Bạn đang xem trang 11 / 12 trang

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Tư T3 05, 2008 11:58 pm
Viết bởi Robinson
vậy là cuộc vui đã sớm kết thúc với 1lý do cu~ rích,khoá06 thích chém giết lẫm nhau.Cuộc chơi đang vui,vậy mà.....
Phải chi phê bình Hải syu như những lời phê bình hóm hĩnh như những người bạn của Tonya thì có phải hay hơn ko,vừa ko phản tác dụng,Hải syu vừa dễ tiếp thu,sữa đổi lỗi
やっばり 06[evil]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Năm T3 06, 2008 6:07 am
Viết bởi master

vậy là cuộc vui đã sớm kết thúc với 1lý do cu~ rích,khoá06 thích chém giết lẫm nhau.Cuộc chơi đang vui,vậy mà.....
Phải chi phê bình Hải syu như những lời phê bình hóm hĩnh như những người bạn của Tonya thì có phải hay hơn ko,vừa ko phản tác dụng,Hải syu vừa dễ tiếp thu,sữa đổi lỗi
やっばり 06

同感

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Sáu T3 07, 2008 11:11 am
Viết bởi anhsiu

 nhiều ý kiến kếu tiếp tục , a e thấy sao !!!

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Sáu T3 07, 2008 11:15 am
Viết bởi master
đẹp

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Sáu T3 07, 2008 5:45 pm
Viết bởi Locke Laton
 4 người cuối thì đẹp rồi nhưng 2 người trên đề nghị anh đầu tư thêm 1 ít thời gian nữa.

  Anh thử sử dụng công cụ "free transform" để "kéo" những khuôn mặt đấy lệch đi cho hợp với ảnh nền hơn.

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Bảy T3 08, 2008 9:57 pm
Viết bởi wild_beast
Tín kưn lớp mình giỏi văn lắm mà,viết cho mọi người thưởng thức đi chứ,Nhân tàu nữa phát huy  đi chứ.....mình định viết nhưng đúng dốt văn bẩm sinh nên potay...mọi người cùng góp 1 tay xây dựng câu chuyện đang hấp dẫn này nào.ご協力お願いいたします[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 10, 2008 9:04 pm
Viết bởi wild_beast

Sau trận quyết chiến chí mạng tại tư-cấm-chuồng đó, những anh chàng nào cứ ngỡ tàn-dư-05 là củ-khoai đã xách dép chạy dài. Một số ngựa non háu đá vẫn cất công mò lên đến tận cửa, muốn hạ bệ Q.A. Huy-trán-cao, To-ri bay-ko-có-chỗ-đậu...đã phải nằm lại tại gia xin "cho-em-qua-đêm".
Cùng lúc đó, động lại thu thêm một lành viên Cu-Tèo. Cu-Tèo cũng thuộc dạng chả thua ai. Và thế là động-05 "đã mạnh nay càng mạnh hơn".
....
Có lẽ ta nên nói một chút về chú-chim-bay-ko-có-chỗ-đậu nhỉ! Anh là một con người rất đẹp-chai, thong-manh và sáng-nào-cũng-lạng. Tài ăn nói có lẽ chỉ sau pháo-thủ-thành-05 = Vứt-Toi. Mỗi khi anh cất giọng hát, trời đất như quay cuồng, chim muông thú dữ phải cúi rạp người nằm xuống để tránh bị chấn thương một số bộ phận hơi mềm trên cơ thể. Ko chỉ có tài ăn nói, ca hát, chú-chim này còn có tài uống-rất-máu. Cỡ nào cũng chơi.
....


