Bạn đang xem trang 2 / 6 trang

Re:Bạn thân

Đã gửi: Năm T10 02, 2003 12:14 am
Viết bởi duyan
Không ngờ shinhack Lãng Tử đã có tuyệt chiêu "Phi Yến kinh long" [wink] lại có thêm nghề tay trái là viết truyện tình cảm học trò chẳng thua kém gì NNA, quả là văn võ song toàn. Mau cho ra hồi mới đi nha !

Re:Bạn thân

Đã gửi: Năm T10 02, 2003 1:49 pm
Viết bởi cuong
Viết hay lắm !!!
chắc phải mở thêm mục " Truyện Ngắn Hay " trên trang chính de quảng bá quá !

Re:Bạn thân

Đã gửi: Sáu T10 03, 2003 10:29 pm
Viết bởi shin_hack
   Đúng như hắn nghĩ, đến nơi thì biển chỉ còn một màu xanh ảm đạm cùng tiếng đùa giỡn vang lên khắp nơi của đám trẻ con hoà lẫn tiếng sóng mệt mỏi của buổi chiều tà. Hắn và nàng lặng lẽ sóng đôi trên bãi cát, thỉnh thoảng hắn phải tránh mấy thằng nhóc nghịch ngợm chạy đâm sầm vào mình. Nàng bỗng dừng lại lặng mình như lắng nghe tiếng gió, hắn cười :
 _ Gió nói gì hay sao??
 _ Gió nhắc chuyện quá khứ !!
  Ánh mắt nàng xa xăm hướng về phía biển. Chuyện quá khứ? hắn biết quá khứ của hắn chẳng có liên quan tí tẹo nào đến gió, mà nếu có chắc cũng chỉ là gió trưa hè xứ Quảng, không đủ đuổi con ruồi bay. Hắn buột miệng hỏi:
  _ Chuyện của ....Tuấn hả?
  Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn:
  _ Sao H biết ?
  _ Biết gì đâu!! Nghe thiên hạ nói thôi_ Hắn lại nói láo
  _ Thiên hạ nào? Trong lớp không ai biết hết mà?
  _ Nói chung là đã biết _ Hắn đánh trống lãng. Vậy là nàng vừa dứt "mối tình" với kẻ nọ, dây thần kinh trong đầu hắn như dãn ra mấy mét, tim hắn như được bơm căng đầy máu tươi. Với danh nghĩa một người "bạn thân" hắn hoàn toàn mất tư cách, nhưng hắn nghĩ chắc ông trời cũng châm chước cho hắn đứng trên cương vị một con người. Cũng giống như ông trời đã không kéo mũi hắn dài ra như Buratino vì tội nãy giờ đã nói láo.
  _ H biết những gì?  
   Câu hỏi của nàng kéo hắn từ trên mây về với bãi biển giờ đây có vẻ huyền dịu trong mắt hắn.
   _ Biết đoạn mở đầu và kết luận_  Hắn cười không thành tiếng _ Còn đoạn thân bài....uhm... không quan tâm lắm.       [grin]
    _ Có "thiên hạ" nào rảnh rỗi dữ vậy?!! _ Nàng nheo mắt nhìn hắn.
    1-0, phần thắng thuộc về nàng. Hắn cười thầm, "thằng Thiện nghe câu này chắc ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm "việc" để làm quá!!".
    _ Trời.....bạn bè quan tâm mà bảo "rảnh rỗi" là thế nào? . Hắn cố gỡ gạc cho chính mình và dĩ nhiên, cho cả thằng Thiện.
     Nàng lại im lặng, gió lại cắt ngang câu chuyện của hắn để kể chuyện quá khứ nàng nghe. Hắn bỗng ghét những cơn gió, nhưng hắn lại thích tiếng rì rào của những con sóng và hắn cũng đủ "thông minh" để biết gió và sóng "yêu nhau" đến chừng nào!!  Như đọc được suy nghĩ của hắn, qua làn gió nàng bắt đầu kể chuyện "quá khứ" hắn nghe...    

Re:Bạn thân

Đã gửi: Sáu T10 03, 2003 10:57 pm
Viết bởi duyan
Ôi ôi, sao dừng ngay đoạn hấp dẫn dzậy. Y như đang xem TV đến đoạn gây cấn thì bị quảng cáo nhảy vô, tức như bị bò đá[lol]
Nhớ tiếp sớm nha !

