Bạn đang xem trang 11 / 33 trang

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T5 03, 2008 2:01 pm
Viết bởi ahieu

Ngày mai anh em tập trung lúc 8h tại ga 高座渋谷(こうざしぶや).


em sợ là 8h có mấy anh em phát báo ko kịp mất anh ạ.Em chắc cũng không đến đúng giờ được.Đến sau thì làm sao để đến sân đây ạ?

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T5 03, 2008 3:08 pm
Viết bởi fan


Ngày mai anh em tập trung lúc 8h tại ga 高座渋谷(こうざしぶや).


em sợ là 8h có mấy anh em phát báo ko kịp mất anh ạ.Em chắc cũng không đến đúng giờ được.Đến sau thì làm sao để đến sân đây ạ?

 Các anh em đến trễ đành phải đợi nhau đi chung taxi vào sân.
Ngày mai mình sẽ hỏi địa chỉ sân và gửi vào 携帯mailgroup .

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Bảy T5 03, 2008 6:07 pm
Viết bởi Hiep PhoMa

Danh sách tham dự :

1.Bamaguro
2.Fantasista
3.Phong Nguyen
4.Hùng Trận
5.Hiệp phò mã
6.Thịnh sếu vườn
7.Locke Laton
8.pcThang
9.ahieu
10.lý thông
11.Xe fanclub
12.stephennguyen
13.Quang tèo
14.Thuận máy chém
15.Shinhack
16.Namho
17.Thành Mèo
18.Dũng oliverdao
19.
20.

Lâu rồi mới được thưởng thức lại màn tra tấn thể lực cùng các bác VK.
GW này anh em nào vừa muốn vui vẻ vừa muốn sức khoẻ thì ngày mai đi với FCDD.
Không thấy mấy tài năng trẻ đăng ký, chắc chú Hiệp phò đang ngồi mừng thầm nhỉ.


Gạt qua nỗi buồn Barce bị loại, mấy ngày nay đang lên gân cốt thể lực để làm mưa làm gió đấy anh Fan ah.keke

Hiệp PHoma luôn ủng hộ cả 2 tay 2 chân, thậm chí còn cho luôn tiền xe điện để những tài năng trẻ đến với FCDD[lol].

và sẵn sàng nhường vị trí trên hàng công nếu thấy tài năng nào  xứng đáng hơn mình.

[smokin]
[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Hai T5 05, 2008 12:08 pm
Viết bởi Hiep PhoMa
Hôm qua 5/4 một ngày chủ nhật đẹp trời,

FCDD đã tham gia thi đấu giải bóng dá

hữu nghị người việt tại Yamato.

Giải lần này tất cả gồm có 4 đội tham
dự: chủ nhà Ichodanchi, FDCC, Đất Việt, Hải Đăng FC.

ở trận thứ nhất, chúng ta gặp đội Đất Việt(dv).

