Bạn đang xem trang 136 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 2:24 pm
Viết bởi Locke Laton
  Hôm nay thấy mình may mắn. Sang bên này, gặp 2 sempai quá tốt là anh Nguyên Béo và anh Tài Béo.

  Anh Tài béo dẫn mình đi thi bằng lái xe, và là người chứng kiến thất bại đầu tiên của mình trên đất Nhật. Cảm ơn anh rất nhiều vì những lời động viên của anh. Nhưng em không nói nick chị em đâu [lol]

  Cảm ơn anh Nguyên Béo rất nhiều. Nếu không có anh, chắc cuộc sống của chúng em không ổn định nhanh như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều về những lời khuyên, kinh nghiệm của anh về công việc. Anh cũng là người chịu nhiều sự tức giận vô cớ của em khi em mới làm việc, thế mà anh không hề phàn nàn gì, vẫn tận tình giúp đỡ em. Em thích nhất là nụ cười của anh đấy. Cố lên đại ca.
[lol][lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 2:56 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
một nụ cười cho một ngày mệt mỏi nhưng êm ả.[grin]頑張れば何もできるわけじゃないけど後後悔しないように今頑張る![tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 2:59 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
răng dạo ny mình khùng thế nhỉ?cứ vào nhật ký đông du ghi lung tung.hưchưc[tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 3:29 pm
Viết bởi Tuan
とりあえず、飯になるもんから...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 6:20 am
Viết bởi Locke Laton
THƠ CHO TUỔI 18

   Em giữ mãi.Cuối cùng
   rồi cũng mất,
   17 ngẩn ngơ.

   18 mãi đi tìm.
   Thương tiếc mãi một thời em vụng dại,
   Để mắt buồn giam nắng cả mùa đông.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 2:00 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
huchuc....bong gân chân...hậu quả của mùa tuyết đường trơn,của chiếc xe cà tàng không thắng,của con mắt cận ,của tội bất cẩn...hichic...tức cười chịu không được nhưng...đau wá,,,,,,,,,

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 2:00 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
最高の片思い
[movie]http://www.youtube.com/v/V28GJtf9vZI&rel=1&border=1[/movie]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 2:01 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
gomen.nhầm mất tiêu...gomen[tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 2:01 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
[tongue]post nhầm

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T1 11, 2008 8:44 pm
Viết bởi HoAnG-ShiGa
Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nguyện cùng tôi sống chết có nhau : "không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với ngươi" . Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả? Đợi kiếp sau đi kưng " . Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" <=== Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa ra phết... [lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol]