Bạn đang xem trang 110 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T4 02, 2007 12:22 pm
Viết bởi pinochio
Thật đau đớn khi thấy người mình thương yêu đang khổ sở và cô độc mà mình thì chẳng giúp được gì kể cả một lời an ủi. H. ơi, sứ sở mặt trời mọc đôi khi cũng bị bóng đêm che phủ phải không anh? Đừng dày vò bản thân mình, đừng tiếc nuối vì những điều bỏ dở anh đã để lại phía sau. Hãy tiếp tục bước trên con đường dài và chông gai mà anh đã chọn lựa ấy. Anh không chỉ có một mình, đúng không? Vì em biết em vẫn còn trong trái tim anh. Và vì em yêu anh.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T4 03, 2007 12:19 am
Viết bởi Tuan




Em còn nhớ hay em đã quên.
Nắng Sài Gòn chưa phê bằng hít bụi.
7 ngày ròng em hết kanji rồi số học
3 tháng trời anh cơm tấm nuôi thân.
Hoàng Anh quán Chít là nơi ta hẹn,
Bảy tám(78) quán chè chính chốn ta yêu.
 "Anh em nhà mình có nhận ra đấy là đâu không nhỉ?"-Tự nhiên thấy natsukashi quá.



Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T4 03, 2007 10:41 am
Viết bởi bo_doi_cu_ho
[lol] Nhà 20XHB đã qua mấy thế hệ sempai kohai rồi, bác forever tự nhiên lôi ảnh ra thấy nhớ nhớ [smile] hơn 2 năm rồi đấy bà con, giờ mỗi thằng 1 góc, nhớ ku Dũng Đói Kỳ Nhông hehe cụ Huy, Hưng phệ, anh Quang Anh, ku Nhật Anh, Cường cha sứ, anh Nhật. Hàng xóm có 3 chị Quảng Nam... Bao giờ bà con mình họp mặt phát !

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T4 03, 2007 11:52 am
Viết bởi hero
vì 1 phú sơ suất kỹ thuật nên mình đã nhầm 1 chút
hãy để mọi ưu sầu vè cùng trong giấc mơ,để hiện tại thực tế chỉ còn niềm vui và đẻ nghĩ về em và cả cho mình
đây là mình viết


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T4 03, 2007 4:04 pm
Viết bởi fuuryuu
Co ai dang can ban may tinh xin lien he voi minh qua so dt 09017242787

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T4 03, 2007 4:40 pm
Viết bởi fukuzawa
vì 1 phú sơ suất kỹ thuật nên mình đã nhầm 1 chút
hãy để mọi ưu sầu vè cùng trong giấc mơ,để hiện tại thực tế chỉ còn niềm vui và đẻ nghĩ về em và cả cho mình
đây là mình viết

[tongue][tongue][tongue]相思しすぎないようにねえ、ヒ-ロちゃん。

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T4 04, 2007 6:01 pm
Viết bởi Victor
Một ngày saitê cả ngày trời mưa chạy ngoài đường như con inư , nhục...
Phát xong mấy tờ báo đôi tay như ko còn là của mình nữa

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T4 04, 2007 11:02 pm
Viết bởi pinochio
AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaa! Mệt mỏi quá ! Ước gì mình được ra biển giờ này nhỉ, để hét lên thật to, để cảm giác rã rời trôi theo biển cả, để có thể một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong bóng đêm tĩnh lặng và sóng biển rạt rào...Và ...Nhớ quá!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T4 05, 2007 5:24 pm
Viết bởi Mecghi
Lời nói một khi đã nói ra rồi thì không thể nào rút lại được . Lời nói một khi đã nghe rồi và  cảm thấy thất vọng rồi thì cũng sẽ không bao giờ tìm được cảm giác như trước được nữa .T đã nói .  Bây giờ chỉ thấy mệt mỏi , không muốn tiếp tục nữa . Có buồn không ? Bản thân còn không rõ . T gởi mail . Không muốn trả lời .T ơi , D đã nghĩ rằng nếu cả hai đều có niềm tin thì sẽ được nhưng bây giờ thì D hiểu chỉ có mình D tin vào điều đó  , và nếu vậy thì D cũng không biết là mình còn có thể tin không nữa !

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 06, 2007 5:42 am
Viết bởi master
nếu sống cho đến cuối đời mà ko tìm ra được mục đích sống,ý nghĩa cuộc sống thì thật uổng.
人生の意義を見つける。これは大変難しい。
thật khó phải không nào?