Bạn đang xem trang 102 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T11 04, 2006 1:30 pm
Viết bởi BuOnChOSoPhaN

Ngồi xem lại một chút về Vật lý, thấy  mới lạ, hấp dẫn. Nhưng cũng rất nghi ngờ về ý nghĩa và sự đúng đắn của các công thức vật lý. Ai giám chắc chắn rằng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton không có vấn đề. Mà tôi thì không thích đơn thuần là một nhà nghiên cứu, nên có lẽ phải bỏ qua những ham muốn tìm hiểu cặn kẽ những công thức đó. Để giải thích hiện tượng thì có thể giải thích theo nhiều cách,nhiều giả thiết. Thế nên quả chứng hay con gà có trước thế nào cũng được không cần quan tâm. Và có lẽ tôi đang sa ngã vào chủ nghĩa kinh nghiệm


Anh Phuơng vừa mới trăn trở thì đã có ngay phản hồi đây. Xin mời vào đọc bài "Một người Việt muốn công bố 'thuyết hấp dẫn mới'" tại đây http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/11/3B9F004F/

まあ僕は理系に苦手だから文句なしけど、理系の者はどう思うか???[bounce][bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T11 11, 2006 10:53 pm
Viết bởi Tuan
Mãi lận đận thi cử,baito hôm nay mới nhớ ra vụ làm banner cổ động kohai thi cử.(Gồ-men,anh em nhiều!).
Nhìn cái này mà nhớ anh em Morioka quá,


Ngày trước lúc thi đại học cũng thế,đứa nào đứa nấy phập phồng mong đợi,ghi tên mình,rồi mấy câu nhăng nhít "ホアン・タイカ"”やろうぜー”...Cũng vui nhỉ.
Cuối cùng 2 con mắt daruma cũng được bôi đen,cả bọn vừa vui mừng đỗ đại học,lại lục đục sắp sửa chia tay,chuyển nhà,về chỗ mới.
Nghĩ lại mà tự nhiên thấy vui thật.Nhất định Tết này phải về Mori ăn tết mới được.[grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 1:56 pm
Viết bởi yumi
           Forever làm Yumi nhớ Mori quá , trước ngày thi gọi điện chúc tụi nó thi tốt, nghe tụi nó nói mà thấy nhớ lại những ngày cực kì gay cấn của tụi mình.[confused][cry][lol][tongue]. みんな頑張ってるね。いい結果を期待してるよ。
       không biết kohai trên đó đông đến thế thì có còn chỗ ngồi nào trống cho mình về ăn Tết không nữa ...[tongue][tongue][tongue][tongue]
            Nhớ Mori.....[bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 6:43 pm
Viết bởi phuongthao
mệt quá cuối cùng thì cũng thi ryu xong.đi thi mà như hành quân ra mặt trận bị lac may ga lai còn thi xong ko co xe về lại đi bộ về.mệt quá[confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T11 14, 2006 3:14 pm
Viết bởi yumi
   
mệt quá cuối cùng thì cũng thi ryu xong.đi thi mà như hành quân ra mặt trận bị lac may ga lai còn thi xong ko co xe về lại đi bộ về.mệt quá

   phuongthao ちゃん、お疲れ!あと一ヶ月、結果待ちだね。これからは受験勉強だ。頑張れ[bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T11 14, 2006 8:52 pm
Viết bởi BuOnChOSoPhaN


Ngày trước lúc thi đại học cũng thế,đứa nào đứa nấy phập phồng mong đợi,ghi tên mình,rồi mấy câu nhăng nhít "ホアン・タイカ"”やろうぜー”...Cũng vui nhỉ.



Làm sao để xoá hết nỗi đau đang còn đây
Làm sao để xoá hết nỗi đau trong trái tim.

Hic 俺は横浜に行きたかったのに [confused][confused][cry][cry]
Sao nỡ đụng vào nỗi đau của tao hả mậy [confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T11 14, 2006 10:06 pm
Viết bởi fukuzawa



Ngày trước lúc thi đại học cũng thế,đứa nào đứa nấy phập phồng mong đợi,ghi tên mình,rồi mấy câu nhăng nhít "ホアン・タイカ"”やろうぜー”...Cũng vui nhỉ.


Làm sao để xoá hết nỗi đau đang còn đây
Làm sao để xoá hết nỗi đau trong trái tim.

Hic 俺は横浜に行きたかったのに 
Sao nỡ đụng vào nỗi đau của tao hả mậy

まあまあ人生色々。乗り越えられるから試されるのさ
[cheer]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T11 21, 2006 11:22 am
Viết bởi Tuan
Cả 3 tháng ăn chơi dồn lại một đêm không ngủ[frown].Thứ tiếng Pháp nhùng nhằng đủ kiểu đành học gạo ứng phó mà thôi [lol].苦肉の策だからさ、文句なし.
Lúc sáng vào phòng thi,mắt lơ mơ đầu lục lọi cố nặn cho đủ mấy dòng cho đủ bài luận...Hết giờ,thấp thỏm lên nộp bài trong ánh mắt dò xét của Dr (chắc ổng đang nghi ngờ gì đây).Liếc nhìn mấy bài nộp trước toàn giấy trắng...Ặc ặc Vậy là một đêm thức trắng cũng không tiếc hehe.
Chiều nay lại thi môn 線形 nữa.Học Tin mà Toán bê bối quá huhu.Nhục thật!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T11 21, 2006 2:32 pm
Viết bởi lad10
Chánnnnnnnn.......nnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1[bones][bones][bones]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T11 22, 2006 8:38 am
Viết bởi bamaguro
最近、だめだ、俺。何もできない、自分の弱さが見える、自分を勝つことができない。どうして??どうしてだ???
頑張れ、俺。頑張ってくれ、bamaguroちゃん