Bạn đang xem trang 11 / 16 trang

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 7:30 pm
Viết bởi aokuma159
cũng nhiều cái xấu của anh em đông du đã lộ ra,và chắc còn nhiều cái xấu chưa lộ, ví dụ như sempai em đi đại học là bùng luôn 5,6 tháng tiền internet để rồi tháng nào công ty cũng gửi giấy về đòi,nó còn mời cảnh sát đến và doạ kiện nữa.sempai tháng cũng 5 man học bổng nhưng mấy man tiền net thì...

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 7:39 pm
Viết bởi Youtome
 Chào tất cả mọi người!
 Đoạn văn trích dẫn tin nhắn mà chị miki_vn public trên diễn đàn mình đã xoá. Vì đây là những thông tin cá nhân, đáng được tôn trọng và giữ kín, nên mong mọi người không nhắc đến nữa.
 Ngoài ra, còn vài ngày nữa thôi là các kohai thi ryu rồi. Mình nghĩ, đó là việc đáng để chúng ta quan tâm và dốc tâm sức nhiều hơn.

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 7:53 pm
Viết bởi aokuma159
em nghĩ đây cũng chỉ là sự biểu hiện của những thói xấu cố hữu của người VIỆT NAM  mình thôi.không thể bảo là của mình thành viên đông du được.có nhiều sempai đông du đáng để mọi người ở đây ,kể cả miki_vn phải tôn trọng.em chỉ nói những suy nghỉ của mình.xin lỗi anh nam tùng

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 9:19 pm
Viết bởi thangpc208
không biết mọi người còn nhớ có đợt, trên trang Đông Du Việt Nam xuất hiện 1 "Trang Tử" tái thế, và sempai đã cho nó tịt ngòi, không biết có nên đem lại bài đấy ra xử vụ này không nhỉ![tongue][tongue]

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 9:28 pm
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
@chị miki_vn : em xin trích lại câu này của chị :
Còn về việc chứng cứ, em viết ra để muốn các anh chị hiểu rằng, em nói có căn cứ. Và đương nhiên, đâu phải anh chị nào PM cho em là em gởi bằng chứng này cho đâu. Nếu là Thầy Hiệu Trưởng hay anh chị nào đó trong Ban đại diện muốn xác nhận thông tin, em sẵn sàng đưa bằng cả 2 tay.

Em cũng đã nói rõ trong mess là em cũng là thành viên BDD (em xin lỗi các anh chị trong BDD,xưa xin phép mọi người mà đã tự ý làm việc).Và em cũng tôn trọng chị nên em mới viết 1 mess lịch sự như thế.Không biết có điểm nào chưa phải với chị ?
  Em gửi tin nhắn như thế không phải là tò mò mà vì em nghĩ mình cũng có 1 phần trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề .
...

Re:留学生について

Đã gửi: Tư T6 17, 2009 9:49 pm
Viết bởi forever8
TOPIC nóng quá nhỉ, mới đó đã 7 trang rồi ...

Re:留学生について

Đã gửi: Năm T6 18, 2009 12:55 am
Viết bởi miki_vn

Ko cần nói đến đúng sai..chỉ việc đem message của người ta gửi cho mình 公開 là đủ biết trình độ văn hoá lớp mấy rồi.....


Thấy không có gì xúc pạhm cả, với lại, nếu có dũng cảm thì cứ post lên diễn đàn, mess cá nhân làm gì. Mess riêng của Miki thì miki có quyền làm gì cũng mặc, không có người mess cho nên tức à??!!
@ Khổ thân chưa, đã không thích nhận mess or mail riêng mà cứ bị gửi tới là sao?! Sẵn đây, post lên luôn cho công bằng (có reply luôn rồi nhé).

