Bạn đang xem trang 2 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T10 26, 2007 1:24 am
Viết bởi Youtome
   Cuộc thi mới bắt đầu khởi tranh nhưng đã có 4 đội đăng kí tham gia, quả xứng danh "lanh chanh- hiếu chiến" - 冗談、冗談だよ[tongue] Rất,rất,... vô cùng hoan nghênh tinh thần của anh em.
   
     1. Nam Định
     2. Thanh Hóa
     3. Hải Dương
     4. Đà Nẵng


  Chỉ mới nhìn qua đã thấy đây là những "gã khổng lồ" đang "bành chướng thế lực". Nhưng đừng tưởng là đông dân là có thể "lấy thịt đè người". BTC khẩn cấp và tha thiết kêu gọi những khu vực còn "thưa thớt" liên kết lại với nhau
       1 cây chẳng dám  chen bon
       2,3 cây chụm lại thì còn ngán chi

  Hãy cho những "gã khổng lồ" thấy rằng:  Đừng tưởng có Sân Thiên Trường,có biển Sầm Sơn đã lên mặt, đừng nghĩ có cầu quay, có bánh đậu xanh mà tinh vi.. Chiến thắng thuộc về những ai có tự tin và mỗi người các bạn đều là 1 trong số đó...
        Hãy chiến đấu và chiến thắng!  

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T10 26, 2007 6:08 am
Viết bởi anhsiu
 Theo thống nhât nội bộ , tuy rất nóng lòng muốn khuyết trương hình ảnh quê ta cho bạn bè anh em thế giới biết để thu hút đầu tư . Nhưng ngặt nỗi chỉ còn khoảng 20 ngay nữa là anh em 2006 thi ryu quyết đinh rồi , do vậy anh em 2006 xin được nhập cuộc trễ sau . Mong ban tổ chức hết sức niệm tình và thông cảm .
 Tuy vào sau nhưng hứa hẹn sẽ tung ra những đòn thế quyết định và mãnh liệt nhất . hẹn gặp vào sau thi ryu .

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T10 26, 2007 11:07 am
Viết bởi ho quang nam
  Một cuộc thi vô cùng hấp dẫn đã được chính thức "lên sàn".Hi vọng sẽ được đi du lịch khắp đất nước Việt Nam theo topic này.
  Đầu tiên với tư cách một con em thành phố tươi đẹp nhất Việt Nam-Đà Nẵng xin được quảng cáo 10 giây dành cho Đà Nẵng.
1)Thành phố có bãi biển nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới
2)Thành phố có cầu xoay duy nhất ở Việt Nam
3)Thành phố có lưng dựa đèo Hải Vân,mặt hướng ra biển Đông,theo phong thủy gọi là thế “Ngọa Hổ Tàng Long”.
4)Thành phố vào mùa hè được gọi là “Mix(Miss?!) Nha Trang-Đà Lạt”.Bởi vì muốn tấm biển Nha Trang ư?Chẳng cần đi đâu xa bạn chỉ cần đi xe đạp 10 phút.Còn muốn lên Đà Lạt hưởng khí hậu ôn đới ư? Đi xe máy khoảng 30,40km gì đấy lên Bà Nà,bạn sẽ thấy ngay mà!!!
5)Thành phố có con trai ga-lăng nhất VN(cái này tự nhận).
6)Thành phố có núi Ngũ Hành Sơn độc đáo nhất VN.Ai chưa đi chắc chưa thể biết!(hi vọng có một bài viết hay ho về núi Ngũ Hành Sơn của anh em Đà Nẵng)
7)Thành phố hiếu khách nhất VN.Lý do:tàu Peace của Nhật ghé Việt Nam toàn ghé Đà Nẵng vì 1 lý do rất hay :”Tuổi trẻ Đà Nẵng hiếu khách và thân thiện quá!!!”
8 )Thành phố duy nhất không có ăn xin ở Việt Nam!!!(bạn nào về Đà Nẵng nếu bắt được ăn xin sẽ được thành phố trọng thưởng,thật đó!)
9)Thành phố có sân bay quốc tế thứ 3 trên cả nước.Nếu ở Singapore hay Thái Lan thì có thể bay về thẳng.Tương lai chắc chắn sẽ có chuyến Tokyo(hay Osaka,Nagoya)-Đà Nẵng.Chờ đi!!!
10)Thành phố có ngôi trường học sinh đi học được trả tiền.Hihi…trường nào,rồi các bạn sẽ biết!!!
Phù phù…mệt hết hơi mới quảng cáo xong!Anh em…nhào dzô!!!


