Bạn đang xem trang 12 / 90 trang

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T2 15, 2008 10:23 pm
Viết bởi wild_beast

anh SơnTori là anh nóng tính lắm đấy Ronaldinho ah! cẩn thận không thôi "chấn thương" với ảnh chứ chẳng chơi đâu.
@Tori: chú mày bình tĩnh.nóng giận là coi chừng trúng kế bọn ác đó..

Anh thì lúc nào chẳng bình tĩnh,Đông du nhà ta cả mà làm gì có bọn ác nào ở đây chứ[grin]hêhê..lùi một bước biển rộng trời cao mà[cool][cool]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T2 15, 2008 10:24 pm
Viết bởi KaMi
tình hình của Rovổ hiện nay cũng không sáng sủa gì cho lắm. chắc chú Ronaldinho nhà mình cũng hơi cay[grin]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T2 15, 2008 10:24 pm
Viết bởi Ronaldinho
1 ngôi sao lên là 1 ngôi sao tắt
Pato bừng sáng và Ronaldo lụi tàn[oops]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T2 15, 2008 10:26 pm
Viết bởi Ronaldinho
Ừ,đúng là thật buồn khi thần tượng mình sa sút như thế
Nhưng dù sao Ronaldinho cũng mới 28,mọi sự chưa đi vào ngõ cụt
vả lại,nhân cách của Mr vui vẻ cũng không có gì đáng phàn nàn[rolleyes]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T2 15, 2008 10:27 pm
Viết bởi wild_beast

1 ngôi sao lên là 1 ngôi sao tắt
Pato bừng sáng và Ronaldo lụi tàn

Lùi 1 bườc thì biển rộng trời cao chứ 2 bước là rớt xuống vực...Chú xát muối vào nỗi đau của anh rồi đó[cry][cry][cry]

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Sáu T2 15, 2008 10:36 pm
Viết bởi Ronaldinho
Ặc,em không có ý đó[cry]
CHỉ là nói lên 1 chân lý trong bóng đá thôi.Vd như Ribery và Zidane,Bent và Beckham,Eto'o và Mboma...thôi
Có khi 1 năm sau Ronaldo sẽ trở lại ở giải VĐ Brazil và thi đấu như Romario thì sao

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T2 16, 2008 6:31 am
Viết bởi Locke Laton
 Ặc, chưa gì mà đã coi Pato là 1 ngôi sao rồi cơ đấy.

 Pato mới đá có vài trận, làm sao mà đã là ngôi sao đc cơ chứ, còn xa lắm mới bén gót đc Ro béo, Ro vổ. Công nhận là Pato có tài năng và tương lai, nhưng hiện tại thì chẳng qua Milan đang khủng hoảng trầm trọng hàng tiền đạo nên người ta mới vớ lấy Pato mà ca tụng. Cái này em thấy báo chí rất "đểu" ấy. Còn cả vụ Paloschi gì gì đấy, vào đc 20s đc Pirlo chuyền quả dọn cỗ ghi bàn là coi như ngôi sao luôn,trận sau mất hút. bó tay.

 Nhìn Ade đấy, ghi bàn ầm ầm ( 9 trận liên tiếp rồi :D ) mà còn lâu Ars Fan mới coi anh sánh ngang với Berkgy và Titi. Nhưng tương lai còn dài mà. Vả lại Ade cũng toàn diện hơn Berkgy ( kĩ thuật ) và Titi ( tốc độ ).

 Còn Barca, :D theo chân lý anh nói thì Dos Santos và Kirkic cũng sắp đá văng Vổ đi rồi :D

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T2 16, 2008 6:52 am
Viết bởi Ronaldinho
Không phải là đã thành danh,chỉ ý muốn nói là chớm nở thôi

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T2 16, 2008 1:01 pm
Viết bởi Locke Laton
 Tối nay, cuộc chiến màu đỏ tại "nhà hát của những giấc mơ".

 Dù là ở đâu, thời điểm nào, trận đấu Ars - Mu vẫn luôn luôn là những trận chung kết và không bao giờ khoan nhượng. Vì thế, dù là có C1 4 ngày sau, Sir Alex và Giáo Sư chắc chắn vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và các cầu thủ sẽ tấn công hết mình vì không ai lại muốn thua trước đối thủ đại kình địch cả.

 Trên sân cỏ là như thế, và trên diễn đàn của chúng ta cũng sẽ bắt đầu cuộc khẩu chiến của những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất.

 Và để tăng nhiệt cho 2 cuộc chiến này, em xin đưa ra vài nhận định cho trận đấu ( dù có người ko muốn mình dự đoán kết quả tí nào :D ).

 Thứ nhất, đây sẽ là 1 trận đấu cống hiến và máu lửa. Chắc chắn thế. Như thế đội nào tấn công hay hơn sẽ thắng.
 
 Đội hình đăng kí
Man Utd : Van der Sar, Kuszczak, Brown, O'Shea, Simpson, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Nani, Park, Scholes, Ronaldo, Anderson, Carrick, Hargreaves, Giggs, Tevez, Rooney, Saha, Welbeck.

Arsenal: Lehmann, Fabianski, Senderos, Hleb, Fabregas, Flamini, Adebayor, Eduardo, Bendtner, Traore, Song, J Hoyte, Gilberto, Gilbert, Randall, G Hoyte, Lansbury.

  Như vậy hàng công vẫn có 2 cái tên đáng sợ : Ro7 và Ade.

  Trong lối chơi tấn công của Mu, hiện tại đang quá dựa dẫm vào Ro7.  Bằng chứng là trong những trận gần đây, khi Ro7 không thể bùng nổ thì Mu cũng chỉ như 1 đội bóng làng với lối đá thiếu nét và không kết dính :D ( đá xoáy đấy :D ). Nhưng vậy nhiệm vụ quan trọng nhất của các hậu vệ Ars là bắt chết Ro7. Cách tốt nhất để bắt chết Ro7 là đưa 1 hậu vệ cánh kèm và 1 tiền vệ trung tâm ngăn cản những đường chuyền đến Ro7. Nhưng, :( cả Clichy và Sagna đều vắng mặt, mất 2 hậu vệ cánh xuất sắc này, Traore và Hoyte rất dễ bị qua mặt. Cái này đành đặt niềm tin vào sự bùng nổ của Traore vậy. Khoá đc Ro7 là Mu hỏng ngay.

  Ngược lại bên phía Ars, việc Ade đá chính sẽ giúp cho Ars tấn công đa dạng hơn và dễ dàng thực hiện lối đá thực dụng hơn ( thật là dạo này đá thực dụng nhiều hơn trước ), sẽ không chỉ toàn là những cú bật tường ngắn, 1 chạm và tốc độ nữa, Ars còn có thể thực hiện những pha treo bóng cho Ade tận dụng khả năng bóng bổng của mình. Đây là khác biệt rất lớn của Ars năm nay. Lại nữa, Ade đang trên mây Hleb đang thăng hoa và Cesc đang hồi phục lại phong độ hồi đầu mùa. Có gì ngăn cản đc nào :P.

 Dự đoán của Locke Laton : Mu 0 - 2 Ars.

Re:SVDD - Cháy cùng World Cup

Đã gửi: Bảy T2 16, 2008 2:05 pm
Viết bởi KaMi
MU chấp Ars trái rưỡi, anh em nào có hứng thì hú mình 1 tiếng, bao nhiêu cũng hết[lol][lol][lol]