Bạn đang xem trang 2 / 16 trang

Re:留学生について

Đã gửi: Chủ nhật T6 14, 2009 10:33 pm
Viết bởi miki_vn


Thưa Anh/Chị/Em, nhìn vào cái thống kê ở bên trên, ai ai cũng dễ dàng nhận ra, một cái topic với cái nội dung "nhạy cảm" như thế đã thu hút được 258 lần xem, nhưng vỏn vẹn chỉ có 9 lần hồi âm, trong số đó đã có đến 2 bài của em. Như vậy, tỉ lệ hồi âm vỏn vẹn gần 2.8%. Như vậy, em lấy làm cảm kích các Anh/Chị đã hồi âm lại topic này.

Như em đã viết ngay phần đầu topic, em không ám chỉ ai, đây chỉ là những gì chính bản thân em đã được (bị) trãi nghiệm. Bi h em bận phải đi nấu cơm cho chồng em. Hẹn gặp mấy anh chị sau nhé !

Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 1:06 am
Viết bởi Khong-gia-dinh


Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 7:28 am
Viết bởi Chihiro03
Có cần thiết phải bàn luận nhiều về bài viết này không ta? Vì chúng ta có biết gì về người viết đâu, nói thật hay xạo, nam hay nữ có ý nghĩa gì khi không biết nhau trong thế giới ảo này.

Admin ơi, ごみ箱 chắc là còn chỗ cho bài viết này phải không?[wink]

Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 8:16 am
Viết bởi hgyu
Lời lẽ của miki_vn hơi quá một tí nhưng mà có nhiều điều để suy nghĩ....
Đông Du đừng ngủ quên trong sự "ngu dốt" , cũng đừng lên đây mà chửi nhau là đuợc rồi...
Mà rút kinh nghiệm có nói cũng nói nhỏ thôi không thì mấy đứa ở Việt Nam nó ngứa tay nó đánh sập web thì ê mặt...
[lol]

Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 9:10 am
Viết bởi Tuan

1.Đề nghị miki_vn tuân theo các nguyên tắc chính tả cơ bản của trang web.Nếu bạn ko tự sửa bài thì sẽ bị xử lý.
2.Nếu miki_vn còn giữ kiểu nói chuyện như thế thì mình sẽ khoá chủ đề và chuyển vào Sọt rác.

Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 10:08 am
Viết bởi Khong-gia-dinh
Lời lẽ của miki_vn hơi quá một tí nhưng mà có nhiều điều để suy nghĩ....
Đông Du đừng ngủ quên trong sự "ngu dốt" , cũng đừng lên đây mà chửi nhau là đuợc rồi...
Mà rút kinh nghiệm có nói cũng nói nhỏ thôi không thì mấy đứa ở Việt Nam nó ngứa tay nó đánh sập web thì ê mặt...
lol


Mình nghĩ các bạn bớt dùng những từ như Đông Du thế này hay Đông Du thế nọ đi. Các bạn chưa đủ tư cách để nhận xét cả một tập thể là thứ này thứ kia đâu. Mình nghĩ thay vì cứ châm chọc, xỉa xói lẫn nhau như mấy bài viết trên thì tự mỗi người tự làm tốt nhất phần của mình thì tự nhiên mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Còn như bạn thấy đó, tụi ở bên Nhật này chắc chẳng bao giờ giở mấy cái trò đánh sập Website như ở VN đâu đúng không. Bởi vậy ta đi học không phải là kiến thức không mà còn là cái văn minh ở nước ngoài nữa, nên bạn cũng bớt tự ti về việc mình học chẳng bằng ai đi. Nếu học ở đây chưa đủ , bạn có thể về VN học thêm , chỉ có 4 năm thôi , không nhiều so với cả một đời người, nhưng những cái bạn có thể học ở đây thì những bạn ở VN lại không có nhiều cơ hội để học, bởi vậy hãy quý giá từng giây ở bên này bạn nhé.

Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 10:27 am
Viết bởi miki_vn
Dạ, thưa các anh Min, Mod !

Như em đã trình bày ở trên, cái này chẳng qua là lời tự sự của em thôi, không biết có làm ... "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" ... của ai đó. Vì em văn không hay, chữ không tốt nên ... đôi lúc lại bị gán là "con này con nọ" rùi bị các bác đả kích như vậy.
Chuyện em có là member Đông Du hay không, điều này không quan trọng, bởi vì, nói lên suy nghĩ của bản thân mình thì bất kỳ ai cũng có quyền lên tiếng, các bác ạ. Mà nhân đây, em cũng xin hỏi các anh các chị, nếu chồng của em là dân Đông Du thì liệu em có được gọi là dân Đông Du không nhỉ ?!

