Bạn đang xem trang 2 / 4 trang

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 12:00 pm
Viết bởi Zenzen
mình nghĩ khác anh Hoàng.chân lý của anh nói thì rất đúng.có điều mình đang sống ở nhật.nguời trong nhà thì không sao.người khác nhìn vào nghĩ như thế nào mới là vấn đề.phát báo đúng là nghề tốt đối với học sinh mình.nhưng đối với bọn nhật nó chỉ là nghề giống như phu hồ cu li ở VN thôi.cái áo đông du mặc đi phát báo chẳng khác nào nói học sinh đông du như dân cu li đâu.áo thì shop 100 yen cung có.mà không thì uniclo cũng chỉ đến 6-7 tram yên thôi,mình thấy đối với học sinh phát báo số tiền đó không phải nhiều.mình nghĩ nên quý trọng cái áo đông du.thay vì mặc đi phát báo bạn nên mặc đi học hay đi đâu đó


Cậu này nói bậy cả 2 vế của vấn đề , thiệt không hiểu suy nghĩ thế nào nữa .

Thứ 1 : không có chuyện người Nhật coi thường nghề phát báo , mà người Nhật chỉ coi thường những kẻ vô công rỗi nghề thôi. (Thậm chí một số trường Đại học ở Nhật nhận sinh viên vào nhờ sinh viên đó đang làm nghề phát báo đấy , muốn biết thì đi hỏi lấy nhé )

Thứ 2 : Người coi thường những người culi , phụ hồ ở VN là người có suy nghĩ thiển cận ... một người lao động chân chính để nuôi sống bản thân , không gian lận , cướp bóc thì còn đáng tôn trọng hơn gấp trăm gấp ngàn lần những quan chức tham ô hối lộ đấy chứ .

Suy nghĩ của bạn hơi tiêu cực , chắc vì nghĩ chúng ta qua đây làm lụng dưới đáy xã hội Nhật nên có cái nhìn bi quan . Chỉ cần bạn xác định lại tư tưởng rõ ràng mục đích chúng ta làm việc là gì thì bản thân mình không phải sợ những chuyện đó nữa , mà kể cả người khác muốn nói thì người đó cũng vì chưa hiểu rõ nên việc gì phải quá chú trọng lời nói đó .

Chuyện mặc áo Đông Du hay mặc áo gì đi phát báo không phải là chuyện gì quá to tát để phải bàn luận là nên mặc hay không nên mặc . Vấn đề là bản thân làm gì và làm như thế nào thôi ( Chiếc áo không làm nên con người mà )

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 12:09 pm
Viết bởi Lang Thiet Phong
Theo mình thì vấn đề quan trọng nhất không phải nằm ở cái hình thức bên ngoài thể hiện thế nào, mà nằm ở bản chất cách suy nghĩ thế nào.

Qua ý kiến của vài người thôi đã thấy cùng với một hình thức (mặc đồng phục Đông Du đi phát báo) đã có nhiều cách nhìn, thậm chí trái ngược nhau rồi.

Tuỳ trong hoàn cảnh khác nhau, các cách nhìn khác nhau mà có thể ấn tượng sẽ khác nhau nhiều.Luận mãi về những điều này không mang tới kết quả đúng sai thuyết phục cho mọi người được,vì vốn điểm xuất phát của suy nghĩ đã khác nhau rồi.

Cho nên với hiện tượng ấy nìn thế nào cũng không quan trọng. Điều đáng bàn hơn  là tinh thần Đông Du đằng sau cái áo kia được duy trì thế nào. Có người mặc áo nhưng vẫn không có tinh thần, có người không có cả áo nhưng vẫn có tinh thần.Cái tinh thần ấy thế nào thì nếu cần nên hỏi cái người mặc áo là dễ nhất.Nhưng có lẽ tốt hơn hết là nhìn vào kết quả của hành động của họ.Còn nhiều cơ hội để đánh giá theo thời gian.

Nói đi nói lại, nhìn mọi việc với con mắt bao dung sẽ thấy nhẹ nhàng đi nhiều.

