Bạn đang xem trang 2 / 4 trang

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Năm T9 27, 2007 1:10 pm
Viết bởi yumi

 Tin này NHK cũng đưa sáng nay..
 "Không có người Nhật nào trong những người bị xác nhận tử vong"..Giọng rất là đểu ..
 きったねえなあ
  てめえら

Hình như đây là truyền thống của mấy phương tiện truyền thông ở Nhật hay sao ấy 160119653701 à. Gần đây nhất có vụ nổ máy bay Trung Quốc ở Nhật hồi tháng 8 rồi vụ cháy máy bay gì gì đó ở Thái Lan hồi đầu tháng 9 này, nội dung chủ yếu của tin đưa là xác nhận xem có người Nhật nào là nạn nhân không. Trong lúc người ta đang cuống lên để cứu người, vậy mà phóng viên cứ xông vào hỏi có người Nhật nào hay không.Nghe thấy ích kỉ thiệt, 腹立つ luôn, nhưng mà thực ra  người ta đưa tin vậy là để những người Nhật có người thân đang ở Việt Nam được yên tâm.

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Năm T9 27, 2007 4:37 pm
Viết bởi shinbe
Cả cái tin nghe được nhất khúc này
Nhiều người đang hiến máu tại hiện trường để cứu các nạn nhân. Ảnh: C.T.

Hoạt động cứu hộ đang được khẩn trương thực hiện. Hầu hết các ban ngành đã được huy động. Các bác sĩ cấp cứu nạn nhân tại chỗ. Hàng trăm nhân viên công ty cổ phần Dược Hậu Giang tham gia hiến máu để ứng cứu nạn nhân.

Trong lúc hoạn nạn người Việt vẫn biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau,thạt đáng trân trọng.
 
chuyen sap cau va "Những tin như thế này ko dịch sang tiếng Nhật thì không đáng làm người Việt học tiếng Nhật "-------

 「それ、それ、あっそれ...橋崩落ニュースを日本語に訳した。日本語でやるべきだよ。...でも、そんなの関係ねえ.オッパッピ〜」

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Năm T9 27, 2007 5:00 pm
Viết bởi Erai
.....đọc tin  này chẳng biết nói gì nữa...Ko biết là to --> nhỏ.. hay là sao đây

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Năm T9 27, 2007 5:55 pm
Viết bởi 160119653701
.....đọc tin  này chẳng biết nói gì nữa...Ko biết là to --> nhỏ.. hay là sao đây