Như cái anh Min/Mod gì viết slogan ở phần chữ ký mình í: "Vì một diễn đàn Đông Du đúng nghĩa", em nghĩ các bác nên tập nói thẳng, nói thật, nói "hoạch tẹch" về tật xấu của mình các bác ạ.

Em biết, Đông Du là nơi tập hợp những tinh hoa, những cái đầu vĩ đại. Em đưa ra các ví dụ sau nhé, đương nhiên, toàn là anh chị Đông Du cả thôi.

1/ Có Chị thi đậu Todai(một trường Top của Topten ĐH Nhật), được nhận học bổng Iwakuni mỗi tháng 10man, trong vòng 4 năm đại học. Thế nhưng mới học năm 1 thôi lại bị ở lại lớp, nhưng không sao, vẫn còn học bổng (cái này hay thật); rùi học thêm 1 năm nữa, vẫn không có gì thay đổi. Kết quả là hiện nay không những bị cắt học bổng, mà để ở lại được Nhật thì Chị đã phải xin vào học ở một trường 専門学校.

2/ Có anh học Đại học đến năm thứ 7 vẫn chưa tốt nghiệp, và khả năng tốt nghiệp như "đèn treo trước gió". GPA của anh này sau 7 năm là 1.2/4.0, tính theo thang điểm 10 ở VN là 3.0. Ấy thế mà anh vẫn rất tự hào về thành tích (ở lại lớp) của mình. Lại còn lúc nào cũng khuyên các kohai Đông Du phải học hành cho tốt .... Thật nực cười.

3/ Có anh nhận học bổng cao chót vót (hơn MEXT nhiều). Ấy thế mà học Master năm nhất thì suýt ở lại lớp, tối ngày chỉ lo chải chuốt đàn đúm chơi bời. Vậy mà vẫn tiếp tục được nhận học bổng năm thứ 2 mới kinh chứ. Thế hỏi các anh chị, có đáng bái phục hay không ?!

4/ Có chị thi rớt đại học, nhưng đã phấn đấu thi lại, để kết quả cuối cùng là hiện giờ đang học Master với tư cách là du học sinh Quốc phí (MEXT). Thật đáng khâm phục. Những chị như vầy, các bác phải tuyên dương để còn làm gương cho đàn em nữa chứ.

Trên đây là vài điển hình, còn nữa nhưng em xin phép dừng bút. Nếu các Min Mod cho phép, lần sau em sẽ tự sự vấn đề:"Cái nhìn về du học sinh Đông Du" bằng con mắt của những kẻ "ngoại đạo" như em đây.


Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 11:04 am
Viết bởi Tuan
Dạ, thưa các anh Min, Mod !

Như em đã trình bày ở trên, cái này chẳng qua là lời tự sự của em thôi, không biết có làm ... "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" ... của ai đó. Vì em văn không hay, chữ không tốt nên ... đôi lúc lại bị gán là "con này con nọ" rùi bị các bác đả kích như vậy.
Chuyện em có là member Đông Du hay không, điều này không quan trọng, bởi vì, nói lên suy nghĩ của bản thân mình thì bất kỳ ai cũng có quyền lên tiếng, các bác ạ. Mà nhân đây, em cũng xin hỏi các anh các chị, nếu chồng của em là dân Đông Du thì liệu em có được gọi là dân Đông Du không nhỉ ?!

Du học sinh xuất thân từ trường Đông Du là cả một tập thể hơn 800 con người,mà đã là con người thì có người tốt,người chưa tốt.Nếu đem vài hình ảnh chưa tốt mà đánh giá cả một tập thể thì thật thiếu khách quan.
Còn chuyện dân Đông Du hay không thì mình xin trả lời như sau.
Theo phương hướng và tinh thần của Thầy và BDD Đông du thì chỉ Du học sinh xuất thân từ trường Đông Du có quyết tâm đi theo lý tưởng Đông Du,đã viết đơn xin xác nhận là thành viên Đông du thì mới được gọi là thành viên Đông Du.Chồng bạn có là ai đi chăng nữa thì cũng không có liên quan gì hết.

Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 11:08 am
Viết bởi nes
Cách nói của miki khó nghe quá,nhưng chắc đều là sự thật,đông du ko tự nhìn nhận lại mình thì những người như thế kia sẽ nhiều lên đấy, mình cũng ko biết có tốt nghiệp được ko đây[grin]

Re:留学生について

Đã gửi: Hai T6 15, 2009 11:10 am
Viết bởi bamaguro
3/ Có anh nhận học bổng cao chót vót (hơn MEXT nhiều). Ấy thế mà học Master năm nhất thì suýt ở lại lớp, tối ngày chỉ lo chải chuốt đàn đúm chơi bời. Vậy mà vẫn tiếp tục được nhận học bổng năm thứ 2 mới kinh chứ. Thế hỏi các anh chị, có đáng bái phục hay không ?!