LTP



Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 12:46 pm
Viết bởi nes
Đúng như LTP nói, ko có gì phải bàn về việc mặc áo hay ko.Quan trọng là tinh thần của các bạn như thế nào.Vượt lên nỗi lo về cơm áo gạo tiền,rồi thỉnh thoảng là nhậu nhẹt... chúng ta còn giữ vững được ý chí, mục đích của việc sang đây học tập hay ko ?.? Đó mới là điều đáng băn khoăn, lo nghĩ.

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 2:06 pm
Viết bởi Asukio
 chuyện cái áo thì đặc một bên, có nhiều anh em nghĩ đến Đông Du và tập thể vậy là vui rồi![smile]

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 2:24 pm
Viết bởi duy9f
Mình thì nghĩ tiệm nào cũng có đồ để đi phát báo, không có thì mình lấy đồ của mình mặc cũng được. Ở đây xuất hiện cái tính cách khá phổ biến ở VN gọi là "tùy tiện", thích gì mặc đó, cái gì tiện thì cứ dùng ngay mà không xem trước ngó sau.
Đồng phục cũng có giá trị của nó, dù nó chỉ là chiếc áo, là vẻ bên ngoài. Bạn không thể đến dự đám tang một người Nhật trong một cái áo lòe loẹt hoa hòe trong khi trong bụng nghĩ rằng mình "vô cùng thương tiếc".
Tốt nhất là giữ áo đồng phục cho những buổi gặp gỡ quan trọng. Mặc khi họp mặt, khi gặp ASA Shogakkai thì quá tuyệt vời. Ngoài ra, khi anh em tụ họp nhau ở đâu đó, dù đi học hay đi chơi, tham quan, mặc đồng phục để khoe rằng chúng tôi là sinh viên VN, là học sinh Đông Du thì cũng quá tuyệt.
Thế nên, mặc hay không mặc áo đồng phục khi đi phát báo, theo mình chỉ là chuyện người mặc có mắc bệnh tiện đâu làm đấy hay không thôi.

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 6:31 pm
Viết bởi Pham Van Hoi
Thứ 1 : không có chuyện người Nhật coi thường nghề phát báo , mà người Nhật chỉ coi thường những kẻ vô công rỗi nghề thôi. (Thậm chí một số trường Đại học ở Nhật nhận sinh viên vào nhờ sinh viên đó đang làm nghề phát báo đấy , muốn biết thì đi hỏi lấy nhé )

Thứ 2 : Người coi thường những người culi , phụ hồ ở VN là người có suy nghĩ thiển cận ... một người lao động chân chính để nuôi sống bản thân , không gian lận , cướp bóc thì còn đáng tôn trọng hơn gấp bội
------------
"Nguời nhật ko khinh nguời phát báo"
Câu này có đúng ko?bạn chưa bao giờ gặp cảnh người nhật nhìn dân phát báo như nhìn 1 người bị phong à.bạn đã bao giờ mặc áo phát báo vào siêu thị chưa.bạn có để ý cách mọi người nhìn bạn không.nếu bạn để ý bạn sẽ nhìn ra điều mà mình đã thấy.đã cảm nhận.
Không ai muốn điều đó nhưng nó vẫn là sưthật.
Mình cũng từ nông dân mà lên.theo cách gọi của những công tử bột là dân cu li đó bạn.bạn chẳng bao giờ ở cái hoàn cảnh đó đâu.Dù rằng lao động là vinh quang.nhưng 1 nguời nông dân chân chất không bao giờ có thể đứng ngang với 1 kẻ có tiền dù đó là thằng lừa đảo.cái xã hội việt nam giờ không còn thiên đường của người lao động đâu bạn.


Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 7:48 pm
Viết bởi master
2 năm sống trong địa ngục để có thể cảm thấy sự hạnh phúc ở trần gian.Coi như là sự rèn luyện và cố gắng.Còn chuyện người khác nghĩ sao về mình thì 気にするな。

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 10:44 pm
Viết bởi fukuzawa

"Nguời nhật ko khinh nguời phát báo"
Câu này có đúng ko?bạn chưa bao giờ gặp cảnh người nhật nhìn dân phát báo như nhìn 1 người bị phong à.bạn đã bao giờ mặc áo phát báo vào siêu thị chưa.bạn có để ý cách mọi người nhìn bạn không.nếu bạn để ý bạn sẽ nhìn ra điều mà mình đã thấy.đã cảm nhận.
Không ai muốn điều đó nhưng nó vẫn là sưthật.
Mình cũng từ nông dân mà lên.theo cách gọi của những công tử bột là dân cu li đó bạn.bạn chẳng bao giờ ở cái hoàn cảnh đó đâu.Dù rằng lao động là vinh quang.nhưng 1 nguời nông dân chân chất không bao giờ có thể đứng ngang với 1 kẻ có tiền dù đó là thằng lừa đảo.cái xã hội việt nam giờ không còn thiên đường của người lao động đâu bạn.

Xem ra bạn chưa hiểu lắm xã hội Nhật rồi bạn ạ.Thưc ra khi bạn mặc một chiếc áo đồng phục Đông Du đi ngoài đường,người ta vãn nhìn với con mắt tò mò như bạn mạc áo phát báo vậy.Bạn thử mạc chiếc áo có hình cờ đỏ sao vàng Việt Nam cũng vậy thôi.Vì đơn giản là những gì mà khác người,sẽ được mọi người nhìn vào bằng con mắt khác.Thế thôi.Còn bạn suỹ nghĩ xã hội Việt Nam vậy thì mình chẳng thể bàn luận được,vì bạn nên biết là thế giới mà chúng ta đang tiếp cận vẫn còn rất nhỏ bé!!!CHưa đủ khả năng để khẳng định một diều tổng quát nào cả!

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 11:06 pm
Viết bởi Asukio

bạn chưa bao giờ gặp cảnh người nhật nhìn dân phát báo như nhìn 1 người bị phong à


???

tôi đã là người phát báo, và tôi đã được những người nhật yêu thương.  Mổi buổi sáng họ chào tôi và hỏi chuyện, đôi lúc mời tôi những lon cà fe bằng cả tấm lòng.


bạn đã bao giờ mặc áo phát báo vào siêu thị chưa.bạn có để ý cách mọi người nhìn bạn không.nếu bạn để ý bạn sẽ nhìn ra điều mà mình đã thấy.đã cảm nhận.


???

tôi đã mặc áo phát báo vào siêu thị, đã đi lên tàu, đã cùng với anh em đi chơi...và tôi rất bình thường trong cuộc sống của người Nhật.


nhưng 1 nguời nông dân chân chất không bao giờ có thể đứng ngang với 1 kẻ có tiền dù đó là thằng lừa đảo???


???


  ha ha ... chỉ biết cười cho hả dạ!
chẳng còn gì để nói khi có kẻ đem mình so sánh với thằng lừa đảo, để rồi kết luận: tôi chẳng bằng đứa lừa đảo??? "ôiiii!!!! ngu xuẩn!" xin lổi nhé, nhưng mà tôi chỉ có thể nói được như vậy khi nghe những lời nói đó!

 ha ha ha...

 PS:  có lẽ cái tâm của người này không sáng!!!

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Đã gửi: Sáu T7 04, 2008 11:21 pm
Viết bởi tungxeng
hehe ,chuyện này dễ quá : đi phát báo thì mặc áo mà người ta phát để đi phát báo, hoặc là quần áo thể thao cho dễ vận động ,đi phát báo thiếu gì đồ mặc,tự nhiên lấy áo Đông Du mặc!
còn đi những buổi có họp hành có liên quan đến Đông Du thì mặc áo Đông Du vào ,tự nhiên đi siêu thị mua đồ ăn thức uống, mặc bộ đồ phát báo dơ bẩn vào siêu thị ,người ta nhìn khó chịu là phải rồi , (đương nhiên với mình thì không sao)!
ông bà mình có câu :" ăn cho mình , mặc cho người " mà !