Bạn đang xem trang 2 / 5 trang

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Tư T5 19, 2004 10:59 am
Viết bởi chausaplen3
  Chắc là Nam h. ăn sập quán chuka đang làm rồi hả?nên mới đi xin việc mới.
Chúc mừng...công ty mới của Nam h. vì không liên quan đến đồ ăn.  [lol]




 To anh Phương: sinh nhật Nam h. còn lâu lắm anh Phương ơi, thông tin trên web bị khai báo sai tùm lùm à!

To cả nhà DD:Không hiểu tại sao có nhiều anh chị em DD lại không chịu ghi chính xác thông tin cá nhân của mình dzậy ta???[mad]chắc là không cần thiết nhỉ???[mad]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Năm T5 20, 2004 9:28 pm
Viết bởi binhduong
Namheo à, mình tiếp nối niềm vui ngày hôm nay của mình vào Nhật Ký Buồn Vui, để từ nay Nhật Ký Buồn Vui chẳng phải là chuyện của riêng cậu nữa, mà là của cả mình nữa nhé!
Sáng nay mình đến công ty để điện thoại vào SG gặp Như Chang - cộng sự của mình cùng phụ trách vấn đề vỏ chai, sau đó thì qua phòng Finance nhận lương. Khỏi phải nói thì ai cũng biết, nhận lương thật là sướng, cũng thật là vui nữa. Những tháng lương thứ n, với n là số có một chữ số, thì niềm vui đó càng vui khôn tả. Những tháng lương đầu tiên, những đồng tiên đầu tiên mà mình kiếm được.
Nhưng niềm vui của mình chưa dừng ở đó. Với đồng lương này, mình đã có thể tự nuôi được ước mơ của mình, đó là trở lại trường học Piano, nối tiếp giấc mơ thởu bé đã buộc phải bỏ dỡ.
Ba mẹ không ủng hộ và tán thành ước mơ này của mình. Thế là từ khi đi làm đến nay, mình tự trích tiền lương của mình để chơi đàn - để mỗi sáng mình mở đầu một ngày mới với một giờ đồng hồ học đàn trong tu viện của các soeur - nơi mình đã sống thời bé xíu. Ngày mai sẽ là ngày mình nộp học phí tháng thứ hai, thật là vui phải không? Vì mình càng gần hơn nữa, gần hơn chút xíu nữa rồi với giấc mơ của mình. Mình sẽ học chăm chỉ, xong classic 1, rồi classic 2 là sẽ có thể chơi được những bảng của Richard Clayderman, sẽ chơi được bảng mình thích nhất SAD HEART - trong các bạn đã có ai từng thưỏng thức giai điệu của bản nhạc này chưa! Thật tuyệt vời, thật đấy!
Chúc mừng đi, chúc mừng mình đi chứ, đã được một tháng rồi mình thành công trong việc giấu ba và mẹ chuyện mình lại chơi đàn. Và sẽ tiếp tục giấu kín vì mình muốn bảo vệ tới cùng ước mơ của mình.
Sau này nếu ai trong các cậu có con gái mà đam mê piano như mình, thì dù các cậu không thích, cũng đừng ép buộc sở thích của con trẻ nhé! Nhớ chưa nào!
Mình ngày nào còn làm việc thì ngày đó sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình nữa, mình sẽ không bao giờ bỏ piano một lần nữa. Đó là niềm vui của mình đấy. Dung dị quá phải không?
Bây giờ thì chào nghen, mình còn bài phải học
Thân ái & chúc sức khoẻ
BinhDuong[wink]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Năm T5 20, 2004 10:06 pm
Viết bởi DaicaThay
Thật khâm phục sự cố gắng,theo đuổi giấc mơ đến cùng của binhduong! Mong bạn tiếp tục cố gắng nhé!

