Bạn đang xem trang 2 / 4 trang

Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Năm T6 18, 2009 7:46 pm
Viết bởi thangpc208
Đắc Nhân Tâm hay, hay quá, mới đọc được 2 phần mà cảm thấy thật khác thường, tự dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Năm T6 18, 2009 8:10 pm
Viết bởi lionking


Mình đang đọc đến những trang cuối cùng của cuốn " Hãy bước đi như con tim mách bảo", một tiểu thuyết loại vừa của tác giả người Italia-Susanna Tamaro. Mình ghét đọc tiểu thuyết, vì nó quá dài, qúa nhiều tình tiết, và quá nhiều loại cảm xúc. Mình thích đọc truyện ngắn hơn. Hay hay dở, cũng chỉ quyết định trong một số trang, cảm xúc không nhiều, nhưng đủ để mình phải suy nghĩ, và có tác động mạnh đến người đọc, như cái cách hòn đá rơi đánh đùng xuống mặt hồ yên tĩnh, sau cú va chạm, còn để lại bao nhiều là gợn sóng, ngày một lan xa.

Mình cũng ghét truyện dịch từ tác phẩm nước ngoài. Đơn giản, đọc nó, thấy nó mất hẳn tính chân thật, và sự gần gũi cần có để mang nó xích lại gần với người đọc. Và trên tất cả, những tình tiết được nhắc đến, quá xa lạ với mình. Nó được nhắc đến, được miêu tả trong một đất nước khác, một lối sống khác, một khung cảnh khác...mà để hiểu nó thôi, cũng khá vất vả, chứ đừng nói gì đến yêu và thích. Có chăng chỉ là sự chấp nhận. Đọc một tác phẩm văn học, mà phải bắt đầu bằng sự chấp nhận như thế, mình không làm được.

Vậy mà mình đang đọc một tác phẩm như thế: tiểu thuyết dịch. Có lẽ tất cả cũng vì ấn tượng bởi cái tiêu đề. Nó chứa đầy hàm ý gợi mở, để người đọc, mà cụ thể là mình, có cảm giác: cần phải lật vào những trang tiếp theo.

Là cuốn nhật kí của một người bà viết cho cháu gái, là những chiêm nghiệm cuộc đời, về lối sống, về tình yêu, về cách con người ta tồn tại trên cõi đời này...

Một cuốn nhật ký, là sự tái hiện của mấy cuộc đời. Đọc và cảm nhận, cuộc đời này, kể ra cũng quá ngắn, cho những muộn phiền, cho những nuối tiếc...Thời gian, chẳng giống như những trang nhật kí, để mình có thể lật nhanh sang trang mới, hay giở lại những trang cũ, để bôi bôi xóa xóa. Ngày lại ngày, từng chút một, chậm rãi, thời gian vẽ nên bức tranh của mỗi người. Có mảng màu đen tối, có mảng màu tươi sáng, có chỗ khô ráo, và có chỗ lem luốc ( của nước mắt?), có chỗ lành lặn, có chỗ rách bung...

Người ta nói, người già lúc nào cũng muốn thức dậy thật sớm, để một ngày của mình kéo dài ra, hay nói cách khác, đó cũng là một cách chạy đua với thời gian, để níu kéo...

Ai rồi cũng sẽ già, rồi sẽ lại có những phút lắng lòng ngẫm lại chuyện xưa, với những nuối tiếc,với những hạnh phúc, với những thương đau...Tự nhủ mình sẽ sống vui, sống để yêu thương, để cho đi yêu thương, và để nhìn thấy những người mình yêu thương được hạnh phúc, ngay khi mình còn trẻ.

Sẽ bước đi như con tim mách bảo.
2009/01/29


Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Sáu T6 19, 2009 2:11 am
Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng


Đắc Nhân Tâm - Quyển sách đầu tiên và hay nhất của mọi thời đại để thành công trong cuộc sống.


Em đọc cuốn này cũng khá lâu rồi, đây là 1 cuốn sách đáng để đọc, 1 cuốn cẩm nang cho mọi người.