> From: bibikp22@yahoo.com.au
> Subject: gui chi miki_vn
>
> em chao chi.em nghi bay gio chac chi dang ha he lam vi topic ma chi lap ra thu hut kha nhieu nguoi .
> theo nhu chi noi thi chi sap len tien si gi do roi nhung em thay loi noi cua chi chang khac gi mot dua hoc tro cap 3 .em khong phai la nguoi Dong Du,cung khong du hoc o Nhat nen khong hieu ro tinh hinh du hoc o Nhat la nhu the nao.nhung doc nhung loi le cua chi viet em chiu khong noi nen moi gui mail cho chi.truoc khi post bai len chi co bao gio than trong doc ky lai nhung gi minh viet chua a?chi khong nhan thay la nhung loi noi cua chi rat qua dang,khong tuong xung voi giong van cua mot nguoi tien si tuong lai neu khong muon noi la giong van cua mot ke vo hoc hay sao?va cang khong giong cach an noi cua mot nguoi phu nu da co chong.co the nhung dieu chi muon noi chi la de gop y cho Dong Du,nhung voi cach noi nhu vay thi chang he co chut thien y nao ca.em khong phai ila nguoi Dong Du ma khi doc con cam thay tuc gian thi noi chi den nhung nguoi la thanh vien Dong Du thuc su.em ko co y kien gi ve noi dung nhung gi chi noi,em chi muon gop y ve cach phat ngon cua chi nen moi gui !
> mail nay.mong chi than trong coi lai cach an noi cua minh neu khong muon bi coi la "dan cho bua".
> Hon nua,thuc su co mot dieu em ban khoan la khong bit co thuc su gioi tinh cua chi la "chi" ,va chi nam nay da 24 tuoi hay khong,hay do chi la cach "chi" tung hoa mu moi nguoi?lap nick moi, topic nong, hang ngay vao check,cam thay thich thu khi thay dong nguoi tranh cai , moi nguoi cang tranh cai gay gat thi cang ha he...tat ca nhung dac diem do cu nhu la cu mot dua tre khong co gi noi bat, gio day cam thay thich thu vi tro thanh tam diem,duoc moi nguoi tranh luan quanh minh.thuc su do la nhung em dang nghi.em chao chi
>
> This E-mail was sent via http://www.dongdu.org
------------------------------------------------------------------------

Gửi bé con ! Bé con không phải là người ĐD và chưa qua Nhật du học thì cần quái gì phải quan tâm đến bài viết này, hay là người ĐD và cũng đang ở Nhật nhưng không dám chường cái mặt ấy ra vì bên đây học dốt quá, không dám kể, hoặc bé có ở VN bài viết này cũng đụng chạm đến việc học ở VN (chắc cũng học dốt và hay bị chửi dữ lắm đây). Diễn đàn là diễn đàn chung, bài post lên mà không bị xóa thì chứng tỏ bài viết không vi phạm nội quy diễn đàn, tức không châm biếm, đả kích, tố cáo, ... Như bé vào đọc mà không biết là có đụng chạm gì đến mình hay không, sao lại nhảy đong đỏng lên chửi bới um sùm.

Chuyện miki là Anh hay Chị, 24 hay 34 tuổi cũng chẳng qua trọng vì hình như mấy người này nhảy dựng lên , trong đó có cả bé đây hình như là không đọc kỹ bài viết. Đã ai nói là bài viết này chỉ nói về DHS VN!!?? Đã ai nói là bài viết này nói về DHS ở Nhật!!?? Và cũng chẳng ai nói là đây là DHS ĐD nhé bé con nhé. Vậy thì ai nhảy đỏng lên thì chỉ chứng tỏ là bài viết này viết về mình thôi, không thì chẳng ai tốn công vô ích để vô đọc rồi đi “phản bác” hay “tự bào chữa” cho mình như thế.