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T10 26, 2007 5:52 pm
Viết bởi Zenzen
18:12 Chuông Điện Thoại Reo
Đang húp "rồn rột" tô phở mới ra lò chuẩn bị cho Gakuensai vớ luôn cái ĐT
- Alô !!! (một tiếng rõ to)
- Em xxx đây ! Báo cáo với Bác , tình hình là cuộc thi đã đâu vào đấy , em sắp xếp hết rùi , Bác cứ yên tâm !
- Thế à ! Chú mày chậm thế ... rột rột .. (tranh thủ húp thêm miếng nữa ^^) .. Công ty dạo này còn phải lăng xê nhiều sô khác nữa biết không ! Hmm... Để xem ... Thế giải thưởng thế nào ... cỡ chục  ẻm chứ (chục man)
- Bác cứi yên tâm ... hehe riêng phần nhà tài trợ đã ngoài con số đó , phần bên trong còn hấp dẫn nữa .. tha hồ bác với em cùng "lượn" ..hờ hờ
- Hô hô .. có thế chứ ...rẹc rẹc (có tiếng kêu ) ... píp .. píp .. chết cha hết pin thằng Sóp tồ của tao rùi .. thế nhé .. Mày sắp xếp hết đi rồi phần còn lại tạo tính tiếp
- Dạ vậy mai 8 giờ , bác ..... Teeeeee ....Rẹttttttttt (hết pin)


******** Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ******


À Bây Giờ vào phần chính thức đây :

Được sự ủng hộ của 25 công ty TNHH , và công ty Cổ phần (có tham gia thị trường chứng khoán VN hô hô) trong nước và 13 công ty nước ngoài , bao gồm Pháp , Nhật , Anh , Mỹ , và Iraq (cái này tại có thằng Iraq ngồi kế bên nó kêu thêm dzô giùm ..hehehe ) . Tiếp nào ... với sự ủng hộ của các công ty trên đối với vẻ đẹp về cảnh quan và "con người" (đặc biệt là con gái) của Tp Hồ Chí Minh xinh đẹp .



Chúng tôi tuyên bố thành lập công Ty "Người Đẹp"
(cái tên hơi có phần lạc đề  nhưng xin cho tôi được giải thích ) . Người ta thường nói : " Thiên cảnh hữu nhân , thiên tình cảnh " (mà cũng ko biết câu này có không nữa ..hờ hờ , nghe thằng đệ tử nó nói thấy hay hay nên nói lại ) ,ngụ ý nói là cảnh quan phải luôn gắn liền với con người mới là cảnh đẹp ... Ứng với phương châm đó chúng tôi lập công ty "Người đẹp" , ngụ ý rằng "Có người, là Đẹp" để lăng xê cho Thành Phố mang tên Người : Thành Phố Hồ Chí Minh .


... Píp píp .. (1 phút dành cho nhà tài trợ )
" Ở đây cũng đẹp nè ... ở đây cũng đẹp nữa ... Chu cha ơi , chổ nào cũng đẹp .. Mời các bạn hãy sử dụng sản phẩm   Dao cạo râu À Me Ri Cần hiệu "Biu Ty Fùn" dành cho Nam Giới và các giới khác ...!"

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T10 26, 2007 5:58 pm
Viết bởi Zenzen
... Xin lỗi vì đã làm mất thời gian quí báu của quí vị , xin được tiếp tục :

Công Ty Người Đẹp

Người đại diện : Zenzen
Quân số công ty: (hiện tại chưa nắm rõ ... chờ tuyển thư ký thống kê )
Khẩu hiệu : Việt Nam có Bác (Hồ)


Với lời phát động :

Hướng về Miền Nam Thân Yêu , Tp HCM vùng đất vô cùng tươi đẹp (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) . Một TP mà bạn không bao giờ biết chán vì nhưng cảnh quan của nó , cả ngày lẫn đêm , cả lúc có gia đình lẫn khi còn chiếc bóng , cả trong tối lẫn ngoài sáng , cả trong nhà đến ngoài phố , thậm chí là dưới ghe ^^ ... Hô Hô ... Sẽ rất nhiều đều thú vị nếu bạn đến TP HCM và được công ty "Người Đẹp" của chúng tôi hướng dẫn .Và Nên nhớ ...đừng đi đâu một mình nếu bạn chưa biết nơi mình cần đến ^^

Chúng tôi sẽ dần dần gửi đến các bạn những hình ảnh về thành phố xin đẹp trong thời gian sớm nhất



Hô hô ... Việt Nam Có Bác ...^^


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T10 26, 2007 9:09 pm
Viết bởi anhsiu

