Bạn đang xem trang 2 / 4 trang

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Năm T3 19, 2009 11:40 pm
Viết bởi suns
Youtome nhẹ nhàng tình cảm quá !

Theo mình thì ở thời điểm bài viết này được gửi lên diễn đàn thì đã chắc chắn là có 3 tay rất tồi, không ngửi được.
xin hết !


Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Sáu T3 20, 2009 1:23 am
Viết bởi Magiamhuy
những con người của " thời đại mới" đấy..!! bó tay luôn! ở đâu cũng vậy đều có thể nhìn thấy căn bệnh " vơ đũa cả nắm" và căn bệnh " đổ thừa" chán ghê! dạo này vào đây toàn thấy những cái này ! nản thật! không còn gì để nói! liệu có cần thiết phải đưa những bài kiểu thế này lên đây không...? nếu muốn thì cứ nói thẳng tên ra đâu cần phải như thế! ơ mà nói thật thì viết bài kiểu này cũng không ít người giật mình đâu nhỉ...???[grin][grin] thế nên là cố gắng mà nhìn lại mình đừng để cho có những bài thế này đưa lên để rồi nhiều người giật mình và cũng nhiều người ...đồng cảm! [lol]

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Sáu T3 20, 2009 7:52 am
Viết bởi rock_khuya
1. Tôi không đồng ý với cách bạn đặt vấn đề và tên topic, nó dễ gây hiểu nhầm và đánh đồng tất cả mọi người với nhau. Nó làm tôi cảm thấy bị xúc phạm tới những sempai đã giúp đỡ và lo lắng cho tôi rất nhiều khi tôi mới sang Nhật.

2. Vấn đề của nhân vật bạn nêu ra có lẽ là lòng tự trọng, lòng biết ơn.

  Không có lòng tự trọng khi chai mặt ra nói những câu như thế. Không có lòng biết ơn khi không nhớ tới những người đã giúp đỡ mình khi mình mới sang Nhật.

  Mà một người không có cả lòng tự trọng, lòng biết ơn, thì tự nhiên sẽ bị đào thải ra khỏi tập thể.

3. Nhờ bạn nhắn nhủ với kohai đấy rằng, đó chỉ là 1 trường hợp rất rất cá biệt, rằng em kohai đấy hoàn toàn có thể nhờ tới sự giúp đỡ từ các sempai khác.

4. Tâm sự cá nhân, khi thấy các kohai cố gắng học hành chăm chỉ tại shimin plaza, vẫn thấy nét ngờ nghệch, bỡ ngỡ của kohai, mình không khỏi bật cười, 1 năm rưỡi trước mình chắc chắn cũng giống hệt như thế. Rồi nhớ lại những ngày mới sang Nhật, những sự giúp đỡ của các sempai, những khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đấy lại tự nhủ, cố gắng hết sức để giúp kohai như 1 sự trả ơn cho các sempai của mình, rồi kohai mình sẽ lại giúp lại những kohai tiếp sau. Thấy lòng thanh thản.

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Sáu T3 20, 2009 8:58 am
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
Tâm sự cá nhân, khi thấy các kohai cố gắng học hành chăm chỉ tại shimin plaza, vẫn thấy nét ngờ nghệch, bỡ ngỡ của kohai, mình không khỏi bật cười, 1 năm rưỡi trước mình chắc chắn cũng giống hệt như thế. Rồi nhớ lại những ngày mới sang Nhật, những sự giúp đỡ của các sempai, những khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đấy lại tự nhủ, cố gắng hết sức để giúp kohai như 1 sự trả ơn cho các sempai của mình, rồi kohai mình sẽ lại giúp lại những kohai tiếp sau. Thấy lòng thanh thản.


HOÀN TOÀN ĐÔNG Ý

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Sáu T3 20, 2009 4:27 pm
Viết bởi Pham Van Hoi
Nhắc đến kohai mới qua lại lo.Không biết thi cử thế nào rồi.nghe anh thắng nói miss nhiều lắm.Kohai ko lấy bằng sớm thì tớ cũng bó tay.còn 1 tuần nữa.không khéo tencho dạy khu cho nó mất