Em bị lôi cuốn ngay từ phần lời tựa của tác giả, rồi từng chương, từng chương với những ví dụ, dẫn chứng rất cụ thể và phân tích kĩ càng. Thông tin tác giả muốn chuyền đạt cứ ào ạt đổ vào tai người đọc như 1 ma lực. Những vĩ nhân của mọi thời đại cũng được tác giả nhắc tới 1 cách tỉ mĩ, không chê vào đâu được. Còn chần chờ gì mà không đọc thử đi mọi người? hãy tự mình cảm nhận.

"...Khi đọc lướt qua một chương, bạn sẽ có được một khái niệm. Có thể bạn muốn đọc tiếp chương sau ngay, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ không làm như vậy, trừ phi bạn muốn lãng phí thời gian vào việc đọc qua quýt. Nếu bạn đọc vì muốn tăng thêm những kỹ xảo trong quan hệ giữa người với người, bạn nên đọc từng chương thật kỹ lưỡng. Đây mới chính là cách tiết kiệm thời gian, và cũng là biện pháp hiệu quả nhất..."

* Tên sách: ĐẮC NHÂN TÂM - part I
* Tác giả: Dale Carnegie
* Thời gian: 1 giờ 5 phút (mp3)
* Dung lượng: 16.1MB
* Đọc bởi: GiangMJ

Link (Opera)


Gởi mọi người bản AudioBook để nghe trên đường đi học

Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Sáu T6 19, 2009 11:40 am
Viết bởi HoAnG-ShiGa
Nếu đã đọc Đắc nhân tâm rồi thì hãy để chút thời gian đọc Cổ học tinh hoa nữa xem. Tiếc là mình không thấy có bản đầy đủ, vì đây là 1 cuốn cũ rích rồi. Chỉ thấy có bản này trên mạng thôi: http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Ban-sac-van-hoa/Co-hoc-tinh-hoa-/
Muốn tìm đọc đầy đủ chắc phải về mấy hiệu sách cũ ở VN mới có.

Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Sáu T6 19, 2009 11:40 am
Viết bởi rock_khuya
 Toàn sách hay, mỗi tội mình chưa biết cách đọc sách T_T.

 Có 1 lần đi chơi trên công viên Ueno. Mình thấy 1 ông già, ngồi dưới ánh nắng ấm áp ( lúc đấy là cuối tháng 3 ) và đọc 1 cuốn sách. Mình không biết ông ấy đọc cuốn sách gì, có thể là 1 quyển thơ Haiku, 1 cuốn sách ăn khách hay cũng có thể là 1 cuốn manga. Nhưng dù đó có là loại sách nào đi nữa, mình vẫn ghen tị với người đàn ông già đó, vì ông ấy rất biết cách đọc, và hưởng thụ thú vui đọc sách.

 Từ trước đến giờ, mình đọc sách nhiều, sách hay không thiếu, nhưng chưa biết cách đọc, chưa biết cách cảm thụ, thành ra thật sự phí phạm những kiệt tác đó.

Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Sáu T6 19, 2009 1:41 pm
Viết bởi yumi


Sẽ bước đi như con tim mách bảo.

@Nhật: tặng mi bài hát ni nè
Hearts Don't Lie
Zoana Zimmer
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=t83dr_TT6D

Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Sáu T6 19, 2009 1:50 pm
Viết bởi lionking
@Giang: Ta đang ở Lab nên ko có phone nghe bài hát mi tặng được.Cảm ơn hỉ.Thấy cái tựa đề bài hát hay ghê!
A, nhân tiện, thứ 7 tuần sau Vysa cup, đi cổ động nghe mi![bounce][bounce]

Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Sáu T6 19, 2009 5:58 pm
Viết bởi Chihiro03
  Lâu lắm rồi trang Đ D mới lại xuất hiện một topic thật sự thú vị. Hy vọng là sẽ xuất hiện thêm nhiều bài viết với những sách hay hơn nữa.

  Tham gia diễn đàn cũng lâu, đọc bài viết và suy ngẫm nhiều hơn là comment nhưng cảm nhận chung của Chihiro là ngày càng có nhiều bạn "viết sai chính tả", ngay cả Chihiro. Mà lý do chính là chúng ta đọc quá ít sách tiếng Việt trong thời gian ở nước ngoài cũng như giới trẻ giờ thích đọc truyện tranh hơn là đọc sách văn học.