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Sáu T5 21, 2004 12:30 am
Viết bởi shootingstar
 Minh la thanh vien moi,than chao cac ban !
 Cho minh tham du trang nay cung voi nhe !
 Minh duoc biet den BinhDuong qua nhung bai viet tren "san choi" nay.Qua nhung dong "Nhat Ki Buon Vui" cua ban minh muon duoc chia se niem vui voi ban.Co gi vui bang khi nhung cuoc mo cua minh tung buoc tung buoc...tro thanh hien thuc...Nhung dong tam su cua ban lam minh nho lai...mot thoi da qua cua minh...Minh ung ho ban day BinhDuong a!Va minh cung mong mot ngay khong xa bo me ban se vui ve tan thanh,ung ho nhung uoc mo cua ban ! Niem vui chi that su tron ven khi no co the duoc san se cung voi nhung nguoi ma minh thuong yeu phai khong ban ?
  Minh con nhieu va nhieu lam nhung uoc mo chua thuc hien duoc nhung minh se chang bao gio bo cuoc dau.Giong nhu ban TuongHuan da noi "Neu uoc mo du lon..." thi nhat dinh no se tro thanh hien thuc phai khong cac ban ?Cung nhau "nuoi" nhung uoc mo cua minh cac ban nhe !
  ....
  ....bên ngoài trời đang mưa ... lòng quặn thắt nỗi nhớ quê nhà...

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Sáu T5 21, 2004 1:14 pm
Viết bởi shin_hack
  .......
    Trưa nay ngồi dịch 1 bài báo cho trang tin tức hết cả nửa tiếng đồng hồ, đến khi Preview xong Edit để sửa lại thì ..... oohh trắng xoá => lãng phí cả buổi trưa. Hết hứng viết lại!!! => rút ra bài học :
   1. Viết bài cũng giống chơi cờ <= "Hạ thủ bất hoàn"
   2. Không nên bỏ quá nhiều tâm huyết làm chuyện gì nếu như xác suất thành công "chỉ là" 99.99%
   [grin]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Sáu T5 21, 2004 1:23 pm
Viết bởi Concord
......
   Trưa nay ngồi đọc bài thấy có thằng shinhack viết bài lãng nhách![grin]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Sáu T5 21, 2004 3:02 pm
Viết bởi Looking4U
Hiện tại có một vấn đề là sau khi post bài nếu có lỗi gì đó xảy ra mà bài không được post lên thì bài đó sẽ bị xóa mất khi nhấn nút BACK của IE.

Kinh nghiệm là sau khi viết xong thì nên Ctrl+C để copy lại [frown]

Cái này chắc có thể sửa được trong source của trang web.



Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Sáu T5 21, 2004 3:10 pm
Viết bởi tuonghuan
hê hê,những ai sử dụng máy ở trường đều phải trải qua kinh nghiệm cay đắng này.
  Shinhack mới tốn có nửa tiếng mà đã la như Choé. Đây đã từng tốn hơn 4 tiếng hồ mới viết xong được bài DDLKP,lom com định sửa thì nó đi củi luôn,chỉ biết khóc ròng cho số đen của mình [cry] he he.
  Không biết lỗi này có là do hệ thống máy ở trường hay do lỗi của trang web mình.Web-tech xem lại dùm chút nhé [rolleyes]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Sáu T5 21, 2004 3:26 pm
Viết bởi ho quang nam
  Vậy là chuẩn bị nghỉ làm quán sushi để chuẩn bị bước vào một việc làm mới.Đi làm ở nhà máy kiểu này hổng biết có vất vả không nhưng dù sao tương lai mình trước sau gì cũng đụng đến máy móc mà...làm quen trước cũng chẳng sao.[smile]
  Mấy bữa nay trời mưa âm ỉ phát chán,làm về là vào net xong rồi ngủ chẳng học được gì.Hậu quả là sáng phải dậy sớm để viết report,lên trường cứ ngủ gà ngủ gật...saitei!Một tuần học đã xong,sao mà thời gian trôi đi nhanh rứa.Mới tốt nghiệp cấp 3 4năm về trước,mới vào Đông Du học rồi qua Nhật 3 năm rưỡi về trước...giơ đã năm 2 rồi...hichic.Cũng mong mình có ước mơ đủ lớn để coi mọi khó khăn bây giờ là chuyện nhỏ[smile]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Đã gửi: Sáu T5 21, 2004 4:25 pm
Viết bởi DaicaThay
shin-hack nói cái gì mà ngộ ko hiểu![confused]
Sơ suất thất bại là chuyện thường tình!Cố gắng viết lại bài đó đi Shin-hack!

To shootingstar: rất hoan nghênh bạn đến với Topic này cũng như cùng giao lưu,tâm sự cùng mọi người trong trang Web Đông Du !Có chuyện gì vui buồn cứ tâm sự tiếp nhé!