Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re:Sự Thật

Đã gửi: Bảy T8 07, 2010 12:59 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Trước hết bạn PhoMa vẫn chưa trả lời cho mình tại reply #2 .Ý kiến cá nhân của bạn là gì ? Mục đích là gì ? Muốn mổ xẻ mà bạn-chủ topic- ko có ý kiến cá nhân ,ko nói rõ mục đích post bài thì những người khác sao mà biết "mổ xẻ" cái gì .

Rat vui được bàn luận với mọi người .

Re:Sự Thật

Đã gửi: Bảy T8 07, 2010 5:48 am
Viết bởi seven love
Chuyện về luật pháp, về nội quy diễn đàn, mình đã giải thích như vậy mà Hiệp vẫn cứ muốn cố bắt lỗi nhỉ.

Những việc mà Hiệp nói, "chỗ nào chống lại nhà nước Vn, chỗ nào gây phương hại đến an ninh quốc gia", hay "cái luật nào ở đây vậy? ", thì xin mời bạn đọc Hiến Pháp Việt Nam 1992 ( điều 3 và 4 ) nhé .

Thực ra , pháp luật là cái đương nhiên ai cũng phải biết và hiểu , nên ở đây mình không có trách nhiệm gì phải giải thích luật pháp Việt Nam cho Hiệp cả, nhưng mình cũng đã xin phép trích lại 1 số luật mà mình đã dựa theo đó để quyết định . Trang web có quy định không được vi phạm pháp luật Việt Nam, và việc "đa đảng", chống lại chế độ XHCN là vi phạm pháp luật, do đó, nó vi phạm nội quy trang web. Nếu nói đúng lý, thì mình chỉ có nhiệm vụ phải xử lý ( cụ thể ở đây là xóa bài ), chỉ ra bạn đã vi phạm ở luật nào, chứ không cần phải giải thích luật đấy vì sao lại thế. Bạn vượt đèn đỏ, cảnh sát chỉ có nhiệm vụ phải xử lý, chứ không cần phải giải thích vì sao đèn đỏ thì không được vượt. Ok ?

_ Nếu Hiệp vẫn cho rằng bài viết không có gì vi phạm pháp luật, Hiệp có thể gửi lại bài viết đấy đến các cơ quan pháp luật Việt Nam để hỏi, xác nhận . Còn mình, theo nhận thức của bản thân, bài viết trên là vi phạm , nếu Hiệp có thể nhận được đồng ý xác nhận chính thức của các cơ quan luật pháp, mình xin sẵn sàng post lại bài viết và xin lỗi Hiệp, anh em cũng như xin chịu mọi hình thức xử lý khác từ tập thể.
_ Hoặc nếu Hiệp cho rằng quy định của trang web là không đúng, hay khả năng nhận thức của mình kém, đã nhận thức sai, xử lý sai, Hiệp có thể liên lạc với Thầy để trình bày, và mình sẵn sàng sửa quy định trang web, nhận mọi hình thức kỷ luật nếu có sự chỉ đạo từ Thầy.

Ở trên là việc xóa bài nhé.

Tiếp theo, bàn luận với anh em về việc yêu nước và chính trị . Mình xin trả lời thế này, mình hoàn toàn không nói rằng "chính trị là không yêu nước" . Yêu nước, có nhiều cách, chính trị cũng là 1 cách yêu nước, nhưng với những gì Thầy yêu cầu, cũng như đã dạy chúng ta khi còn ở Việt Nam, thì Thầy muốn anh em Đông Du yêu nước bằng tất cả các cách, nhưng không phải bằng con đường chính trị. Diễn đàn mang tên Đông Du, nên tất nhiên cũng sẽ hoạt động theo những lời dạy của Thầy.

Yêu nước, yêu đồng bào, từ những việc nhỏ, bạn đã tích cực giúp đỡ chính những người anh em đang gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt chưa? Thấy những em nhỏ khó khăn không có sách vở, không áo ấm tại Việt Nam, bạn đã tích cực quyên góp giúp đỡ những em nhỏ đấy chưa? Hay lớn hơn một chút, là 1 sinh viên đi du học ở 1 nước tiên tiến, thấy Hà Nội ngập lụt, sao bạn không nghĩ đến tìm tòi sử dụng kỹ thuật làm sao để chống ngập ở VN? Thấy môi trường, nguồn nước ô nhiễm, sao bạn
không thử tìm cách nào để đề xuất chống ô nhiễm môi trường ở VN ? .........