    CANG DA NANG THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN TRƯỞNG
 CON TÀU LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á MANG TÊN : DNDD2007 CHÍNH THỨC THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN TRƯỞNG
 Công việc : điều khiển thuỷ quân Đà thành tham gia chiến đấu tại chiến trường NDQH trên mặt trận DD .
  Yêu cầu : Có cái đầu của 1 nhà chiến lược tầm cỡ , cái miệng của 1 em bán sakana chợ Cồn , uy tính cỡ bánh tráng cuốn mậu và có thể lực của 1 anh vác hàng sông thu .
  hình thức : tự ứng cử {post trực tiếp tại đây .
  ĐOÀN THUYỀN TỪ ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU ĐẾN SÚNG ĐẠN DƯỜNG NHƯ ĐÃ LÊN GIÀN KHOANG . CHỈ CHỜ 1 NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG TÀI BA . XIN  THA THIẾT KÊU GỌI ANH EM CHIẾN HƯU XA GẦN CÙNG CHUNG TAY GIÚP SƯC ĐỂ ĐOÀN TAU CÓ 1 CHUYẾN PHIÊU LƯU THÚ VỊ .
               THÂN ÁI .




Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T10 27, 2007 10:34 am
Viết bởi bachyenkarate
em nghĩ,1nình Thành Phố Hồ Chí Minh ko thì ko đủ sức để chọi lại ''những gã khổng lồ'' rồi,thôi thì toàn miền nam cùng họp sức lại để đối phó di nhỉ...miền nam thân yêu ơi!!!!!!!lên tiếng đi nào.
   ĐÀ NẴNG CÓ CẦU QUAY SÔNG HÀN THÌ MIỀN NAM CÓ CẦU TREO MỸ THUẬN . SỢ GÌ CHỚ . HIHIHI ..[wink][wink][wink]


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T10 27, 2007 12:55 pm
Viết bởi CHumYC
 Đã là người VIệt Nam có ai có thể rời xa hạt gạo,làm sao có thể không một lần nghĩ về quê hương với những cánh đồng bạt ngàn trải dài bất tận.Người ta nhắc tới VN là nhắc tới cây lúa,người VN nhắc tới cây lúa là nhắc tới Thái Bình...
 Nếu ai đã vô tình nhìn bản đồ VN một lần,không thể không khỏi ngạc nhiên khi thấy một tỉnh nằm tách biệt,bốn bề là sông và biển,gắn vào mảnh đất hình chữ S bởi những cây cầu,như một sự chắp nối vô tình làm đẹp thêm đất Việt.Không có những cây cầu to oành như cầu sông Hàng ở DN, không có cái chợ nào to như chợ Rồng ở ND,bánh cáy TB cũng không nổi tiếng như bánh đậu xanh HD, không phải là sự xa hoa tránh lệ của SG,không co nhiều nhân tài như TH..người TB chỉ tự hào về một mảnh đất rất ..thái bình và một chữ TÌNH trong cách sống của con người TB
 TB ko có núi,rất phẳng lặng và bình yên,người TB không có nhiều tham vọng như người SG,không hâm mộ bóng đa như người DN,không có nhiều đường tàu như ở TH[grin][grin][grin]..
Đi tới đâu cũng gặo được người TB,họ di khỏi quê hương vì quê họ nghèo một phần và một phẩn để cho người ta thấy đuợc cái tình của người TB,đem tấm lòng mình chia sẻ với mọi người.
 Nếu một lần muốn tìm lại chính mình,tìm lại cái tình người Việt,sao không một lần về thăm TB????????????


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T10 27, 2007 2:06 pm
Viết bởi HoAnG-ShiGa
Thưa các bạn tôi thật không biết nói gì hơn cả, cuộc thi mới chỉ đuợc thông báo có 2 ngày thôi nhưng đã có 6 đội đứng ra debut quê huơng của mình rồi. Xin đuợc điểm mặt các "anh tài" đã lên thớt ( á lộn lên tiếng chớ [lol])vào thời điểm này

