Bạn đang xem trang 2 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Tư T10 29, 2008 3:02 pm
Viết bởi Zenzen
haha ... riêng câu
"Bên nào của con vịt có nhiều lông hơn?"
thì zenzen biết nè [tongue][tongue]

"Bên Ngoại" nó nhiều lông hơn (Hay còn gọi là Bên Ngoài) Hahaha [tongue][tongue][bounce][bounce]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Tư T10 29, 2008 3:04 pm
Viết bởi wakenai
chứ bên trong làm jì có lông.haaha  zenzen hạ được 1 câu rồi, tiếp câu kia đi

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Tư T10 29, 2008 3:26 pm
Viết bởi Zenzen
Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?
trước khi Everest được khám phá thì nó vẫn là ngọn núi cao nhất thế giới đó thôi [tongue][tongue] . Chỉ có điều không có tên thôi nhỉ [grin]

Tới Zenzen đố 1 câu nào
chứng minh 5 = 4
Đồng ý rằng  -20 = -20
<=> 25 - 45 = 16 - 36
=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2
Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :
5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2
<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2
=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2
=> 5 = 4

Sai chổ nào nhỉ ??? [tongue][tongue]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Tư T10 29, 2008 3:36 pm
Viết bởi wakenai
hế hế...bít òy..
cái này chứ jì


<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2
=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2


Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Tư T10 29, 2008 3:47 pm
Viết bởi Zenzen
hehe đúng ùi , khai căn thì phải số dương mới được !

Câu nữa nhé ...
Từ nào mà toàn bộ người Việt Nam mình đều phát âm sai ???

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Năm T10 30, 2008 4:25 pm
Viết bởi HoAnG-ShiGa

hehe đúng ùi , khai căn thì phải số dương mới được !

Câu nữa nhé ...
Từ nào mà toàn bộ người Việt Nam mình đều phát âm sai ???




<=== từ "sai" phải không bác? [grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Năm T10 30, 2008 6:45 pm
Viết bởi Pham Van Hoi
em có 1 câu hỏi thế này nhưng mà hơi dài.Các bác cố đọc nhé và cố nghĩ[grin]

Ngày xưa Điệp và Lan yêu nhau "da diết" nhưng bố Lan chê Điệp nghèo ko cho 2 người lấy nhau.Tức chí Điệp bỏ nhà lên thành phố kiếm tiền hẹn Lan 2 năm về cưới.Hết 2 năm Điệp ko về Lan nghĩ người yêu quên tình cũ lên chùa đi tu...
Một năm sau từ ngày Lan lên chùa quy y Điệp cỡi mercedes đen bóng nhoáng về nhà thăm người yêu.Dc tin Lan lên chùa Điệp buồn da diết,anh bèn phi xe lên chùa...Để xe bên ngoài Điệp tay trái cầm hoa lao lên chùa ,gõ cửa....(đoạn sư kụ lược bỏ)
Lan ra mở cửa,Điệp thấy Lan vội đưa tay...Lan thấy người yêu đóng sập cửa đứng bên trong òa khóc.Điệp bên ngoài cũng bật khóc...[cry]

hỏi tại sao điệp khóc?

Lan ko mở cửa Điệp đành lủi thủi ra về.con đường vắng vẻ chẳng có gì cả ngoài màu vàng úa hiu quạnh của mùa thu.Điệp bật khóc...[cry]

hỏi tại sao điệp khóc?


Xin anh(chị) trả lời lí do Điệp khóc trong 2 tình huống trên[lol]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Năm T10 30, 2008 6:52 pm
Viết bởi wakenai
tình huống 1 chưa nghĩ ra, nhưng tình huống 2 thì chắc là do con Mẹc bỏ chủ ..đi chơi[grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Năm T10 30, 2008 7:42 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
Tình huống 1 : "...Điệp đưa tay...".Lan thấy Điệp vội đóng sập cửa nên Điệp bị kẹp tay--->đau--->khóc ^^
Tình huống 2: "...Đường vắng vẻ không có gì ngoài lúa ..." ---> con Mẹc mất--->tiếc của--->khóc ^^

[lol][lol][lol][lol]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Năm T10 30, 2008 10:10 pm
Viết bởi Pham Van Hoi
haha.Anh Tùng đúng roài.hic.sao bác bít hay thế.ngay trước em bị đố nhưng chỉ giải dc câu 2 chịu câu 1.[lol]