Tao thấy mày viết thiếu nên bổ sung...[grin]
Ngay dưới động Tu_cấm_chuồng thì bàng_tơ_động cũng nổi tiếng tàn ác ko kém với đội trưởng Phong láu táu,Dương hay cáu,và cu Tiến rất máu...lúc đám tàn dư của khoá 2005 vừa mói xuống,đã bị tụi này mai phục bằng 1 trận bia{noi chung cũng ko lớn lắm,gọi là xem tình hình chung thế nào thôi..}Và sau khi biết người biết ta[grin]Tụi này liền dùng mỹ nhân kế cử ngay con bạch cốt tinh Trang HH{nói là mỹ nhân kế vậy thôi chứ Trang HH cũng chẳng thuộc dạng xinh nghiêng nước nghiêng thành mặc dù cả bọn chúng nó đã chung tiền cho đi thẩm mỹ viện n lần[grin]}nhưng cũng đủ để Nhân 3k chết 1 cách đáng tiếc[cool]Sau đó từ Nhân 3k tụi này đã moi móc được khá nhiều thông tin mật của tư-cấm-chuồng.....`tatoeba có 1 lần nhận được tin Cụ Huy đi chinh chiến xa trường bọn này cùng bọn ở phía trên tập trung mang bia và rượu với số lượng khá lớn đem tấn công vào tư-cấm-chuồng và thế là cuộc chiến đã nổ ra....cuộc chiến đã xảy ra như thế nào hồi sau sẽ rõ [bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 10, 2008 9:36 pm
Viết bởi x86
Lúc bàn-tơ-động mang bia phục kích động-05 đúng vào lúc Cụ-Huy-Già đi xa chinh chiến, định bụng sẽ làm một trận thắng oanh liệt để gỡ thế cờ. Với hy vọng làm nên chiến tích, lật đỗ 05. Tuy nhiên, do ko ngờ đến là 05 Ngọa Hổ Tàng Long, ngoài con Hổ-Tori ra, 05 đã thu thêm một cao thủ nữa, đó là Lẽ-Tất_Nhiên - Ku-Tèo.
Bất ngờ trước cao-thủ-mật-thám-đại-nội mới, động-dưới-mông-05 trở tay ko kịp, đành liều chết xông vào. Sau một vài tuần rượu, chịu ko nổi sự giáp công của cặp bài trùng ăn-cám Tất-Nhiên-Là-Tori, đội-dưới-mông kêu thêm chi viện là đội-Mộ-Ứng-Minh-Hùng xuống. Đội này cũng giống như đội-dưới. Cũng thuộc dạng nửa-đực-nửa-cái. Trong đó, có em-Thương-hoài-ngàn-năm cũng thuộc dạng khá-bảnh - và nghe đâu là hiện nay đang phục-kích-Thi-05!? Ngoài ra còn có Thị-Dẹp, một cao thủ mà Ku-Tèo đã phải đầu hàng ngay từ khi giáp-mặt-trên-trường.
Cao thủ nhà Mộ-Ứng-Minh-Hùng có lẽ phải kể đến một cao thủ từng đá-bể-của-kính, ăn nhậu rất hay chơi đểu là kẻ-mà-tui-ko-nhớ-tên-ra - hới tí là chơi uống-ép.
Hôm đó, tuy lợi dụng lúc Huy-Anh đi vắng, 2 đội tập kích 05. Nhưng đúng vào lúc đội nhà Dẹp xuống, thì cũng là lúc Huy-Anh về tới. Tuy đã làm một trận ra trò, và có vẻ hơi say, nhưng Huy-Cụ vẫn vuốt-tóc-khệnh-khạng-bê-bụng đi vào,quát:
- Thằng nào vào động của tao làm trò bậy bạ?
Tori nhanh nhẩu ứng lời:
- Bẩm cụ, 2 đội nhà thái-giám ạ!
- Thằng này láo! Sao ko gọi cụ về ngày? Mày có biết như thế là láo lắm ko, hả? - Ku-Cụ nổi giận quát.
Vứt-Toi nhanh nhẩu từ toi-lét nói vọng ra:
- Đang táo bốn, thằng nào "láo, láo" gì ngoài đấy thế hử?
Đang ngà ngà say, Cụ quát:
- Thằn chết toi kia, mày láo ông đập cho một phát mày hết táo-bón bây giờ. Láo!
Sợ quá, Vứt-Toi kêu:
- Cụ tha lỗi, em ko biết!
Sau màn chào-hỏi-khách, Cụ ngồi xuống, quát:
- Châm rượu cho ông, mau!
Cả đám nhìn nhau sợ-sệt. Trên mặt hiện ngay chữ:
- "Thằng" trán-cao này  hôm nay sao "Láo-thế" ^_____^ (Cụ có đọc xin tha lỗi cho em, em đang phô-diễn)
Uông một lát, kẻ-mà-tui-đã-nhắc-ở-trên thách đấu cùng  Huy-Cụ. Do lần đầu xuống "tham-quan", chưa biết lực Huy-Cụ nên tưởng Cụ dễ-xơi. Chụp trái banh tennis thảy tưng tưng thách Cụ bắt lấy. Do làm 2 trận, Cụ chống ko nổi làm cả nhà ê-mặt-vì-bị-hiểu-lầm.
Nhưng, Q.A. vẫn xứng đáng là thủ-lĩnh của động-05. Một mình đánh lui quân địch.
Cũng vào lúc tiệc tàn, thì bỗng, một tiếng chuông kêu lên inh ỏi. Mọi người giật thót mình, tưởng cảnh sát đến vì tội uống-rượu-giữa-đêm-khuya. Hóa ra là Bang-chủ-nhà-dưới lên. "Cụ" vốn đang ngồi trên nhà Mộ-Ứng-Dẹp-Hà-thối đánh cờ. Vừa "giải" xong ván cờ của Vô-Nhai-Tử-Phái-Tiêu-Giao, mừng quá xuống nhà định báo cho đối-thủ-hàng-đêm là Huy-Cụ biết. Ai dè, Huy-Cụ nhậu mà ko nể mặt, chả thèm mời lấy một tiếng, làm "CỤ" ko được tớp rượu nào. Giận xám mặt. Nhưng vốn là Bang-chủ-một-bang, chả nhẽ vì một hớp rượu mà gây náo loạn. Thế nên "CỤ' vẫn vào làm vài ván Pi-ka-chu, í nhầm, vài ván cờ. Cực chẳng đã. Huy-Cụ phải gật-gù-như-cú ngồi đánh cờ. Biết Huy-Cụ đang muốn ngủ nhưng "CỤ" vẫn ko tha, phải làm vài ván mới chịu về.
Ko biết có phải vì hôm đấy, hay oán-hận-chồng-chất vì hôm trước thằng-chó-nào-ói-ngay-chỗ-ông-nằm mà hôm sau, trong một lần "Tổng-Bang-Chủ" có mặt đã làm anh em xám mặt ngồi chịu "trận".
..............To Be Continue >>>>>

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 10, 2008 9:40 pm
Viết bởi x86
@@@Tori lên mạng cấm dùng tên cá nhân bày ra cho cả hội biết nhé ! %____%


Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 10, 2008 9:55 pm
Viết bởi wild_beast

@@@Tori lên mạng cấm dùng tên cá nhân bày ra cho cả hội biết nhé ! %____%

Yên tâm...nhưng mày văn cao đấy....chắc đọc nhiều truyện kiếm hiệp quá hả[grin]
Đề nghị ai đọc thấy hay cho 1 tràng pháo tay và viết bài ủng hộ x86 nào[bounce][bounce][bounce][bounce]\
06 chí quốc tam đang hay,xin hãy tiếp tục...[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]