Re:Bạn thân

Đã gửi: Sáu T10 03, 2003 11:32 pm
Viết bởi chung
hahaha tại An xem TV kênh không tiền nên phải chịu vậy thôi chứ...hihi Lên nhà C đi cho xem kênh BS1 BS2 hehe không co quảng cáo đâu... [wink]
Càng đọc chiện của shin_hack càng nghiền hen... Tiếp ra sớm sớm nhé.

Re:Bạn thân

Đã gửi: Bảy T10 04, 2003 12:18 am
Viết bởi Nguyen Tran Phuong
Khá khen shinhack, quả là những kỉ niệm học trò trong sáng thật. Để xong đợt compettion  này đại ca sẽ có những câu chuyện ngắn để tiếp chiêu cùng Shinhack lãng tử.

Re:Bạn thân

Đã gửi: Bảy T10 04, 2003 1:49 am
Viết bởi hack_ns
godness... it's not a secret garden of memories ...but a fantastic world...

Re:Bạn thân

Đã gửi: Hai T10 06, 2003 10:14 am
Viết bởi tranhuong
 Phai thua nhan anh em Dong Du lam tai that day. Minh thi du co ran den chet cung chang ra duoc "mot teo cai van chuong" nao.
[cry]

Re:Bạn thân

Đã gửi: Tư T10 08, 2003 10:30 pm
Viết bởi shin_hack
   Đoạn "thân bài" của nàng dài hơn hắn tưởng, hắn chỉ lặng lẽ nghe nàng thao thao bất tuyệt. Ánh mắt nàng buồn nhưng không có giọt lệ nào lăn xuống như trong những bộ phim tình cảm trên truyền hình mà hắn từng được xem, hoặc giả chúng đã bị gió lau đi trước khi hắn kịp nhìn thấy. Trong gió giờ đây chỉ còn tiếng thì thầm của nàng, biển đã trở nên vắng lặng như vốn dĩ của nó, đám trẻ con nghich ngợm cũng chạy vội theo bố mẹ ra về như sợ hãi bóng tối.
   _ Sao H không nói gì?
  Câu chuyện của nàng dường như đã kết thúc.
   _ Muốn H nói gì? .Hắn hỏi
   _ "Don't be sad", chẳng hạn vậy.
   _ Nếu nói thì có vui lên được chút nào không?
   _ Uhmm...chắc là không!!. Nàng lại cười.
   _ Biết vậy nên mới không nói thôi.
   Nàng với hắn cùng cười, trong mắt nàng ánh lên một chút tinh nghịch của mọi ngày.
    _ Còn chuyện H với Nga thì thế nào? . Nàng bất chợt đổi đề tài.
    _ "Just" friend._ Hắn giật mình nhưng "kịp" phản ứng.
   Trong thời gian "chiến tranh lạnh" với nàng hắn đã kịp lập thành "cặp bài trùng" với Nga, lớp phó học tập lớp hắn.
    _ Không ngờ "thiên hạ" cũng lắm người rảnh rỗi thật hè. _ hắn trả đũa đòn lúc nãy.
    Nàng chỉ cười, 1-1, [cool]. Câu chuyện giữa hắn và nàng trở nên rôm rả, hắn không còn nhớ mình đã nói những chuyện gì cũng như đã nghe nàng nói những gì sau đó. Biển càng về đêm càng lấp lánh phản chiếu ánh sáng của những vì sao, hắn không ngờ rằng đó lại là đêm trăng rằm tháng 9. Những ai đã từng ngắm trăng trên biển chắc không thể nào quên được ánh sáng huyền diệu lan trên mặt nước cùng với làn sóng lăn tăn khiến cho ánh trăng thêm hư ảo. Hắn nghĩ nếu tiếng piano du dương của bản "Moonlight Sonate" vang lên lúc đó thì có lẽ nó sẽ trở thành đoạn kết đầy cảm động cho một bộ phim tinh cảm sắp khởi chiếu. Nhưng trong mắt hắn lúc đó, sao trời hay trăng biển hay thậm chí cả tiếng piano nếu có đi chăng nữa đều trở thành nền cho một bức tranh khác của tạo hoá, nàng.
     Lần đầu tiên hắn về nhà sau 10 giờ tối và cũng là lần đầu tiên hắn thức trắng đến sáng chỉ để nằm nghe tiếng piano phát ra từ cái CD mà hắn yêu thích nhất.

Re:Bạn thân

Đã gửi: Năm T10 09, 2003 11:03 am
Viết bởi cuong
khá lắm !
về mặt tả cảnh , shinhack còn hơn NNA mấy phần . Có thể gọi là vẽ tranh bằng chử vậy , còn đẹp hơn cả tranh thật !