Văn phong đa dạng lắm con bé ạ, nó cũng như khi nói chuyện với 1 người lịch sự đàng hoàng thì người ta dùng những lời lẽ trong sáng, tao nhã hơn; có khi nói về những con người như vậy thì cũng phải dùng những từ ngữ sao cho phù hợp để không đánh đồng họ với những người có lòng tự trọng, vì như thế sẽ tội nghiệp họ lắm. Vì thế cái chuyện sử dụng giọng văn như thế nào chẳng ảnh hưởng gì đến học vấn của người ấy (tiến sỹ hay giáo sư nói chuyện với một đứa đã ngu dốt mà còn không biết tự trọng thì cũng phải thay đổi cách nói của mình cho phù hợp thôi), tất nhiên trừ việc dùng từ ngữ văng tục một cách lộ liễu. Nếu bé con muốn được chiêm ngưỡng giọng văn tao nhã để khen ngợi người khác thì bé con ráng cố gắng học hành cho thành người rồi đưa thành tích của bé con đây, Anh/Chị sẽ dành hẳn một bài để ca ngợi DHS VIỆT NAM và lấy điển hình là bé con nhé, chịu không nào??

Chắc bé con cũng dốt nát lắm về kiến thức từ vựng Việt Nam, chưa hiểu cụm từ “dân chợ búa” là gì đúng không??!! Thật tội nghiệp, chẳng biết bé con mấy tuổi rồi, bọn trẻ bây giớ chán thật!! Này, đọc cho kỹ lại những lời lẽ của những Em/Bạn/Anh/Chị comment trên topic đó, sẽ thấy như thế nào là “dân chợ búa” bé con nhé.

Cuối cùng, việc đăng bài lên chẳng phảỉ để hả hê điều gì, trời ạ, đâu có tăng thêm được kg nào với cái sự hả hê ấy, và đây cũng không cầu khẩn, van xin, lạy lục mọi người và cả bé nữa vào coi nhé, tự nguyện cả mà, rảnh quá mà, ngu dốt quá mà nên thấy đụng chạm đến là phải nhảy dựng lên chứ, im lặng để người ta nghĩ mình ngu hoài sao chịu nổi, đúng không nè!! Ngu gì mà ngu dữ vậy không biết, người không liên quan thì chỉ đọc qua và cười thôi (như một số comment trong topic ấy). Vậy thì những người mở miệng ra như bé con đây hãy nhìn kỹ lại mình đi nhé, và mai mốt nếu có ý kiến ý cò gì thì hãy post trực tiếp lên đây, chẳng cần phải dấu diếm hay trao đổi riêng gì cả, bé nhé! Mail này thật sự ra cũng chẳng pahỉ quyền sở hữu của miki (có cho mail riêng của miki cũng được. Mail ấy chỉ tiếp những người học hành đàng hoàng thôi, còn ngu dốt như bé thì xin kiếu nhé).
------------------------------------------------------------------------

@nutuonghoamoclan: em cũng nằm trong số đó hay sao mà phản ứng mạnh mẽ thế,ekekek…chắc cũng là một trong số đó rồi, hóa ra khi đọc bài viết này cũng có khá nhiều người nhận ra chính bản thân mình ấy nhỉ.
Học được tiếng Việt bao lâu mà dám ba hoa tiếng Việt phong phú, này học hỏi thêm phần mail ở phía trên để biết cách dùng những cái mà em gọi là “văn phong” ấy đối với những “hạng người khác nhau”đi nhé.
Thế cảm thấy topic cái gì không xứng đáng thì đừng có tìm hiểu, đừng có ghé vô đây theo dõi rồi so sánh nó như “những tin rác của một tờ báo lá cải”,” một cái thùng nước gạo đi thu nhặt những rác rưởi”, thế thì chẳng khác nào nói những Em/Bạn/Anh/Chị đọc bài viết này là “thứ rác rưởi”, hay là em cũng có thói quen ăn uống “nước gạo trộn chung với rác rưởi”hằng ngày.
Gà rụng 1 lông thì chẳng ai nỡ đem nó đi vặt trụi hết lông, hoặc giả con gà đó có trụi hết lông cũng chẳng ai nỡ làm gì nó, chẳng qua con gà đó bị bệnh dịch, mà bệnh dịch thì dễ lây lan lắm, hoặc có chữa thì cũng phải dùng đến các phương pháp đặc biệt một chút và hơi đau đớn một chút, để mà con gà đó nếu “nhận ra” được những gì mình phải làm để hết bệnh thì nó sẽ còn “tồn tại”, không thì chính nó tự hủy hoại đời nó!!(Hy vọng cái đầu em đủ chất xám để hiểu cái sự ví von này, chẳng qua là nó được khai triển thêm từ ý của em để cho đúng và hoàn thiện hơn thôi)
Nói đến đây hy vọng em hiểu, và nếu có lỡ “mắc bệnh” thì ráng mà đi chữa trị sớm mà đừng có để “lây lan” nhé.

