Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re:Giai dap dum thac mac

Đã gửi: Chủ nhật T7 16, 2006 7:38 pm
Viết bởi huyhoang03
Thật xin cảm tạ cao kiến của các vị cao tăng,bần tăng đọc xong mà như mở rộng tầm mắt.[bounce][bounce][bounce] Câu thơ tuy ngắn nhưng ý tứ sâu xa. Qua đây mới thấy ĐD nhân tài như lá mùa thu,các vị cao tăng ai cũng có cái cảm nhận hay riêng của mình.Vấn đề được hạ xuống nâng lên một cách uyển chuyển,lời văn có cánh lại không "đụng hàng".
   Bần tăng thiết nghĩ, còn rất nhiều vị cao tăng khác muốn cho cao kiến,nên  mong được nhận sự thỉnh giáo!!![nonsense]

Re:Giai dap dum thac mac

Đã gửi: Chủ nhật T7 16, 2006 7:47 pm
Viết bởi huyhoang03
Mà sao chua thấy nữ cao tăng nào cho cao kiến nhỉ???

Re:Giai dap dum thac mac

Đã gửi: Hai T7 17, 2006 10:05 pm
Viết bởi Tran Chi Trung
  Đã có ai đọc hết TRUYỆN KIỀU bao giờ chưa. Hồi cấp 2 đệ đã từng thử học thuộc nhưng đến câu 300 thôi[bounce][bounce][bounce][ninja]
 Em nghĩ
   
 Trăm năm trong cõi ngươi ta
Chữ tài chư mệnh khéo là ghét nhau
Ko chỉ đon thuần là câu đầu của Truyện Kiều mà cần phải liên hệ với cả bản thảo, với xã hội đương thời, với con người ND. Tất cả những cái đó mới có thể hiểu thấu đáo ý thơ[tongue]
  Thông cảm em đánh chậm quá nên lân sau post tiếp vậy[cry]

Re:Giai dap dum thac mac

Đã gửi: Hai T7 17, 2006 10:07 pm
Viết bởi Tran Chi Trung
  Thật tức khi ýmình muốn nói mà nói ko thấu đáo[bounce][bounce][bounce][ninja]

Re:Giai dap dum thac mac

Đã gửi: Ba T7 18, 2006 9:52 am
Viết bởi huyhoang03
Đọc đến câu 300 là khá dài đấy!MÌnh sẽ chờ  phân tích của Himawari,chắc là hấp dẫn lắm[smile]