Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re:Hành trình về quê hương.

Đã gửi: Chủ nhật T8 17, 2008 11:57 pm
Viết bởi Ansamurai
Thành phố Sapa khá nhỏ nên chúng tôi chỉ đi dạo khoảng hơn 1h đồng hồ là có thể nắm được tình hình cuộc sống của mọi người tại đây.  

Tôi nói chuyện với anh hướng dẫn du lịch cho biết thông tin và quyết định đi ôtô thăm Bản Hồ của dân tộc Tày .

Giới thiệu về Bản Hồ
Vài hình ảnh trong chuyến đi Bản Hồ.

Bản Hồ là một bản nằm phía dưới thung lũng Hoàng Liên. Nằm cách xa thành phố Sapa khoảng 20km, là nơi khá thu hút khách du lịch vào mùa thu. Còn đi vào mùa Đông như chúng tôi thì rất ít. [lol]

Đường đến bản Hồ khá hẹp, trời lại đầy sương nên khá nguy hiểm. Đúng như lời giới thiệu đi bản Hồ không dành cho nhưng ngươi yếu tim.



Con đường




Gần đến Bản, chúng tôi đừng lại trên núi để ngắm nhìn toàn cảnh
Xe


Ngắm


Toàn cảnh









Ruộng bậc thang


Vào làng









Còn nữa...

Re:Hành trình về quê hương.

Đã gửi: Tư T8 20, 2008 12:36 pm
Viết bởi lehungjp
Đang ở cơ quan nên không xem được kĩ những tấm ảnh của bạn post.Chỉ thấy thoáng qua đoạn đến Vịnh - mọi người có xuống mua cá cua để ăn trưa.Không biết lúc ấy có bị CHÉM giá không.Nghĩa là giá đắt cắt cổ ấy.
Trước khi sang bên này mình cũng làm hướng dẫn du lịch nghiệp dư một thời gian và được biết, bè cá ở ngoài vịnh bán giá rất đắt.
Hỏi thăm Bro một chút,và chia sẻ thông tin cho mọi người được biết
Lê Hùng - Hải Phòng

Re:Hành trình về quê hương.

Đã gửi: Năm T8 21, 2008 3:21 am
Viết bởi Ansamurai
Đang ở cơ quan nên không xem được kĩ những tấm ảnh của bạn post.Chỉ thấy thoáng qua đoạn đến Vịnh - mọi người có xuống mua cá cua để ăn trưa.Không biết lúc ấy có bị CHÉM giá không.Nghĩa là giá đắt cắt cổ ấy.
Trước khi sang bên này mình cũng làm hướng dẫn du lịch nghiệp dư một thời gian và được biết, bè cá ở ngoài vịnh bán giá rất đắt.
Hỏi thăm Bro một chút,và chia sẻ thông tin cho mọi người được biết
Lê Hùng - Hải Phòng


Thanks anh Lê Hùng đã quan tâm. Có lẽ là mình cũng bị chém, nhưng mà nói chung cũng chỉ ở phạm vị chi trả được. Quan trọng hơn là đã có một buổi cơm trưa nhớ đời. [lol]

Sau đây xin mới các bạn theo dõi tiếp những hình ảnh ở Bản Hồ.

Con đường dẫn từ đường núi vào khu trung tâm của làng khá rộng. Thật đáng là chúng tôi vào làng vào khoảng 1h hơn nên không bắt gặp nhiều cảnh sinh hoạt của người dân.




Vườn


Khu trung tâm



Làng nằm bên một con suối lớn, nối hai bên là một cây cầu treo bằng sắt.




Cảnh làng bên khia con suối.


Từ cây cầu nhìn xuống, bạn có thể bắt gặp 洗濯場




Vì đã quá trưa, chúng tôi vào nhà một người dân tộc Tày trong làng để nhờ nấu buổi trưa. ( Rau và thịt được chúng tối mua ở chợ Sapa lúc sáng)

Vài hình ảnh trong nhà.
Dệt khăn


Chẻ tre làm máng dẫn nước.




Và lại một bữa trưa nhớ đời.



Dùng xong bữa trưa, từ biệt gia đình người Tày mến khách chúng tôi bất đầu chuyến khảo sát quanh vùng. Vài hình ảnh trong làng.























Trường nội trú





Tiếp tục đi vào khu vực khác trong làng





















Còn nữa..




Re:Hành trình về quê hương.

Đã gửi: Sáu T8 22, 2008 1:08 am
Viết bởi Ansamurai
Chiều về, chúng tôi trở lại khu trung tâm bản vào đúng lúc tan trường. Cuộc sống người dân hiện ra

















Tình cờ ghé lại trường thì bắt gặp cảnh các em đang tập múa để chuẩn bị buổi văn nghệ.













Rời bản Hồ mà lòng mang mác buồn..

Còn nữa.