 Ninh kiều máu chảy thành sông,tanh trôi vạn dặm[cry][cry]..!!
 Thất thần!
   Đó là những gì đang xảy ra!dữ dội và đớn đau...nhưng giọt nước mắt ,trái tim khô khốc rướm máu ,những gương mặt hốc hác ,khóe mắt trũng sâu!!!
Những trang báo ...tivi...radio...liên tục văng vẳng những nỗi đau!
Những con quốc tịch Việt Nam ,từ Hà Nội vào Đà Nẵng ,từ Cà Mau ra Bình Định , chỗ nào cũng in dấu nỗi đau quằn quại đó!những con người VN ,mọi độ tuổi...và chắc chắn ,họ quá nghèo!Họ làm việc ,vì niềm hi vọng vào tương lại...vậy mà,tương lai còn đâu...!
"những cái xác lấm lem bùn đất"..."có nhiều người bị sắt thép đâm thủng da thịt"..."còn nhiều người bị chôn vùi dưới bê tông đất đá".
bây giờ ,khi nỗi đau vẫn còn đang nấc nghẹn từng giây ...ta xin nhìn lại một chút về sự việc!Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân.có ông kỹ sư cho rằng ,"do trời mưa lớn,đất sụt lún"!có người bảo"do giàn giáo yếu quá nên sụp".các ngài ơi , sao các ngài lại để sự việc xảy ra ,nếu các ngài biết được điều đó!không trách cứ , chỉ mong lây động 1 chút tình của các vị "cha ,mẹ của dân".
Các vị cũng có con ,khi nhìn con cái ngài leo cây ,các ngài có bảo :"nguy hiểm lắm con,leo xuống đi"...khi con các vị cầm vật nhọn ,các vị chắc chắn giật ra khỏi tay nó!đem cất 1 nơi xa khỏi tầm với chúng!
Vậy mà...
Những người công nhân có lẽ đa số đều học xong PHTH là phải mưu sinh!họ đâu biết gì về các bài toán trọng lực phức tạp mà các vị thì hiểu rõ .Họ chẳng biết về những bản vẽ ,đẹp hay xấu.nói cho cùng ,họ chỉ học nhiều về cuộc đời ,về miếng cơm.Các vị thì học được rất nhiều ,mà đến bao giờ mới hiểu ,mới đau!giá mà con các vị có mặt ở đó ,để chúng nhìn xem ...để chứng thấy nỗi đau , để chúng "còn măng mới uốn " ,vì có lẽ ,sau này chúng lại lên làm "cha dân ,mẹ dân" , chúng nhớ rằng:à ,ngày xưa đó ,giá mà!....và chúng sẽ làm tốt hơn!
Chẳng ai trách được ai trong cuộc đau này!chẳng nhất thiết phải vạch tội ai cả!Vn không như TQ ,nếu là TQ ,các vị chẳng lo gì đâu ,vài ngày nữa sẽ có vài người trong các vị ăn kẹo đồng!nhưng ,VN không làm thế , VN ta "khoan hồng và độ lượng" hơn rất nhiều!để rồi ,lại tiếp diễn...
Sẳn đây ,nhớ lại những con bão ,hàng trăm người con của biển nằm lại giữa đại dương!
nhớ lại trận cháy ở ITC ,nghe kể có người đàn bà bồng con quẳng xún đất qua cửa sổ ,hi vọng cơ may cho con mình!nhưng ,có phải là "trời kêu ai nấy dạ" không nhỉ?
lướt qua TTol căm phẫn cái bệnh viện để mặc thai phụ sinh non mà"2 cái chân đứa bé lòi ra rồi" , "người sản phụ đau quá ,tự kéo đứa con ra" và" đứa bé chết rồi" ,các cô "từ mẫu" chẳng cho bà mẹ được cốc nước...................
Những nỗi đau là một phần cuộc sống ,chẳng ai muốn ,nhưng nó giúp tình thương trong mỗi con người động đậy ..nhưng ,e rằng tấm lòng vài người đã hóa đá mất rồi!!!
Bât công và bất cập vẫn còn tiếp diễn!
Nhân quyền và dân quyền là một thứ xa xỉ phẩm với con người ,nhất là người nghèo ,ở mọi xã hội !
Xin vỗ tay cho việc là của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,ông đã động lòng...khía cạnh nào đó!!!
Chẳng lời nào để nói nữa ,bắt tay vào làm đi!

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Năm T9 27, 2007 7:17 pm
Viết bởi fan
 
  Anh Fan và anh Potay kết luận vậy có vội vàng quá không? "Đối với công trình này, chủ đầu tư đã thuê liên doanh Taisei, Kaizima và Nippon Steel của Nhật thi công cùng đơn vị tư vấn giám sát là Nippon Koei và Chodai”...trích từ http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/09/3B9FAA8B/


Việc sập trụ tạm đỡ bê tông thì lỗi hoàn toàn là do phía thi công rồi. Và đơn vị thi công nhịp cầu này lại do chính Taisei chỉ định. Thậm chí dàn giáo trụ tạm này cũng do chính Taisei cung cấp. Để xem lần này giải thích và chịu trách nhiệm như thế nào đây.
Mà việc Taisei gây ra sự cố cũng không mấy ngạc nhiên bởi bác ゼネコン này vốn thường xuyên bị giới xây dựng Nhật chỉ trích là chỉ biết mỗi "tiền" mà thôi. Anh em học xây dựng bên này ai dự định vào Taisei làm thì nên suy nghĩ lại.


Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Năm T9 27, 2007 7:38 pm
Viết bởi assukiioh
hiểu chuyện gì đang xãy ra!nhưng chẵng có gì đễ nói!
 chỉ xin gữi vài phút mặc niệm cho những linh hồn vô tội được an nghĩ nơi yên lành!
    Một giấc ngủ yên!
 