@2 anh chị Phương-Hạnh: Đọc những lời tạ tội thấy mắc cười, có lẽ phần nào hiểu được tâm trạng của 2 anh chị khi đột ngột bị lôi vào như thế (chia buồn), nếu anh hay chị có thấy tên mình từ trong topic của em thi cũng xin dừng trách em, như em đã nói, cái đầu ngắn thì luôn suy nghĩ hàm hồ và quái gở, đó mới chính là người mà anh chị nên trách và có lẽ phải cũng phải coi lại mối quan hệ đối với memDD ở nơi anh chị sống và học tập.

@All: những ai vào đây chê bai khích bác topic này thì cứ hãy nhìn vào số lượng truy cập các bạn nhé, miki chẳng hả hê gì, mà có bị gán hoài cho cái tội “hả hê” thì cũng phải trân trọng nhận lấy cho các Em/Bạn/Anh/Chị vui chứ chẵng lẽ cứ đem quăng qua quăng lại hoài cũng kỳ!! Đem đăng một bài viết thậm chí chẳng nói rõ nói về người có quốc tịch gì, đang sống, học ở đâu thế mà lắm người nhảy vào “nhận vơ” là nói về mình thế không biết, hohohoho….. vậy mai mốt cứ cần muốn biết sự thật gì, cứ nói phông long vậy thế nào cũng lòi ra hết sự thật các bác nhỉ!!
Thấy vui vui nên dành thời gian 1 chút để khai thác thêm 1 ít thông tin ấy, các bác cũng thấy anh Bam cám ơn em vì nhờ topic này mới biết được chuyện sexual harassment đấy thôi. Thế nên cũng đừng có ăn cháo đá bát quá đấy nhé. Còn gào lên là “rác rưởi” thì đừng có nhào vô đây mà coi, kẻo biến thành rác rưởi giống như những người đã “tận tụy” với topic này từ đà tới giờ nhé!!

Re:留学生について

Đã gửi: Năm T6 18, 2009 1:01 am
Viết bởi Chungsuc
Miki viết:

Gửi bé con ! Bé con không phải là người ĐD và chưa qua Nhật du học thì cần quái gì phải quan tâm đến bài viết này, hay là người ĐD và cũng đang ở Nhật nhưng không dám chường cái mặt ấy ra vì bên đây học dốt quá, không dám kể, hoặc bé có ở VN bài viết này cũng đụng chạm đến việc học ở VN (chắc cũng học dốt và hay bị chửi dữ lắm đây). Diễn đàn là diễn đàn chung, bài post lên mà không bị xóa thì chứng tỏ bài viết không vi phạm nội quy diễn đàn, tức không châm biếm, đả kích, tố cáo, ... Như bé vào đọc mà không biết là có đụng chạm gì đến mình hay không, sao lại nhảy đong đỏng lên chửi bới um sùm
ua,mình tưởng bạn đã nói là ở đời chẳng ai so sánh hơn kém về chuyện học,quan trọng là ra đời ai kiếm được nhiều tiền hơn,sao lại mắng nhiếc bạn này học dốt?