Yêu nước, nó có thể thực hiện được từ những hành động cụ thể như thế hơn là lời nói , chưa làm được những gì cụ thể để tự hào nói rằng ta yêu nước, thì cũng xin đừng nói chuyện trên trời như chính trị, chế độ, v.v... Bởi vì như thế, thì cuối cùng chúng ta cũng chẳng khác gì những kẻ ngồi không chửi đời ở các quán nhậu, quán cafe tại Việt Nam cả.

 Mình nghĩ mình đã giải thích đầy đủ về những lý do, căn cứ để xóa bài, nên xin phép không reply lại nữa. Nếu vẫn còn không thỏa mãn, Hiệp có thể liên lạc, khiếu nại, giải quyết bằng những cách mình đã đề nghị ở trên.

Thông


Re:Sự Thật

Đã gửi: Bảy T8 07, 2010 7:38 am
Viết bởi Ronaldo
chú Thông này mà cũng đòi mở miệng nói chuyện luật pháp, căn cứ pháp luật này luật nọ, ta là quản lí ta là cảnh sát xử lí cái nỗi gì. Một tên chuyên phạm pháp như chú  nên im đi thì hơn.

Bài viết đã được xóa 1 phần do bôi nhọ, xúc phạm danh dự Đông Du
seven love


Re:Sự Thật

Đã gửi: Bảy T8 07, 2010 4:43 pm
Viết bởi seven love
Xin lỗi, tôi đã giải thích rất rõ ràng về việc xóa bài ở trên, nên lẽ ra không reply lại 1 lần nữa.

Về bài viết của ronaldo, lẽ ra tôi có thể xóa cả bài, do vi phạm 3 vấn đề :
 _ Nội dung lạc đề
 _ Xúc phạm, bôi nhọ cá nhân
 _ Xúc phạm danh dự, uy tín Đông Du

Tuy nhiên, tôi chỉ xin phép xóa phần đã xúc phạm đến danh dự Đông Du, và để lại phần trên, chứ không lại có kẻ bảo tôi vì sợ nên mới phải xóa. Tôi sống, làm việc, đối xử với anh em như thế nào, tôi có đủ tự tin , và những anh em khác, những người Nhật xung quanh cũng có thể hiểu, đánh giá tôi. Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải dùng dằng, tranh cãi với bạn, một người chẳng dám nêu danh, núp bóng.  

Đây là lần cuối tôi hồi âm ở topic này. Nếu muốn nói chuyện khác, xin mời bạn lập topic mới, nếu không, trong trường hợp topic đi quá xa, tôi xin phép được khóa topic theo đúng quy định.

Thông

Re:Sự Thật

Đã gửi: Chủ nhật T8 08, 2010 12:11 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Xin đề nghị các bạn lập topic mới (chẳng hạn "ý kiến với BQL WEB") cho các bài viết ngoài mục đích của topic này .
Còn nếu các bạn ko muốn nói chuyện về topic này nữa thì closed topic ở đây được rồi.

Re:Sự Thật

Đã gửi: Chủ nhật T8 08, 2010 1:47 am
Viết bởi PhoMa


Re:Sự Thật

Đã gửi: Chủ nhật T8 08, 2010 3:46 am
Viết bởi virus


Re:Sự Thật

Đã gửi: Chủ nhật T8 08, 2010 3:51 am
Viết bởi virus




Tiếp theo, bàn luận với anh em về việc yêu nước và chính trị . Mình xin trả lời thế này, mình hoàn toàn không nói rằng "chính trị là không yêu nước" . Yêu nước, có nhiều cách, chính trị cũng là 1 cách yêu nước, nhưng với những gì Thầy yêu cầu, cũng như đã dạy chúng ta khi còn ở Việt Nam, thì Thầy muốn anh em Đông Du yêu nước bằng tất cả các cách, nhưng không phải bằng con đường chính trị. Diễn đàn mang tên Đông Du, nên tất nhiên cũng sẽ hoạt động theo những lời dạy của Thầy.