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Năm T9 27, 2007 10:34 pm
Viết bởi anhsiu
 Xin 1 ai đó có thể đứng ra kêu gọi làm cái gì đó cho" những người còn sống " được không ...
 ko giúp nghèo mà giúp ngặt , chắc họ cũng đang rất "ngặt " muốn ma chay 1 cách tử tế 1 chút cho những người đã khuất và con chuyện sau này ... ra tay đi mấy anh lớn ơi !!!!

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Sáu T9 28, 2007 4:54 am
Viết bởi Erai
“Khi nào họ tìm được anh con?”

Cặp mắt trong veo, và câu hỏi của em đã khiến tôi ám ảnh cả một ngày. Câu hỏi của em lặp đi lặp lại, lởn vởn trong đầu, cứ làm day dứt mãi.

Gia đình em Nguyễn Quang Tính, SN 1997, ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long có 5 anh em trai, hết 4 người đã đầu quân vào công trình xây dựng cầu Cần Thơ, trừ em.


“Chú ơi, khi nào họ tìm được anh con, hả chú?”  
Khi tai họa ập xuống, ba người anh của Tính gồm: Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Quang Xuân và Nguyễn Quang Chí bị thương nặng. Chí bị nặng nhất, phải chuyển lên TP.HCM cấp cứu. Riêng người anh thứ hai của Tính, tên Nguyễn Quang Toàn, vẫn còn nằm lại trong đống bêtông.

Cả ngày hôm xảy ra tai nạn, đến ngày tiếp theo, gia đình Tính chia ba ngã, người lên TP.HCM chăm anh Chí, người vào bệnh viện ở Cần Thơ lo cho anh Thắng và Xuân, còn Tính cùng ông nội, lay lắt ở khu vực hiện trường ngổn ngang, ngóng tin anh Toàn.

“Anh con còn sống không chú?” - “Ừ, anh con còn sống!” - tôi quay đi, và trả lời em. “Ủa, sao mấy người kia nói, bị đè như dzậy (vậy) là chết chắc, sống sao nổi!”. Khuôn mặt Thịnh chùng xuống...

Lặng một lúc sau, Thịnh kéo tay tôi: “Chú ơi, khi nào họ tìm được anh con, hả chú?” - câu hỏi đơn giản nhưng lúc này, với tôi đó là câu đánh đố hóc búa. Tìm cách trả lời Thịnh, để em nhận một lời an ủi, nhưng càng loay hoay, câu hỏi càng trở thành nỗi ám ảm trong tôi.

Tôi không hiểu được nỗi đau trong em đang chịu và phải đối diện với nó ra sao? Nhưng câu hỏi của Thịnh, khiến tôi cảm nhận, trái tim em đang nhói lên, như tôi lúc 5 tuổi, khi hay tin bà nội qua đời sau một tai nạn. Có thể, em đau hơn, bởi em biết hỏi: “Khi nào họ tìm được anh con?"

Tiếng gầm của động cơ canô đưa tôi về Cần Thơ không đủ át giọng em, cứ văng vẳng trong đầu, với câu hỏi tưởng chừng như
[ vietnamnet.vn]

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Sáu T9 28, 2007 1:24 pm
Viết bởi duy9f
Anh chị em chúng ta có thể làm gì giúp đồng bào thì nhanh nhanh tay lên nhé. Ở trong nước lúc này, chưa ai thoát khỏi sự bàng hoàng và đau xót.
@fan: fan có thông tin gì hay lượm lặt được trên báo chí Nhật về Taisei, cho duy9f xin gấp được không vì đây là tư liệu quý có thể đăng báo. Gấp nhé! cảm ơn fan trước.

Re:Sự cố sập cầu Cần Thơ

Đã gửi: Sáu T9 28, 2007 4:37 pm
Viết bởi anhsiu
Anh chị em chúng ta có thể làm gì giúp đồng bào thì nhanh nhanh tay lên nhé. Ở trong nước lúc này, chưa ai thoát khỏi sự bàng hoàng và đau xót.

 mong sớm có anh nào đó phát động , ví dụ như ủng hộ theo từng trường , từng đơn vị rồi tới ngày 7 tháng 8 này tập họp lại cũng là 1 ý kiến . MONG MẤY ANH LƠN NHANH NHANH .