Re:留学生について

Đã gửi: Năm T6 18, 2009 2:12 am
Viết bởi thangpc208
 Đã bảo rồi, trước khi post bài phải đọc lại cho kĩ, không có là tự chửi mình đấy bà chị ạ.
 Ngoài ra, xin nói cho bà chị chị biết 1 điều, mọi người vào đọc xong, ai comment lại là còn để ý, vẫn còn chút tôn trọng bà chị đấy, còn đối với những ai đã không comment lại thì những bài viết của bà thực chất chả đáng xem,( như nữ tướng gì gì đấy [tongue] nói là chẳng khác gì những tờ báo lá cải, tôi thì thấy nó còn chả bằng 1 bài trong mục "Phóng viên nhỏ" trên báo thiếu niên tiền phong ngày xưa tôi từng đọc, từ dọng văn, cách biểu đạt cảm xúc, cho đến cái cách phản ứng chẳng khác gì 1 cô bé lên 3, đỏng đảnh khi không ai để ý đến mình đâu, bà "pờ rô phét sờ" ạ.
 Nhân đây có 1 câu chuyện( trích lại của sempai) mà tôi thấy nếu đưa ra trong trường hợp này có vẻ hợp lí.
Có 1 chú chỏ nhỏ bị xích trong 1 sân nhà, cứ hễ ai đi qua cũng sủa ing ỏi, người bị sủa thì ngay lập tức phản ứng, doạ nạt, nhưng mà càng doạ càng quát, nó lại càng sủa to hơn, sủa " khoái chí" hơn.Đến 1 lúc nọ, thấy 1 ông bác sĩ đi qua, tất nhiên theo thói quen, chú chó chạy ra sủa, nhưng ông bác sĩ thản nhiên không phản ứng gì cả, và bất ngờ, chú chó không sủa nữa. Mọi người ngạc nhiên hỏi ông bác sĩ nguyên do tại sao thì ông trả lời :" Con chó sủa chẳng qua vì nó muốn mọi người sợ nó, muốn cho mọi người biết đến sự tồn tại của nó mà thôi, nên nếu cứ kệ nó đấy, nó tự khắc sẽ im ngay".
Thôi, nói đến thế này mà còn không chịu ngộ ra thì cũng đến bó tay thôi.
 Cuối cùng, xin nhắc lại 1 lần nữa, viết cái gì xong thì cũng đọc lại ít nhất 1 lần, xem có tự chửi mình không đã rồi hãy post lên. Các cụ đã dạy " bút sa ga chết" rồi.

Re:留学生について

Đã gửi: Năm T6 18, 2009 4:30 am
Viết bởi Youtome
 Thực sự là không hề muốn, đã cố tránh, nhưng topic lần này lại có quá nhiều diễn biến xấu. Điển hình là 3 việc sau:
 1. Xuất hiện quá nhiều những thông tin cá nhân, những việc mà có lẽ hoàn toàn không nên public như thế này
 2. Không còn là tranh luận, các thành viên bắt đầu có sự chỉ trích qua lại
 3. Cá nhân chị miki_vn luôn nói rằng, topic không bị xoá thì có nghĩa là không vi phạm, và chị cứ... tiếp tục phản bác từng người, từng người một.
 Thực sự em định khoá topic tại thời điểm chị nói rằng, email của chị thì chị thích làm gì thì làm. Em định khoá topic để chị hiểu rằng, đây là diễn đàn của toàn thể du học sinh Đông Du, chứ không phải là của mình chị, hay của mình em. Vì thế, chị không thể thích làm gì thì làm được ạ.
 Em mong chị dừng việc chỉ trích từng người lại, đặc biệt là việc đưa các email lên diễn đàn. Nếu chị vi phạm nữa, em xin phép khoá topic lại!