Thông


Cùng bàn luận nhé.
Đến đây mới biết 1 điều:
" Thầy Hoè muốn và yêu cầu sinh viên Đông Du yêu nước bằng tất cả các cách...trừ chính trị."[cool]

Re:Sự Thật

Đã gửi: Chủ nhật T8 08, 2010 4:54 am
Viết bởi ca_vang_tap_boi
theo mình biết thì thầy Hòe chỉ mong và khuyên anh em Đông Du ko tham gia chính trị chứ thầy ko yêu cầu hay bắt buộc điều gì cả.
Còn khi xóa một bài viết mong admin nói rõ bài viết đó vi phạm như thế nào (vi phạm điều bao nhiêu, khoản nào, mục nào của luật pháp VN) vậy thì mới thuyết phục đc mọi người. Một người bỏ thời gian và suy nghĩ viết ra để rồi bị xóa đi với một lý do thật chung chung vậy thì thật ko đáng thuyết phục chút nào.

Re:Sự Thật

Đã gửi: Chủ nhật T8 08, 2010 10:32 am
Viết bởi Cao Minh Viet
Chào anh em,

Cứ đụng đến những vấn đề tương tự như thế này thì lại "sôi nổi và hào hứng" thế nhỉ ?
Thích nói chuyện "thời sự", "chính trị", "quốc gia đại sự" hay là thích cãi nhau, chửi nhau và tranh luận, đả kích lẫn nhau nhỉ ?

Trang web lâu nay gần như rất im ắng, lâu dần rồi cũng thành thói quen, giống như hai người bạn lâu ngày không nói chuyện, cuối cùng chẳng biết nên nói với nhau cái gì cả vì quên mất thói quen tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Thế mà chẳng thấy ai nghĩ đến việc nuôi sống cái trang web này cả, chỉ chăm chăm "cãi nhau" và "nói cho sướng miệng" thôi.

Việc lập ra trang web mới thế nào rồi nhỉ ? Nếu không muốn và không thích duy trì cái này nữa !!!

Việc ghi chữ ký ở phía dưới bài viết của chính mình thế nào rồi nhỉ ? Lại đi vào dĩ vãng rồi !!
Và thế là ai thích nói gì thì nói, đơn giản vì chẳng phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói, đơn giản vì như vậy thì vẫn có thể sống 2 mặt, 3 mặt với những người mà mình gọi là "bạn" xung quanh mình.

Thông mất thời gian giải thích và lý sự với những "người vô danh" đó làm gì nhỉ ! Ai lại đi cãi nhau với "cục gạch" làm gì cho mất thời gian. Cục gạch thì hiển nhiên là không biết nghe. Và mình vấp phải nó hay đá vào nó thì kết quả cuối cùng cũng là đau chân của chính mình.

Bài viết xóa chỉ cần làm đúng theo "luật của trang web", tức là luật của sân chơi này, diễn đàn này. Luật mà mọi người khi tham gia đều đã đồng ý. Nếu không đồng ý thì xin mời đi chỗ khác chơi. Chính vì những kẻ như thế mà trang web thành một nơi không thể sẻ chia tâm sự của anh em Đông Du với nhau được nữa, thành một nơi không ai dám phát ngôn nữa vì chưa chi đã bị một kẻ vô danh nào đó lên "chỉ trích", "ném đá dấu tay".

Xóa bài viết chỉ cần ghi đơn giản "Vi phạm nội quy trang web". Cảnh cáo, nếu còn vi phạm thì xoá nick.

Đông Du ngày càng đông lên rồi, như ngày xưa chẳng cần phải ký tên cũng biết là ai viết bài, giọng điệu đó là của đứa nào, rồi đủ thứ tán phét, tầm phào rất dễ thương và gần gũi. Những chia sẻ về nghề nghiệp tương lai, trăn trở về sống và làm việc tại Nhật,...đâu hết rồi. Ai dám nói nữa khi mà chẳng biết mình đang nói chuyện với ai, ai đang đọc bài của mình và ai viết trả lời mình. Ai mà rảnh rỗi lên đây viết khi không có hồi âm và người hồi âm cho mình là một cái "cục gạch" vô tri vô giác.

Nếu ai không chấp nhận sân chơi này thì hãy rút lui, BQL web nên mạnh tay xoá sạch những cái "cục gạch" đó khỏi trang web đi. Như vậy thì hy vọng mới có những người bạn thực sự lên đây trao đổi với nhau được. Lúc đó thì lĩnh vực nào mà chẳng nói chuyện được, "chính trị" hay không thì cũng từ cách nói chuyện mà ra cả.

Vài lời trong lúc cảm thấy bực bội trong mình.