Bạn đang xem trang 2 / 4 trang

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 8:37 pm
Viết bởi kohai nagoya
cộng them vào đó là nhịp tim bừng bừng vui hơn vì ngày mai có khả nang lớn là nghỉ học[lol]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Năm T9 06, 2007 8:45 pm
Viết bởi anhsiu
 Qua đêm nay anh em càng được chứng minh bản thân mình sau 2 năm ở Nhật. Vì tương lai con em chúng ta và vì miếng cơm manh áo, anh em hãy cố gắng!!!! Nói chung lạc quan lên, mưa to thì to thật, gió thì mạnh thật nhưng sao mạnh bằng mình, nói chung sống chết có số, yên tâm. Nhưng để phòng tình huống sấu nên ăn cho no, không có chuyện gì lại là ma đói

 TUẤN TOYA  mà kêu là ma đói ai thèm tin . yên chí , nếu mà tuấn làm ác quỷ thì anh gửi cho 1 số đệ tử ở dưới đó chăm sóc cho .
 DẬY LÀ TỐI NAY , THUỶ TINH CỬ ANH typhoon CÒN SƠN TINH CỬ ANH PHÁT BÁO . 2 ANH ĐÁNH NHAU HÒNG ĐỂ DÀNH CHIẾC BAIKU . NẾU BAIKU NGÃ LÀ THUỶ TINH THẮNG , BAIKU KO NGÃ LÀ SƠN TINH THẮNG . HAAAAAA VUI VẺ WÁ .


Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Sáu T9 07, 2007 5:05 am
Viết bởi fungwan14
He he, phát xong rùi thấy bão số 9 cũng thường thường tầm 強い thôi.[grin]
Mới cơn bão số 9 thôi đó anh em, năm 2001 có cơn 21 dữ dội hơn nhìu.

頑張れ!頑張れ!

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Sáu T9 07, 2007 5:39 am
Viết bởi windsoft
Phải nói là bão hơi buồn mới đúng.
Thế mà vẫn bị đổ báo 1 lần (chở nhiều quá mà) [grin]

Mà fungwan14 là ai vậy nhỉ, thấy sáng hay online trên nhacnhat. [cool]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Sáu T9 07, 2007 5:48 am
Viết bởi Nguyễn Khánh Tín
Cho vừa,ai kêu chở cho cố vào.Báo vừa nặng vừa trơn nhưng cũng ráng lê lết đến 5h rưỡi.Vừa phát mà vừa để ý coi có cái cây nào ngã trúng mình không...[bounce][bounce]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Sáu T9 07, 2007 6:16 am
Viết bởi tungxeng
suýt nữa bay từ tầng bảy xuống đất!

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Sáu T9 07, 2007 6:17 am
Viết bởi tungxeng
suýt nữa bay từ tầng bảy xuống đất!

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Sáu T9 07, 2007 10:46 pm
Viết bởi SinchiAni
hú hồn ..zậy là bão cũng dã qua ..[cry]
một buổi sáng mát mẻ ,gió thổi "lồng lộn" mưa kêu "tí tách "...gần rách cả cái áo mưa [confused]
nghe tin báo đến sớm 60 phút ,zậy là cả đêm thức trắng trông bão chờ báo ..楽しみに!![grin]
2 giờ lò mò xuống tiệm ,hóa ra là tin đồn nhảm của tên 所長 thối ..mãi 3 giờ hơn báo mới tới ..ặc ..làm mất ngủ cả đêm
ì ạch chanh nhau bọc báo mãi gần 4h mới xuất phát dc .
hiệp một ,thấy cả tiệm mặc áo mưa ..thôi thì mình củng khoác tạm một tấm ,dc 30 phút ,thay vì ướt vì mưa mà ướt vì mồ hôi ...chắc chết vì nóng
bước sang hiệp 2 ,thôi thì mấy khi dc tắm mưa ,cởi phăng cả áo mưa ,chuyển sang mốt quần đùi áo ba lổ ,...thôi thì mủ bảo hiểm củng vứt luôn một gác đường ....zậy là một mình một "ngựa trần "cỏng them chòng báo vừa chạy vừa hát dưới mưa ,may mà tiếng mưa át tiếng hát ,ko thì cả xóm dc một dêm mất ngủ [grin]
cuối cùng thì củng xong với thời gian kỉ lục nhất tiem 2h5 phút
[rolleyes]
đúng là một buổi sáng sảng khoái ,quên chụp mấy kiểu hình gủi về cho thầy u coi ..

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Bảy T9 08, 2007 9:15 pm
Viết bởi hoangngan
Co dua kohai goi dien thoai cho minh trong dem khoc nuc no.That toi nghiep cho no.No ke no phai phat bao bang xe dap,ma dip nay tiem no lai bat phat them 20 to quang cao den nhung chung cu co nguoi moi don toi.No phat gan 300 to,chat bao len gio xe nhieu khung khiep giua cai troi ma gio thoi manh den muc xe bi day lui,khong dap len doc duoc
No noi la no tui than khi ai cung duoc nghi lam con dan phat bao thi van phai di,no tui than vi nhung ngay troi bao o Viet Nam no chui trong chan em nem am,no tui than vi xe bao bi gio thoi nga den 3 lan,luc no dang lui hui nhat bao va chay di luom bao bi gio thoi bay giua troi bao to thi bi xe hoi di ngang qua hat nuoc vao mat.No noi no buon lam nen luc ve tiem chyuke,no khong kiem duoc moi goi cho minh
Ngam lai 2 nam minh phat bao khong co ngay nao ghe gom nhu vay,cau mong cho moi dieu tot lanh voi anh em phat bao
Con nhung dua kohai sap sang dot nay nua,phat bao chua quen,chua hoa nhap duoc voi cuoc song xu nguoi,mong rang chung khong nan chi giu troi mua bao
mong anh em duoc binh an[frown]

Re:QUA ĐÊM NAY

Đã gửi: Chủ nhật T2 03, 2008 7:56 am
Viết bởi anhsiu
 新聞配達の方 、お疲れ様でした。 
đúng là giờ mới thấm thía câu nghe thấp thoáng " lầm lũi , cố gắng đẩy chiếc xe báo " .
    TOKYO 2008 - 2 - 3