   Trong tháng này, Murakami Haruki vừa xuất bản tiểu thuyết 1Q84 mà rất nhiều báo đài Nhật đã đăng tin. Đó là một tiểu thuyết 2 tập dày cộp mà Chihiro chưa có thời gian đọc. Thay vì giới thiệu tiểu thuyết đó, Chihiro giới thiệu cho các anh chị em những ai chưa biết đến hai tiểu thuyết tiền đề của tiểu thuyết của Murakami. Đó là Animal Farm và 1984 của George Orwell.

   Hai tiểu thuyết này đã được dịch sang tiếng Việt và có thể tìm đọc được dễ dàng ở VN thư quán.

   Trích dẫn hai câu thơ của Chế Lan Viên mà anh Tuệ đã từng đưa lên diễn đàn:
"Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con"
Đây đúng là diễn tả cuộc đời du học của du học sinh Đông Du theo cảm nhận của cá nhân Chihiro. 6 năm qua Nhật thì suốt ngày chỉ cơm áo gạo tiền. Học trường tiếng Nhật thì phải lo đi làm để vào DH, Vào DH rồi thì đi làm và tìm cách xin học bổng để ổn định cuộc sống. Không còn thời gian để tập trung cho chữ "học" trong Du Học. Đừng nói chi đến đọc sách, đừng nói chi để hiểu thêm về thế giới, để có những ước mơ cao xa giúp ích cho XH. Vì bao giờ cũng vậy, "có thực mới vực được đạo".

   Có lẽ chỉ có đọc sách, mà phải là những sách có giá trị thì mới có thể giảm bớt những topic như 留学生について trong diễn đàn Đ D.

   Quay lại với 2 tác phẩm mà Chihiro đã giới thiệu. Animal Farm được viết năm 1945 còn 1984 thì được viết vào năm 1949 nhưng đến bây giờ 2 tác phẩm còn nguyên giá trị bởi chúng ta vẫn còn đang chứng kiến nhiều xã hội giống trong tác phẩm, và những người trí thức vẫn đang đấu tranh cho một xã hội dân chủ và văn minh hơn.

   Nếu có thời gian hãy bắt đầu bằng Animal Farm trước. Sau đó, nếu muốn tìm hiểu thêm hãy đọc 1984 vì đây là tác phẩm nặng kí. Chihiro không muốn nói nhiều thêm về 2 tác phẩm này, nhưng mong là có dịp đàm đạo cũng bạn nào đã đọc và thích nó. Nhưng nói riêng về cảm xúc khi Chihiro đọc là "nổi da gà" về tài năng của Orwel. Hơn nửa thập kỉ đã trôi qua nhưng những gì ông viết còn nguyên giá trị. Và nó là động lực để Chihiro vượt qua "giấc mơ con" đang đè nát cuộc đời mình để cố gắng học tập.


Re:Giới thiệu sách hay

Đã gửi: Sáu T6 19, 2009 6:58 pm
Viết bởi restpeo
thấy mọi người post toàn những cuốn sách (nào thì là..nhân..đạo......nọ kia,đối với mình thì như cuốn kinh thánh ấy,chắc khi nào già rồi mình mới đọc đến,tại mình chỉ thích $$ thôi,phải có $$$$$ cái đã hề..hề...) (không có ý là chê sách của mọi người không hay đâu nhé .đừng hiểu lầm  [tongue])
mình định không mang ra khoe cơ (hơi ích kỷ ,muốn giữ lại làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân [tongue]).Nhưng đắn đo đắn đo mãi.Thôi này ! thì post lên,đến đâu thì đến .......[tongue]
sách đây:

"không bao giờ là thất bại ,tất cả là thử thách"

hồi ký của chung ju yung người sáng lập ra tập đoàn hyundai Hàn Quốc
link down đây
http://www.mediafire.com/?sharekey=8121aab5e01380db8ef1259ff1b60e8150351e2edff7bd885621d66e282a0ee8
hình như đọc file bằng mobipocket reader ấy
đây:http://www.mobipocket.com/en/DownloadSoft/DownloadReaderDesktop.asp
(ai thích đọc mà link die thì tự vào google mà search nhé)
(ah từ nội dung cuốn sách cũng được dựng thành phim.Xem 70 tập "thời đại anh hùng" trên clip.vn nữa thì tuyệt vời.
http://clip.vn/watch/Thoi-dai-anh-hung-tap-4,WGgC
nhờ ai tìm được từ tập 1 đến 3 thì gửi cho mình nhé thanks!)