quen...và chắc chắn trong không ít người, dó là những giây phút đc ra sân và đuổi theo trái bóng tròn...
Cũng vì lẽ ấy,FCĐD không chỉ là 1 đội bóng,mà còn là đứa con tinh thần của chúng ta.Và cứ mỗi độ Vysa Cup,cái tinh thần ấy lại càng thêm rạo rực...như có 1 cái gì đó thôi thúc...hồi hộp...đam mê...
Và chỉ 2 ngày nữa thôi,cái cảm giác khó tả ấy sẽ đc vỡ oà trong niềm sung sướng hay lại 1 lần nữa ngậm ngùi ,day dứt như lời bài hát " Bài thánh ca buồn" mà những người anh em đã hát vào buổi tối Noel 2năm trc...
Hãy chiến đấu và chiến thắng...hơn 300 con người Đông Du trên khắp mọi miền nc Nhật đang trông đợi vào 1 màn trình diễn ấn tượng của anh em...
さぁ。。。頑張ろうぜ。。。!

------We are the Champions !!!------



[grin]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Sáu T5 23, 2008 1:18 pm
Viết bởi seven love
[Size=5]Thông báo khẩn cho các tuyển thủ

 01h30 rạng sáng ngày 23/5, chỉ 2 ngày trước khi diễn ra Vysa Cup, thủ môn Thông sờmaisen mở mạng thông tin liên lạc và nhận được 1 message đầy ẩn ý : " KIẾM CHÁC CHÚT GÌ GIẢI NÀY KHÔNG???"[cry][cry]. Ngay lập tức, với sự trong sạch, quyết tâm không dính dáng đến tiêu cực của mình [tongue][tongue][tongue], anh đã báo cáo ngay với toàn thể ban huấn luyện để có phương án đề phòng.

 Nhận thấy tiêu cực đang lan tràn từ Vi lít sang đến tận Nhật Bổn, với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, Ban Huấn Luyện đã ngay lập tức có cuộc họp khẩn ngay trong đêm và đưa ra quyết định:

 [Size=5]Tập trung toàn đội từ ngày hôm trước

  Ban Huấn luyện đã quyết định thực hiện lệnh giới nghiêm, tập trung toàn quân trước giải, cách ly cầu thủ với nhóm GW(Girlfriend&Wife) để ổn định tâm lý bảo đảm thể lực trước khi xung trận, cũng như phòng chống căn bệnh tiêu cực trầm kha của bóng đá VN.
Đặc biệt, năm nay đội nhận được sự tài tợ về cơ sở vật chất của các cổ động viên chủ nhà nhiệt tình. Đêm 24/5 toàn đội trú quân trong 2 khách sạn: khách sạn 6 sao của bà trùm tài phiệt vừa chuyển lên từ Tịnh Cương - Thảo TH và khách sạn 16 sao của AĐỉnh - một đại ca khét tiếng một thời của băng đảng giang hồ K06[tongue][tongue][bounce][bounce][bounce][bounce]

(ghi chú 1 ông sao = 1畳  [tongue][tongue][smile][smile][smile])

 Vì vậy yêu cầu tất cả các cầu thủ tập trung theo hướng dẫn dưới đây và sớm liên lạc về Ban Huấn Luyện nếu có gì thắc mắc:

 Thời gian : 6h chiều ngày 24/5 (thứ 7)
 Địa điểm  : ga 南与野 (みなみよの),tuyến JR埼京線

 Những cầu thủ không tập trung lên tuyển theo quy định sẽ được liệt vào danh sách có dấu hiệu tiêu cực, được chuyển hồ sơ cho C14, đồng thời khả năng ra sân trong giải đấu tới sẽ bị xem xét lại.[cool][cool][cool][cool][grin][grin][grin][grin]
[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T5 24, 2008 1:11 am
Viết bởi nutuonghoamoclan2002
Dù chưa lần nào được trực tiếp xem FCDD đá nhưng bằng tình yêu bóng đá luôn cháy bỏng em vẫn dõi theo những hoạt động của đội bóng .Từ VYSA 2005 cho tới bây giờ .VYSA năm nay không thể trực tiếp đi hò hét cùng mọi người được nhưng lúc nào cũng mong FCDD sẽ cố gắng đạt danh hiệu cao nhất .FCDD niềm tự hào của cả Đông Du hãy cố lên .[bounce][bounce][tongue][tongue]
 Chúc mọi người sức khỏe ổn định ra sân với thể lực sung mãn nhất ,phong độ tốt nhất để chuẩn bị cho lần đăng quang thứ 2 thật ngọt ngào (như MU đã làm hôm vừa rồi nhé [wink])
 HY vọng một ngày không xa sẽ có được chữ kí của các sao FCDD trong bộ sưu tập [lol][lol]