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Sáu T3 20, 2009 6:21 pm
Viết bởi Son-inuyama
Chào bạn:
Tôi dọc bài của bạn mà cảm thấy buồn, bạn viết ra dây với ý nghĩa xây dựng hay nói xấu nhau. hiện giờ Đông Du rất đông mỗi người mỗi tính, người tốt cũng có va người xấu cũng không phải là ít. Nếu là ý kiến xây dựng thì nói hẳn tên của người đó ra để những người sau biết mà tránh. Còn bạn dùng danh từ chung là Sempai để chỉ tất cả như thế thì Không Đươc Phép. Tôi là người đi trước mấy bạn , không giúp đươc gì cho các bạn cả, nhưng nếu các bạn nhờ và trong khả năng của Tôi, Tôi sẵn sàng. Tôi cũng được biết có những Sempai giúp dỡ hết mình với Kohai đấy. Với các bạn có những hành động không đúng ơi : Các bạn làm như vậy thì làm sao ma ngẩng mặt lên được, bạn sẽ không làm được gì nếu bạn không thay đổi, ở đâu cũng vậy mình đối xử với mọi người như thế nào thì sẽ nhận lại như thế, rồi sẽ có lúc xã hội đào thải bạn dấy.
Với các bạn đã qua Nhật và sắp qua thì hãy thận trọng, lắng nghe mà suy nghĩ rồi làm theo. kết qua trên là do các bạn cả tin hay la dễ dãi quá. Ai cũng vậy hãy tìm hiểu để biết tính nết người ta như thế nào rồi mới dặt niềm tin.

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Sáu T3 20, 2009 6:34 pm
Viết bởi lmt_vnjp
ひでぇな!
Chả biết  cậu gặp phải sempai nào nữa.nhưng mà trường hợp thế này thực sự là ko thể ngửi đc.bản thân mình năm nay mình cũng có kohai và mình đã lafm hết trach nhiệm của 1 sempai. (因みに: minh đã lo dọn căn phòng dơ bẩn còn trống+lau thật sạch+kohai đến thi bê hành lý lên phòg cho nó+chải futon cho kohai nằm nghỉ+bê đồ ăn cho kohai+sợ kohai ko ăn đc món ăn nhật nên nấu cho kohai nhưng món ăn VN ngày 3 bữa trong vòng 1 tuần
                               
Đấy là cách cư xử của tớ với kohai đó!

Về phía bạn mình chỉ có thể nói 1 điều rằng:đẹp thì khoe ra xấu xa thì đậy lại
Còn bản thân bạn viết bài này với mụch đích gì thì mình ko rõ???  Nếu bạn muốn tố cáo sempai mình thì hãy nêu danh tính của người sempai đó ra để mọi người cùng giải quyết! Đừng có úp mở như thế sẽ làm tổn thương đến rất nhiều sempai tốt!!!

[confused]

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Sáu T3 20, 2009 10:22 pm
Viết bởi tvxq07
[cool]

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Chủ nhật T3 22, 2009 9:52 pm
Viết bởi chaulen3
Đọc bài viết này vừa buốn vừa giận,giận bản thân mình là một sempai phát báo nhưng gần đây không trực tiếp giúp đỡ gì được cho kohai,buồn thay cho chính các sempai có những hành động không tốt với kohai vì sau này cũng sẽ có lúc các em sẽ hối hận.
Không biết người viết ra topic này và các sempai đang phát báo có thể làm giúp anh 1 việc không?đó là thay vì tìm những sempai làm việc xấu đó thì cố gắng  tìm cách bù đắp lại cho các em kohai là nạn nhân.
Anh biết hằng năm có rất nhiều sempai đã lo lắng và giúp đỡ kohai mới sang,có nêu tên lên đây cũng không đủ chỗ viết,nhân đây anh muốn nói lời cám ơn những sempai này,và cuối cùng là hy vọng sẽ không phải đọc những nội dung đáng buồn như topic này nữa.
Võ Đông Viên
DD99

Re:Kohai&Sempai

Đã gửi: Hai T3 23, 2009 9:33 pm
Viết bởi MrLoOng
Thật là thất vọng, ko biết sempai trong topic đầu tiên của Chungsuc viết là ai, nhưng phải thú thực Chungsuc nhỏ mọn quá đâý, là con trai hơn nữa lại là anh em trong DD với nhau mà đi tính toán nhau miếng thịt, bát cơm. Giả dụ có người sempai như vậy đi nữa, thì cũng ko đến mức phải đem lên diễn đàn viết làm gì, sempai cũng có ở  với Chungsuc lâu nữa đâu. Chi ly tính toán từng chút một. Thầy mà thấy những topic như thế này chắc thầy muốn đuổi hết về nước quá. Mà sempai trong topic của Chungsuc cũng nên nhìn nhận lại bản thân,chứ quả thực như vậy thì đáng xấu hổ quá. Mong rằng tập thể DD ngày một đoàn kết và không còn những sempai, và kohai như topic của Chungsuc nữa.