Hihi, chắc là nói về mình rồi.Mình hoàn toàn nhìn nhận là mình đã học không tốt năm 1 vì 1 số lí do, nói cụ thể ra, là mình chưa tìm ra được con đường của bản thân, và cụ thể hơn nữa mình đã chọn sai phòng nghiên cứu. Sau 4 năm và năm 4 nghiên cứu khá tốt, mình nghĩ mình đã đạt thành tích rất tốt , đã đi 学会 hay đi Hàn Quốc cùng thầy và đứng thứ nhì khoa ,chính vì vậy mà mình đã được サトー thương tình cho học bổng. Nhưng nói thật, mình vẫn không thấy cảm giác ワクワク khi nghiên cứu. Trong khi mình muốn trở thành 1 nhà nghiên cứu mà mình nghiên cứu như là bị bắt buộc, vì cái danh,cái tiếng hơn là vì niềm đam mê thật sự từ con tim. Bạn tưởng tượng nhé mình thích bóng đá, không hề thích bóng chày mà vẫn phải vào sân vụt chày hay ném bóng, thay vì vào sân ghi bàn, chuyền bóng , chạy theo trái bóng vậy. Mình hầu như đã ở nhà, hầu như không đi ra đường hoặc chỉ đi quanh phạm vi 500m quanh nhà gần nửa năm để 悩む、để chơi điện tử nhằm trốn tránh sự thật, nhưng không thể trốn tránh vì thời gian bắt buột mình cần xác định rõ con đường mình đi, ngành mà mình phải gắn bó 30,40 năm. Vì không lên trường và đắm chìm vào 悩む, vào điện tử để trốn tránh đối điện bản thân , lẽ dĩ nhiên mình đã rớt rất nhiều môn.Và từ sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng lớp, mình trở thành đối tượng dèm pha của mọi người

Nhưng nhờ sự nâng đỡ của anh em Yamanashi, cụ thể là những anh em đang cùng nhà với mình, họ không dèm pha, ghét bỏ mình như người dưng.Người đã từng 悩む nhiều như anh Ân thì động viên, người chưa có kinh nghiệm sống để động viên thì đứng im lắng nghe mình nói, cho mình ở cùng nhà để bớt cô đơn. Nhờ họ やさしい mà  mình đã có động lực để đối diện chính mình và không chạy trốn nữa,để chọn được con đường của mình.Và thật may mắn mình đã tìm ra con đường mình đi, giấc mơ thật sự mình cần hướng tới và ngành mình sẽ gắn bó dài lâu. Nói thật,mình giờ đây học với 1 niềm đam mê và tự tin thật sự.本当に毎日が楽しくてしょうがないです、勉強も、研究も、サッカーも、友達も、異性関係も。すべてが楽しいです。本当です。バカみたいに楽しいです。

Mình se học lên tiến sĩ và muốn vào trường Tsukuba. Mình đang học với niềm đam mê, mình cảm thấy ワクワク rất rất nhiều,như cái thời học thi học sinh giỏi vậy .

Và mình không bao giờ dấu ai cái thời gian mình đã sai lầm lần trước, kể cả những người cho học bổng mình.Nếu bạn muốn nghe rõ ràng hơn ,mình sẽ nói chuyện qua tin nhắn với bạn.Địa chỉ mình là vanminh04atqt@yahoo.com.

Ngoài ra còn 1 lí do cá nhân tế nhị nữa, mình cũng sẽ nói chuyện với bạn nếu bạn muốn biết.

Vậy nhé, bạn có thắc mắc gì nữa không.

Đời người còn dài lắm và những thành công hay thất bại bây giờ chả là gì cả ( bây giờ mình đang thật bại tè le đây nè, phải đổi phòng nghiên cứu và học lại từ số 0 và phải cố gắng rất nhiều nếu muốn tốt nghiệp và lên tiến sĩ, ngoại trừ tiền học bổng là nhiều.Bạn muốn tiền hay là muốn mỗi ngày mình sống với niềm đam mê, mình muốn cái thứ 2 còn cái thứ nhất chỉ đủ sống là được )

Vài lời tâm sự về cá nhân,nếu bạn cần biết thêm mà không muốn nói chuyện trực tiếp với mình có thể vô blog của mình mà đọc, mình viết nhiều lắm , tiếng Việt là 360 ,tiếng Nhật là mixi với nickname "Bam" . Vậy nhé.
[wink][smile]