1. Đội Đà Nẫng có vẻ chiếm ưu thế khi đã có vài thành viên lên tiếng, đặc biệt có 1 tay holigan nổi tiếng ( anhsiu [tongue]) đang thể hiện 1 phong cách rất máu lửa. Chiêu bài chính mà Đà Nẫng đưa ra cho đến thời điểm này có lẽ là cầu sông Hàn, vâng các bạn có tin không? Lần đầu tiên tại Việt Nam có 1 cái cầu có thể quay ngang ra đuợc để cho tàu bè chạy qua, mặc dù là cũng có đôi lúc, vâng tôi xin nói lại là có đôi lúc thôi, bắt nó quay mà nó cứ nằm im re không chịu quay mới chết chứ [lol][lol][lol].
comment: Rất khâm phục đội Đà Nẫng vì đã có chiến thuật từ đầu, nhưng các đội khác cũng đừng thua kém nhé, Thái Bình chẳng phải cũng có cầu Vòi, còn Hà Nam thì có cầu Tõm khá nổi tiếng hay sao [tongue][tongue][tongue]


2. Đội Nam Định: Cho đến thời điểm này mới chỉ thấy 1 thành viên lên tiếng, nhưng có lẽ đây là 1 sự im lặng đáng sợ. Các bạn cũng biết đất Nam Đinh nổi tiếng đâu phải chỉ với phở và...thịt chó đâu phải không. Đây còn là nơi sinh ra nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà... rất nổi tiếng. Tiêu biểu trên diễn đàn chúng ta cũng có cây bút abchien xuất thân Nam Định rất đuợc hâm mộ, nhưng dạo gần đây không hiểu vì lí do gì anh đã quy ẩn giang hồ, không động đến cây bút nữa.
comment: Chắc đội Nam Định đang đi tàu ngầm với nhau để bàn chiến lược. Đang rất trông chờ vào màn đề-biu của các bạn.

3. Đội Hải Duơng: Mảnh đất với truyền thống hiếu học tuy mới chỉ đuợc biết đến qua nhẫn hiệu bánh đậu xanh Rồng vàng [grin] đã đi khắp các miền Tổ quốc, nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều thứ để cho các bạn PR quê huơng mình phải không. Vẫn còn những Côn Sơn- Kiếp Bạc, những tay vợt bóng bàn đã 1 thời làm mưa gió trên đấu truờng Việt Nam, những tay hài nổi tiêng như....Thế Lộc, Thế Thành [lol], có lẽ sẽ là con át chủ bài của đội Hải Dưong chăng.

4. Đội Thanh Hoá: Có lẽ sẽ là 1 ứng cử viên nhiều tiềm năng khi mà đội Thanh Hoá ngoài việc có khá nhiều đuờng tàu như CHumYC đã phân tích[grin][grin][grin], đội TH còn có quá nhiều Sơn để đề-biu như là bãi biển Sầm Sơn, THPT Lam Sơn, hay là ...xi măng Bỉm Sơn chẳng hạn. Nhiều khả năng đội Thanh Hoá sẽ phải chiến đấu đơn độc chứ không liên kết đuợc với đội nào do tình cảnh " khu bốn đẩy ra khu ba không nhận". [confused]

5. Đội TP.HCM không những có zenzen- 1 tay trùm ép-phê kiêm lăng-xê khá nổi tiếng mà còn có nữ Vận động viên karate kiêm holigan Bạch Yến, do quá khích đã lên tiếng đề-biu cho quê huơng mà quên mất mình là Ban Giám Khảo [cry]. Mong Bạch Yến bình tĩnh và quay lại làm đúng chức trách của mình [cool].

6. Đội Thái Bình có lẽ đã làm cho nhiều nguời rơi nuớc mắt và nhiều thứ nuớc khác khi viết 1 đoạn văn làm xúc động lòng nguời mà có kèm theo cả bánh Cáy trong đó. Nhưng tôi-thành viên ban giám khảo sẽ không vì niềm yêu thích của mình với bánh Cáy mà mất đi sự khách quan trong cuộc thi này. Miền quê lúa có lẽ sẽ không chỉ làm cho chúng ta cảm động bằng tình nguời, tình quê huơng mà còn bằng những câu chuyện khiến nguời ta rơi nuớc mắt như là câu chuyên cầu Vòi chẳng hạn
[lol][lol][lol].

Vẫn còn đó rất nhiều những ứng cử viên đầy tiềm năng như là "Thủ đô yêu dấu", "Quan họ Bắc Ninh", "Quảng Nam quê mẹ" ( just kidding [tongue]). Hãy nhanh chân đăng kí để quảng cáo cho quê huơng của mình [bounce][bounce][bounce]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T10 27, 2007 2:25 pm
Viết bởi bachyenkarate
Tai thấy miền nam im lặng wá nên em muốn kêu gọi những cư dân của miền Nam chút thôi..hihi[tongue][tongue][tongue].Xin hứa từ giờ phút này sẽ quay lại đúng với nhiệm vụ của mình[smile][smile][smile]