2 đội chơi cân sức nhau, Dv với lối chơi khá rắn, càn quét nên lối đá phối hợp 1 trạm, thiên về kĩ thuật của anh em gặp nhiều khó khăn. phải đến gần cuối hiệp 1 FCdd mới có được bàn mở tỉ số từ pha đá phạt của Fan. sang hiệp 2 dv chủ động chơi nhanh và họ đã cân bằng tỉ số từ 1 quả penalty do hậu vệ đội mình phạm lỗi trong vòng cấm. trận đấu bị xé vụn bởi những pha chùi bóng, càn nguời phạm lỗi của dv.vấp phải 1 đối thủ chơi có vẻ hơi thô bạo nên anh em hơi nhát chân và 1-1 là tỉ số cuối cùng của 2 hiệp chính.  và 1 ngày do hơi thiếu may mắn chúng ta đã để đội bạn vượt qua với tỉ số 3-4 trên chấm 11m.
do thi đấu loại trực tiếp nen o trận tiếp theo FCDD tranh 3,4 với Hải Đăng Fc. hình như trận này do có sự cổ vũ của anh Kiệt hay sao mà chúng ta chơi hưng phấn hẳn lên, vào trận với tinh thần
thoải mái chúng ta ngay lập tức dồn ép đối thủ và không chờ đợi lâu Q.Tèo đá phạt trưc tiếp ghi bàn, tiếp theo la hàng loạt hàng loạt cơ hội bị  chúng ta bỏ lỡ và đã phải trả giá. từ 1 tình
huống tấn công tưởng như ko có gì nguy
hiểm đội bạn đã san bằng 1-1. đến lúc
này chúng ta mới bừng tỉnh nhưng khá bế
tắc trong những tình huống quyết định.có lẽ bước ngoặt của trận đấu là kể từ khi con bài chiến thuật Hiep Pm được tung vào sân anh đã liên tiếp tung ra những đường chuyền quyết định để Hùng trận và Fan đưa dd dẫn trước 3-1.HaiĐăng như bị dội 1 gáo nước lạnh, họ dồn lên  và ngay lập tức dính đòn phản của DD bởi họ đâu biết rằng chúng ta đang sở hữu 2 tiền đạo là bậc thầy.[grin] 2 bàn nữa cho DD (5-1). những fút cuối, do chủ quan và tinh thần giao luu nên chúng ta để đội bạn gỡ lại 2 bàn. kết quả 5-3 được giữ đến hết trận. DD đoạt giải 3, ngôi vô địch được đội chủ nhà giữ lại.
ngày thi đấu kết thúc tốt đẹp, anh em ai cũng vui vẻ thoải mái.

[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]
[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Ba T5 06, 2008 12:33 pm
Viết bởi fan
 Hoan hô bài bình luận của phóng viên tờ lá cải Hiệp phò với nhiều tình huống thêm thoắc rất hấp dẫn.[grin]
 Giải lần này đã kết thúc tốt đẹp với thành công ngoài mong đợi. Đá 2 trận 90phút chỉ với 14 người, nhưng anh em ai cũng sung, chắc lâu mới được đá giải nên chạy hoài không thấy mệt. Kết quả là về ai cũng đi cà nhắc nhưng thoả mãn vì được một ngày đá sướng chân.

 Về các thành viên tham gia giải này,
 Ở vị trí thủ môn, có thêm Thắng... Với thể hình của 2 thủ môn hiện nay, chắc Lí Thông phải nhường biệt hiệu cho Thắng "chuột" và lấy biệt danh của Tuân heo nhỉ.[grin]
 Sau giải này, FCDD đã có dàn hậu vệ mới cao to đẹp trai made in Phát Báo: Công Trứ, Thịnh sếu, Tuấn xệ, aHiều.[lol][lol]
Ở hàng tiền vệ, một khi FCDD có cặp nông dân Quang tèo-Thuận máy chém ra sân thì FCDD khỏi phải mua máy cày. Nhưng 2 chú này phải bớt lừa hay úp mu quá sức để tránh chấn thương không cần thiết.
Bên cánh trái, lão tướng Hùng trận mặc dù không còn sung sức như ngày xưa, nhưng kinh nghiệm cùng với kĩ thuật ngày càng ổn định đã bù đắp cho gánh nặng tuổi tác của anh.
Biên phải đã xuất hiện mầm non mới - Thành mèo. Từ nhỏ do thường xuyên chạy hàng đổ dốc ở biên giới Lạng Sơn lên TQ, nên anh có khả năng dốc biên rất tốt với thể lực sung mãn, còn lại là vấn đề kinh nghiệm.
Trên hàng công, có thêm nhân tố mới là Tú lùn, mặc dù nhỏ con nhưng nhanh nhẹn không kém gì Danh híp.
Và cuối cùng không thể không nhắc đến con bài chiến thuật Hiệp phò. Với ngoại hình ăn ảnh không thua kém gì Beckham, cộng thêm kỹ thuật toàn diện và khả năng tư duy "FRISK sharpen you up!", mỗi khi ra sân anh luôn làm cổ động viên cả hai bên la hét điên cuồng, và những pha xử lý đầy ngẫu hứng của anh luôn là đề tài bình luận sôi nổi nhất sau trận đấu. Một GEIJIN không thể thiếu của FCDD[cool][cool]


Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Ba T5 06, 2008 7:30 pm
Viết bởi fungwan14
Quá mải mê, bay bổng với danh hiệu "ソメン、ツケメン、僕は イケメン" nên đã nhầm lẫn 2 tình huống quan trọng nhất 2 trận đấu.
Xin được phép đính chính lại:
Trận thứ 1 gặp Đất VIỆT: cả 2 bàn thắng được ghi trong hiệp 1. Và xin dẫn chứng thêm về loạt sút luân lưu là phải sút đến lượt thì 7, kết quả là thua 3-4. Sút 7 trượt 4. Trong danh sách này có liên quan đến những cầu thủ có thế lực nên xin ko tiết lộ[evil].

Trận thứ 2 gặp HẢI ĐĂNG: Người ghi bàn ko phải là A. Quang Tèo mà là pha treo bóng vu vơ vớ thủ môn ngu ngơ của A.Fan ta.

Cuối cùng có 1 bức xúc mà mọi người đều ko nhận ra trong giải đấu vừa rồi là:1 cầu thủ mang tiếng là "Con trai thần gió" với 1 cầu thủ xuất thân từ tuyển trẻ HÀ NỘI ra mờ lại phọt phẹt ở 2 vị trí dập + thòng...HEHE, đình công đê con trai thần gió...



Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Ba T5 06, 2008 7:53 pm
Viết bởi ahieu
chịu chấp nhận đi tuyển trẻ Hà Nội,ngay cả vua chạy cánh Ahieu cũng phải ngậm ngùi  ở vị trí hậu vệ phải thay vì tiền vệ cánh nơi mà anh đã đóng góp rất nhiều cho fcDD.Nhưng dù cho ở vị trí nào đi nữa,1 khi được vào sân thì vẫn có thể khẳng định mình miễn thi đấu hết sức và hiệu quả.OK?[confused][cry]

Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Tư T5 07, 2008 10:38 pm
Viết bởi Hiep PhoMa

Và cuối cùng không thể không nhắc đến con bài chiến thuật Hiệp phò. Với ngoại hình ăn ảnh không thua kém gì Beckham, cộng thêm kỹ thuật toàn diện và khả năng tư duy "FRISK sharpen you up!", mỗi khi ra sân anh luôn làm cổ động viên cả hai bên la hét điên cuồng, và những pha xử lý đầy ngẫu hứng của anh luôn là đề tài bình luận sôi nổi nhất sau trận đấu. Một GEIJIN không thể thiếu của FCDD

ôi! cảm ơn anh Fan, anh mát tay với em wá hì hì...
[biggrin][smile2][cheer]



Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Tư T5 07, 2008 11:08 pm
Viết bởi fan
@Thịnh sếu: chú nghĩ thế nào chứ anh thấy trong đội hiện nay quan trọng nhất là hàng hậu vệ. BHL đặt trọn niềm tin vị trí ấy vào chú là điều đáng tự hào đấy chứ. [smile]Hãy xem mọi người nhắc đến Tuấn đỏ nhiều như thế nào sau khi anh ra đi. Hy vọng chú sẽ làm cho các cđv quên đi Tuấn đỏ trong các giải đấu tới.[wink]

VYSACUP2008 sẽ được tổ chức vào ngày 25/5 tại sân bóng trường đại học Saitama.

 Năm nay quay lại sân bóng kỉ niệm sự ra đời của FCDD. 移動ちょっと大変だな。


Re:FCDD- Giải đấu cuối năm

Đã gửi: Năm T5 08, 2008 2:59 pm
Viết bởi namnh
Chúc FCDD năm nay làm được như năm 2005